Chủ tiệm salon 54 tuổi bị giam giữ từ tháng 10 năm 2024
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
[MINH HUỆ 06-02-2026] Một chủ tiệm salon 54 tuổi ở thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên, bị giam giữ hơn một năm vì tu luyện Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Chiều ngày 30 tháng 10 năm 2024, ông Vương Lương Sinh bị bắt ngay tại tiệm salon của mình. Hơn 20 cảnh sát thuộc sở công an quận Đông Hưng cũng bắt giữ vợ ông là bà Lại Tông Bình cũng tu luyện Pháp Luân Công. Cùng thời điểm đó, hai học viên địa phương khác là bà Trác Tiểu Quỳnh và bà Lý (không rõ tên) cũng bị bắt tại nhà riêng.
Theo các nguồn tin nội bộ, cảnh sát đã theo dõi các học viên một thời gian dài trước khi tiến hành bắt giữ. Ba nữ học viên đã được thả, nhưng ông Vương hiện vẫn đang bị giam tại trại tạm giam thành phố Nội Giang.
Bức hại trong quá khứ
Mùa xuân năm 1999, ông Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và nhanh chóng khỏi bệnh viêm gan B cùng chứng chảy máu cam mãn tính. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm đó, vợ chồng ông vẫn kiên định đức tin và liên tục bị nhắm tới.
Tháng 4 năm 2006, một số nhân viên chính quyền thị trấn Thắng Lợi dẫn theo sáu cảnh sát từ đồn công an thị trấn Thắng Lợi xông vào tiệm salon của hai vợ chồng. Mục tiêu của họ là bà Lại, nhưng bà không có mặt ở đó. Cảnh sát đã cố gắng khiêng ông Vương lên xe cảnh sát nhưng không thành.
Trước thềm Thế vận hội Mùa hè Bắc Kinh 2008 (từ ngày 8 đến ngày 24 tháng 8), hơn 10 nhân viên thuộc chính quyền thị trấn Thắng Lợi, đồn công an thị trấn Thắng Lợi, đồn công an Tây Lâm, Phòng 610 địa phương và Đội An ninh Nội địa đã xông vào nhà của hai vợ chồng và bắt giữ bà Lại. Họ giam bà tại trung tâm tẩy não Tạ Gia Bá hơn 40 ngày trước khi trả tự do cho bà.
Ngày nào ông Vương cũng dắt cô con gái nhỏ đến trung tâm tẩy não để yêu cầu thả vợ. Cảnh sát đe dọa sẽ bắt giữ ông và đưa con gái ông vào trại trẻ mồ côi.
Ngày 26 tháng 8 năm 2010, hơn 10 nhân viên lại xông vào nhà ông Vương. Ông yêu cầu cảnh sát ra ngoài sân để con gái không bị hoảng sợ. Họ đã phớt lờ ông. Hai cảnh sát túm chặt tay ông, và người thứ ba kẹp cổ, quật ông xuống đất. Nghe thấy tiếng động, bà Lại bước ra khỏi phòng. Bà lập tức bị bốn cảnh sát khống chế. Họ lôi xệch bà xuống vài nhịp cầu thang và kéo lê trên mặt đất hơn 20 mét.
Bà Lại lớn tiếng kêu cứu, và những người chứng kiến đã lên án cảnh sát vì hành vi bức hại những người dân lương thiện. Cảnh sát chùn tay và không bắt giữ vợ chồng bà Lại.
Sau đó, hai vợ chồng họ phát hiện cảnh sát đặc nhiệm và cảnh sát mặc thường phục đang mai phục bên ngoài nhà mình. Mười ngày sau, cảnh sát vẫn túc trực ở đó. Để tránh bị bắt, hai vợ chồng họ buộc phải bỏ trốn.
Ngày 11 tháng 3 năm 2012, cảnh sát thuộc đồn công an thị trấn Đà Giang bắt giữ hai vợ chồng sau khi phát hiện họ đang phát tài liệu Pháp Luân Công trong khu vực quản lý của đồn. Hai vợ chồng bị giam tại trung tâm cai nghiện ma túy Tam Nguyên Tỉnh trong 17 ngày. Sau đó, bà Lại được thả, nhưng ông Vương bị đưa đến trại lao động Tân Hoa để thi hành bản án 10 tháng.
Các lính canh trại lao động đã chỉ định hai tù nhân giám sát ông Vương. Họ chỉ cho phép ông đi vệ sinh ba lần một ngày và ép ông phải làm các công việc sau đây 16 tiếng mỗi ngày mà không được trả công:
– Chuẩn bị đầu nối AV của tivi để hàn;- Lắp ráp công tắc điện (gồm hơn 10 linh kiện nhỏ, 700-800 cái mỗi ngày, không được phép sử dụng dụng cụ hỗ trợ);- Dán hộp đựng rượu (keo dán có mùi hắc);- Làm túi giấy mua sắm;- Làm sạch cuộn dây công tắc điện từ;- Lắp ráp dây dẫn.
Bất chấp việc phải lao động khổ sai cường độ cao, ông Vương và các tù nhân khác chỉ được cho ăn những bữa ăn rất kham khổ. Thậm chí các lính canh còn nói rằng thức ăn đó giống như cám lợn.
Ngày 21 tháng 1 năm 2013, ông Vương được trả tự do, nhưng vẫn phải đối mặt với sự giám sát liên tục của cảnh sát.
Tháng 5 năm 2020, công an quận Cao Tân nhiều lần quấy nhiễu vợ chồng ông Vương. Ngày 6 tháng 5, cảnh sát Lưu Tiên Đức chụp ảnh tiệm salon của hai vợ chồng. Ngày hôm sau, một nhóm cảnh sát khác đến và ép bà Lại phải cung cấp dấu vân tay của cả mười ngón, dấu vân lòng bàn tay, vân cạnh bàn tay và vân gốc bàn tay. Họ cũng cưỡng chế lấy máu của bà. Ngày 9 tháng 5, năm cảnh sát đến và ra lệnh cho ông Vương phải điểm chỉ và lấy mẫu máu. Ông nói rằng yêu cầu này là bất hợp pháp và từ chối tuân thủ. Cảnh sát đe dọa sẽ bắt giữ ông.
Tối ngày 7 tháng 7 năm 2022, hai vợ chồng đi phát tài liệu Pháp Luân Công và bị tố giác với cảnh sát. Ngày hôm sau, họ bị bắt tại nhà và bị giam giữ trong 15 ngày.
Khoảng ngày 20 tháng 7 năm 2023, cảnh sát đến tiệm salon của hai vợ chồng để chụp ảnh họ. Khoảng 9 giờ tối, họ quay lại và tiếp tục chụp thêm ảnh.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/6/505981.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/11/232622.html



