Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 17-01-2026] Tôi là một đệ tử Đại Pháp cao tuổi, năm nay đã ngoài 70, năm 1997, thông qua em gái giới thiệu, tôi đã may mắn đắc Pháp, bước trên con đường phản bổn quy chân, và đây cũng là bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Không lâu sau khi học Pháp, những căn bệnh chữa không khỏi trong nhiều năm đã lành hoàn toàn. Khi đó, toàn thân tôi có sức, sức lực dùng không hết, tôi cũng hiểu rõ tất cả nỗi khổ của con người đều là nghiệp lực của mình gây ra.

Lần đầu tiên đến điểm luyện công xem băng hình giảng Pháp của Sư phụ, tôi thấy thân thể Sư phụ từ trong ra ngoài tầng tầng đều tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh, rất thù thắng, tâm trạng của tôi đặc biệt phấn khích. Tôi về nhà kể với các em gái, các em đều nói không thấy. Ban đêm đi ngủ, tôi lại thấy Pháp Luân lớn xoay chuyển, và phù hiệu chữ Vạn nhỏ cũng xoay, tỏa ra những tia sáng trong suốt đủ màu sắc. Trong một lần nằm mơ, thân thể tôi đang nằm bay lên, đầu hướng về trước gắng sức vây thành vòng tròn tiến về trước, xuyên qua hết đạo môn này đến đạo môn khác, cũng không biết đã chui qua bao nhiêu đạo môn nữa. Còn có một giấc mơ khác, tôi thấy mình nhẹ nhàng bay lên, có khi đứng, có khi đầu hướng về trước, chân ở sau, tôi nằm bay, xuyên qua nhà cửa, ngọn đồi và núi cao, bay đến nơi rất xa rất xa, bay rất tự do, và dừng lại ở một bình địa.

Tôi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc kết án phi pháp vì tu luyện Đại Pháp. Có một lần ở trong tù, tôi nằm mơ thấy mình ở lưng chừng núi, xung quanh toàn là núi và cỏ vàng khô héo, dưới đáy núi là mương sâu, tôi trèo lên theo một sườn dốc, gan bàn chân đạp lên đất vàng, bùn cát và còn có ngọn đồi nhỏ, hai tay bám đất, chân leo lên trước, trèo về trước hết sức gian nan, tôi không biết khi nào đã leo lên tới đỉnh núi. Ở trên đỉnh núi có một sân trời, tôi đứng trên sân trời nhìn xuống dưới, con đường mà tôi vừa leo lên đã biến thành núi sâu thẳng đứng không thấy đáy, mỏm núi cao cao, xung quanh cũng biến thành núi cao. Rừng cây thành hàng, lá cây xanh mướt, thẳng tắp kiên cường đứng sừng sững trên từng khoảnh đất, đồng cỏ xanh tươi tỏa ra hơi thở của mùa xuân, sinh cơ bừng bừng, không còn là vùng núi hoang vu hẻo lánh kia nữa, dù muốn xuống đất cũng không xuống được. Tôi ngộ ra: Những gì mà Sư phụ an bài đều là con đường tốt nhất, chỉ có trải qua gập ghềnh trắc trở, mưa gió bão bùng, vượt qua ma nạn, trừ bỏ các loại tâm chấp trước, phá kén thành bướm, tái tạo Thần thể.

Một số ví dụ về giảng chân tướng ở tiệm cắt tóc:

Con gái tôi cũng học Đại Pháp, cháu đã mở một tiệm cắt tóc, đôi khi tôi đến tiệm giúp dọn dẹp vệ sinh và nấu ăn. Khách đến tiệm tấp nập, con gái dùng Chân-Thiện-Nhẫn yêu cầu bản thân, tận tâm cắt tóc cho từng khách hàng, cháu chưa từng cắt bừa. Trong số khách hàng có người làm quan chức, có người cao tuổi, thanh niên và trẻ em, còn có những khách không bình thường lắm, cháu đều đối xử một cách kiên nhẫn, coi tất cả đều như nhau. Khách hàng nói với tôi: “Con gái bà thật tốt, kính trọng người lớn, vui vẻ hòa nhã, nói chuyện với cháu trong tâm rất thoải mái, không thấy phiền não, mọi người đều muốn tới đây.”

