Tu Đại Pháp, tôi và chồng đều khỏi những căn bệnh nguy hiểm tính mạng
Bài viết của Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông
[MINH HUỆ 27-11-2025] Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp 80 tuổi, tôi muốn báo cáo với Sư phụ một số tâm đắc thể hội trong hơn 20 năm tu luyện của bản thân.
1. Những căn bệnh nguy hiểm tính mạng đều đã khỏi
Tôi vốn sống ở nông thôn, do lao lực và áp lực tinh thần khiến tôi mang một thân đầy bệnh: viêm gan, bệnh tim, viêm màng hoạt dịch, v.v. Vì bệnh tim chỉ nằm viện vài ngày đã tiêu tốn hơn 7.000 tệ, lại không được thanh toán bảo hiểm một đồng nào. Hơn 20 năm trước, số tiền hơn 7.000 tệ đó đối với một gia đình dân thường nhỏ bé như tôi quả không phải là con số nhỏ. Nhưng dù chữa trị thế nào cũng chẳng khỏi được bệnh gì.
Điều khiến tôi khổ sở nhất là đầu gối sưng rất to, bác sỹ bảo là bị “viêm màng hoạt dịch”. Phương pháp điều trị của bệnh viện là hút dịch ra, tôi đã đi khắp các bệnh viện lớn ở địa phương để chữa trị. Sau đó, đi nơi khác chữa, cũng vẫn chỉ có một cách là hút dịch. Hút đi hút lại, đầu gối tôi không những sưng đau mà còn không cử động được nữa. Tôi phải chống nạng, bước đi không nổi, đi vệ sinh phải nhờ chồng bế. Lúc đó, con trai tôi đang đi học ở Bắc Kinh, con gái học ở địa phương, đều không giúp được gì. Chồng tôi còn phải làm việc của ông ấy, ông ấy cũng mệt mỏi, phiền muộn vô cùng, tôi chỉ biết âm thầm rơi nước mắt. Đó là vào năm 2000.
Đúng lúc này, chị Dương người hàng xóm tốt bụng đã sang nhà tôi, tặng tôi một cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Chị nói: “Cuốn sách này đặc biệt tốt, rất nhiều người đọc sách này xong bệnh đều khỏi cả. Sư phụ của cuốn sách này thật từ bi vĩ đại, luôn nghĩ cho người khác, chữa khỏi bệnh cho người ta mà chưa bao giờ thu một đồng nào.” Tôi nói: “Mau đưa sách cho tôi xem với.” Chồng tôi lúc đó không tin, nói: “Đọc sách mà trị được bệnh à?” nên không đưa cho tôi. Ông ấy để cuốn sách lên nóc tivi, tôi không với tới được, nên chưa thể đọc cuốn sách quý ấy.
Một tuần sau, chị Dương lại đến, chị hỏi: “Đọc thế nào rồi?” Tôi nói: “Tôi chưa đọc, vì chồng tôi không tin.” Chị liền chạy về nhà lấy máy ghi âm sang, mở băng giảng Pháp của Sư phụ cho tôi nghe. Tôi nghe chưa được bao lâu, lại đọc cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân”, thì kỳ tích xuất hiện.
Một hôm, con gái đi học về, nhìn thấy tôi liền nói: “Mẹ, sao hôm nay mẹ không chống nạng mà đi lại được rồi?” Tôi nhìn xuống, thấy mình quả thực đang đứng trên mặt đất, lúc đó nước mắt tôi tuôn rơi đầy mặt, tôi đi lại được rồi! Tôi hô lên: “Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ!” Tôi lập tức quỳ bái Sư phụ, dập đầu trước Sư phụ! Trong lòng tôi vui sướng không lời nào tả xiết, ngôn ngữ thế gian cũng không thể diễn tả được! Lúc đó, tôi hạ quyết tâm, sẽ tu luyện đến cùng! Sư phụ dạy sao, tôi sẽ làm vậy.
Tiếp đó, tôi phát hiện bệnh viêm gan, bệnh tim của mình đều khỏi hết. Hơn 20 năm qua, tôi không phải uống một viên thuốc nào. Tôi viết lại đoạn hồi ức này trong nước mắt. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi luôn có điều kiện tham gia học Pháp tập thể, làm tốt ba việc.
