Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-02-2026] Gần đây, một người phụ nữ 57 tuổi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị kết án 5 năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tính mệnh song tu đã bị chính quyền ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.

Ngày 25 tháng 10 năm 2025, 15 cảnh sát của Đồn Cảnh sát Nam Cương đột kích vào nhà bà Điền Ngọc Hoa và bắt giữ bà. Họ tịch thu của bà các kinh sách Pháp Luân Công, bức chân dung của nhà sáng lập Pháp Luân Công, máy in và ổ ghi đĩa. Bà bị tạm giữ hình sự tại Trại tạm giam Thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Sau đó, công tố viên Hồ Địch của Viện Kiểm sát Quận Đạo Lý lập hồ sơ truy tố bà. Ngày 10 tháng 2 năm 2026, Tòa án Quận Đạo Lý mở phiên tòa xét xử bà. Tới ngày 13 tháng 2, Thẩm phán Văn Xương Phúc đã kết án bà 5 năm tù cùng khoản tiền phạt 50.000 Nhân dân tệ.

Bà Điền bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Nhờ đó, sức khỏe của bà nhanh chóng được cải thiện. Bà cũng trở nên ân cần, chu đáo hơn. Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà đã nhiều lần bị nhắm mục tiêu bức hại chỉ vì đức tin của mình.

Tháng 5 năm 2000, cảnh sát xông vào nhà bà để bắt giữ bà. Bà đã phản kháng, và họ đã lục soát nhà bà, tịch thu của bà một cuốn sách Pháp Luân Công.

Ngày 5 tháng 11 năm 2000, bà Điền đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công và bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn. Bà bị áp giải về Cáp Nhĩ Tân và bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Song Thành trong 7 ngày. Sau đó Cảnh sát trắng trợn ép bà đưa 4.000 Nhân dân tệ mà không cấp biên lai.

Ngày 5 tháng 2 năm 2002, bà Điền bị người của Đồn Cảnh sát Thị trấn Đan Thành là Khuê Ngọc Khố, Trần Phúc Bân, Lưu Kiệt và Phạm Tử Dân, cùng trưởng thôn và trưởng ban an ninh bắt giữ tại nhà. Bà bị giam trong Trung tâm Tẩy não Thị trấn Đan Thành 36 ngày. Lính canh tại đó đã đánh đập bà đến mức chảy máu mắt và mặt sưng vù.

Ngày 11 tháng 5 năm 2024, bà Điền lại bị cảnh sát đặc vụ đột nhập vào nhà và bắt giữ. Họ đưa ra lý do là camera giám sát tại một siêu thị đã ghi lại cảnh bà nói chuyện với người khác về Pháp Luân Công. Họ đưa bà đến đồn cảnh sát để thẩm vấn và ép bà đưa 5.000 Nhân dân tệ để được tại ngoại.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/19/507004.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/24/233083.html