Thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, chứng kiến thần uy của Đại Pháp
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Quý Châu, Trung Quốc
[MINH HUỆ 09-01-2026] Tôi là một đệ tử Đại Pháp đắc Pháp tu luyện trước “ngày 20 tháng 7” năm 1999. Trong pháp nạn do tà ác cưỡng ép vào này, tôi đã trải qua biết bao sóng gió. Mặc dù hành trình của tôi trải qua nhiều chông gai, nhưng hơn 30 năm qua, dưới sự từ bi bảo hộ của Sư tôn vĩ đại, tôi vẫn vững bước cho đến ngày hôm nay, kiên định tu luyện Đại Pháp không hề dao động, làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp cần làm. Bất kể nắng mưa, giá rét, hay nóng bức, dù ngày thường hay lễ tết, tôi chưa từng gián đoạn. Nay, tôi viết ra một số câu chuyện thần kỳ trong quá trình giảng chân tướng trực diện để chia sẻ cùng các bạn.
1. Thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối bình phục sau ba ngày
Vận Lai (hóa danh) là nhân viên của một công ty chính quy có yếu tố nước ngoài, quy mô mấy chục nhân sự. Công ty anh đột ngột giải thể khiến anh rơi vào cảnh thất nghiệp, không có tiền lương. Anh chưa đến tuổi nghỉ hưu nên cũng không nhận được trợ cấp bảo hiểm xã hội. Lại thêm việc ly hôn với hai người vợ: người vợ đầu sinh cho anh một con trai lớn, hơn 20 tuổi, hiện đang phục vụ trong quân đội; người vợ sau để lại đứa con trai nhỏ rồi bỏ đi. Cuộc sống khó khăn, tâm trạng u uất, tinh thần anh sa sút, suốt ngày uống rượu, hút thuốc để giải sầu.
Một buổi sáng mùa đông năm 2008, tôi gặp anh ở cổng khu dân cư, thấy sắc mặt anh u ám, không chút thần sắc. Tôi kinh ngạc hỏi: “Anh Vận Lai, anh sao thế? Sao lại ra nông nỗi này?!“
Anh nói một cách yếu ớt: “Tôi ho và sốt đã lâu, uống thuốc không đỡ. Đến bệnh viện thuộc học viện y khoa kiểm tra, bác sỹ chụp phim xong bảo phải nhập viện điều trị. Công ty giải thể rồi, không có lấy một đồng lương, tiền viện phí cũng không biết tìm ai lo liệu.” Vừa nói, anh vừa buồn bã bật khóc.
Thấy vậy, lòng tôi cũng nặng trĩu, liền an ủi anh: “Đừng buồn. Sách Đông y xưa có câu: ưu tư thương phế (lo nghĩ nhiều sẽ hại phổi). Bệnh của anh là do suy nghĩ quá nhiều, khiến phế khí bị ứ trệ mà sinh ra (kỳ thực cũng có liên quan đến nghiệp lực của bản thân anh). Có những bệnh cầu thầy cầu thuốc không khỏi, thì chúng ta hãy cầu Thần Phật. Từ bây giờ, anh hãy buông bỏ cái bệnh này đi, đừng nghĩ ngợi gì nữa, chỉ chuyên tâm niệm: ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo’, Sư phụ Đại Pháp sẽ bảo hộ anh bình an vượt qua kiếp nạn.”
Anh nhận lấy tấm bùa hộ mệnh tôi đưa bằng cả hai tay, liền niệm: “Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo”, đồng thời liên tục nói: “Lời chị nói tôi tin, tôi tin (vì anh từng tận mắt chứng kiến sự thay đổi to lớn của tôi trước và sau khi tu luyện). Từ giờ trở đi, tôi sẽ thành tâm niệm chín chữ này.” Anh còn vui vẻ thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong.
