Bài viết của Lâm Lệ Sa, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 09-10-2025] Tôi xin chia sẻ một vài câu chuyện gần đây về việc giảng chân tướng cho người dân.

Vụ ám sát Charlie Kirk đã cổ động cho giới trẻ Mỹ ký đơn thỉnh nguyện giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Ngày 17 tháng 9, một tuần sau vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ người Mỹ Charlie Kirk, tôi ra trạm xe sau khi tan ca làm như thường lệ để giảng chân tướng với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Tôi bước vào giữa nhóm đông người đang đợi xe buýt, xin chữ ký của từng người cho đơn thỉnh nguyện giải thể ĐCSTQ.

Khi tiếp cận một cậu thanh niên cao lớn đang cắm cúi xem điện thoại, tôi lặp lại lời mở đầu của mình như thường lệ: “Xin chào, tôi đang thu thập chữ ký cho một cuộc thỉnh nguyện giải thể ĐCSTQ tà ác. Xin hãy ký tên để bày tỏ sự ủng hộ của bạn nhé.” Cậu ấy mỉm cười, ngước nhìn lên và hỏi: “Cô có thể nói cho tôi biết đang có chuyện gì không?”

Tôi giải thích rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và đưa cậu ấy một tờ thông tin về việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Trung Quốc, bao gồm thông tin về việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng các tù nhân lương tâm của ĐCSTQ. Tôi nói về sự đàn áp của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới.

Tôi cũng nói cho cậu ấy về việc ĐCSTQ được cho là đã xuất khẩu chất hóa học fentanyl sang Mỹ, gây ra sự khủng hoảng nghiện Opioid. Tôi nói đến Peter Schweizer, một nhà văn của phe bảo thủ từ một viện nghiên cứu Hoa Kỳ, qua cuộc điều tra của mình, đã phát hiện ra rằng rất nhiều nhóm bạo lực cấp tiến đang hoạt động trên mảnh đất Hoa Kỳ đều được ĐCSTQ trực tiếp hoặc gián tiếp tài trợ, với mưu đồ phá hoại và chia rẽ nước Mỹ từ trong nội bộ.

Sau khi nghe điều này, cậu thanh niên tỏ vẻ kinh hoàng và lo lắng. Cậu ấy hỏi: “Vậy ký tên vào đây để làm gì?” Tôi đáp: “Cậu có biết cái giá của sự im lặng là gì không? Cậu có biết ĐCSTQ đã chi bao nhiêu tiền để che giấu những tội ác của nó không? Cái ác tiếp diễn bởi vì những người tốt như chúng ta không làm gì cả. Thông qua việc ký tên này, chúng ta đang phơi bày cái ác bằng biện pháp ôn hòa.” Nghe vậy, cậu ấy đã cầm bút lên và ký tên mình.

Rồi cậu ấy nói: “Cô biết không? Tôi thường vô tình gặp cô, mỗi lần cô đề nghị tôi ký tên thì tôi lại từ chối. Bởi vì, tôi nghĩ ĐCSTQ quá hùng mạnh – ký tên cũng không giải thể nó được.” Cậu ấy nói tiếp: “Nhưng gần đây, cùng với vụ ám sát Charlie Kirk, tôi đã nhận ra người ta thực sự có thể bị giết chỉ vì nói lên sự thật.”

Tôi xin lỗi vì đã yêu cầu cậu ấy nhiều lần. Tôi giải thích rằng mỗi ngày tôi gặp nhiều người đến nỗi đôi khi quên cả gương mặt họ. Lúc ấy, xe của cậu ấy đã đến. Cậu ấy cầm tờ thông tin từ tôi, chào tạm biệt và lái xe đi mất.

Đáng lẽ tôi phải hỏi cậu ấy: Vì sao vụ ám sát Charlie Kirk lại khiến cậu ấy ký tên vào bản thỉnh nguyện? Sau này, tôi nhớ lại rằng Kirk từng nói: “ĐCSTQ là mối đe dọa lớn nhất của nước Mỹ.” và anh ấy thường xuyên phơi bày những mối nguy hại của chủ nghĩa cộng sản. Có lẽ chính mối liên kết này đã kết nối hai sự kiện với nhau – một lời kêu gọi chấm dứt ĐCSTQ tà ác đang nổ ra trên khắp thế giới.

Sự ủng hộ của một cảnh sát lương thiện

Cũng ngày hôm ấy, tôi đã gặp một cậu thanh niên khác. Tôi tiếp cận cậu ấy để giảng chân tướng, giải thích rõ thông điệp của mình và đưa cho cậu ấy tờ thông tin.

