Một cảnh sát minh bạch chân tướng
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 07-02-2026] Tôi là nữ đệ tử Đại Pháp đắc Pháp tu luyện từ năm 1996, năm nay đã hơn 80 tuổi. Trên con đường tu luyện, tôi đã trải qua nhiều trắc trở và mưa gió, nhờ có sự bảo hộ của Sư tôn mới đi được đến ngày hôm nay. Dưới đây là một vài trải nghiệm của tôi trong việc giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh, xin được chia sẻ cùng các đồng tu.
1. Giảng chân tướng tại chợ sáng
Gần nơi tôi sống có một khu chợ rất lớn, có sức chứa hàng vạn người (người dân địa phương gọi là chợ sáng). Người dân xung quanh bán kính tầm 15 km đều đổ về đây họp chợ, ngày nào cũng đông nghịt người, vô cùng náo nhiệt, là một nơi rất tốt để giảng chân tướng.
Từ năm 2001, ba người chúng tôi bắt đầu giảng chân tướng tại đây, đến nay đã phát triển thành hơn 20 đồng tu cùng tham gia. Năm 2001 chưa có tài liệu chân tướng in ấn, chúng tôi liền viết tay lên biểu ngữ hoặc mảnh giấy với nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” “Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” “Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp!” “Người tự thiêu không phải người luyện công, người luyện công không tự thiêu!” v.v.. rồi dán lên các sạp hàng hoặc vị trí thích hợp ở chợ sáng. Có lúc chúng tôi đặt tài liệu vào thùng xe tải nhỏ chở hàng, xe ba bánh, xe máy, hay giỏ xe đạp. Sau này có tài liệu in ấn (tập san chân tướng), chúng tôi bắt đầu giảng chân tướng từ các quầy bán thịt, đi từng quầy một để nói rằng: “Tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn” là lời dối trá, là lừa gạt, là một màn kịch do chính phủ đạo diễn dàn dựng để lừa dối người dân Trung Quốc.
Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục giảng chân tướng Pháp Luân Công cho từng quầy bán cá, bán rau, bán hoa quả, bán thực phẩm v.v. Đến năm 2005, chúng tôi bắt đầu kết hợp giảng chân tướng và khuyên tam thoái (thoái Đảng, Đoàn, Đội). Kiên trì suốt khoảng 10 năm, rất nhiều chủ sạp và người mua hàng đã minh bạch chân tướng và làm tam thoái. Có lúc chủ sạp vừa nhìn thấy tôi liền hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”, rồi kể cho tôi nghe những câu chuyện họ đắc phúc báo sau khi hiểu rõ chân tướng: có người không bị nhiễm trong thời kỳ dịch bệnh; có người trước đây không tin Đại Pháp, từng xé sách “Cửu Bình” khiến bản thân bị sốt cao nhiều ngày không dứt, sau đó lại được đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng, nhận ra mình sai liền làm tam thoái thì ngày hôm sau hết sốt. Họ đều nói: “Cảm ơn bà! Những người luyện Pháp Luân Công các bà đã cứu chúng tôi.” Tôi nói: “Nếu muốn cảm ơn, hãy cảm ơn Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp, chính Sư phụ đã bảo chúng tôi làm như vậy”. Có chủ sạp còn nói: “Chúng tôi không còn cân thiếu cho khách nữa, làm vậy sẽ mất đức”. Chứng kiến chúng sinh thức tỉnh, tôi cảm thấy rất vui mừng.
2. Một cảnh sát minh bạch chân tướng
Khi số đồng tu giảng chân tướng tại chợ sáng ngày càng đông, một bộ phận chúng tôi chuyển sang các khu chợ ở thị trấn, thôn xóm để giảng chân tướng trực diện và khuyên tam thoái.
Có một lần tại chợ thị trấn, khi tôi đang giảng chân tướng thì một viên cảnh sát bất ngờ đứng trước mặt. Trong tâm tôi nghĩ cảnh sát cũng là sinh mệnh cần được cứu độ, tôi phải nghe lời Sư phụ, tôi phải cứu cậu ấy. Không đợi cậu ta mở lời, tôi nói ngay: “Xin chào anh cảnh sát! Tôi là người luyện Pháp Luân Công, anh đã nghe nói về việc tam thoái bảo bình an chưa?” Cậu ấy đáp: “Có nghe rồi, nhưng không biết là chuyện thế nào?” Tôi nói: “Pháp Luân Công giảng Chân, Thiện, Nhẫn, dạy người ta làm người tốt. Giang Trạch Dân vì đố kỵ mà bịa đặt những lời dối trá, vụ “Tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn” là giả, là tự biên tự diễn để lừa gạt dân chúng. Thiện ác hữu báo là Thiên lý, Đảng Cộng sản bức hại Pháp Luân Công, tương lai sẽ bị Trời trừng phạt, thoái xuất khỏi tổ chức của nó mới có thể giữ được bình an. Dùng hóa danh để thoái cũng được, ông Trời thấu rõ lòng người”. Cuối cùng, tôi cảm nhận được cậu ấy đã hiểu và đồng ý thoái. Cậu ấy hỏi: “Tôi là cảnh sát khu vực ở đây, tôi phải làm sao?” Tôi dặn: “Anh hãy bảo vệ các đệ tử Đại Pháp, sẽ được phúc báo. Hãy nói chân tướng cho gia đình, bạn bè và khuyên họ làm tam thoái”. Cậu ấy đồng ý: “Vậy được ạ!” Trước khi đi, tôi tặng cho cậu ấy một cuốn “Cửu Bình” và tập san chân tướng.
