Bài viết của Thẩm Dung, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 29-07-2025] Bà Tào Quỳnh, 78 tuổi, sinh trưởng trong một gia đình Công giáo sùng đạo, có nghề nghiệp ổn định và một gia đình êm ấm trước khi bước sang nửa sau cuộc đời. Cũng vào thời điểm đó cuộc đời bà đã có bước ngoặt đột ngột. Bà Tào không chỉ bị ung thư vú, mà còn bị thất thoát hàng triệu tệ tiền tiết kiệm do đầu tư thất bại. Bà đã tìm thấy sức mạnh để đối diện với những khổ nạn và gây dựng lại cuộc đời như thế nào trong thời gian khó khăn nhất này?

Sinh ra tại Đài Loan vào những năm 1940, cha bà Tào là một đại tá Không quân và đã trở thành một luật sư sau khi xuất ngũ. Mẹ của bà là tín đồ Công giáo sùng đạo. Lớn lên trong một gia đình coi trọng kỷ luật và tôn kính Thần, bà Tào đã tin vào sự tồn tại của Thần từ đáy lòng mình.

Mặc dù điểm số học tập của bà không cao, nhưng thời học sinh của bà trôi đi thuận lợi vì bà biết hành xử và chỉn chu. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, bà làm việc tại thư viện của Khoa Kiến trúc tại Trường Đại học Quốc gia Thành Công, với trách nhiệm hàng ngày là sắp xếp sách, hỗ trợ quản lý dữ liệu mượn, trả, và duy trì hệ thống phân loại sách. Bà âm thầm làm việc trong công việc tỉ mỉ và phức tạp này trong suốt 26 năm.

Trong thời gian này, bà đã kết hôn với một người theo Công giáo và hai vợ chồng bà có với nhau một người con trai. Cuộc sống của gia đình bà, giống như công việc thủ thư, đơn giản và có trật tự, nhưng lại yên bình và hạnh phúc. Bà hồi tưởng, nói, “Cuộc sống của tôi đã diễn ra rất suôn sẻ cho tới khi tôi bước sang tuổi 50. Khi ấy, tôi nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ cứ bình yên như thế cho đến hết đời.”

Ác mộng ung thư và khảo nghiệm sinh tử

Năm 1999, bà Tào đã nghỉ hưu ở tuổi 51. Đúng vào lúc bà chuẩn bị được tận hưởng sự thảnh thơi trong nửa cuối của cuộc đời mình, thì bà phát hiện có một cục u cứng ở bên ngực phải. Bà lấy hết can đảm để đi khám, và đã nhận được tin dữ: ung thư vú giai đoạn hai. Bác sỹ đã không cho bà nhiều thời gian để suy nghĩ về việc điều trị, và đã nhanh chóng thu xếp một cuộc phẫu thuật vào ngày hôm sau.

Mặc dù ca phẫu thuật đã thành công, nhưng không có hóa trị hay điện trị liệu sau đó vì bệnh viện này nhỏ. Mỗi khi bà Tào cảm thấy thân thể có gì lạ, bà trở nên căng thẳng và lo sợ bệnh tái phát. Bà hồi tưởng “Tôi đã rất sợ hãi trong thời gian đó, tưởng rằng đời mình có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Tôi đã lo lắng rằng tình trạng của tôi sẽ thành gánh nặng cho chồng tôi và ảnh hưởng tới cuộc sống của cả gia đình.”

Tệ hơn nữa, năm sau đó, công ty đầu tư mà bà và chồng đã đầu tư tiền tiết kiệm của họ lại bị phá sản. Số tiền từ ba căn nhà và toàn bộ khoản tiền tiết kiệm cả đời của họ, tất cả khoảng 8 triệu đô la, đã tan thành mây khói. Khoản mất mát tài chính to lớn này đã ném bà xuống bờ vực thẳm đen tối. Tuy nhiên, thành ngữ có câu: “Khi Chúa đóng một cánh cửa này lại, thì Ngài lại mở một cách cửa khác.” Năm 2000, vào thời điểm khó khăn nhất trong đời, bà Tào đã xem một chương trình về Pháp Luân Đại Pháp trên Tivi.

Một tờ rơi làm thay đổi cuộc đời

Một chương trình về Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút sự chú ý của bà Tào. Những hình ảnh an hòa và tĩnh lặng của những học viên Đại Pháp luyện các bài công pháp, cũng như những chia sẻ về lợi ích cá nhân về thể chất và tinh thần của họ, đã như một dòng ánh sáng làm tỏa sáng trái tim của bà.

Bà nghĩ, thật tuyệt nếu bà cũng có thể tu luyện. Vậy là bà đi đến hiệu sách và mua 2 cuốn, Chuyển Pháp Luân và Đại Viên Mãn Pháp. Nhưng bà đã không thể tìm thấy điểm luyện công, cũng không thấy học viên nào để học các bài công pháp, nên bà đã để sách sang một bên.

Nhưng mong muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp luôn ngự trị trong tâm trí bà. Một ngày nọ, bà Tào đi mua sắm tại cửa hàng tạp hóa, gặp một người lạ đưa cho bà một tờ rơi có giới thiệu ngắn gọn về Pháp Luân Đại Pháp, cho biết sắp có một khóa học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày. Ở tuổi 53, bà Tào đã tham gia vào hành trình tu luyện và rất nhanh sau đó đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe.

