Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 06-04-2026] Vừa nhìn thấy thông báo gửi bài của Minh Huệ Net, suy nghĩ đầu tiên của tôi là mình tu chưa đủ tinh tấn, làm chưa đủ tốt, nên cảm thấy không có gì để viết. Nhưng nghĩ kỹ lại, chỉ cần dung luyện trong Đại Pháp, thì suy nghĩ và hành động đã rất khác biệt so với người thường rồi, chỉ cần đang tu thì sẽ có đề cao, sẽ có điều để viết. Cảm thấy tu chưa tốt, vậy thì hãy viết ra những điểm đã tu tốt. Chỉ cần đang học Pháp, chỉ cần đang làm tốt ba việc, thì mỗi ngày đều có câu chuyện, không quan trọng là việc lớn hay nhỏ, chỉ cần nghiêm túc nhìn lại, thì đều có những điểm sáng để viết.

Trước đây, tôi cũng từng tham gia gửi bài chia sẻ, nhưng viết rất khó khăn, bởi vì tư tưởng quá phức tạp, chủ yếu là lo lắng về vấn đề an toàn, lại còn pha lẫn cả nhân tố chứng thực bản thân. Mang theo nỗi lo lắng và chấp trước này, nên tôi không sao viết ra được một câu chuyện hoàn chỉnh hay, kết quả thế nào cũng có thể hình dung được.

Nhưng lần viết bài chia sẻ này, tôi lấy việc chứng thực Pháp làm cơ điểm. Chúng ta đã đắc được Đại Pháp tốt như vậy, mỗi ngày đều được Sư phụ bảo hộ, nguy hiểm được hóa giải, thân thể khỏe mạnh, tư tưởng thăng hoa, không ngừng tịnh hóa bản thân trong Pháp, đồng thời dưới sự chỉ dẫn của Đại Pháp mà cứu độ chúng sinh, lan tỏa sức mạnh của sự lương thiện ra xung quanh, “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” (Chuyển Pháp Luân). Chúng ta là những người có Sư phụ bảo hộ, chúng ta có thể trở thành đệ tử Đại Pháp, thật may mắn biết bao!

Những ma sát tâm tính và khổ nạn gặp phải trong đời, đối với người thường, đó chỉ là hoàn trả nghiệp lực mà thôi, còn đối với đệ tử Đại Pháp, đó đều là đang trải ra những bậc thang lên trời, chúng ta lội ngược dòng nơi trần thế này có ý nghĩa phi thường. Hơn nữa, đệ tử Đại Pháp chỉ cần đề cao tâm tính, chuyển biến quan niệm, thì sự việc lập tức sẽ chuyển biến, bởi vì tu luyện chính là tu cái tâm này của chúng ta.

Chúng ta đã đắc được quá nhiều quá nhiều từ Pháp, lẽ nào không nên viết ra cho thật tốt để chứng thực Pháp sao? Tất nhiên cũng cần cân nhắc xem thế nhân có thể lý giải được hay không, có lợi cho việc thế nhân được đắc cứu hay không.

Chúng ta không quản xã hội ra sao, cũng không có nghĩa vụ phải đi uốn nắn những hiện tượng bất hảo của xã hội, nhưng chúng ta có thể kể ra bản thân đã làm thế nào để trong một xã hội bị vật dục hoành hành, đạo đức trượt dốc nghiêm trọng, vẫn có thể chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp mà tu tốt bản thân, nâng cao phẩm chất đạo đức, làm sao trong hoàn cảnh gian nan vẫn luôn nghĩ cho người khác, mặc kệ mưa gió vẫn đi giảng rõ chân tướng. Sự đối lập giữa thiện và ác sẽ khiến con người hiểu được thế nào là tốt, thế nào là xấu.

Khi lấy chứng thực Pháp làm cơ điểm để nghĩ xem viết bài chia sẻ thế nào, tâm trạng tôi trở nên nhẹ bẫng, tư tưởng trở nên kiền tịnh, cảm thấy có rất nhiều điều để viết, vấn đề an toàn cũng rất dễ dàng xử lý ổn thỏa.

Đây chỉ là thể ngộ hiện tại của tôi, có chỗ nào không thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/6/508491.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/9/233589.html