Sự thay đổi của chồng tôi
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 05-05-2025] Năm 2000 là khoảng thời gian Pháp Luân Cộng bị Trung Cộng đàn áp rất tàn khốc. Trên tivi, đài phát thanh, báo chí cùng các phương tiện truyền thông khác ngày đêm phát sóng và đăng tải những nội dung tuyên truyền bịa đặt nhằm vu khống bôi nhọ Pháp Luân Công, những thế nhân không minh bạch chân tướng bị đầu độc bởi những lời dối trá một chiều đó. Tôi và gia đình cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc.
Vào dịp Tết Trung thu năm ấy, nhờ một người họ hàng giới thiệu, tôi đã may mắn có được cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân”. Sau khi đọc hết cuốn sách, tôi mới minh bạch rằng Pháp Luân Công hoàn toàn khác so với những gì mà Trung Cộng tuyên truyền trên đài báo. Sau đó tôi đọc sang sách “Tinh Tấn Yếu Chỉ”, “Pháp Luân Công Pháp giải”, “Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải” và các kinh văn khác. Tâm tôi khởi lên một niệm: “Cuối cùng tôi đã tìm thấy Sư phụ rồi, tôi muốn tu luyện!” Kể từ đó, tôi đã đắc Pháp và tu luyện.
Do bị đầu độc sâu bởi những tuyên truyền từ truyền thông của Trung Cộng nên sau khi tôi học Pháp Luân Công, chồng tôi không để tôi một ngày nào được sống yên ổn. Anh ấy trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, trừng mắt, nói lời khó nghe với tôi. Một hôm, anh ấy nhìn thấy tôi và con đang học Pháp, liền dọa dẫm đứa trẻ: “Bố mà còn nhìn thấy con đọc sách nữa thì bố sẽ đốt hết sách đi đó”.
Vài ngày sau, anh ấy lại gọi điện cho anh trai của anh ấy đến nhà tôi để khuyên tôi từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Hôm ấy, anh trai đã dành nhiều thời gian tận tình để “khuyên bảo” tôi, nhưng tôi căn bản không động tâm. Lúc này tâm trạng của chồng tôi rất không tốt, anh ấy sợ rằng việc tôi luyện Pháp Luân Công sẽ gây họa cho gia đình (do chính sách bức hại liên đới chín đời của Trung Cộng).
Tôi từng nhiều lần nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng: “Anh chưa từng đọc sách, không hiểu chân tướng Pháp Luân Công, làm sao anh có thể nói là Pháp Luân Công không tốt thế này thế kia được? Nội dung cuốn sách dạy người ta đạo lý làm người tốt, không như bản tin của Trung Cộng đăng tải đâu”. Nhưng bất luận tôi có nói thế nào, anh ấy căn bản đều nghe không lọt tai, trái lại còn nói tôi cố chấp, còn nói tôi là “sao chổi”.
“Sao chổi” ngụ ý là mang đến cho người khác vận rủi và tai hoạ. Khi nghe những lời đau lòng và chói tai như vậy từ miệng anh ấy thốt ra, tôi vẫn không động tâm. Sư phụ giảng: “[…]đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” (Chuyển Pháp Luân).Tôi phải chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân, tôi đã kiên trì làm được chữ “Nhẫn”. Nếu tôi không học Pháp Luân Công, một người vốn hay nổi nóng trước đây như tôi liệu có thể nhẫn chịu được chăng? Không chừng anh ấy sẽ khiến nôi nổi xung đến mức không tưởng tượng nổi.
Trước thái độ bất thiện của chồng, tôi chân chính coi bản thân là người tu luyện, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn tu tốt bản thân, luôn suy nghĩ cho anh ấy. Con tôi cũng nói với tôi: “Bố không tu luyện, chúng ta cần thiện đãi bố“.
Sự thay đổi của chồng
Tâm của con người cũng giống như rễ của cây cối vậy, rễ khoẻ thì cành mới xum xuê tươi tốt, tâm con người phải thiện thì cơ thể mới khỏe mạnh được. Khi tôi không ngừng học Pháp luyện công, chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn yêu cầu bản thân, không ngừng đề cao tu dưỡng đạo đức, tu cái tâm của bản thân càng ngày càng tốt hơn, luôn nghĩ cho người khác. Mỗi khi gặp mâu thuẫn, trước hết tôi sẽ giữ bình tĩnh để hướng nội tìm, ổn định cảm xúc và tâm thái bình hòa, không còn dễ nổi giận như trước kia nữa.
Ví như có một hôm, sau khi tan làm về nhà, thấy chồng tôi đang sửa bếp lò ở trong nhà bếp, tôi liền hỏi một câu: “Anh đã mua mỳ chưa?” Anh ấy liền quát: “Việc gì cô cũng chờ tôi làm”. Tôi không nói gì, quay người đi mua mỳ, nếu lúc đó tôi vì thế mà tức giận, thì tôi sẽ không làm được chữ “Nhẫn”.