2. Đi qua năm tỉnh, đều giảng chân tướng và làm tam thoái cho mọi người
Tháng 11 âm lịch năm ngoái, gia đình của cháu họ Tiểu Uông của tôi, sức khỏe đều rất kém. Cậu ấy cứ nằng nặc mời tôi về quê giảng chân tướng, đặc biệt là vợ cậu ấy khóc lóc cầu xin tôi về giảng chân tướng cho người thân bên chồng cô ấy (Tiểu Uông vốn bị bệnh dạ dày nghiêm trọng, sau khi minh bạch chân tướng Đại Pháp thì đã khỏi). Tôi nói với họ: “Dì không thể chỉ giảng chân tướng cho người nhà các cháu, trên đường đi dì đều phải giảng chân tướng, hễ ngôn ngữ bất đồng thì các cháu phải giúp dì.” Các cháu đã đồng ý. Suốt dọc đường đi, hễ xe dừng lại là tôi giảng chân tướng cho thế nhân, khuyên tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ).
Đến nhà họ, tôi thấy anh trai thứ hai của Tiểu Uông vừa gầy vừa đen, hơn 20 năm nay, cậu ấy chỉ có thể ăn mỳ nấu nhừ. Tôi bảo cậu ấy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, tặng cậu ấy một phần tài liệu chân tướng, và bảo cậu ấy làm tam thoái bảo bình an. Cậu ấy nghe xong và cũng đã làm tam thoái. Kỳ tích xuất hiện: Bữa sáng hôm sau, anh hai của Tiểu Uông đã ăn được một chiếc bánh bao nhỏ chừng hai lạng và húp một bát cháo. Cậu ấy vui mừng luôn miệng nói: “Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ!”
Cháu trai lớn của Tiểu Uông cũng vừa đen vừa gầy. Cậu ấy làm kinh doanh, kiếm tiền rất giỏi, nhưng vì sức khỏe kém, nên 43 tuổi rồi vẫn chưa có đối tượng, cậu ấy định nghỉ không kinh doanh nữa. Tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho cậu ấy, bảo cậu ấy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, xem các tài liệu chân tướng Đại Pháp, và thoái xuất khỏi các tổ chức đoàn, đội của ĐCSTQ.
Mười mấy ngày sau, cháu trai lớn của Tiểu Uông như biến thành một người khác, da dẻ hồng hào, tinh thần phấn chấn. Cậu ấy tiếp tục kinh doanh và rất nhanh đã tìm được bạn gái. Gần đây, cậu ấy gửi video của bạn gái cho chúng tôi xem, họ sắp kết hôn rồi, cậu ấy vui mừng khôn xiết.
Chuyến đi này tôi đi qua năm tỉnh, ở tỉnh nào tôi cũng giảng chân tướng và làm tam thoái cho mọi người, tổng cộng khuyên thoái được khoảng 100 người.
3. Bệnh ung thư dạ dày của chồng tôi đã khỏi hoàn toàn
Tôi kết hôn chưa được bao lâu thì mẹ chồng bảo với tôi: “Dạ dày con trai mẹ bị bệnh, không ăn được đồ lạnh, cay, cứng. Nó thường xuyên đau dạ dày, uống thuốc không ngừng được.” Tôi chăm sóc chồng hơn 20 năm cũng không khỏi, nhiều lần đến bệnh viện kiểm tra, chạy chữa nhưng bệnh ngày càng nặng. Năm ông ấy 53 tuổi, bệnh tình trở nặng hơn, đến bệnh viện kiểm tra thì kết quả là ung thư dạ dày, dạ dày đã loét hơn 3/5, không thể phẫu thuật, chỉ có thể dùng thuốc duy trì một thời gian, sống nhiều nhất là khoảng một năm nữa.
Về nhà, tôi nói với chồng: “Bệnh dạ dày của ông nghiêm trọng thế này, không còn cách nào khác chữa được nữa, chỉ có học Đại Pháp thôi.” Ông ấy nói: “Tôi sẽ nghe băng giảng Pháp của Sư phụ Đại Pháp.” Hàng ngày, ông ấy đều nghe băng giảng Pháp của Sư phụ, ngày nào cũng dâng hương và dập đầu trước Sư phụ.
Kỳ tích xuất hiện: Chưa đầy chín tháng sau, chồng tôi đến bệnh viện kiểm tra, phần dạ dày bị loét đã hoàn toàn lành lặn, đây quả là thiên đại hỷ sự. Chúng tôi về nhà dâng hương, dập đầu trước Sư phụ, cả gia đình đều vô cùng cảm ân Sư phụ!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/27/502988.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/24/231819.htm


