Những trải nghiệm thần kỳ nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”
Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 08-01-2026] Tôi năm nay 70 tuổi. Vốn ốm yếu bệnh tật từ nhỏ do còi xương và bệnh tim khiến tôi từng cận kề cái chết, tôi lúc nào cũng u sầu và thậm chí người nhà cũng không thích tôi. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bệnh tật của tôi đều biến mất và tôi trở thành người vui vẻ, hào phóng—tôi hành xử theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi luôn nói với gia đình về chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trong mỗi lần họp mặt gia đình và chúng tôi đã có nhiều trải nghiệm thần kỳ.
Tuổi thọ của mẹ chồng 96 tuổi được kéo dài
Mẹ chồng tôi lâm bệnh nặng khi bà 96 tuổi và cần truyền đạm để duy trì sự sống. Bởi bà cần truyền dịch hàng ngày nên các con thay phiên nhau chăm sóc bà.
Một hôm, khi vợ chồng tôi đang chăm sóc bà, tôi thấy máu chảy dọc cánh tay bà. Nhận ra không thể truyền dịch được nữa, tôi gọi ngay cho em gái chồng, cô ấy liền liên lạc với cháu gái (vốn là y tá). Cháu gái nói: “Nếu dịch không vào nữa thì ngừng truyền và rút kim ra. Để bà cầm cự được bao lâu hay bấy lâu.”
Trước sự việc này, mẹ chồng tôi đã không mở mắt trong vài ngày. Giờ đây khi buộc phải ngừng truyền dịch, bà thực sự đã cận kề cái chết.
Phòng bệnh của mẹ chồng tôi có hai giường, một cho bà và một cho người chăm sóc. Tôi quyết định ngủ cạnh bà, nên chúng tôi nằm chung giường.
Sáng hôm sau khi ngủ dậy, tôi kinh ngạc thấy mắt mẹ chồng đã mở. Dù không nói được, nhưng bà có thể trả lời câu hỏi của tôi bằng cử chỉ, cho thấy đầu óc bà vẫn tỉnh táo. Bà thậm chí còn nuốt được chút cháo loãng. Tôi rất kinh ngạc, vì tôi không ngờ một người bên bờ vực cái chết lại có thể ăn được. Tôi vội báo tin cho các con gái của bà.
Cháu gái của mẹ chồng và các y tá khác đến thăm và vô cùng sửng sốt khi thấy mẹ chồng tôi đang hồi phục. Họ nghĩ đó là một kỳ tích. Cô cháu gái hỏi: “Đêm qua ai trực với bà thế?” Em dâu tôi đáp: “Anh chị hai.” Cô cháu gái thốt lên: “Cả nhà nên cảm ơn hai bác! Với tình trạng của bà hôm qua thì hoàn toàn không còn hy vọng sống sót. Đây là kỳ tích do Pháp Luân Đại Pháp mang lại.”
Mẹ chồng tôi không được đi học, nhưng khi tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho bà, bà hoàn toàn đồng ý với tôi và tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với Sư phụ Lý Hồng Chí. Bà nói tôi: “Sư phụ Lý Hồng Chí là Thần.” Để tránh đánh thức các con, ban đêm bà tự xuống giường đi vệ sinh. Hễ khi nào bị ngã không dậy được, bà lại cầu xin Sư phụ: “Sư phụ, xin hãy giúp con đứng dậy.” Bà kể với tôi rằng có một lực lượng vô hình đã giúp bà đứng lên.
Ba năm sau, mẹ chồng hiền lành của tôi đã ra đi thanh thản trong giấc ngủ.
Anh trai tôi được cứu sống thần kỳ từ cõi chết
Ngay sau Tết Dương lịch năm 2025, con trai của anh cả gọi điện cho tôi. Giọng trĩu nặng đau buồn, cháu nói: “Bố cháu sắp mất rồi. Bố nằm viện hơn ba tháng nay mà không thuyên giảm. Bố yếu đến mức không đứng dậy nổi. Bố không ăn được vì loét miệng. Bố không ngóc đầu lên được, thậm chí nói cũng khó khăn. Các bệnh viện lớn chẩn đoán bố bị viêm mạch ANCA, một bệnh tự miễn hiếm gặp, có thể dẫn đến bệnh bạch cầu.” Cháu nhờ chúng tôi về thăm bố lần cuối.
