Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 16-09-2025] Câu chuyện này xảy ra không lâu sau khi tôi được trả tự do khỏi nhà tù. Tôi nhận một công việc tạm tại cửa hàng đồ lót của một người bạn, cách nhà anh trai của tôi không xa. Anh trai tôi đang gặp một số khó khăn về tài chính và cuộc sống, vì vậy một hôm tôi mang một túi trái cây đến thăm anh.

Mẹ vợ của anh ấy, sống cùng anh, đang ngồi trên ghế sofa tắm nắng. Bà bị bệnh tiểu đường nặng cùng các bệnh khác và đã phải tiêm thuốc mỗi ngày trong nhiều năm. Toàn bộ tiền lương hưu của bà đều dùng để chi trả cho thuốc men.

Tôi chào bà và ngồi xuống bên cạnh bà. Bà không nhìn tôi mà chỉ tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Bà nói một cách vô cảm rằng căn phòng quá lạnh và bà ngồi dưới nắng để sưởi ấm. Bà vẫn không nhìn tôi. Tôi cảm thấy không được chào đón và không hiểu lý tại sao. Trông bà xanh xao và ủ rũ. Tôi kể cho bà nghe một số câu chuyện về việc mọi người đã trở nên khỏe mạnh nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Bà tỏ ra ghê tởm, buông lời không hay về tôi và Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói rằng tu luyện Pháp Luân Công sẽ bị bỏ tù và đó sẽ là cuộc sống khốn khổ. Vẻ mặt và giọng điệu của bà phản ánh sự coi thường, khinh miệt và chế giễu.

Tôi cảm thấy tốt hơn hết là không nên nói thêm nữa bởi bà đã hiểu sai quá sâu sắc về Pháp Luân Đại Pháp. Trên đường về nhà, tôi cảm thấy thật tệ. Người thường bị những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa dối thâm sâu đến vậy và không có khả năng phân biệt thiện ác. Lẽ nào họ chỉ tôn thờ tiền bạc? Tôi tự hỏi làm thế nào mình có thể giúp những chúng sinh đó sẵn lòng tìm hiểu chân tướng hơn.

Căn hộ mà anh trai tôi thuê lạnh và ở trong tình trạng tồi tàn. Mẹ vợ anh ấy sức khỏe yếu và cảm thấy không thoải mái. Tôi đã mất gia đình và công việc do cuộc bức hại. Căn hộ của tôi cũng là đi thuê, nhưng nếu tôi đưa cho anh trai một ít tiền, tôi nghĩ rằng anh ấy và mẹ vợ anh ấy sẽ biết ơn. Tôi quyết định thể hiện lòng tốt của mình để cho họ thấy được Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào.

Vài ngày sau, tôi đến thăm anh lần nữa và đưa cho anh 20.000 nhân dân tệ (2.812 đô la Mỹ). Tôi bảo anh ấy trước tiên hãy lắp đặt điện, nước và hệ thống sưởi cho căn hộ mới của anh và tôi sẽ đưa thêm cho anh để sửa sang các công đoạn sau. Anh ấy đã rất cảm động.

Mẹ vợ anh lập tức phấn chấn hẳn lên. Bà kéo tôi đến chỗ có ánh nắng và bảo tôi ngồi xuống. Bà nói rằng con dâu bà không muốn cho bà vay tiền và bà đang lo lắng về việc sửa sang nhà cửa. Bà rất biết ơn tôi. Tôi chớp lấy cơ hội này để cố gắng giảng chân tướng cho bà, nhưng bà vẫn lặp lại những lời dối trá của ĐCSTQ về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi thay đổi cách nói và bắt đầu: “Thưa bác, bác có biết cả gia đình cháu đều được hưởng lợi từ Pháp Luân Đại Pháp không ạ? Thực ra, con rể của bác mới là người được hưởng lợi nhiều nhất.” Bà không nghĩ tới điều này và sững sờ.