Sau đó không lâu, tôi lại gặp viên cảnh sát này ở chợ khi đang phát “Cửu Bình” cho năm, sáu người xung quanh. Thấy cảnh sát đi tới, mấy người kia sợ hãi rụt tay lại, không dám nhận. Nhưng viên cảnh sát đó đi thẳng đến chỗ tôi, nhận lấy một cuốn tập san chân tướng. Những người khác nhìn thấy cảnh sát nhận tài liệu thì họ cũng đều lấy một cuốn. Viên cảnh sát cũng nhận ra tôi và bảo: “Bác à, đằng kia có rất nhiều xe đạp, bác cứ mỗi xe đặt một bản nhé”. Tôi nói: “Được rồi, cảm ơn anh!”
3. Chúng sinh minh bạch chân tướng lớn tiếng hô: Lý Hồng Chí vạn tuế!
Có một người đàn ông ngoài 50 tuổi bán đồ tạp hóa đã minh bạch chân tướng. Thấy tôi đang giảng cho mọi người, ông ấy nói lớn với những người xung quanh: “Đảng Cộng sản quá xấu xa, tham ô hủ bại, mổ cướp nội tạng trục lợi, việc ác nào cũng làm. Mọi người mau thoái đi (chỉ tam thoái) để giữ mạng, đừng làm vật tuẫn táng theo chúng. Thoái xong rồi thì hãy hô ‘Lý Hồng Chí vạn tuế!’”. Tôi nói: “Thường niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ sẽ đắc phúc báo, gặp hung hóa cát, gặp nạn hóa tường.” Lúc này một số người xung quanh cũng thi nhau tới lấy tài liệu, làm tam thoái.
4. Chúng sinh đã hiểu: Tiền thuế của dân nuôi sống Đảng Cộng sản
Có một người đàn ông ngoài 50 tuổi, khi tôi giảng chân tướng cho ông ấy, ông ấy quát lớn: “Các bà ăn cơm của Đảng Cộng sản, tiêu tiền của Đảng Cộng sản, Đảng Cộng sản nuôi sống bà mà bà còn phản đối Đảng à?” Tôi nhận ra ông ấy đã bị lừa dối bởi những lời tuyên truyền. Tôi nói: “Này anh, Đảng Cộng sản không có đất đai, không có nhà máy, tất cả đều là tiền thuế của anh nuôi sống Đảng đấy chứ. Nếu anh không lao động thì anh có cơm ăn không?” Ông ấy khựng lại: “Đúng là không lao động thì không có ăn, chúng tôi dựa vào đôi tay mình lao động để nuôi thân, hóa ra là dân nuôi Đảng.” Thấy ông ấy đã hiểu ra, tôi lại tiếp tục nói: “Đảng Cộng sản sau khi cướp chính quyền toàn làm việc xấu, trải qua các cuộc vận động chính trị từ Tam phản Ngũ phản, Cách mạng Văn hóa, Lục Tứ đến bức hại Pháp Luân Công, mổ cướp nội tạng v.v. khiến hơn 80 triệu người Trung Quốc chết oan. Trời sẽ diệt nó, anh ở trong tổ chức đó chẳng phải rất nguy hiểm sao? Thoái ra mới có thể được bình an”. Ông ấy nói: “Vậy được, tôi còn là Đảng viên đấy, tôi thoái.” Ông ấy còn xin tài liệu chân tướng và thẻ bình an.
5. Thẻ bình an có thể cứu mạng
Một lần ở chợ, tôi gặp một người đàn ông ngoài 60 tuổi lái xe ba bánh, trên xe treo hai tấm thẻ bình an (có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”). Ông ấy xuống xe nói với tôi: “Tài liệu chân tướng bà đưa tôi đã xem hết rồi. Các vị (người luyện Pháp Luân Công) đều là người tốt, trên tivi lừa chúng ta rồi. Bà cho tôi xin thêm một tấm thẻ bình an nữa được không?” Tôi hỏi vì sao ông đã có hai cái rồi còn xin thêm, ông ấy xúc động kể: “Lần họp chợ trước, trên đường về tôi sơ ý bị lật xe xuống mương nước lớn bên đường. Lúc đó trên xe có tổng cộng bốn người, kể cả tôi, đều bị lộn xuống mương. Nhưng lạ thay, khi cả bốn người chúng tôi bò lên khỏi mương thì không ai bị thương cả. Tôi nghĩ nhất định là thẻ bình an đã bảo vệ chúng tôi, nên tôi muốn xin thêm một cái nữa.” Tôi giải thích: “Ông có một chiếc là đủ rồi, trên thẻ bình an có ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, thực ra chính là Đại Pháp đã cứu mấy người các ông”. Ông ấy hiểu ra và vui vẻ rời đi.
Lại một lần khác, tôi gặp một người phụ nữ ngoài 40 tuổi ở chợ, cô ấy vui vẻ chạy lại bảo với tôi: “Câu chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ linh nghiệm quá! Đợt dịch cháu bị sốt suốt 9 ngày không dứt, sau đó nhớ lại lời bà dặn, cháu niệm ba ngày là khỏi hẳn, đúng là linh nghiệm quá!“ Tôi nói: “Hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp nhé, đó là linh đan diệu dược mà Sư phụ Đại Pháp ban cho đấy”.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/7/503941.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/26/233421.html


