Bản tin của phóng viên Minh Huệ ở Trùng Khánh

[MINH HUỆ 06-04-2026] Bà Trương Hoa, sinh năm 1962, ở quận Đồng Nam, thành phố Trùng Khánh, đã mãn hạn án tù 22 tháng vì tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 6 tháng 6 năm 2025.

Án tù bà phải chịu bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà vào ngày 7 tháng 8 năm 2023. Thực hiện vụ bắt giữ là Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Quận Đồng Nam là Tôn Hải Đào (hay còn gọi là Tôn Ba Đào) và 5 cảnh sát cấp dưới. Họ thẩm vấn bà suốt đêm, rồi đưa bà vào Trại tạm giam Quận Hợp Xuyên.

Vào khoảng tháng 8 năm 2023, Tôn và 3 cảnh sát khác đưa bà Trương trở lại Đội An ninh Nội địa để thẩm vấn. Họ còng tay và xiềng chân bà, còng tay và xiềng chân được nối lại với nhau khiến bà phải cúi gập người. Xiềng rất nặng, khiến bà di chuyển rất khó khăn.

Bà Trương là cựu nhân viên của Công ty Máy móc Nông nghiệp huyện Đồng Nam. Trong quá trình thẩm vấn, bà từ chối trả lời tất cả các câu hỏi.

Cảnh sát đưa bà tới bốn địa điểm ở quận Đồng Nam để tạo chứng cứ giả rằng bà đã nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại mỗi địa điểm. Khi bà từ chối xuống xe, họ khiêng bà xuống và chụp hình bà ở từng địa điểm.

Với bằng chứng ngụy tạo này, cảnh sát đã khiến bà Trương bị kết án 1 năm 10 tháng tù. Tháng 8 năm 2024, bà bị đưa vào Nhà tù Nữ Trùng Khánh để thụ án tù phi pháp này. Trước đó, bà Trương từng bị kết án 10 năm và thụ án trong nhà tù này 7 năm.

Cũng giống như án tù đầu tiên, án tù lần này, bà Trương bị ngược đãi với nhiều hình thức khác nhau. Ban đầu, bà bị đưa vào nhà giam số 4. Trưởng nhà giam là Lưu Ánh Hà bắt bà ngồi im trước một bức tường. Bất cứ khi nào bà cử động, thông tin này sẽ được báo cáo tới Lưu. Có một số việc bà Trương phải có sự đồng ý của các cai ngục, như uống nước, đi vệ sinh hay gãi lưng. Nếu không được cai ngục đồng ý, bà không được thực hiện.

Có lần, bà gãi lưng mà không xin phép trước, nên đã bị Lưu khiển trách. Một lần khác, bà thay giày mà không nói với Lưu trước, Lưu bắt bà phải viết xuống các quy định của nhà tù. Lưu cũng gây khó khăn cho bà trong việc đi vệ sinh. Muốn đi vệ sinh, bà phải được sự đồng ý của một tù nhân được chỉ định. Sau đó, bà còn phải báo cáo với cai ngục phụ trách qua camera giám sát. Nếu bà không tuân theo “chuỗi mệnh lệnh” này, bà sẽ bị bắt viết xuống các quy định của nhà tù, bị buộc tham gia các buổi “học tập” và bị cấm ngủ. Bà còn bị bắt “bày tỏ ý kiến” về một số việc, nhưng phải theo cách mà Lưu chấp thuận mới được. Bà sẽ bị trừng phạt nếu bày tỏ ý kiến theo cách khác.

Nếu bà Trương được rời khỏi nhà giam với bất cứ lý do nào, bà phải đi cùng ba tù nhân. Bà cũng phải quay lưng lại khi có ai đó tiến về phía mình, bởi bà không được phép tương tác ánh mắt với bất cứ ai.

Khi bà Trương kiên định đức tin của mình, các cai ngục cấm người nhà bà vào thăm bà và không cho họ gửi tiền vào tài khoản sinh hoạt của bà. Khi người nhà được phép gửi tiền, bà còn phải được sự đồng ý của cai ngục thì mới được phép sử dụng số tiền đó để mua nhu yếu phẩm hàng ngày.

Các tù nhân đều được phát bốn cuộn khăn giấy mỗi lần, nhưng bà Trương thì được phát ít hơn rất nhiều và chỉ được phát bốn cuộn để dùng trong 92 ngày.

Vào khoảng tháng 4 năm 2025, các cai ngục chuyển bà Trương sang nhà giam số 7. Tù nhân Chung Thiền bắt bà xem và đọc các tài liệu nói xấu Pháp Luân Công. Giờ đi ngủ bình thường là 10 giờ tối, nhưng bà Trương thường bị bắt thức khuya chỉ vì bà không hoàn thành việc học các tài liệu nói xấu kia. Việc thiếu ngủ cộng với căng thẳng tinh thần khiến bà bị tăng huyết áp rất cao.

Có lần, Chung không để bà Trương đi vệ sinh trong hai ngày liền. Do không được đi vệ sinh, bà đã đại tiện ra quần vào ngày hôm trước và bà tiếp tục đại tiện ra quần vào ngày hôm sau, ngày mà cai ngục Vương Nhất Nghênh tổ chức một buổi tẩy não. Bà Trương phải tham dự trong khi vẫn phải mặc một chiếc quần bốc mùi. Vương bắt bà ở lại buổi tẩy não ba tiếng đồng hồ rồi mới để bà Trương trở lại nhà giam để thay quần áo.

Vài ngày sau đó, Chung bắt bà viết tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã từ chối viết và vì thế tiếp tục bị cấm đi vệ sinh. Trong cả ba bữa ăn, Chung đều ép bà phải ăn hết đồ ăn. Việc này khiến bụng bà bị đầy hơi và bà vô cùng khó chịu. Gần 20 tiếng sau, Chung mới cho bà đi vệ sinh.

Bà Trương được trả tự do vào ngày 6 tháng 6 năm 2025.

Tin tức liên quan:

Từng bị giam giữ 11 năm, bà Trương Hoa ở Trùng Khánh lại bị bắt giữ

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/6/508531.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/15/233658.html