Tin này như sét đánh ngang tai! Tôi liên lạc với các anh chị em và đến nhà cháu ngay đêm đó. Anh cả nằm liệt giường, gầy đến mức không nhận ra. Nước mắt anh chảy dài khi thấy chúng tôi. Anh yếu quá, tôi phải ghé tai sát miệng anh mới nghe được. Anh ấy nói với tôi: “Anh xong rồi. Anh chẳng còn chút sức lực nào. Chữa trị mấy tháng nay mà chẳng có chuyển biến gì. Khi nào anh đi, hãy làm đám tang đơn giản thôi.” Anh chị em tôi vô cùng đau buồn và tuyệt vọng, bất lực trước tình cảnh của anh cả.
Tôi nói với cháu trai: “Cháu đã đi khắp các bệnh viện lớn và bố cháu đã gặp nhiều chuyên gia nhưng không hiệu quả. Giờ chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới cứu được mạng bố cháu thôi. Tất cả phụ thuộc vào việc các cháu có tin hay không.” Tôi lấy ra một tấm bùa hộ mệnh giảng chân tướng từ túi áo và nói với anh cả: “Đại Pháp là toàn năng. Em từng mắc nhiều bệnh, nhưng Pháp Luân Đại Pháp đã giúp em trị khỏi tất cả. Hơn hai mươi năm nay em không uống viên thuốc nào; đó chẳng phải là kỳ tích sao? Nếu anh thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ thì kỳ tích chắc chắn sẽ xuất hiện.”
Mọi người im lặng lắng nghe khi tôi kể câu chuyện về sự hồi phục thần kỳ của mẹ chồng. Anh hai cầm tấm bùa hộ mệnh lên và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” rồi quay sang anh cả: “Được rồi, đến lượt anh niệm đó.”
Hành động của anh hai khiến tôi sững sờ, vì anh từng kịch liệt phản đối tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Những nỗ lực giảng chân tướng đã khiến tôi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Gia đình vừa lo lắng cho tôi, vừa sợ ĐCSTQ sẽ nhắm vào họ. Hồi đó, anh hai từng bảo anh chị em tôi: “Ai khiến nó từ bỏ tu luyện thì sẽ được thưởng.” Sau đó tôi đã cố gắng giảng chân tướng cho anh nhiều lần nhưng ít thành công. Lần này, anh hiểu rằng anh cả không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầu xin Sư phụ.
Tôi nhận lại tấm bùa hộ mệnh từ tay anh hai, đặt vào túi áo ngực của anh cả và bảo anh niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Sau khi anh đồng ý, mọi người ra về.
Ba ngày sau, chị gái và tôi đến thăm anh. Vừa bước vào nhà cháu trai, chúng tôi kinh ngạc thấy anh cả đang ngồi trên ghế sô-pha. Anh vui vẻ thốt lên: “Anh ăn được rồi và có sức để nói chuyện rồi!”
Anh cả niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mỗi ngày và sức khỏe dần cải thiện. Hai tuần sau, anh đến bệnh viện kiểm tra, kết quả xét nghiệm khiến bác sĩ kinh ngạc. Các xét nghiệm máu cho thấy anh đã hồi phục thần kỳ và trở lại bình thường.
Anh cả nhanh chóng đi lại được. Anh sống ở tầng hai và sáng nào cũng tự đi bộ xuống lầu ăn sáng, hoặc thỉnh thoảng đi dạo quanh khu phố. Gia đình tôi vô cùng cảm động trước uy lực và lòng từ bi của Sư phụ!
“Tấm bùa hộ mệnh chị tặng em thực sự linh nghiệm!”
