Từng bị bỏ tù 3 năm, người đàn ông tỉnh Liêu Ninh tiếp tục đối mặt với việc bị truy tố vì đức tin vào Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 02-02-2026] Một người đàn ông ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đang đối mặt với việc bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị bức hại bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc từ tháng 7 năm 1999.
Tối ngày 9 tháng 12 năm 2025, ông Khổng Cương đang ở nhà thì nghe tiếng cảnh sát gõ cửa. Ông không ra mở cửa và cảnh sát đã gọi một thợ khóa đến để cậy cửa. Hai cảnh sát mặt thường phục xông vào trước. Một người trong số họ nói: “Chúng tôi tới đây để gặp ông.” Cảnh sát còn lại bắt đầu chụp ảnh trong nhà ông. Không ai trong số họ xuất trình chứng minh thư của họ hay lệnh khám nhà.
Ngay sau đó, thêm sáu cảnh sát mặc thường phục nữa đến. Họ cũng không tiết lộ danh tính hay đưa ra bất cứ giấy tờ pháp lý nào. Cùng với hai cảnh sát đến trước đó, họ đã dành cả đêm để lục soát nhà ông Khổng. Họ tịch thu chìa khóa và ví của ông cùng với 20.000 Nhân dân tệ tiền mặt và các tài sản có giá trị khác. Họ cũng không liệt kê danh sách những thứ tịch thu theo yêu cầu của pháp luật.
Theo nguồn tin nội bộ, Tống Chính Hòa (+86-13504972023, +86-13940019795), Phó đội trưởng Đội An ninh Nội địa quận Tô Gia Đồn và các nhân viên từ Đồn công an Giải Phóng đã bí mật theo dõi nhà ông Khổng nhiều ngày trước khi bắt giữ ông.
Sáng hôm sau, cảnh sát đã đưa ông Khổng tới Trung tâm thụ lý án thuộc Sở cảnh sát quận Hòa Bình. Ông từ chối ký vào biên bản thẩm vấn. Ngày 11 tháng 12 năm 2025, cảnh sát chuyển ông tới Trại tạm giam quận Tô Gia Đồn. Những ngày sau đó huyết áp của ông tăng cao tới 220 mmHg (trong khi mức bình thường là 120 hoặc thấp hơn). Lính canh ép ông phải uống thuốc hạ huyết áp mỗi ngày để họ có thể tiếp tục giam giữ ông.
Theo luật, cảnh sát phải thông báo cho gia đình người bị bắt trong vòng 24 giờ sau khi bắt giữ. Gia đình ông Khổng đã không được thông báo về vụ việc cho đến ngày 4 tháng 01 năm 2026 khi chị gái ông bị triệu tập đến Đồn cảnh sát Giải Phóng để ký thông báo giam giữ.
Đôi An ninh Nội địa quận Tô Gia Đồn đã trình hồ sơ vụ án lên Viện kiểm sát thành phố Tân Dân, nơi ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với ông Khổng vào ngày 16 tháng 01 năm 2026. Gia đình ông bị yêu cầu ký vào lệnh bắt giữ ngay sau đó. Tân Dân là đơn vị hành chính thuộc thành phố Thẩm Dương.
Ông Khổng nói với luật sư về việc bị tịch thu 20.000 Nhân dân tệ tiền mặt. Luật sư đã chuyển thông tin này cho gia đình ông, sau đó gia đình ông đã đến Đồn cảnh sát Giải Phóng để đòi lại số tiền này. Thay vào đó, họ bị chỉ đến Đội An ninh Nội địa quận Tô Gia Đồn, nhưng cơ quan này đã từ chối yêu cầu của họ.
Sau đó, gia đình ông Khổng gọi cho Phó đội trưởng Tống và ông ta viện cớ rằng ông Khổng có ý định in thông tin về Pháp Luân Công lên các tờ tiền bị tịch thu, vì vậy số tiền này phải được cảnh sát giữ lại làm bằng chứng truy tố. Khi gia đình ông Khổng chất vấn làm sao Tống có thể buộc tội như vậy mà không có bất kỳ bằng chứng nào, Tống liền nói rằng ông ta sẽ xin chỉ thị từ cấp trên để xem họ có chấp thuận trả lại tiền hay không.
Đây không phải lần đầu tiên ông Khổng là mục tiêu bị nhắm tới vì đức tin của mình. Năm 2001, ông từng bị kết án lao động cưỡng bức với thời hạn không rõ. Trong khi bị giam giữ tại Trại lao động cưỡng bức Bản Khê, ông đã thuyệt thực và bị bức thực. Phó giám đốc Ngô Cương và bí thư Trần Trọng Duy là những người chịu trách nhiệm chính trong việc bức hại ông.
Sau đó ông Khổng bị chuyển tới Trại lao động Thiết Lĩnh. Ông từ chối mặc đồng phục tù nhân và lính canh Lý Băng cùng một đội trưởng đã sốc điện ông bằng dùi cui điện, còng tay và phạt ông phải đứng trong nhiều giờ.
Ngày 3 tháng 11 năm 2015, ông Khổng bị Vương Phổ Tuấn và Trần Minh Húc từ Đồn cảnh sát Giải Phóng bắt giữ tại nơi làm việc. Ngay chiều hôm đó, Phó đồn trưởng Vương Phổ Tuấn đã dẫn cấp dưới tới lục soát nhà ông Khổng. Ngày 8 tháng 11, Sở cảnh sát quận Tô Gia Đồn đã ban hành lệnh bắt giữ và đưa ông vào Trại tạm giam quận Tô Gia Đồn. Tòa án quận Tô Gia Đồn xét xử ông vào ngày 4 tháng 5 năm 2016 và sau đó kết án ông ba năm tù. Ông thụ án tại Nhà tù Bản Khê.
Việc bắt giữ ông Khổng gần đây đã khiến cha mẹ già của ông vô cùng suy sụp. Năm ngoái, cả hai ông bà đều phải nhập viện nhiều lần.
Báo cáo liên quan:
Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh: 130 người dân bị bắt giữ vì đệ đơn khởi kiện Giang Trạch Dân
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/2/505824.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/7/232571.html


