Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-12-2025] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã hơn 30 năm, trong quá trình ấy đã thụ ích được rất nhiều. Chính là Sư phụ không ngừng điểm hóa cho đệ tử, bảo hộ đệ tử, tôi mới có thể trưởng thành một cách vững chắc trong Đại Pháp. Dưới đây, tôi xin viết ra một số trải nghiệm và thể ngộ trong quá trình tu luyện của bản thân để chia sẻ cùng các đồng tu.

1. Bước vào tu luyện Đại Pháp

Tôi sống ở một thành phố thuộc vùng Đông Bắc. Hồi còn nhỏ, thân thể tôi rất yếu, thường xuyên bị cảm cúm, còn bị viêm phế quản; có những lúc bụng đau rất dữ dội. Tính tôi hơi mềm yếu, nhưng cũng rất bướng bỉnh, thường bị bạn học bắt nạt.

Năm 1994, mẹ tôi đi thăm người thân ở nơi khác, mang về một cuốn “Pháp Luân Công”. Tôi vừa nhìn đã cảm thấy rất chính, liền muốn luyện. Tôi chiếu theo hình ảnh minh họa động tác của Sư phụ trong sách, rồi bắt chước luyện công. Sau đó, mẹ tôi lại mang về băng ghi âm bài giảng Pháp của Sư phụ, cả nhà chúng tôi thường xuyên nghe, tôi cũng rất thích nghe. Thông qua việc nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ, tôi đã bắt đầu có nhận thức chân chính về tu luyện, vũ trụ, Thần Phật, trời đất cùng vạn sự vạn vật.

Sau khi bước vào tu luyện Đại Pháp, thân thể tôi khỏe mạnh hơn, không còn yếu ớt như trước nữa; trước khi tu luyện, mẹ tôi mang rất nhiều bệnh, còn có khối u, hơn nữa trước đây luyện khí công phụ thể nên còn chiêu mời cả phụ thể lên thân. Sau khi tu luyện Đại Pháp, thân thể mẹ tôi đã hồi phục, bệnh tật đều khỏi, khối u cũng biến mất một cách kỳ diệu, phụ thể cũng được Sư phụ thanh lý; cha tôi mặc dù cũng luyện theo, nhưng mãi vẫn chưa thực sự bước vào tu luyện, tuy nhiên sức khỏe của ông cũng tốt hơn trước rất nhiều. Đặc biệt, có lần ông gặp một vụ tai nạn giao thông, bị tông rất nghiêm trọng, đầu phải khâu nhiều mũi, gãy xương sườn, nhưng đã nhanh chóng bình phục. Chính Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho gia đình chúng tôi niềm hạnh phúc chưa từng có.

Vào năm 1997, thành phố chúng tôi bắt đầu có nhóm học Pháp và điểm luyện công, và tôi đã chính thức bước vào hàng ngũ tu luyện Đại Pháp. Tại điểm luyện công, phụ đạo viên đã dạy tôi động tác luyện công, dần dần tôi đã có thể thực hiện chính xác. Lúc đó, tôi đã thỉnh vài cuốn sách Đại Pháp, mỗi ngày đều đến nhóm học Pháp để học Pháp, đến điểm luyện công để luyện công, tôi đã có những thu hoạch và đề cao mới trong tu luyện Đại Pháp. Sau này, nhà chúng tôi cũng thành lập nhóm học Pháp và điểm luyện công, các đồng tu ở gần đó đều thường xuyên lui tới.

2. Phản bức hại, giảng chân tướng

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, rất nhiều đệ tử Đại Pháp bị lục soát nhà trái phép, bắt cóc, giam giữ trái phép, phải chịu sự bức hại vô cùng nghiêm trọng, thế nhân cũng bị những lời dối trá của Trung Cộng đầu độc.

Hồi ấy, tôi đang đi học, cuộc bức hại bất ngờ ập đến làm tôi hoảng sợ, không biết phải làm sao, cũng không dám bước ra giảng chân tướng. Sau đó, tôi dần dần giảng cho bạn học, bạn bè xung quanh. Dưới sự giúp đỡ của đồng tu, tôi dần dần cũng có thể giảng chân tướng cho nhiều người hơn.

