Bài viết đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 28-01-2026] Giả tướng bệnh nghiệp của đồng tu A kéo dài ba, bốn tháng mà vẫn không tìm ra nguyên nhân. Lần này, ba đồng tu chúng tôi quyết định cùng đến thăm cô ấy. Khi gặp đồng tu A, tình trạng của cô là ăn không được, ngủ không được, vùng ngực đau đớn. Sau khi chia sẻ, chúng tôi đã ngồi xuống cùng nhau phát chính niệm.

Chúng tôi cùng phát ra chính niệm cường đại: “Thanh trừ toàn diện, giải thể hắc thủ lạn quỷ loạn thần ở không gian khác đang thao túng bức hại đồng tu A, các nhân tố tà ác của cựu thế lực, tà linh cộng sản, các nhân tố tà ác của tà đảng Trung Cộng, vô sở bất bao, vô sở di lậu!” Ngay khi tôi định lại, trong thiên mục xuất hiện một cảnh tượng: Một chiếc sàng hình chữ nhật đang treo, lỗ sàng khá nhỏ, đang lắc lư sàng lọc; không lâu sau, lại xuất hiện một chiếc sàng hình vuông, lỗ sàng khá to, cũng đang sàng; sau đó lại xuất hiện hình ảnh một người đàn ông, dừng lại một chút rồi biến mất.

Phát chính niệm xong, mọi người trao đổi về hiện tượng mà tôi nhìn thấy, ngộ ra vấn đề rất nghiêm trọng. Cái sàng thô, sàng tinh này chẳng phải là đang điểm hóa về quá trình sàng lọc sao?

Vậy hình ảnh người đàn ông kia nói lên điều gì? Chúng tôi hướng nội tìm, có đồng tu ngộ ra liệu có phải là vấn đề tâm sắc dục không? Chúng tôi cùng đồng tu A tìm, sau khi suy nghĩ nghiêm túc, A phủ nhận vấn đề này, vì A ở một mình, hầu như không tiếp xúc với nam giới, trong tâm cô ấy không có tư tưởng về phương diện này, cô ấy phủ nhận là vấn đề này. Vậy thì là gì đây? Lúc đó, không có câu trả lời.

Chúng tôi phản ánh sự việc này với đồng tu điều phối, cô ấy nói: “Chúng ta không được bỏ cuộc, hãy học Pháp nhiều hơn, hướng nội tìm, vượt qua quan này, đề cao lên, tuyệt đối đừng để bị sàng lọc đi mất.” Chúng tôi giữ vững niệm này, cùng đồng tu A học Pháp và chia sẻ.

Một lần nọ, đồng tu A hỏi tôi người đàn ông đó trông như thế nào? Có điểm gì đặc thù? Tôi nhớ lại và kể lại đặc điểm của người đàn ông, A nói rất giống chồng cũ của cô ấy. Thế là A tìm ra tâm oán hận rất sâu sắc đối với chồng cũ. A nhớ lại: Mấy tháng trước, con trai kết hôn, trong nghi thức mẹ chồng “đón chậu”, nhà chồng cũ không cho cô “đón chậu”, mà để vợ hiện tại của chồng cũ “đón chậu”. Trong lòng cô rất khó chịu, nghĩ rằng: Tôi sinh thành nuôi dưỡng con trai bao nhiêu năm nay mà không cho tôi “đón chậu”, thật quá bất công. Nhưng rồi lại nghĩ: Mình là người tu luyện, không đón thì thôi, dù sao nhà gái cũng thừa nhận tôi là bà thông gia, con dâu thừa nhận tôi là mẹ chồng là được rồi. Tâm cũng đã cân bằng lại. Xong xuôi việc hôn sự, trên xe về nhà, A hỏi chồng cũ: “Không cho tôi đón chậu là do ai quyết định?” Chồng cũ nói là do ông ấy quyết định, cô lập tức nổi trận lôi đình, nghĩ thầm: “Bao nhiêu năm rồi vẫn cái thói ấy, nếu không phải tôi học Pháp Luân Đại Pháp thì tôi đã xử chết ông rồi.”

Đồng tu A hướng nội tìm đến đây, rưng rưng nước mắt đọc lại “Chuyển Pháp Luân”, đồng tu A ôm đầu khóc lớn, ngộ ra: “Tuy mình không giết chết ông ta, nhưng cái niệm này chính là tồn tại vật chất, là một niệm đáng sợ biết bao, là sự leo thang của tâm oán hận, tâm báo thù, tâm tranh đấu, tâm hiển thị, tâm tranh cao thấp. Sư phụ ơi, những thứ này không phải chân ngã của con, là quan niệm hình thành hậu thiên, con không cần nó, con cũng không thừa nhận nó, con muốn tu bỏ nó, để chân ngã hiển lộ ra.”

Ngay hôm đó, A đã ngủ được, nhưng vẫn còn hơi ho, cô lại hướng nội tìm sâu hơn, cảm thấy vẫn còn tâm oán hận đối với chồng cũ, ngay lúc đó cô muốn tống khứ nó: “Tâm oán hận này không phải là ta!” Cô lập tức hết ho!

Mấy ngày sau, đồng tu A đến nhà tôi, bảo cho chúng tôi biết giả tướng bệnh nghiệp của cô ấy đã biến mất, thân thể đã hồi phục bình thường. Chúng tôi đều rưng rưng lệ hợp thập tạ ơn Sư phụ.

(Phụ trách biên tập: Trịnh Niên)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/28/503135.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/12/232634.html