Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-01-2026] Từ nhỏ, tôi đã ốm yếu nhiều bệnh, mắc bệnh hen suyễn di truyền của gia đình, thường xuyên ho hen không dứt, uống thuốc tiêm thuốc, chạy chữa khắp nơi mà không hiệu quả. Năm 25 tuổi, sinh con xong, sức khỏe của tôi càng tệ hơn như tuyết lại thêm sương, còn trẻ mà đã tắt kinh nguyệt, nỗi đau khổ không thể diễn tả bằng lời đó thật sự không sao kể xiết, mỗi ngày đều phải duy trì bằng thuốc Đông y, Tây y, các loại bài thuốc dân gian, thực phẩm chức năng, sống qua ngày đoạn tháng mà cảm thấy sống không bằng chết.

I. Đại Pháp đã ban cho tôi một thân thể khỏe mạnh

Đúng lúc cầu sống không được, cầu chết không xong, tôi may mắn được xem băng hình Sư phụ giảng Pháp. Lúc ấy, kỳ tích quả thực đã triển hiện trên thân tôi! Bệnh ho hen di truyền biến mất, đau dạ dày biến mất, kinh nguyệt trở lại bình thường. Mà đó là tôi chỉ mới xem chín bài giảng thôi, nghĩa là xem băng hình trong chín buổi tối, tôi từ một người sống không bằng chết đã trở thành một người khỏe mạnh, đi đường toàn thân nhẹ nhàng.

Lúc ấy, tôi xúc động biết bao, công pháp này quá thần kỳ! Tôi nhất định phải học. Nhưng tôi không biết ở địa phương có chỗ nào dạy công không (vì người cho tôi xem băng hình lúc đó là người ở địa phương khác, bản thân cô ấy khi đó còn đang học môn khí công khác, nhưng cô ấy biết Pháp Luân Công tốt, nên đã đặc biệt về quê thỉnh băng Sư phụ giảng Pháp đến cho tôi xem trước, sau khi tôi đắc Pháp tu luyện rồi, cô ấy mới bước vào tu luyện Đại Pháp).

Thân thể hồi phục được hơn một tháng, tôi mới tìm được điểm luyện công ở địa phương và bắt đầu học các động tác, chính thức bước vào tu luyện. Thông qua học Đại Pháp, tôi đã minh bạch được ý nghĩa chân chính của nhân sinh, mục đích chân chính khi con người đến thế gian, biết được vì sao con người sinh bệnh? Biết được làm người như thế nào, làm thế nào để trở thành người tốt hơn cả người tốt.

Hơn 20 năm đã trôi qua, dưới sự trông nom của Sư phụ từ bi, chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện để yêu cầu bản thân, chiểu theo tiêu chuẩn đặc tính vũ trụ “Chân-Thiện-Nhẫn” tu tâm làm người tốt, nên tôi sống rất nhẹ nhõm cả thân lẫn tâm, không có bệnh tật gì cả. Mặc dù sống trong hoàn cảnh bị tà đảng Trung Cộng bức hại Đại Pháp tại Đại lục, nhưng nội tâm tôi vẫn vui vẻ. Bởi vì tôi có ân Sư vĩ đại không gì không thể, trong tâm thấm nhuần chân lý của vũ trụ, vì thế thân thể khỏe mạnh, nội tâm mạnh mẽ. Tôi nói với em trai từng theo thuyết vô thần rằng: “Cậu không nhìn thấy Thần, vậy cậu xem những thần tích ở chị xem, từ khi xem băng Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp và bước vào tu luyện đến nay, đủ loại bệnh tật trước kia đều không còn nữa, hơn 20 năm nay toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh, đây chẳng phải là kỳ tích sao?!”

II. Làm một người tốt đồng hóa với “Chân-Thiện-Nhẫn”

1. Thiện đãi mẹ chồng

Mẹ chồng tôi là người nóng tính, hay chửi mắng người khác. Tôi và chồng kết hôn, mẹ chồng tỏ vẻ khó chịu, lại không cho tôi một đồng nào, chúng tôi cũng không ở cùng bà. Sau khi tôi sinh con, mẹ tôi khuyên: Nhà bà ấy chỉ có mỗi đứa cháu đích tôn này, dù thế nào con cũng về quê ở vài ngày, để người già vui vẻ một chút. Khi con trai tôi được ba tháng, tôi về quê chồng, mẹ chồng thu hết quà do họ hàng tặng mang vào phòng bà, đáng giận hơn là nghe con gái xúi giục, bà trực tiếp nổi trận lôi đình chửi bới ầm ĩ. Mặc dù tôi không nói lại bà, nhưng đã ghi khắc trong tâm tất cả những điều này. Từ đó về sau, tôi cơ bản không đưa con trai về nhà mẹ chồng nữa, càng không để ý đến mẹ chồng và cô em chồng. Em chồng kết hôn nhờ người mời tôi đi dự đám cưới, tôi kiên quyết từ chối.