Sau này, khi đi làm, tôi bắt đầu mua máy tính, máy in, làm tài liệu chân tướng để phân phát, ghi đĩa quang biểu diễn Thần Vận để truyền rộng. Tôi tận dụng thời gian rảnh rỗi ngoài giờ làm việc để giúp nhiều người hơn minh bạch chân tướng. Có người sau khi nghe chân tướng thì hiểu thấu và tiếp nhận, có người không hiểu được, thậm chí còn dùng lời lẽ ác ý, có người thì tranh biện. Tôi liền truy cập Minh Huệ Net, Tân Đường Nhân, Đại Kỷ Nguyên và các trang web khác, tìm kiếm thông tin và tài liệu chân tướng liên quan, lấy đó làm phong phú thêm tư liệu giảng chân tướng của mình. Sau này khi gặp lại những câu hỏi do người thường đặt ra, tôi cũng đã có thể trả lời câu hỏi của họ một cách xác đáng.

Khi giảng chân tướng cho chúng sinh, nếu học Pháp tốt, trạng thái tu luyện tốt, người thường sẽ dễ cảm động trước những chân tướng tôi giảng; ngược lại sẽ không dễ tiếp nhận. Hơn nữa, tâm khi giảng chân tướng là rất quan trọng, dụng tâm không tới nơi tới chốn, người thường sẽ không thích nghe. Khi tĩnh tâm lại, kiên nhẫn, dùng tâm thái thuần tịnh từ bi để giảng, thì người thường sẽ dễ dàng tiếp nhận chân tướng, có thể thanh tỉnh lại và đồng ý tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng).

Sau khi đi làm ở công ty, ban đầu không dễ giảng chân tướng lắm, sau đó tôi dần dần nói với các đồng nghiệp về chân tướng Pháp Luân Công, họ cũng tiếp nhận được, có người còn làm tam thoái. Tôi gửi phần mềm vượt tường lửa cho đồng nghiệp, chia sẻ video “Cửu Bình”. Họ có phần mềm vượt tường lửa rồi, có thể xem được thông tin chân tướng ở hải ngoại, có thể tìm hiểu chân tướng tốt hơn.

Do yêu cầu phối hợp công việc, có một lần, tôi đến một đơn vị trực thuộc cấp bộ để phối hợp làm việc. Tôi đã giảng một số chân tướng cho bí thư của đơn vị này, ông ấy có thể tiếp nhận một phần, ông ấy cho rằng làm quan thì phải nghĩ cho lão bách tính mới đúng. Trong một dịp tình cờ, tôi có được danh bạ nhân viên của đơn vị đó, liền gửi cho Minh Huệ Net, để những sinh mệnh này cũng có cơ hội được nghe chân tướng.

3. Hai lần bị lao tù trái phép, hữu kinh vô hiểm

Do bản thân học Pháp chưa sâu, trong tu luyện có sơ hở, tâm chấp trước không tống khứ, nên đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Tôi đã hai lần bị bắt cóc và bị lao tù trái phép. Lần đầu là khi phát tài liệu chân tướng bị người ta tố cáo, sau khi bị cảnh sát bắt cóc đã bị giam giữ phi pháp một năm.

Ban đầu, ở trại cải tạo tôi rất chán nản, không có chính niệm. Nhưng một buổi tối nọ, tôi cảm thấy như được đích thân trải nghiệm, giống hệt như cảnh tượng biểu diễn trên sân khấu Thần Vận, Sư phụ ở trên cao, chúng Thần xuất hiện, cảnh tượng đó quả thực vô cùng vĩ đại thù thắng, không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Thân thể tôi cũng nhanh chóng khỏe lại, tinh thần cũng phấn chấn lên, tôi đã có thể dùng chính niệm và từ bi để đối đãi với cảnh sát và những người bị lao tù trong trại.

