Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-02-2026]

Tháng 11 năm 2020, học viên Pháp Luân Công Trần Dương, ở thành phố Trường Sa, cùng vợ là bà Tào Chí Mẫn đã bị bắt giữ chỉ vì học Pháp tại nhà của học viên Lý Chí Cương. Tháng 1 năm 2022, ông Trần bị kết án phi pháp 4 năm tù và bị tống tiền 15.000 nhân dân tệ; bà Tào bị kết án phi pháp 3 năm 10 tháng tù và bị tống tiền 10.000 nhân dân tệ. Sau đó, ông Trần bị đưa đến Nhà tù Võng Lĩnh ở Chu Châu, Hồ Nam, còn bà Tào bị đưa đến Nhà tù Nữ Hồ Nam.

Ông Trần tốt nghiệp Khoa Máy tính của trường Đại học Hồ Nam vào năm 1992. Sau khi tốt nghiệp, ông làm việc tại Công ty Dược phẩm tỉnh Hồ Nam. Ông là người chất phác và nhân hậu, nhưng từng mắc bệnh viêm mũi mãn tính và hen suyễn trong thời gian dài, đã chạy chữa nhiều nơi nhưng không khỏi. Cuối năm 1995, ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhờ chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để tu tâm hướng thiện, cơ thể ông dần trở nên khỏe mạnh, và bệnh hen suyễn cũng biến mất. Đặc biệt, ông đã tìm thấy ý nghĩa chân chính của cuộc sống, và làm việc có trách nhiệm hơn. Sau đó, ông được công ty bổ nhiệm làm kỹ sư, nhiều lần được bình chọn là nhân viên xuất sắc, nhận được sự đánh giá cao từ đồng nghiệp và lãnh đạo, sau này trở thành quản lý của Trung tâm Máy tính tỉnh Hồ Nam. Bên cạnh tính trách nhiệm trong công việc và đối xử hòa ái với mọi người, ông Trần còn âm thầm làm nhiều việc tốt cho người khác. Sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, năm 1996, ông Trần đã âm thầm quyên góp ẩn danh 5.000 nhân dân tệ cho “Dự án Hy vọng”, điều mà sau này mọi người mới tình cờ biết được.

Kể từ khi Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, vợ chồng ông Trần và bà Tào đã nhiều lần bị bức hại, chịu đựng sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần vì kiên định tín tâm vào Pháp Luân Đại Pháp và giảng chân tướng cho mọi người: Ông Trần từng 2 lần bị kết án phi pháp tổng cộng 8 năm tù; bà Tào từng 2 lần bị kết án phi pháp tổng cộng 6 năm 10 tháng tù, 2 lần bị bắt cóc đến lớp tẩy não để giam giữ và bức hại; hai vợ chồng còn bị cơ quan nhà nước sa thải, bị tống tiền, chịu tổn thất kinh tế to lớn. Con gái của họ, cô Trần Pháp Duyên, bị ảnh hưởng của cuộc bức hại nên phải rời xa quê hương sang Mỹ du học, hiện đang định cư tại Mỹ, gia đình không thể đoàn tụ.

Trong thời gian bị giam giữ phi pháp tại Nhà tù Võng Lĩnh, Hồ Nam, từ cuối tháng 7 năm 2022 đến đầu tháng 12 năm 2024, vì kiên định tín tâm, không hợp tác với cuộc bức hại, ông Trần đã bị tra tấn bằng nhiều phương thức vô nhân đạo, khiến thể xác và tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng. Từ một người vốn khỏe mạnh, ông bị bức hại đến mức tái phát bệnh hen suyễn, cơ thể mang thương tích, nhiều lần phải đưa đi cấp cứu. Khi mãn hạn tù, cơ thể ông vô cùng gầy gò ốm yếu, tóc bạc đi rất nhiều.

Dưới đây là hơn 10 hình thức bức hại phi pháp mà ông Trần phải trải qua trong thời gian bị giam giữ phi pháp tại Khu 10 của Nhà tù Võng Lĩnh:

1. Đánh đập

Cuối tháng 10 năm 2022, vì ông Trần không từ bỏ tu luyện, trưởng phòng La Dũng cùng các tù nhân tay sai khác đã kéo ông ra cửa phòng giam, tại góc khuất của camera, để đánh ông. Sau khi ông Trần bị đánh ngã xuống đất, La vẫn không chịu dừng, mà đá mạnh vào ngực ông. La Dũng khoảng 40 tuổi, cao khoảng 1m70, to béo. Lúc đó ông Trần cảm thấy ngực đau nhói, và vẫn đau đớn sau nhiều ngày. Sau đó ông được đưa đến bệnh viện nhà tù để khám, và phải sau hơn 10 ngày mới dần hồi phục. Về sau, ông còn bị tù nhân Hạ Tổ Cường đá, Đường Thuận Quốc và Lý Dư Lương tát vào mặt.