Sau khi tôi học Đại Pháp, Pháp của Sư phụ dạy chúng tôi phải luôn chiểu theo tiêu chuẩn và đặc tính “Chân-Thiện-Nhẫn” của vũ trụ để làm người, không những phải làm được “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” (Chuyển Pháp Luân), mà còn phải làm được không oán không hận, làm người tốt hơn cả người tốt. Gặp bất cứ vấn đề gì đều phải tìm ở chính mình, xem xem bản thân sai ở đâu, và kịp thời quy chính bản thân. Đối chiếu với Đại Pháp, tôi nhớ lại bao năm qua, mình đã ghi hận mẹ chồng và em chồng, đây chẳng phải là tâm oán hận, tâm tật đố nghiêm trọng sao? Chẳng phải là đi ngược lại với “Chân-Thiện-Nhẫn” sao? Trước đây, chúng tôi từ nhỏ chịu sự đầu độc của thuyết vô thần, thuyết duy vật, thuyết tiến hóa của tà đảng Trung Cộng, không tin nhân quả báo ứng, không biết văn hóa truyền thống, mà là tranh cường háo thắng, hễ thấy điều xấu là thù ghét, hễ có lý thì không tha cho người khác. Bây giờ, tôi học Đại Pháp rồi, biết được chân lý vũ trụ, tôi phải nghe lời Sư phụ, làm theo Pháp của Sư phụ, làm một người tu luyện chân chính. Thế là, tôi hết lần này đến lần khác chủ động đi thăm mẹ chồng, mua đồ ăn, mua quần áo cho bà, chủ động chào hỏi em chồng, đối tốt với họ xuất phát từ nội tâm.

Sau này, khi tà đảng Trung Cộng bức hại Đại Pháp vào năm 1999, em chồng vẫn đồng tình với Đại Pháp, biết Đại Pháp là dạy người ta tu tâm làm người tốt, cũng đã làm tam thoái, lựa chọn tương lai tốt đẹp.

Mẹ chồng nằm liệt giường bốn năm trước khi qua đời. Mẹ chồng có bảy người con, trong thời gian bà bị bệnh, tôi đề nghị đón bà về nhà chăm sóc, nhưng chị chồng không đồng ý, lý do là sức khỏe chồng tôi không tốt lắm. Mẹ chồng đành phải do chú em chồng chịu trách nhiệm thuê người giúp việc chăm sóc dài hạn, nhưng mỗi năm vào dịp Tết, trong mấy ngày người giúp việc về nghỉ, đều là tôi đến làm thay người giúp việc.

Vì sức khỏe không tốt, tâm trạng mẹ chồng càng tệ hơn, tính khí càng nóng nảy, trong thời gian Tết, tôi ở đó chăm sóc bà, bà cũng nổi nóng chửi người, chỉ cây dâu mắng cây hòe. Đối mặt với việc mẹ chồng chửi bóng chửi gió, tôi nghe mà như không nghe, không oán không hận, chỉ cảm thấy người già quá đáng thương, luôn lặng lẽ bóc hạt thông mà bà thích ăn, nghiền nát rồi cho bà ăn, vì bà không còn răng.

Có một năm vào dịp Tết, mẹ chồng mắc hội chứng tiểu đường, đau đớn vô cùng, trên da chỗ nào cũng nổi vết lở loét. Mẹ chồng tuy thích chửi người, nhưng bà tin Thần Phật. Trước đây, năm nào bà cũng đi lễ ở các chùa miếu gần nhà, ngày nào cũng thắp hương không ngừng ở nhà, nhưng bà không biết kính Phật chân chính là phải tu tâm, không chửi người, không làm hại người, bà không biết những đạo lý này. Thấy bà sống không bằng chết, đau đớn tột cùng, tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho bà, bảo bà Pháp Luân Đại Pháp là cao đức Đại Pháp chân chính của Phật gia, là dạy người thực sự tu tâm làm người tốt. Thành tâm kính niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, thì sẽ được Thần Phật bảo hộ! Mẹ tuy không học Đại Pháp, nhưng chỉ cần mẹ thành tâm thành ý niệm chín chữ này, bệnh đau của mẹ sẽ giảm nhẹ, thậm chí bình phục. Vì sau khi tà đảng bức hại Đại Pháp năm 1999, tôi cũng từng bị bức hại, nên trong tâm mẹ chồng có nỗi sợ. Nhưng bà vẫn tin lời tôi, bắt đầu thành tâm niệm. Niệm được vài ngày, người giúp việc quay lại, mẹ chồng xúc động bảo người giúp việc: Con dâu tôi nói là thật đấy, tôi niệm xong người không còn đau nữa, hơn nữa các vết lở loét trên người cũng khỏi rồi.

Mặc dù mẹ chồng đắc phúc báo lớn như vậy, nhưng chị chồng do tâm sợ hãi, vẫn không cho mẹ chồng niệm. Nếu không có cuộc bức hại tà ác của ác đảng Trung Cộng, thì biết bao nhiêu người sẽ được thụ ích trong Đại Pháp!