Cùng với việc tâm tính không ngừng đề cao trong Đại Pháp, trạng thái tinh thần của tôi tốt lên từng ngày, đi trên đường nhẹ nhàng như chim bay, đạp xe giống như có người đẩy từ phía sau. Tôi không còn bị say xe nữa, lưng cũng hết đau, tế bào bạch cầu đã trở lại bình thường, cơ thể khỏe mạnh. Có lần tôi còn chuyển chiếc vali nặng khoảng 25 cân tầng hai. Tôi vác từng chiếc va li nặng lên tầng hai mà không cảm thấy mệt. Ngay cả chồng và cháu trai ở tuổi thanh niên của chồng tôi cũng không làm được như tôi. Những thay đổi này của tôi cuối cùng cũng đã cải biến được thái độ của chồng tôi đối với việc tôi học Pháp Luân Công.
Bước vào tu luyện
Chồng tôi là một người làm ăn kinh doanh, khéo ăn nói, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, đặc biệt là trong nhà có đồ gì bị hỏng cần sửa thì sửa, cần thay thì thay, rất nhiều ưu điểm. Cuốn “Chuyển Pháp Luân” đóng bìa mà tôi thường đọc bị bong keo ở gáy sách, vì cuốn sách này rất dày, nếu không sửa lại thì các trang sẽ bị bung ra. Một hôm, trước khi đi làm, tôi nói với chồng: “Cuốn sách này bị bong keo rồi, anh sửa giúp em nhé”. Anh ấy đã đồng ý. Sau khi tan làm về nhà, tôi thấy anh ấy đã sửa xong cuốn sách. Nhìn cuốn sách đã được sửa lại như cũ, tôi liền nói: “Anh thật chu đáo, đã bỏ công sức tỉ mỉ xe chỉ luồn kim, sửa cuốn sách được chắc chắn như vậy, cảm ơn anh nhiều. Lúc nào có thời gian anh cũng đọc cuốn sách này kỹ vào nhé”. Anh ấy không nói gì, nhưng tôi nhìn thấy sự ngại ngùng trên nét mặt của anh ấy. Tôi thầm cầu Sư phụ: “Thưa Sư phụ, nếu anh ấy có duyên, xin Ngài hãy để anh ấy cũng bước vào tu luyện”.
Kỳ tích đã xuất hiện. Mấy hôm sau, anh ấy nói với tôi: “Lúc em không có ở nhà, anh đã đọc một lượt cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’, cuốn sách hay thật”. Tôi nhân cơ hội mở cho anh ấy nghe một lượt băng thu âm bài giảng Pháp tại Tế Nam của Sư phụ, sau đó anh ấy cũng đã đọc các bài giảng Pháp ở các nơi của Sư phụ. Sau khi đọc hết, anh ấy nói với tôi: “Anh đã bị thuyết phục bởi Pháp lý mà Sư phụ giảng, anh bái phục sát đất”. Chính Đại Pháp đã phá trừ hết thảy những lời dối trá của Trung Cộng, gột rửa những chỗ bẩn ở sâu trong tâm linh anh ấy.
Tết Nguyên Tiêu năm 2001, khi đang đọc cuốn “Pháp Luân Công”, chồng tôi thấy những chữ trong sách như những viên gạch nhỏ cứ nổi lên rồi hạ xuống, phát ra ánh sáng lấp lánh màu xanh rất đẹp mắt. Anh ấy cũng mở cuốn “Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải” ra xem thế nào, thì cũng thấy hiện tượng đó. Sự triển hiện thần kỳ này đã phá bỏ hoàn toàn tư tưởng vô thần của anh ấy, anh ấy đã biết rằng Pháp Luân Công là cao đức Đại Pháp chân chính, nhận rõ bản chất tà ác của Trung Cộng, từ đó bước vào con đường tu luyện phản bổn quy chân.
Sau khi chồng tôi bước vào tu luyện, thân tâm anh ấy đều thụ ích. Từ đó, chúng tôi tận dụng mọi cơ hội trong mọi hoàn cảnh khác nhau để giảng chân tướng Pháp Luân Công cho thế nhân. Từ người nhà, họ hàng, bạn bè, bạn học, đồng nghiệp, người cùng ngành, dù là đi đến đâu, chúng tôi cũng đều mang phúc âm của Pháp Luân Công đến đó.
Đời này chúng tôi may mắn được làm đệ tử Đại Pháp của Sư phụ, trở thành sinh mệnh vinh diệu nhất trên thế gian! Trên con đường tu luyện sau này, chúng tôi sẽ tiếp tục dũng mãnh tinh tấn, học Pháp và học thuộc Pháp nhiều hơn, tu luyện bản thân và cứu thêm nhiều chúng sinh hơn nữa, đoái hiện thệ ước của mình.
Con xin khấu bái Sư tôn!
Cảm ơn các đồng tu!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/5/491741.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/27/228232.html