Sau đó, tôi bị chuyển sang một trại cải tạo khác, ở đây có rất nhiều đồng tu bị giam giữ phi pháp. Chúng tôi chia sẻ và đi đến thống nhất rằng nên cứu những người ở đây. Dưới sự gia trì của Sư phụ, mấy người chúng tôi đã giảng chân tướng, khuyên tam thoái cho các phạm nhân bị giam ở đây, rất nhiều phạm nhân sẵn lòng tiếp nhận chân tướng, đồng ý tam thoái. Sau những nỗ lực không ngừng, những người trong đại đội nơi chúng tôi bị giam gần như đều đã làm tam thoái. Sau khi giảng chân tướng cho họ, họ đã biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, có người còn muốn học công, tập theo các động tác. Trại cải tạo vốn dĩ lạnh lẽo u ám, dưới sự cảm hóa của Đại Pháp đã trở nên ấm áp và tường hòa.

Lần thứ hai bị lao tù phi pháp là khi giảng chân tướng, tôi có tâm hoan hỷ, chứng thực bản thân, thiếu lý trí, cưỡng cầu và một số nguyên nhân khác, rồi bị tà ác bắt cóc, bị giam giữ phi pháp hai năm rưỡi. Tôi không thừa nhận bản án đó, tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi là do Sư phụ quản. Ở trong trại cải tạo, mỗi ngày tôi đều nhẩm Pháp, phát chính niệm, có cơ hội thì giảng chân tướng và chia sẻ văn hóa truyền thống cho các phạm nhân, những người đó đối với tôi cũng từ ác chuyển thành thiện.

Ở trong trại cải tạo, tôi từ chối “chuyển hóa”, không đeo thẻ tên trước ngực, nên bị họ nhốt vào một căn phòng nhỏ không có lò sưởi. Lúc đó là cuối tháng Hai, thời tiết rất lạnh. Họ còn bắt tôi ngồi trên ghế đẩu nhỏ, ngồi một mạch năm tháng, mỗi ngày ngồi từ sáng đến tối, không cho tắm rửa, không cho mua sắm. Trong năm tháng này, bề ngoài trông tôi rất thống khổ, nhưng thực ra tôi không cảm thấy khổ mấy, ngược lại ngồi ở đó khá thoải mái, chính là Sư phụ từ bi đã gánh chịu nỗi đau khổ cho đệ tử. Thời hạn giam giữ chưa hết một nửa, trại cải tạo đã giải thể, tôi được về nhà an toàn.

Sau đó, tôi lại bị bắt cóc vài lần, bị giam giữ trái phép, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, lần nào cũng là hữu kinh vô hiểm, cuối cùng được thả về nhà. Qua hai lần bị lao tù trái phép, tôi đã thể ngộ sâu sắc được tầm quan trọng của việc học Pháp cho tốt và thực tu. Đặc biệt là trong quá trình bị giam giữ trái phép lần thứ hai, tôi đã chính ngộ được một Pháp lý: Bất kể lúc nào, cũng phải luôn đặt Đại Pháp lên vị trí số một.

4. Tu tâm tính giúp tránh được rất nhiều tai họa

Trong tu luyện, tôi đã học được cách coi nhẹ các loại dục vọng và chấp trước, vì vậy đã tránh được rất nhiều tai họa xảy ra. Tu luyện Đại Pháp không được uống rượu, nên hồi còn đi học ở trường, các bạn học thường xuyên ra ngoài uống rượu, hễ về là say khướt không biết gì, còn có những hành vi xấu như gây rối, đánh nhau. Vì tôi tu Đại Pháp, chưa bao giờ uống rượu, nên cũng tránh được những việc này xảy ra.

Bước ra ngoài xã hội, thường xuyên gặp phải sự cám dỗ của đủ loại người khác giới, có quá nhiều chuyện người ta vì thế mà tổn thất tiền tài, thân bại danh liệt, thậm chí mất đi sinh mệnh. Người tu luyện phải tống khứ tâm sắc dục, vì vậy tôi cũng đã tránh được rất nhiều cạm bẫy như thế này.

Mấy năm trước, tình trạng đầu cơ nhà đất diễn ra rất mạnh, rất nhiều người vì để mua nhà, đầu cơ nhà đất mà tiêu sạch tiền tiết kiệm, lại còn vay mượn những khoản nợ khổng lồ. Kết quả là hiện nay nhà đất mất giá, rất nhiều người bị tổn thất nặng nề. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã coi nhẹ tâm lợi ích, không tham gia vào đó, nên cũng tránh được tổn thất về kinh tế. Ngôi nhà ở quê tôi bị giải tỏa, được phân cho một căn nhà tái định cư, không tốn bao nhiêu tiền. Đây đều là do Sư phụ an bài cho đệ tử, những gì nên có thì không thiếu thứ gì.