Ba ngày sau, trong sân khu dân cư, tôi lại gặp anh. Thấy khuôn mặt anh rạng rỡ hồng hào, tinh thần phấn chấn, khác hẳn ba ngày trước. Anh vui vẻ khoe với tôi: “Tôi khỏi rồi, bệnh ung thư phổi của tôi khỏi rồi! Tôi kiên quyết xin xuất viện, nhưng bác sỹ không cho, bảo phải chụp phim để kiểm tra lại. Kết quả, các bác sỹ đều nói thật không thể tin nổi! Quả là kỳ tích chưa từng có trong lịch sử y học! Họ mời các chuyên gia liên quan đến, một nhóm người vây quanh tôi hỏi: ‘Rốt cuộc anh đã dùng bài thuốc bí truyền gì ở bên ngoài mà khỏi nhanh như vậy?’ Tôi khẳng định mình chẳng dùng bài thuốc bí truyền nào cả, chỉ tin vào Thần Phật, ngày nào cũng niệm ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo’ mà khỏi đấy. Là Thần Phật đã cứu tôi!” Anh còn cho biết thêm: “Tôi không dám nói là chị đưa cho tấm bùa hộ mệnh, sợ họ (tà ác) bức hại chị.” Tôi cười, trấn an anh: “Sợ gì chứ?! Anh cứ công khai kể với họ rằng là nhờ niệm ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo’ mà khỏi, không cần đề cập tới việc ai đã đưa cho anh tấm bùa hộ mệnh là được rồi. Như vậy, anh cũng là đang hồng dương Đại Pháp đấy!” Anh tỏ ra hối hận và thốt lên: “Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ!”
Tiếp đó, anh kể lại với tôi rằng khi anh yêu cầu xuất viện, sau khi chụp phim, bác sỹ mới nói rõ sự thật cho anh biết: phim chụp lúc anh nhập viện cho thấy hai phổi có bóng mờ, bị lở loét, còn xuất hiện các hang tổn thương; kết hợp với các triệu chứng lâm sàng, anh được chẩn đoán là ung thư phổi giai đoạn cuối, tiên lượng chỉ có thể sống tối đa được khoảng 30 ngày. Còn phim chụp sau khi niệm “Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo” cho thấy hai phổi rõ ràng, trong sáng, bề mặt nhẵn, rất khỏe mạnh. (Anh đưa cho tôi xem hai tấm phim, tôi đều đã xem, quả đúng là như vậy. Tiếc là lúc đó không giữ lại các tấm phim.) Các chuyên gia của học viện y khoa và bác sỹ điều trị trực tiếp đều chúc mừng anh, đồng thời đều cảm thấy vô cùng chấn động, cho rằng trường hợp của anh là một kỳ tích không thể giải thích được trong lịch sử y học.
Câu chuyện thần kỳ của anh đã gây chấn động lớn trong công ty, khu dân cư và bạn bè người thân. Mọi người đều biết rằng “Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo” và Đại Pháp đã cứu sống anh!
2. Thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, được Thần bảo hộ trong vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng
Cháu trai tôi là bí thư chi bộ của tà đảng tại một thôn nọ. Mỗi khi gia đình cháu có dịp về quê, tôi đều giảng chân tướng Đại Pháp cho họ, và mọi người đều lắng nghe rất chăm chú. Cả gia đình đều đã thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn và Đội của tà đảng. Đồng thời, mỗi người đều xin một tấm bùa hộ mệnh mang theo bên mình, bày tỏ rằng mỗi ngày đều sẽ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.
Một ngày năm 2016, cháu trai tôi cùng hai người bạn lái xe đến một nơi nào đó để giải quyết công việc. Trên đường đi, tại một khúc cua gấp trên đường cao tốc, xe gặp tai nạn, chiếc xe đâm vào lan can sắt bên phải đường, cả xe và lan can đều bị hư hỏng. Thế nhưng, cả ba người họ đều không hề hấn gì, đứng bên lề đường cạnh chiếc xe mà không hiểu mình đã ra khỏi xe bằng cách nào.
Cảnh sát giao thông đến hiện trường xem xét, ai cũng thốt lên rằng thật thần kỳ. Họ bảo: “Khu vực này thường xuyên xảy ra tai nạn nghiêm trọng, hoặc xe nát người chết, hoặc xe hỏng người bị thương. Các anh đúng là trong cái rủi có cái may, xe hư hỏng nặng rồi mà người vẫn bình an vô sự, thật là có Thần bảo hộ!”
Sau sự việc, cháu trai xúc động chia sẻ với tôi: “Cô ơi, ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo’ thật sự quá thần kỳ! Lần này, nếu không mang theo tấm bùa hộ mệnh, và không thường xuyên thành tâm niệm ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo’, thì gặp tai nạn nghiêm trọng như vậy, có lẽ bọn cháu đã mất mạng cả rồi. Cháu xin cảm tạ Đại Pháp, cảm tạ ân cứu mạng của Sư phụ Đại Pháp, và cũng xin cảm ơn cô.”
