Người phụ nữ Sơn Đông lớn tuổi bị kết án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 06-02-2026] Ngày 2 tháng 2 năm 2026, một phụ nữ ở thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông, bị kết án ba năm sáu tháng tù giam và bị phạt 20.000 Nhân dân tệ vì bà tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Sau khi nghe phán quyết, bà Nhậm Xuân Liên, ngoài 60 tuổi, cho biết bà dự định sẽ kháng cáo bản án sai trái này.
Liên tục bị từ chối được bảo lãnh tại ngoại sau khi bị bắt dù tình trạng sức khỏe nghiêm trọng
Ngày 22 tháng 4 năm 2025, bà Nhậm bị Đổng Chí Hoa và các cảnh sát khác của đồn công an Kỷ Đài bắt giữ. Mặc dù nhiều lần bà không vượt qua được đợt kiểm tra sức khỏe bắt buộc, Đội An ninh Nội địa thành phố Thọ Quang vẫn tìm cách đưa bà vào trại tạm giam thành phố Duy Phường. Duy Phường là thành phố cấp trên quản lý Thọ Quang.
Sức khỏe của bà Nhậm suy giảm trong trại tạm giam. Vài ngày một lần, bà lại được đưa đến bệnh viện Duy Phường để khám. Người ta phát hiện bà bị sỏi mật và có vết mờ ở phổi. Bà bị ép uống nhiều loại thuốc nhưng không được cho biết đó là thuốc gì. Bà đã bị ngất đi và vài giờ sau mới tỉnh lại.
Tháng 7 năm 2025, luật sư do con gái bà Nhậm thuê đã đến đồn công an Kỷ Đài để cập nhật cho cảnh sát về tình trạng sức khỏe của bà và yêu cầu cho bà được bảo lãnh tại ngoại. Đổng, viên cảnh sát bắt giữ, tuyên bố rằng ông ta đã bàn giao vụ án cho các đồng nghiệp ở Đội An ninh Nội địa thành phố Thọ Quang.
Con gái bà Nhậm cùng luật sư đến Đội An ninh Nội địa thành phố Thọ Quang và được thông báo rằng phó đội trưởng Trương Lâm Phong là người phụ trách vụ án của bà. Luật sư gọi cho Trương và yêu cầu trả tự do cho bà Nhậm để tại ngoại chữa bệnh. Trương yêu cầu một văn bản đề nghị rồi cúp máy.
Con gái bà Nhậm và luật sư cũng đã đến Viện kiểm sát thành phố Thọ Quang và thông báo cho công tố viên phụ trách vụ án là Tang Tử Quân về tình trạng sức khỏe của bà Nhậm. Tang nói rằng không thể để bà Nhậm được tại ngoại chữa bệnh.
Hai ngày sau, khi không nhận được hồi âm từ Trương, con gái bà Nhậm đã gọi cho ông ta. Trương ngắt lời cô và nói rằng ông ta đang “xử lý vụ án theo pháp luật” và cô “đừng ôm hy vọng rằng mẹ mình sẽ được bảo lãnh tại ngoại”. Ông ta cúp máy và không nghe máy khi cô gọi lại.
Hằng ngày, bà Nhậm vẫn bị ép phải uống thuốc.
Bị kết án 3,5 năm tù
Công tố viên Tang đã truy tố bà Nhậm vào một thời điểm không xác định. Ngày 16 tháng 10 năm 2025, trong phiên xét xử tại tòa án thành phố Thọ Quang, bà cảm thấy vô cùng chóng mặt, và thẩm phán Trần Thăng Vân đã phải hoãn phiên tòa.
Ngày 27 tháng 10 năm 2025, phiên tòa thứ hai được tổ chức. Ba người con gái của bà Nhậm đều có mặt. Luật sư của bà đã bác bỏ các cáo buộc chống lại bà và yêu cầu tòa tuyên trắng án.
Công tố viên Tang đề nghị mức án từ 3,5 đến 4 năm tù. Một trong những người con gái của bà Nhậm đã chất vấn xem ông ta có cơ sở pháp lý nào để kết án một công dân tuân thủ pháp luật như mẹ cô, người chỉ muốn sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Tang không trả lời.
Ngày 2 tháng 2 năm 2026, trong phiên tòa tuyên án, thẩm phán Trần thông báo ông sẽ kết án bà Nhậm ba năm sáu tháng tù giam cùng khoản tiền phạt 20.000 Nhân dân tệ. Bà cho biết mình dự định sẽ kháng cáo.
Báo cáo liên quan:
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/6/505964.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/11/232621.html