Tôi mượn cơ hội ở tiệm để giảng chân tướng, có một khách hàng nọ luôn nói Đảng cộng sản tốt, cha anh qua đời, anh mới 16 tuổi cũng nối nghiệp cha, anh nghiên cứu rất kỹ về Chu Dịch, tin vào nhân quả. Và tôi lại giảng chân tướng cho một bà lão, bà cũng nói Đảng cộng sản tốt, phát lương cho bà. Tôi đã lấy một ví dụ, nói chuyện với họ: “Một ngày bà kiếm được 10 đồng, Đảng cộng sản cho bà 2 đồng, số tiền còn lại là để đóng lương hưu, nhưng thực ra đều là tiền do chúng ta kiếm, Đảng cộng sản không có công xưởng, lại không cày cấy, nó lấy đâu ra tiền phát lương cho bà chứ, nó còn dựa vào tiền thuế của người dân chúng ta để nuôi nhân viên chính phủ đấy, nếu bà không có công việc, thì Đảng cộng sản có trả tiền cho bà không?” Bà lão nói: “Không trả.” Bà ấy đã nghe hiểu, nói với tôi: “Cháu học đến lớp mấy, có trình độ thế này, cháu nói quá đúng.” Người khách nam vừa bảo Đảng cộng sản tốt khi nãy cũng nói: “Đúng rồi, chúng ta đi làm đều là tự mình trả tiền, mới đóng lương hưu.” Lúc về, tôi đã cho anh ta một cuốn “Cửu Bình”, anh đã thoái Đoàn và Đội, sau này anh lại đến, anh cũng không nói Đảng cộng sản tốt nữa.

Còn có một bí thư thôn đến tiệm cắt tóc, tôi nghĩ phải giảng chân tướng cho anh, nên nói: “Anh là đảng viên lâu năm, tôi thấy anh rất tốt bụng, là người tốt rất có chính nghĩa, Đảng cộng sản chính là lôi kéo những người như thế này vào đội ngũ của nó, chính là muốn hủy diệt chúng sinh. Anh ở trong giới này, Đảng cộng sản như thế nào, chắc anh biết rõ.” Anh ta nói: “Nói thẳng là nói dối, lừa đảo, không làm gì thực tế, tham ô hủ bại.” Tôi nói: “Anh nói quá đúng.” Rồi tôi lại nói với anh ý nghĩa của tam thoái, anh ta đã nhanh chóng thoái Đảng, Đoàn và Đội.

Còn có một vị khách khác, tôi nói với anh về chuyện tam thoái. Anh nói: “Tôi từng đến Đài Loan, Đài Loan cũng có những người như các chị.” Anh cũng đã đồng ý thoái Đoàn và Đội. Anh còn nói: “Cảm ơn.” Tôi nói: “Nếu anh muốn cảm ơn, thì hãy cảm ơn Sư phụ tôi nhé.” Anh nói: “Cảm ơn Sư phụ.” Còn có hai cậu bé là học sinh trung học, tôi chưa kịp có thời gian giảng chân tướng cho hai em, tôi thầm nghĩ: Cho đến lúc trước khi mình về, hy vọng hai em lại tới. Kết quả là hai em đã đến thật. Tôi bèn song thủ hợp thập cảm ơn Sư phụ. Hai em đều đã thoái Đội, lúc ra về, hai em nhìn tôi mỉm cười, cười rất tươi. Và lại có hai sinh mệnh bé nhỏ được cứu, lúc đi, tôi bảo hai em ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” sẽ được bình an hạnh phúc. Hai em đều nói cảm ơn, và cũng chúc tôi bình an hạnh phúc.

Có rất nhiều khách hàng nói với tôi: “Con gái bà thật tốt, giống y như bà, cả hai đều tốt bụng thế.” Có người bảo tôi đến nhà họ ở vài ngày, họ sẽ đến đón tôi. Đây là tiếng lòng của những chúng sinh đã hiểu rõ sự thật.

Đời này có thể tu Đại Pháp thật quá may mắn, đệ tử chỉ có tinh tấn hơn nữa, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/1/17/學大法-我成了一個幸福的人-500232.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/10/232608.html