Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2025]

Họ và Tên: Lý Văn Phượng
Tên tiếng Trung: 李文凤
Giới tính: Nữ
Tuổi: 64
Thành phố: Trùng Khánh
Tỉnh: Không rõ
Nghề nghiệp: Công nhân nhà máy dệt đã nghỉ hưu
Ngày mất: Khoảng tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2025
Ngày bị bắt gần nhất: Không rõ
Nơi bị giam giữ gần nhất: Nhà tù Nữ Trùng Khánh

Bà Lý Văn Phượng được nhìn thấy trong video giám sát của nhà tù đang gấp chăn màn sau khi thức dậy vào một buổi sáng, vỗ đầu hai cái rồi ngã gục xuống sàn. Đầu bà đập vào cạnh chiếc giường kim loại đối diện. Bà nằm bất động và sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi mặc dù đã được nỗ lực cứu chữa.

Theo một nguồn tin nội bộ, lính canh tại nhà tù Nữ Trùng Khánh đã chiếu đoạn phim trên cho các học viên Pháp Luân Công khác đang bị giam giữ tại đó để chứng minh rằng họ không liên quan đến cái chết của bà Lý.

Tuy nhiên, các học viên biết rằng bà Lý, 64 tuổi, qua đời sau khi liên tục bị ngược đãi trong tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Một học viên sau khi từ chối từ bỏ đức tin đã bị đe dọa, một lính canh cảnh cáo bà rằng: “Nếu không biết điều, chúng tôi sẽ bắt bà đứng suốt đêm giống như Lý Văn Phượng!”

Bà Lý qua đời vào khoảng tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2025, thời gian chính xác vẫn đang chờ xác minh. Thời hạn tù chính xác của bà cũng không rõ.

Bản án oan sai của bà Lý (sinh ngày 28 tháng 3 năm 1961) bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà vào ngày 7 tháng 9 năm 2021. Khoảng hơn 8 giờ tối hôm đó, cảnh sát Đoạn Bằng thuộc công an quận Hợp Xuyên cùng một số nhân viên từ đồn cảnh sát phố Nam Tân đã theo dõi bà trước khi bắt giữ bà trên đường phố. Họ đưa bà về sở cảnh sát. Lúc 10 giờ tối, hai viên chức khác đưa bà đến Bệnh viện Đông y địa phương để xét nghiệm COVID-19 và kiểm tra sức khỏe. Sau đó, họ đưa bà trở lại sở cảnh sát.

Đêm hôm đó, nhà của bà Lý cũng bị lục soát. Cảnh sát tịch thu một bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, hơn 40 cuốn sách Pháp Luân Công, một máy in, mực in, dập ghim, điện thoại di động, máy nghe nhạc MP3, 70 bản tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, tiền mặt trị giá 380 Nhân dân tệ có in thông điệp về Pháp Luân Công, và một lượng lớn thẻ có in thông tin về Pháp Luân Công.

Hơn 1 giờ sáng ngày 8 tháng 9 năm 2021, bà Lý bị đưa vào Trại tạm giam Quận Hợp Xuyên. Các cảnh sát Đoạn Bằng, Lý Dương và Dương Thành Lợi đã đến thẩm vấn bà nhiều lần. Họ cũng buộc tội chồng bà là “bao che tội phạm”, đe dọa bỏ tù ông và cắt lương hưu của bà Lý. Họ cảnh báo rằng bà Lý có thể bị kết án tù từ ba đến tám năm. Mẹ của bà quá đau buồn nên đã lâm bệnh nặng.

Ngày 27 tháng 9 năm 2021, chồng bà Lý đã ký giấy bảo lãnh và bà được trở về nhà. Ngày 9 tháng 12 năm đó, cảnh sát Dương thông báo cho chồng bà phải đưa bà đến sở cảnh sát vào sáng hôm sau để Viện Kiểm sát Quận Giang Bắc lấy lời khai. Dương nói rằng bà Lý phải viết tuyên bố từ bỏ và phỉ báng Pháp Luân Công để được nhận mức án nhẹ và thi hành án ngoài trại giam.

Bà Lý đã không đến sở cảnh sát theo yêu cầu. Bà buộc phải sống lưu lạc từ ngày 9 tháng 12 năm 2021. Kể từ đó, gia đình không còn tin tức gì về bà. Hiện chưa rõ bà bị bắt lại và bị đưa vào nhà tù Nữ Trùng Khánh khi nào.

Bức hại trước đây

Bà Lý đã nghỉ hưu tại Nhà máy Dệt 61 Trùng Khánh. Bà từng mắc nhiều bệnh, bao gồm viêm mũi dị ứng, viêm thận, đau nửa đầu và giãn tĩnh mạch. Bà cũng có một nang phổi kích thước 11 cm nhưng không đủ tiền phẫu thuật (chi phí từ 30.000 đến 40.000 Nhân dân tệ). Tình trạng của bà trở nên tồi tệ hơn trong ba năm sau đó, phổi trái của bà bị mưng mủ hoàn toàn và chèn ép phổi phải. Trong lúc tuyệt vọng nhất, bà biết đến Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 2005. Mọi triệu chứng bệnh đều biến mất và tính khí nóng nảy của bà cũng cải thiện đáng kể. Bà trở nên tường hòa, tốt bụng hơn.

Sau khi các học viên Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc bắt đầu đệ đơn kiện hình sự vào năm 2015 đối với cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vì phát động cuộc bức hại, chính quyền quận Hợp Xuyên bắt đầu sách nhiễu các học viên địa phương. Bà Lý bị bắt vào tháng 10 năm đó và bị giam giữ trong một khoảng thời gian không xác định.

Bà bị bắt lại vào tháng 3 năm 2016 và bị giam tại trại tạm giam quận Hợp Xuyên. 37 ngày sau, bà bị chuyển đến một trung tâm tẩy não, tại đây bà bị ép xem các video phỉ báng Pháp Luân Công, viết “báo cáo tư tưởng”, và hát các bài ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hà Dương, người đứng đầu Phòng 610 quận Hợp Xuyên, đã cố gắng chia rẽ bà Lý và hơn mười học viên bị giam giữ khác. Trần Đức Tinh, thuộc Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Hợp Xuyên, cũng sử dụng các thủ đoạn tâm lý nhằm khiến các học viên từ bỏ đức tin.

Bà Lý được thả vào một thời điểm không xác định, nhưng lại bị bắt vào ngày 29 tháng 12 năm 2016 khi đang phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lấy chìa khóa nhà và lục soát nhà bà vào đêm hôm đó khi không có ai ở nhà. Họ tịch thu một sổ tiết kiệm 60.000 Nhân dân tệ, hợp đồng thuê nhà, thẻ lương, và tất cả sách cũng như tài liệu thông tin Pháp Luân Công của bà.

Bà Lý bị kết án một năm sáu tháng tù và bị đưa vào nhà tù Nữ Trùng Khánh vào năm 2017.

Chồng và con gái của bà Lý liên tục bị cảnh sát sách nhiễu và đe dọa vì đức tin của bà. Họ không chịu đựng nổi áp lực và đã trút giận lên bà. Đôi khi họ thậm chí còn đánh đập bà để ép bà từ bỏ Pháp Luân Công.

Chính quyền đã cắt lương hưu của bà Lý vào tháng 8 năm 2021 và cũng tịch thu khoản lương 3.000 Nhân dân tệ đã được chuyển vào tài khoản của bà.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/23/502849.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/24/231440.html