Em trai tôi thất nghiệp đã nhiều năm. Kinh tế gia đình khó khăn nên họ sống rất tằn tiện. Hai năm trước, trong một lần họp mặt gia đình, tôi thấy em gầy rộc đi và hỏi em có vấn đề gì. Em nói với tôi: “Em không ăn được. Bụng cứ chướng lên. Bác sĩ bảo hệ tiêu hóa của em có vấn đề nghiêm trọng. Chữa trị thì phải nằm viện, nhưng em không có tiền. Thôi thì sống được bao lâu hay bấy lâu.”
Nhìn vẻ mặt đau đớn và tuyệt vọng của em, tôi rất buồn và nói với em: “Đừng bỏ cuộc. Em còn có anh chị em sẵn sàng giúp đỡ mà. Chị sẽ tặng em một tấm bùa hộ mệnh giảng chân tướng. Hãy giữ bên mình và thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Chỉ cần em niệm thành tâm, bệnh sẽ khỏi.” Em trai tôi háo hức hỏi: “Thật không chị?” Tôi đáp: “Em cứ thử niệm đi, rồi em sẽ thấy có thấy đỡ hơn hay không.”
Vài ngày sau tôi gọi điện hỏi thăm em. Giọng em to và khỏe: “Chị ơi, em thấy đỡ rồi! Em ăn lại được rồi và tăng cân rồi! Tấm bùa hộ mệnh chị cho em linh nghiệm quá!”
Em trai tôi nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Tôi nhắc nhở em: “Em nên cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí từ tận đáy lòng. Chính Sư phụ đã cứu em đấy.” Em gật đầu nói: “Em biết rồi ạ.”
Em trai tôi hiểu Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Hễ khi nào tôi bị ĐCSTQ nhắm đến bức hại, tôi lại mang sách Đại Pháp và thiết bị làm tài liệu giảng chân tướng sang nhà em để gửi nhờ bảo quản. Dù sợ hãi, nhưng em chưa bao giờ từ chối giúp đỡ.
Cứu một mạng người nhờ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”
Năm ngoái, anh rể tôi được chẩn đoán mắc bệnh tim mạch. Một đêm nọ, anh bị đau ngực dữ dội và không nói được. Gia đình đưa anh đi cấp cứu và các bác sĩ đã cứu sống anh. Vợ chồng tôi đến thăm và đề nghị anh hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” bất cứ khi nào gặp nguy hiểm.
Khi đang đi bộ dưới cầu vượt, anh đột nhiên lên cơn đau tim. Đau đến mức khó thở, anh rể tôi phải dựa vào tường. Một bà cụ tình cờ đi ngang qua nói với anh: “Mau niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ đi.” Anh rể tôi đáp: “Tôi làm điều đó rồi.” Nhận ra anh đã hiểu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và biết phải làm gì, bà cụ định rời đi. Nhưng đi được vài bước, bà quay lại bảo anh: “Thế không được. Hãy niệm to lên, tôi sẽ niệm cùng anh.” Hai người họ bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cho đến khi cơn đau của anh rể tôi dịu đi sau đó vài phút. Anh vô cùng biết ơn vị học viên Pháp Luân Đại Pháp này.
Sau khi về nhà, anh rể nói với vợ chồng tôi: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Mọi người hoàn toàn vô tư vô ngã. Những người như thế thời nay thật khó tìm.”
Tôi có một đại gia đình gồm nhiều anh chị em và con cháu. Mọi người đều đã tiếp nhận chân tướng, biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và họ đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Nhiều người trong chúng tôi đã được đắc phúc báo.
Xã hội ngày nay thật hỗn loạn. Lòng người bại hoại và nhiều người bị dồn vào đường cùng bởi các chính sách và hành động của ĐCSTQ. Tôi hy vọng mọi người sẽ hiểu rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và tận hưởng cuộc sống tràn đầy hy vọng.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/8/498541.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/19/232369.html