Trước đây, có một người làm cho vay qua mạng, cô ấy thường xuyên gửi cho tôi một số sản phẩm quản lý tài sản, nói rằng lợi nhuận cao thế này thế kia, kiếm được nhiều tiền thế này thế kia, gửi kỳ hạn rất dài. Tôi không quan tâm đến những thứ cô ấy gửi, chỉ cảm thấy đây là đánh bạc, người tu luyện không được đánh bạc, phải tống khứ tâm lợi ích, tâm truy cầu phát tài, nên đã không mua sản phẩm quản lý tài sản của cô ấy. Mấy năm sau, các khoản cho vay qua mạng bị vỡ, rất nhiều sản phẩm quản lý tài sản đều gặp vấn đề, tiền của nhà đầu tư không rút ra được, lỗ đến mức mất trắng. Tôi không tham gia, lại tránh được một cạm bẫy lớn.

Vì tôi tu luyện Đại Pháp, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân, nên khí chất mà tôi thể hiện ra đối với người thường mà nói thì vừa nhìn đã biết tôi không phải là người xấu, tự nhiên họ đều rất thân thiện với tôi. Ngay cả khi bị bức hại trong trại cải tạo, các phạm nhân và không ít cảnh sát cũng thể hiện thái độ rất tốt đối với tôi.

5. Rút khỏi dự án gọi điện thoại hải ngoại một cách đúng đắn

Năm 2021, tôi tham gia vào một nhóm dự án do các đồng tu Đại lục tổ chức, lợi dụng mạng internet để giảng chân tướng, sau đó thì tiếp xúc với dự án gọi điện thoại hải ngoại. Lúc đó vì phong tỏa do dịch bệnh virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán), trên đường phố không có mấy người, ra ngoài cũng không tiện, nên chúng tôi liền bắt đầu tham gia dự án gọi điện thoại hải ngoại này.

Trong dự án, tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho mọi người, duy trì dự án vận hành bình thường, có thời gian cũng tham gia khẩu giảng. Sau này, số người tham gia ngày càng đông, về phương diện quản lý cũng bắt chước cách quản lý của người thường, sử dụng một phần mềm liên lạc để liên hệ, đã đi chệch khỏi yêu cầu của Sư phụ đối với đệ tử Đại Pháp ở Đại lục.

Các đồng tu chỉ chú trọng làm thế nào để cứu người và tu luyện cá nhân tốt hơn, mà bỏ qua vấn đề của bản thân hạng mục. Trong quá trình đó, khi có đồng tu chỉ ra những vấn đề tồn tại thì đều bị cho là đang can nhiễu việc cứu người, không dùng Pháp để thực sự đo lường một chút, mà lấy lý do là trạng thái tu luyện của đồng tu không tốt, nhân tâm nhiều v.v. để bác bỏ.

Chúng tôi làm hạng mục này đã đầu tư rất nhiều thời gian, hy vọng tận lực đi cứu người. Có đồng tu không tham gia hạng mục giảng chân tướng ở địa phương nữa, cũng không có tâm trí để ý tới những người có duyên gặp được xung quanh nữa; có đồng tu có tâm sợ hãi, mang theo tâm trốn tránh đang né tránh những nhóm người cần được cứu độ trong thực tế, vì thế mà rất nhiều người hữu duyên xung quanh bị lỡ mất cơ duyên được đắc cứu.

Sau đó, Minh Huệ Net đăng bài viết “Đề nghị đồng tu Đại lục không tham gia hạng mục điện thoại hải ngoại”, chúng tôi mới dần dần tỉnh ngộ. Thông qua chia sẻ, chúng tôi đã cảm nhận được sự dụng tâm khổ cực của Sư phụ dành cho đệ tử Đại Pháp ở Đại lục, nên quyết định dừng hạng mục này.