2018-12-29-torture-duda.jpg

Minh họa tra tấn: Đánh đập tàn nhẫn

2. Dội nước lạnh lên người

Tháng 12 năm 2022, thời tiết đã rất lạnh, tù nhân Trần Chí Dập cùng một số tù nhân khác yêu cầu ông Trần đứng ở phía cuối phòng giam, gần nhà vệ sinh, và dùng cốc đổ nước lạnh buốt từ sau gáy xuống người ông, cứ cách một lúc lại đổ một lần. Trần lớn tiếng đe dọa: “Cứ một tiếng tao sẽ dội cho mày một lần!”. Quần áo của ông Trần ướt sũng, dính chặt vào lưng, khiến ông lạnh run bần bật.

3. Chịu cảnh đói rét

Vì những thủ đoạn này không có tác dụng với ông Trần, tù nhân Trương Hợp Kiện cùng các tù nhân khác lại dùng cách cắt giảm khẩu phần ăn để hành hạ ông. Mỗi bữa chúng chỉ cho ông vài thìa cơm nhỏ và một ít thức ăn, lượng thức ăn cả ngày không bằng một bữa của người khác. Vào mùa đông, ăn uống là cách chính để con người nạp nhiệt lượng và duy trì thể lực. Việc bị bỏ đói trong thời gian dài không chỉ làm tổn hại đến dạ dày ông, mà còn khiến ông phải chịu đựng nỗi khổ kép của đói và rét. Tại Nhà tù Võng Lĩnh, đại đa số học viên Pháp Luân Công đều từng phải chịu đựng kiểu tra tấn này. Có người còn vì thế mà bị bức hại đến sinh bệnh, phải nhập viện điều trị.

4. Cấm ngủ, phạt ngồi trong thời gian dài

Từ tháng 2 năm 2023, nhóm tù nhân giám sát ông Trần được đổi thành Đường Thuận Quốc, Hạ Tổ Cường và những người khác, do Đường Thuận Quốc làm tổ trưởng. Theo quy định của nhà tù, thời gian đi ngủ bình thường của tù nhân là 10 giờ tối, nhưng ông Trần không được nghỉ cho đến 12 giờ đêm, thậm chí 1, 2 giờ sáng; có vài lần, ông bị cấm ngủ cả đêm, bị ép ngồi suốt đêm, không được nhắm mắt; còn có lần, ông bị cấm ngủ trong 2 đêm liên tiếp. Tước đoạt giấc ngủ là thủ đoạn thường dùng của Nhà tù Võng Lĩnh để bức hại các học viên Pháp Luân Công, chỉ sau khi ông Trần tuyệt thực phản đối thì mới có phần kiềm chế. Ông còn bị ép ngồi trên ghế đẩu hỏng. Mặt của chiếc ghế (nhựa) này bị nứt vỡ, người ngồi lên đó càng khó chịu hơn, ngồi lâu không chỉ khiến mông sưng đau mà còn nổi cục.

Trong tháng 11, có lần ông Trần lại bị phạt ngồi đến 2 giờ sáng. Những tổn thương về thể chất và tinh thần do bị tra tấn trong thời gian dài đã khiến ông tái phát bệnh hen suyễn, thở không ra hơi, tình trạng vô cùng nguy kịch. Ông đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhà tù vào lúc hơn 4 giờ sáng hôm đó.

5. Cấm đi vệ sinh

Tại Nhà tù Võng Lĩnh, những nhu cầu sinh hoạt bình thường như ăn uống, mặc quần áo, ngủ nghỉ, đi vệ sinh, đều trở thành công cụ để đe dọa, ép buộc các học viên Pháp Luân Công “chuyển hóa”. Khoảng tháng 8, tháng 9 năm 2023, tù nhân Hạ Tổ Cường không cho ông Trần đi tiểu, khiến ông phải tiểu ra quần. Hạ Tổ Cường và các tù nhân sợ mùi hôi thối nên mới dừng lại. Nhưng chúng vẫn thường xuyên đe dọa ông Trần rằng sẽ không được đi vệ sinh, và nói: “Mùa hè có thể mày không thấy sao, nhưng mùa đông (tiểu ra quần) thì đủ cho mày chịu đựng đấy”.

