Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-01-2026] Tôi năm nay ngoài 60 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Trước khi bước vào tu luyện, tôi từng bị hành hạ bởi đủ loại bệnh tật, nào bệnh tim, viêm dạ dày, nào gai đốt sống cổ. Tôi cũng thường xuyên bị sốt nhẹ, nhưng không tìm ra nguyên nhân dù đã đi khám nhiều lần.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất, suốt 30 năm qua, tôi chưa từng cần uống một viên thuốc nào, thực sự được tận hưởng niềm hạnh phúc của thân thể vô bệnh. Tôi xin chia sẻ một vài câu chuyện thần kỳ đã xảy ra xung quanh tôi.

Bạn học cũ của tôi đã khỏi bệnh ung thư

Vào năm 2008, Tĩnh, một người bạn học cũ của tôi, bị chẩn đoán mắc ung thư vú và phải phẫu thuật cắt bỏ cả hai bên ngực. Một hôm, tôi đến thăm cô ấy và thấy tóc cô đã rụng hết do hóa trị, khuôn mặt nhợt nhạt, vàng vọt. Tĩnh bảo với tôi rằng cô cảm thấy toàn thân yếu ớt và ăn uống không ngon miệng. Cô buồn bã nói với tôi: “Tớ không muốn hóa trị nữa. Tớ thấy kinh khủng lắm.”

“Đừng lo”, tôi an ủi cô ấy, “Tớ mang cho cậu các băng ghi âm bài giảng Pháp Luân Đại Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí đây. Cậu hãy nghe đi. Pháp Luân Đại Pháp là pháp môn tu luyện cao đức, và đã cho thấy những lợi ích sức khỏe to lớn. Cậu biết ngày xưa tớ bệnh tật thế nào rồi đấy, nhưng tớ đã có được sức khỏe hoàn hảo nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thật sự kỳ diệu lắm!”

Tĩnh vui vẻ nhận các băng ghi âm và nói rằng cô sẽ nghe. Tôi cũng hướng dẫn cô ấy năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, và cô ấy học rất nhanh. Thỉnh thoảng tôi lại đến thăm, và cô ấy bảo rằng cô thường xuyên nghe băng ghi âm và cảm thấy khỏe hơn nhiều.

Hai tháng sau, Tĩnh kể rằng một chuyện lạ thường đã xảy ra với cô vài ngày trước đó khi cô đang nằm trên ghế sô-pha: “Đột nhiên, tớ cảm thấy thân thể mình đang xoay chuyển cùng với một luồng năng lượng nào đó. Tớ hoảng quá và cố bám chặt vào tay vịn ghế sô-pha để giữ người lại, sợ rằng mình sẽ bị xoay văng ra ngoài cửa sổ gần đó. Vài phút sau, mọi thứ tĩnh lại, và luồng năng lượng biến mất. Đó là cái gì vậy?”

Tôi vui vẻ bảo cô ấy: “Đó là Pháp Luân mà Sư phụ ban cho cậu đang xoay đấy. Sư phụ đang điều chỉnh thân thể cho cậu. Cậu có duyên lớn với Đại Pháp đấy!”

“Vậy là Sư phụ Lý đang quản tớ rồi! Thật sự quá thần kỳ!” Cô ấy nói đầy vui sướng.

Nửa năm sau, theo lời khuyên của bác sỹ, cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra, và được thông báo: “Các tế bào ung thư của cô đã biến mất hoàn toàn. Giờ cô không còn bị ung thư nữa!”

Đúng là thần kỳ! Sư phụ thật vĩ đại. Cảm tạ Sư phụ đã cứu mạng con”, người bạn học cũ của tôi xúc động nói. Đến nay, cô ấy vẫn rất khỏe mạnh.

Người thân của tôi tìm lại được sức khỏe sau khi nghe các bài giảng Pháp

Cách đây bốn năm, vợ của người em họ đến thăm chúng tôi. Khi đang trò chuyện, cô ấy nói rằng mình không muốn ăn uống gì cả. Hễ bắt đầu ăn là cô lại thấy đau dạ dày, và mỗi bữa chỉ ăn được vài miếng đồ mềm.

Các bác sỹ tại bệnh viện huyện địa phương nghi ngờ có khối u trong dạ dày và khuyên cô lên bệnh viện lớn hơn để kiểm tra. Cô ấy đã ở lại nhà tôi để đến khám tại một Bệnh viện Đa khoa tuyến đầu. Sau khi hội chẩn với các chuyên gia, cô được khuyên nên nhập viện để theo dõi và đánh giá thêm.

Khi trở về, trông cô khá lo lắng và bất an. Tôi an ủi cô và gợi ý: “Em thử thầm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ ở trong tâm xem. Chắc chắn sẽ đỡ đấy.” Tôi cũng mở các bài giảng Pháp của Sư phụ cho cô ấy nghe, càng nghe cô càng thích, và nói rằng cô thấy khỏe hơn nhiều.

Cô quyết định không nhập viện điều trị, mà trở về nhà và tiếp tục nghe các bài giảng của Sư phụ. Nhờ niệm đầu này, Sư phụ bắt đầu quản cô ấy.

Sau khi về nhà, ngày nào cô cũng nghe giảng Pháp, càng nghe càng thấy khỏe, cho đến khi dần dần cô có thể ăn uống bình thường mà không còn thấy khó chịu trong dạ dày nữa.

Giờ đây, vợ em họ tôi vẫn nghe các bài giảng của Sư phụ, và cũng đã tăng cân. Cô vui vẻ trông cháu ở nhà, và cuộc sống ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Cả gia đình cô đã chứng kiến uy lực thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp và cảm thấy vô cùng biết ơn Sư phụ Lý.

Một sự việc tại nhà tôi

Sự việc sau đây xảy ra sau tiết Đông Chí năm ngoái. Một buổi chiều, tôi vừa định ra ngoài, thì nghe thấy tiếng xì xì ở phòng bên, giống như tiếng lốp xe bị xì hơi. Tôi sang kiểm tra thì thấy một dòng nước đen xì đang phun ra từ phần dưới của thiết bị sưởi vào lưng ghế sô-pha.

Tôi đánh thức chồng đang ngủ trưa dậy, bảo ông lấy cái xô để hứng nước đen đang chảy tràn lan rất nhanh. Ông ấy hứng được bốn, năm xô nước rất nhanh, nhưng nước vẫn tiếp tục chảy lênh láng trên sàn gỗ.

Chồng tôi gọi cho công ty dịch vụ sửa chữa lò sưởi để nhờ giúp đỡ và cố gắng khóa van thiết bị sưởi theo hướng dẫn của họ nhiều lần, nhưng không được. Tôi cũng cảm thấy bất lực, nên bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, và cầu xin Sư phụ giúp. Sau đó, tôi đưa tay ra, vặn đại cái van một cái, thế là dòng nước ngừng chảy!

Trước đó, chồng tôi đã thử khóa van y như thế nhiều lần nhưng không thể chặn được dòng nước chảy, vậy mà tôi làm một cái là được ngay. Thật sự quá khó tin! Vì nước đã ngừng chảy nên không gây hư hại gì cho tầng dưới.

Chồng tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy tôi chặn được chỗ rò nước. Sau khi tôi nói cho ông biết lý do vì sao tôi làm được như vậy, ông cứ nói mãi: “Pháp Luân Đại Pháp quả thực là thần kỳ! Cảm tạ Sư phụ. Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Gia đình tôi một lần nữa được chứng nghiệm uy lực thần kỳ của Đại Pháp và Sư phụ vĩ đại của chúng ta!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/4/503584.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/30/232480.html