Không còn sợ hãi khi đối diện với nghịch cảnh

“Vì cuộc đời là có hạn. Tôi phải tranh thủ thời gian và tinh tấn tu luyện,” bà Tào nói. Điều này đã trở thành ước mong lớn nhất của bà khi tham dự khóa học 9 ngày. Bà đã bắt đầu chăm chú đọc Chuyển Pháp Luân, từng từ một, hiểu và thấm nhập Pháp một cách từ từ. Sau đó, bà chuyển sang đọc kinh văn của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, từng bài giảng một.

Khi bà Tào toàn tâm toàn ý tu luyện chân chính, bà đã dần dần hiểu ra rằng, những khổ nạn trong cuộc sống không phải là ngẫu nhiên, và rằng mọi thứ đều có nguyên nhân và những an bài. “Lúc đầu, tôi không thể hiểu được tại sao tôi đã phải chịu đựng nhiều thử thách và khổ nạn, bởi vì tôi luôn tử tế và không bao giờ làm điều tội lỗi. Nhưng cuốn Chuyển Pháp Luân đã cho tôi câu trả lời. Mọi khổ nạn của chúng ta đều có nguyên nhân của nó, đó là kết quả của nghiệp lực từ những tiền kiếp. Chỉ khi một người đề cao tâm tính thông qua tu luyện, thì người ấy mới thực sự vượt qua khổ nạn và tiêu trừ được nghiệp lực của họ.”

Từ những bài giảng của Đại Pháp, bà Tào đã hiểu rằng mọi người đều có mệnh của riêng mình. Vứt bỏ những hận thù đã cho bà sức mạnh để duy trì một trạng thái tâm trí an hòa và sáng suốt khi đối mặt với bất kỳ nghịch cảnh nào. Những nỗi sợ hãi, bất an, và bất bình còn sót lại đã được hòa tan từng tầng từng tầng thông qua học Pháp, và tâm trí bà đã trở nên tường hoà hơn.

Bà nói: “Tôi đã không còn lo lắng về việc tái phát ung thư nữa, cũng không lo lắng về việc mất tiền và nhà nữa. Tôi đã bắt đầu sống mỗi ngày một cách nghiêm túc, cùng với việc học Đại Pháp và luyện công một cách chăm chỉ. Tôi cũng đã thực hiện các kế hoạch chia sẻ vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp với gia đình và bạn bè tôi.”

Bà Tào đã dần dần hồi phục lại được sức khỏe, trở nên vui vẻ hơn và tràn đầy hy vọng mỗi ngày. Bà thú nhận, “Tôi đã từng lo lắng về mọi thứ, và lúc nào cũng đa sầu đa cảm. Giờ đây tôi đã dễ dàng chấp nhận thực tế cuộc sống. Tôi cũng dừng so sánh bản thân với những người khác. Khi tâm trí tôi cởi mở và vui vẻ hơn, tôi cảm nhận được sự chân thật của cuộc sống và tôi hạnh phúc hơn.”

Gia đình được thọ ích nhờ Đại Pháp

Tháng 5 năm 2020, bà Tào nhận được một cú điện thoại đột ngột từ con trai, báo tin dữ rằng con trai bà bị ung thư bàng quang và phải phẫu thuật. Mặc dù bà đã chết lặng ngay khi nghe tin này, nhưng bà đã không còn cảm thấy sợ hãi và bất lực như trước nữa.

Bà đã nhận thức được rằng dù cho con trai bà không tu luyện Đại Pháp, cậu ấy đã tin vào Sư phụ và Đại Pháp sau khi chứng kiến sự hồi phục và thay đổi của bà. Nên bà đã nói con trai chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và rằng Sư phụ nhất định sẽ giúp con.

Trước đây, bác sỹ của con trai bà đã đánh giá rằng khối u [của cậu] có khả năng là ác tính và đã xếp lịch trị liệu hóa chất lần đầu tiên cho cậu ấy. Tuy nhiên, bệnh án của cậu ấy đã trả về với tin tốt lành, khiến gia đình ngạc nhiên và cổ vũ cho tin vui này. Gia đình đã trở nên càng thuyết phục hơn về những sự kỳ diệu của Đại Pháp.

Nhìn lại cuộc đời mình, bà Tào xúc động nói rằng bà không thể tưởng tượng được mình có thể sống tới ngày hôm nay nếu không có Đại Pháp. Ở tuổi 78, bà vẫn khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần, và trí tuệ minh mẫn. Cả gia đình bà, bao gồm cả con trai và các cháu, đều được hưởng lợi ích từ Đại Pháp trong suốt 25 năm bà tu luyện. Gia đình bà tràn ngập không khí an hoà và thiện chí.

Bà Tào cảm kích nói: “Khi gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu không tu luyện, có lẽ tôi đã bị mắc kẹt trong đau khổ và không thể tự giải thoát được giống như nhiều người khác. Đại Pháp đã ban cho tôi sức mạnh và hóa giải những nghi ngờ trong tâm tôi, để tôi có thể dũng cảm đối mặt với những khó khăn và bệnh tật, và bước ra khỏi bóng tối. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã dạy tôi ý nghĩa chân chính của cuộc sống và cách đối diện với những giông bão trên con đường chúng ta đi.”

Từ tận đáy lòng, bà Tào hy vọng sẽ có nhiều người biết đến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và tìm thấy hạnh phúc đích thực cho chính mình.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/29/497775.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/10/229303.html