Cậu ấy nhìn tôi và nói: “Tôi biết hết rồi.” Không do dự, cậu ấy cầm bút lên và ký tên. Sau đó, cậu ấy mở chiếc ví trong tay và cho tôi xem danh tính của mình. Tôi rất kinh ngạc khi thấy nó! Cậu ấy là một cảnh sát chìm đang thi hành nhiệm vụ, trà trộn vào đám đông giống như một người bình thường.

“Chúng tôi cùng phe với cô, đừng lo.” Cậu ấy nói, sau đó rời đi.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp phải cảnh sát. Thông thường, sau khi nghe chân tướng, họ đều nói rằng: “Tôi biết cô là ai. Tôi là cảnh sát, nhưng tôi không thể ký tên vào bản thỉnh nguyện trong khi đang thực thi nhiệm vụ.” Nhưng viên cảnh sát này đã ký tên trước rồi sau đó mới tiết lộ thân phận của mình.

Tôi đã giảng chân tướng trực diện ở nơi công cộng nhiều năm. Mãi đến gần đây, tôi mới gặp cảnh sát mặc thường phục – việc này hình như mới chỉ xảy ra trong mấy tháng vừa rồi. Khi cậu ấy ký tên, tôi cho rằng đó là vì cậu ấy thực sự hiểu được bản chất tà ác của ĐCSTQ và muốn bày tỏ sự ủng hộ đối với chúng tôi. Sự chính nghĩa và lương thiện của cậu ấy đã làm tôi xúc động.

“Cô có thể nói cho tôi biết về Shen Yun không?”

Một hôm, tôi gặp hai cô gái trẻ năng động trong đám đông, cả hai đều khoảng 20 tuổi. Tôi bèn tiếp cận họ và xin chữ ký. Ngay khi tôi nhắc đến Pháp Luân Đại Pháp, một người đã hăng hái nói chen vào: “Hãy nói cho tôi biết đi, sự việc với Shen Yun là thế nào vậy?” Rõ ràng là cô ấy đã biết về ĐCSTQ, Pháp Luân Đại Pháp và Shen Yun, nhưng lại bị bối rối bởi thông tin sai lệch tràn lan của ĐCSTQ. Không biết được Shen Yun thực sự là gì, cô ấy rất nhẹ nhõm khi rốt cuộc cũng tìm được người để hỏi trực tiếp.

Tôi giải thích rằng sứ mệnh của Shen Yun là khôi phục lại văn hóa truyền thống Trung Hoa bằng cách tái hiện sự phong phú của nền văn minh Trung Hoa trước thời chủ nghĩa cộng sản. Tôi nói rằng di sản văn minh 5.000 năm rực rỡ của Trung Quốc đã gần như bị phá hủy dưới sự cai trị của ĐCSTQ gần một thế kỷ qua. Sau đó, tôi nói các màn trình diễn của Shen Yun kể về các nhân vật lịch sử, văn hóa truyền thống, và những câu chuyện thời hiện đại, trong đó có những tiết mục phơi bày tình trạng bức hại nhân quyền và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đang diễn ra tại Trung Quốc ngày nay.

Tôi nói, đây là lý do vì sao chính quyền Trung Quốc sử dụng truyền thông đại chúng ở Mỹ để lan truyền dối trá về Shen Yun, ra sức phá hoại Shen Yun và ngăn cản người dân đến xem. Nghe xong, cô gái đặt câu hỏi đã vui vẻ nói: “Tôi sẽ nói cho mọi người những gì tôi được biết!” Họ đều ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi giải thể ĐCSTQ.

Khơi dậy sự thiện lương và đả khai tư tưởng của thế nhân

Sau khi ký tên vào bản thỉnh nguyện, một số người đã đứng lại trò chuyện. Tôi luôn bày tỏ lòng cảm kích trước sự ủng hộ của họ, cũng như tầm quan trọng của việc khích lệ mọi người tham gia chấm dứt cái ác.

Tôi tập trung sự chú ý của họ vào bản chất thực sự của ĐCSTQ, nhấn mạnh rằng thủ đoạn của nó bao gồm gây chia rẽ nội bộ, tạo ra mâu thuẫn giữa các nhóm người, kích động thù hận và lan truyền thông tin sai lệch. Tôi nói với họ rằng giữ một tư duy cởi mở và biết được sự thật là điều rất then chốt. Những cuốn sách như “Cửu Bình” hoặc “Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta” có thể thực sự giúp đả khai tư tưởng của thế nhân.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/9/501321.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/13/230896.html