2. Thiện đãi người thứ ba

Bởi vì năm 1999 ác đảng Trung Cộng vu khống hãm hại, phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, dùng dối trá để lừa gạt thế nhân, ép buộc thế nhân phạm tội với Phật Pháp. Để thế nhân minh bạch chân tướng, không phạm tội với Phật Pháp và được Phật Pháp cứu độ, chúng tôi là người đã trải nghiệm, thụ ích từ Đại Pháp, càng nên là một người tu luyện vô tư, vì để thế nhân được cứu, tất nhiên phải thấy việc nghĩa chẳng từ, đứng ra nói lời chân thật. Thế nhưng, chỉ vì một lời nói thật, biết bao đệ tử Đại Pháp đã bị tà đảng bức hại đến nhà tan cửa nát, vợ con ly tán, biết bao gia đình bị đẩy vào vực thẳm đau khổ, gia đình tôi cũng là một trong số đó.

Chồng tôi là người chịu đựng tâm lý cực kém, mặc dù anh ấy biết Đại Pháp tốt, đệ tử Đại Pháp là vô tội, nhưng khi tôi bị Trung Cộng giam giữ phi pháp mất đi tự do, tâm trạng anh ấy tệ đến cực điểm, công việc cũng không làm nữa. Khi anh ấy đau khổ tột cùng, một người phụ nữ đã chủ động bước vào cuộc sống của anh, quan tâm, chăm sóc anh, sau đó phát triển đến mức muốn kết hôn với anh.

Sau khi tôi trở về từ trại lao động, người phụ nữ này đã đích thân tìm đến nhà tôi, lúc đó trong túi cô ấy còn mang theo dao. Tôi thiện ý mời cô ấy ngồi xuống, cô ấy kể với tôi cô ấy đối tốt với chồng tôi thế nào, còn chồng tôi lại đối xử tệ với cô ấy ra sao. Lúc đó, tôi nghe xong, cảm thấy cả hai bên đều rất đáng thương. Mặc dù tôi rất khách khí với cô ấy, cô ấy vẫn nhân lúc tôi không chú ý chạy vào phòng con trai tôi uống một nắm thuốc, chính là lấy cái chết ra ép buộc, hy vọng cô ấy có thể kết hôn với chồng tôi. Sau khi biết cô ấy uống thuốc, tôi lập tức gọi xe đưa cô ấy đến bệnh viện rửa ruột.

Ở bệnh viện, tôi chạy ngược chạy xuôi, rửa ruột xong cô ấy nằm nghỉ trên giường bệnh, tôi lại ra ngoài mua đồ ăn cho cô ấy. Cô ấy tiêu chảy, tôi giúp cô ấy đổ bô. Sau khi tinh thần cô ấy tỉnh táo, tôi kiên nhẫn giảng đạo lý làm người cho cô ấy, bảo cô ấy rằng bất kể gặp tình huống gì khó khăn gì, đều không nên hủy hoại sinh mệnh của chính mình, hãy trân quý sinh mệnh, tự sát là có tội. Đồng thời cũng bảo cô ấy, nếu chồng tôi muốn kết hôn với cô, vì hạnh phúc của cô, tôi nguyện ý hy sinh, tôi tác thành cho hai người; nếu chồng tôi không muốn, thì cô không được bám lấy anh ấy nữa, như vậy đối với cả hai đều không tốt, nhân lý không cho phép, thiên lý càng không cho phép, tôi không oán hận các người, chỉ là thực sự muốn tốt cho các người.

Sau đó, tôi cũng giảng cho cô ấy làm thế nào mới có thể tránh được các loại thiên tai? Cách duy nhất là phải biết chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và phải thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng, tam thoái bảo bình an! Bởi vì tà đảng Trung Cộng là tổ chức vô thần luận, nó phản Thần Phật, phản thiên, phản địa, phản truyền thống, nó làm những thứ Giả-Ác-Đấu, các cuộc vận động lịch sử đã giết chết bao nhiêu người tốt, ông Trời muốn diệt nó, cho nên thiên tai hiện nay nhiều hơn bất kỳ thời kỳ nào trong lịch sử. Cô ấy nghe đã minh bạch, và làm tam thoái, lựa chọn tương lai tươi sáng cho mình! Chồng tôi sau này biết chuyện đã nói với tôi: “Em thật vĩ đại”. Tôi nói: Là Sư phụ tôi vĩ đại, là Pháp vĩ đại! Là Sư phụ, là Đại Pháp đã tái tạo lại tôi.

Tu luyện trong Đại Pháp hơn 20 năm rồi, đối chiếu với tiêu chuẩn của Pháp, tôi vẫn còn rất nhiều chỗ chưa làm tốt, thật có lỗi với sự từ bi khổ độ của ân Sư! Nhưng nhớ lại con đường tu luyện đầy mưa gió hơn 20 năm qua, nhờ có Sư phụ, có Đại Pháp chỉ dẫn, nếu viết hết ra thực sự có thể viết thành một cuốn sách, những điều đáng viết thực sự rất nhiều. Bài viết này chỉ viết ra một chút trong đó để chứng thực sự vĩ đại của Đại Pháp, hồng ân hạo đãng của Sư phụ!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/10/502829.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/16/232774.html