Tôi tiếp tục: “Cha cháu bước vào tu luyện Pháp Luân Công vì sức khỏe yếu. Nếu ông không tu luyện Pháp Luân Công thì sức khỏe của ông sẽ rất yếu. Con rể của bác trước đây thường xuyên phải đưa ông đến bệnh viện, nhưng từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, ông đã có sức khỏe tốt, vì vậy con rể của bác đã được hưởng lợi. Em trai cháu đã chăm sóc cha mẹ cháu suốt những năm qua và chưa bao giờ làm phiền anh cả của chúng cháu phải chăm sóc họ, bởi vì em ấy cũng tu luyện và hành xử theo tiêu chuẩn của Pháp Luân Đại Pháp. Em ấy đã chịu mọi chi phí và chưa bao giờ yêu cầu con rể của bác giúp trả bất kỳ khoản tiền chăm sóc nào.

“Ngoài ra, nếu cháu không tu luyện Pháp Luân Công, cháu đã không đưa tiền cho anh trai để sửa nhà. Cháu vừa mới ra tù. Cháu đã mất gia đình và công việc. Cháu không có nhà riêng và phải đi thuê, vì vậy bản thân cháu cũng cần tiền. Nhưng vì cháu tu luyện Pháp Luân Công, cháu đã đưa tiền cho anh cả để anh dùng trước. Chẳng phải anh ấy đã được hưởng lợi từ lòng tốt của các thành viên trong gia đình sao? Chúng cháu tu luyện Pháp Luân Công và hành xử theo tiêu chuẩn của pháp môn, do vậy chúng cháu có lòng tốt và có tiêu chuẩn đạo đức cao. Những điều này có làm thay đổi quan điểm của bác về Pháp Luân Công không?

“Bác nói rằng Pháp Luân Công không tốt. Chẳng phải bác đã nghe điều đó từ những lời tuyên truyền trên TV sao? Bác có thấy bất kỳ ví dụ nào về điều này trong cuộc sống hàng ngày của mình không? Không hề. Nhưng bác đã tận mắt chứng kiến những gì chúng cháu đã làm, phải không ạ? Chúng cháu là những tấm gương sống về Pháp Luân Công. Bác và gia đình bác đang được hưởng lợi từ Pháp Luân Công.”

Bà chăm chú lắng nghe tôi và tôi biết bà đang suy nghĩ. Sau đó, bà vỗ nhẹ vào tôi và nói rằng tôi đã nói đúng. Bà bảo con gái mua loại thịt bò ngon nhất và bà sẽ hầm thịt bò với củ cải cho tôi. Tôi thấy bà loạng choạng bước vào bếp để chuẩn bị nấu món ăn cho tôi. Tôi đã cảm động đến rơi nước mắt. Bà hỏi tôi làm thế nào để thoái Đoàn. Tôi nói với bà rằng bà có thể dùng tên thật hoặc bí danh, nhưng phải làm điều đó từ tận đáy lòng. Bà nói rằng bà sẽ thoái bằng tên thật của mình.

Qua bát thịt bò hầm củ cải nóng hổi, tôi đã thấy được tấm lòng của bà. Giờ đây bà đã biết chân tướng. Con gái bà đề nghị mẹ mình học các bài công pháp của Pháp Luân Công từ tôi, nhưng mẹ chị ấy nhìn tôi và nói rằng bà đã quá già để học. Tôi nói với bà rằng bà có thể niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” bất cứ khi nào có thời gian và bà sẽ được hưởng lợi từ việc đó. Ngay lúc đó, bà đã niệm từng chữ một. Bà đã thay đổi! Đây là câu chuyện về bát thịt bò hầm củ cải.

Tôi đến thăm họ lần nữa sau khi họ chuyển đến căn hộ mới. Tôi thấy tinh thần bà rất tốt. Khi con trai cả của bà đột ngột qua đời, chúng tôi nghĩ bà sẽ bị kích động nghiêm trọng và không thể chịu đựng được. Cha tôi, em trai tôi và tôi đã đến thăm bà. Trông bà đầy năng lượng và khỏe mạnh. Tết Nguyên đán năm đó, tôi đã tặng bà một cuốn lịch để bàn Pháp Luân Đại Pháp. Bà có vẻ vui khi nhận nó. Chúng tôi nghĩ bà sẽ không sống được lâu do sức khỏe yếu, nhưng bà đã sống thêm 10 năm nữa sau khi biết chân tướng. Bà đã được phúc báo. Cảm tạ Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp!

Tôi cảm nhận được sức mạnh của lòng từ bi từ sự việc này. Thiện niệm của con người quả thực có thể thay đổi và cứu họ. Cảm tạ Sư phụ!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/16/499416.htm

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/2/231151.html