Bởi vì ở Đại lục tồn tại vấn đề an toàn, mặc dù chúng tôi đã làm khá nhiều biện pháp phòng hộ, nhưng kỹ thuật của tà ác cũng đang nâng cấp, một khi chọc thủng được lớp phòng hộ, thì số đồng tu bị liên lụy sẽ rất nhiều. Ở Đại lục có thể gặp trực tiếp người dân Trung Quốc, có thể tận dụng cơ hội tiếp xúc với người Trung Quốc để giảng chân tướng, phát tài liệu chân tướng v.v., đây là những phương thức giảng chân tướng mà đệ tử Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc Đại lục không có được, đây nên là hạng mục mà đệ tử Đại Pháp sống tại Trung Quốc Đại lục cần coi trọng thực hiện. Còn hình thức giảng chân tướng, cứu chúng sinh thông qua điện thoại, phần mềm v.v., thì đệ tử Đại Pháp hải ngoại làm sẽ phù hợp hơn, vì vậy sự phân công của đệ tử Đại Pháp là không giống nhau.

Sau khi ngộ ra, tôi liền đóng máy chủ liên lạc, gỡ cài đặt phần mềm, giải tán nhóm liên khu vực, toàn bộ đồng tu trong nhóm gọi điện thoại của chúng tôi đều rút khỏi hạng mục này, quay trở lại với việc giảng chân tướng trực diện tại địa phương. Sau khi chúng tôi đưa ra quyết định này, thời gian và sức lực lập tức được giải phóng, cảm thấy càng nên cứu độ những người có duyên ở xung quanh. Hiện tại tôi lại bước ra đường phố, trực diện giảng chân tướng cho những người xung quanh. Cảm tạ Sư phụ đã kịp thời thức tỉnh đệ tử, để các đệ tử dừng lại trước bờ vực thẳm.

Sau đó, Ban Biên tập Minh Huệ đăng bài viết “Tất cả những ai truyền bài giảng Pháp không công khai đều là đang loạn Pháp”. Khi làm hạng mục gọi điện thoại, thông qua đồng tu hải ngoại, chúng tôi được biết rằng Sư phụ coi trọng một hạng mục hải ngoại nào đó, tôi liền muốn giúp làm chút gì đó trong khả năng của mình (sau này phát hiện ra mình có những nhân tâm như chứng thực bản thân, tâm hiển thị, v.v. ẩn nấp trong đó), nên đã bảo các đồng tu trong nhóm hạng mục tận dụng thời gian rảnh để lướt trang web của hạng mục hải ngoại này, một là để tăng tỷ lệ nhấp chuột, hai là để làm phong phú thêm tư liệu giảng chân tướng từ trang web.

Mặc dù tôi cảm thấy ý nghĩ này khá tốt, nhưng sau khi đọc bài viết của Ban Biên tập Minh Huệ, tôi đã giật mình tỉnh ngộ, đây chẳng phải là đang truyền tin đồn vỉa hè sao? Truyền loại tin đồn vỉa hè này là thuộc về hành vi loạn Pháp! Thế là tôi trước tiên quy chính bản thân, sau đó gửi thư vào hộp thư điện tử của các đồng tu đã từng tham gia hạng mục để giải thích, những tin đồn vỉa hè truyền ra trên nền tảng trước đây đừng truyền nữa, hãy xóa bỏ hết, phát chính niệm thanh trừ các nhân tố loạn Pháp. Những sự việc này thực sự đã khiến tôi giật mình tỉnh ngộ. Cần phải đối đãi với tu luyện một cách nghiêm túc hơn.

Nhìn lại quá trình tu luyện bao năm qua, chặng đường đi qua quả thực có nhiều vấp váp, chính là Sư phụ từ bi thông qua các phương thức khác nhau đã hết lần này đến lần khác uốn nắn những vấn đề xuất hiện của đệ tử, điểm hóa cho đệ tử, bảo hộ đệ tử, tôi mới có thể bước đi đến ngày hôm nay. Đệ tử vô cùng cảm ân sự cứu độ từ bi của Sư phụ! Tôi chỉ có thể yêu cầu bản thân nghiêm khắc hơn nữa, học Pháp cho tốt, thực tu trong Pháp, tinh tấn, thực hiện thệ ước, đó mới là sự báo đáp tốt nhất với sự từ bi khổ độ của Sư phụ!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/20/499037.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/8/233573.html