6. Xoạc háng

“Xoạc háng” là một trong những thủ đoạn của Nhà tù Võng Lĩnh nhằm bức hại các học viên Pháp Luân Công kiên định, sau khi bị xoạc háng, việc đi lại sẽ vô cùng khó khăn. Một ngày tháng 9 năm 2023, Hạ Tổ Cường cùng các tù nhân khác tìm cách bắt ông Trần “xoạc háng”, nhưng ông Trần liều mạng chống cự, hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” nên mới thoát được. Trước đó, các tù nhân khác là La Dũng, Trần Chí Dập cũng từng muốn dùng biện pháp “xoạc háng” để hành hạ ông, nhưng cũng vì ông Trần chống cự nên chúng mới bỏ qua.

7. Phạt đứng trong thời gian dài

Phạt đứng trong thời gian dài cũng là thủ đoạn thường dùng của Nhà tù Võng Lĩnh để ngược đãi các học viên Pháp Luân Công. Trong hơn 2 năm bị giam giữ phi pháp, ông Trần thường xuyên bị ép phạt đứng trong thời gian dài, mỗi ngày mười mấy tiếng đồng hồ. Không hợp tác tẩy não, không hoàn thành “bài tập” theo yêu cầu đều có thể trở thành lý do để bị phạt đứng.

Ngày 1 tháng 4 năm 2024, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lính canh Lưu Hiểu Lương, ông đã bị phạt đứng liên tục trong 1 tháng vì không chịu xé ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công. Mỗi ngày, ông phải đứng hơn 17 tiếng đồng hồ từ 6 giờ sáng cho đến 12 giờ đêm, ngay cả trong 3 bữa ăn trong ngày cũng không được phép ngồi. Hậu quả là 2 bàn chân và bắp chân của ông Trần bị sưng phù nghiêm trọng, đi lại khó khăn.

8. Dùng vật cứng đâm vào người

Cuối tháng 7 năm 2024, để nhanh chóng “chuyển hóa” ông Trần trước khi mãn hạn, lính canh đã gia tăng mức độ bức hại đối với ông. Nhóm tù nhân quản lý được đổi thành Lý Học Lương, Hoàng Bồi, Nhan Học, cộng thêm Đường Thuận Quốc từ trước, số lượng vào ban ngày tăng lên thành 4 người. Trong đó, Lý Học Lương làm trưởng nhóm, Hoàng Bồi và Nhan Học đóng vai trò tay sai đánh đập. Tù nhân Hoàng Bồi là hung ác nhất, thường dùng thanh móc áo bằng nhựa bị bẻ gãy đâm mạnh vào mặt trong đùi của ông Trần, mỗi ngày 3 lần sáng, trưa, tối, xong đùi trái lại đâm sang đùi phải. Hắn thực hiện hành vi này ở cửa phòng giam, ở góc khuất của camera. Việc này diễn ra liên tục trong vài ngày, khiến mặt trong 2 đùi của ông bị chảy máu, có thể nhìn thấy rõ mạch máu ở chân bị vỡ. Hơn 10 ngày sau, ông mới được đưa đến bệnh viện để khám. Đây là lần thứ hai ông Trần phải đến bệnh viện nhà tù để điều trị vết thương.

9. Trấn nước

Tù nhân Hoàng Bồi và Nhan Học còn ấn đầu ông Trần vào thùng chứa đầy nước, khiến ông không thể thở được, gần như chết ngạt. Việc này cũng diễn ra ở cửa phòng giam. Ông Trần liều mạng vùng vẫy, làm đổ cả thùng nước, nước lênh láng khắp sàn, đồng thời hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Lính canh Trâu Tông Hữu nghe thấy tiếng động liền chạy đến kiểm tra, ông Trần thuật lại sự việc, vạch trần sự bức hại, lúc này những kẻ ác mới không tiếp tục hành ác.

2015-11-24-minghui-jilin-female_torture-17.jpg

Minh họa tra tấn: Trấn nước

10. Tra tấn bằng nước sôi

Tù nhân Nhan Học còn dùng chai nhựa Coca lớn đổ đầy nước sôi, vạch áo ông Trần lên, nhét chai nhựa nóng vào trong áo ông để làm bỏng cơ thể ông. Có lúc hắn làm bỏng ngực, có lúc làm bỏng lưng, nóng đến mức không thể chịu nổi. Hoàng Bồi phối hợp với hắn, giữ chặt ông Trần không cho nhúc nhích. Ông Trần hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để phản đối. Một lính canh nghe thấy, mở cửa nhìn vào, chỉ nói một câu: “Ai bảo mày không hoàn thành bài tập?!” rồi bỏ đi. Bọn chúng đã tra tấn bằng phương thức này vài lần.