Nghe cháu kể lại câu chuyện tai nạn kinh hãi ấy, tôi thực sự mừng cho họ. Tôi vui vẻ nói: “Không cần cảm ơn cô, người cứu các cháu là Sư phụ Đại Pháp. Các cháu nên cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ Đại Pháp! Sau này hãy làm nhiều việc thiện, việc tốt, và càng phải ủng hộ Đại Pháp, bảo vệ các đệ tử Đại Pháp.” Cháu trai trả lời: “Điều đó thì chắc chắn rồi ạ!”
3. Niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, việc làm ăn của chàng trai trẻ trở nên phát đạt
Sau ba năm dịch bệnh, kinh tế Trung Quốc suy giảm, tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt, rất nhiều cửa hàng phải đóng cửa. Sinh viên tốt nghiệp đại học tìm việc làm rất khó khăn, ngay cả thạc sỹ, tiến sỹ cũng phải chật vật tìm việc.
Một hôm, tôi thấy hai chàng trai trẻ đứng bên quầy hàng ven đường mời chào người qua lại mua các món kho. Họ rao bán cả nửa ngày mà chẳng có ai để ý. Thấy tôi đi tới, họ cũng mời tôi nếm thử các món kho như chân giò kho, đậu phụ kho, gà kho, cánh gà kho… Tôi liền bảo: “Không cần nếm đâu, các cháu cân cho cô nửa cân đậu phụ khô.” Trả tiền xong, tôi khuyên hai chàng trai: “Nếu các cháu muốn việc buôn bán làm ăn thuận lợi, hãy ghi nhớ và thường xuyên thành tâm niệm: ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo’, thì công việc nhất định sẽ tốt lên.” Đồng thời, tôi tặng mỗi người một tấm bùa hộ mệnh, rồi giảng chân tướng Đại Pháp và khuyên tam thoái để được bình an. Cả hai chàng trai đều lắng nghe rất chăm chú, nhận tấm bùa hộ mệnh bằng cả hai tay và liền niệm ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo’, sau đó vui vẻ dùng tên thật thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong.
Sau đó, việc buôn bán của họ thực sự khởi sắc. Mỗi lần đi ngang qua, tôi đều thấy rất nhiều người xếp hàng mua các món kho của họ. Một lần, họ nhìn thấy tôi liền chào hỏi rất thân thiết và nhiệt tình: “Cô ơi, từ khi nghe cô giảng chân tướng, chúng cháu ngày nào cũng thành tâm kính niệm ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo’, việc làm ăn thực sự đã tốt lên rồi! Mỗi ngày người đến mua đều rất đông, hàng bán hết sạch. Tuy có mệt một chút nhưng rất vui, chúng cháu không còn phải lo lắng về cuộc sống nữa! Cảm ơn cô nhiều lắm!” Tôi đáp: Là do các cháu thực tâm tin Đại Pháp tốt, nên Sư phụ Đại Pháp ban ân cho các cháu, ban phúc báo cho các cháu! Các cháu nên cảm tạ Sư phụ Đại Pháp!” Họ liền chắp tay hợp thập, đồng thanh cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư phụ! Sau này, họ còn mở thêm một cửa hàng nữa, việc kinh doanh ngày càng phát đạt.
Trên đây là những minh chứng thực tế về việc chúng sinh sau khi minh bạch chân tướng đắc phúc báo, những trường hợp tương tự còn rất nhiều, không kể xiết. Quả thật là: “Sư tôn hồng ân hạo đãng, Đại Pháp xứ xứ hiển thần uy!” Con xin thay mặt những chúng sinh được cứu độ, cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư phụ!
Lời kết
Trong quá trình chứng thực Pháp, tôi luôn tuân theo Pháp của Sư phụ, đưa việc giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh, và làm tốt “ba việc” hòa vào cuộc sống thường nhật của mình. Bất kể là đi taxi, thăm họ hàng, đi siêu thị, mua sắm, đi chợ, đi xe buýt, dạo công viên hay đi chợ quê, tôi đều không quên sứ mệnh của mình: giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh, đường đường chính chính truyền tải vẻ đẹp của Đại Pháp đến với mọi người, từ đó giúp nhiều chúng sinh hơn nữa được cứu. Dù gặp khó khăn đến đâu, đệ tử cũng nguyện nghe theo lời Sư phụ, kiên định chính niệm, thực tu bản thân và cứu độ thêm nhiều người nữa.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/9/503854.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/4/232537.html