Ông Trần còn bị ép uống nước tiểu (do lính canh Lý Cương xúi giục), bị ép ngồi xổm trong thời gian dài cùng nhiều kiểu bức hại khác. Chỉ khi ông phản kháng, chúng mới dừng lại.

11. Bức hại tinh thần

Ngoài việc bị tra tấn về thể xác, ông Trần còn bị bức hại tinh thần cực kỳ nghiêm trọng, nhằm hủy hoại ý chí của ông, làm lung lay và phá hoại chính tín của ông đối với Pháp Luân Công. Từ ngày 8 tháng 8 năm 2022 đến ngày 5 tháng 12 năm 2024, trong suốt 2 năm 4 tháng, hầu như ngày nào ông Trần cũng bị ép xem các video và tài liệu phỉ báng, vu khống Pháp Luân Công và nhà sáng lập, cũng như các video tuyên truyền thuyết vô thần, thuyết tiến hóa, và bị ép làm “bài tập” mỗi ngày.

Trong vài tháng trước khi mãn hạn, lính canh còn đặc biệt phát cho ông xem các video của những người được gọi là cựu diễn viên Thần Vận vu khống Thần Vận, phỉ báng Sư phụ.

Do phải chịu đựng sự tra tấn về thể xác và tinh thần trong thời gian dài, sức khỏe của ông Trần ngày càng sa sút, bệnh hen suyễn tái phát, khiến ông phải đến bệnh viện nhà tù vài lần để khám bệnh, kiểm tra vết thương và bị ép uống thuốc. Khi ra tù, cơ thể ông vô cùng gầy gò ốm yếu, cao 1m65 nhưng ông chỉ nặng hơn 40kg, tóc bạc đi rất nhiều.

Những bức hại mà ông Trần phải gánh chịu tại Nhà tù Võng Lĩnh, Hồ Nam, chỉ là một ví dụ nhỏ, còn rất nhiều đệ tử Đại Pháp khác đang phải chịu đựng những bức hại tàn khốc hơn. Pháp luật đã trở thành tờ giấy lộn, nhân tính và giá trị phổ quát bị chà đạp, sự dối trá và đấu tranh được đẩy lên đến cực điểm. Xin khuyên những ai vẫn đang bức hại các đệ tử Đại Pháp, đừng nghe theo những lời dối trá của Trung Cộng, đừng chỉ vì chút lợi ích trước mắt. Tìm ra chân tướng và ý nghĩa thực sự của cuộc sống mới là mục đích sống của con người.

Những nhân viên tham gia bức hại tại Khu 10 của Nhà tù Võng Lĩnh:
Giáo đạo viên: Đàm Bình Bình
Đội phó: Đặng Nghĩa
Đội trưởng trung đội: Tạ Văn Quảng
Lính canh: Lưu Hiểu Lương, Lý Cương, Lưu Thiều, v.v.
Tù nhân tay sai: La Dũng, Trần Chí Dập, Trương Hợp Kiến, Đường Thuận Quốc, Hạ Tổ Cường, Hoàng Bồi, Nhan Học, Lý Học Lương, v.v.

Bài viết liên quan:

Bức hại các nam học viên Pháp Luân Công ở Nhà tù Võng Lĩnh, tỉnh Hồ Nam

Việc bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Nhà tù Võng Lĩnh, tỉnh Hồ Nam

Cha mẹ của một cư dân Hoa Kỳ bị kết án tù vì kiên định đức tin

Tỉnh Hồ Nam: Một cặp vợ chồng lại đối diện với án tù vì kiên định đức tin của họ

Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam: Bảy học viên Pháp Luân Công bị nhắm mục tiêu trong đợt truy bắt của cảnh sát đã bị kết án tù

Mười cư dân Hồ Nam bị giam giữ gần một năm vì kiên định đức tin

15 cư dân Hồ Nam đối mặt với án tù được định trước vì tu luyện Pháp Luân Công

Trường Sa, tỉnh Hồ Nam: 15 người bị đối diện với xét xử, người thứ 16 bị cầm tù vì đức tin của họ

Hồ Nam: Cảnh sát từ chối gặp luật sư của các học viên Pháp Luân Công

Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam: 17 học viên Pháp Luân Công và một người nhà bị bắt, hai người bị sách nhiễu vì kiên định đức tin

Cập nhật về các học viên bị bắt giữ theo nhóm ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam

13 cư dân Hồ Nam bị biệt giam trong hai tháng và bị buộc tội

Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam: 15 người bị bắt giữ và một người bị sách nhiễu vì đức tin của họ

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/24/507176.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/13/233632.html