Chính niệm chính hành vượt qua quan nạn
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở vùng Đông Bắc Trung Quốc
[MINH HUỆ 23-05-2025] Tôi là một đệ tử Đại Pháp lâu năm đắc Pháp từ năm 1996. Trong 29 năm trợ Sư chính Pháp, trải qua biết bao mưa gió, đã nhiều lần diễn ra những trận đại chiến chính – tà cùng với tà ác. Dưới sự từ bi gia trì của Sư phụ, tà ác đều bị tiêu diệt, chúng sinh được cứu độ. Tôi cảm nhận được sâu sắc sự bảo hộ thời thời khắc khắc của Sư phụ.
Trước khi tu luyện, thân thể tôi mắc nhiều bệnh tật như tim đập nhanh, huyết áp thấp, thận hư, viêm mũi nghiêm trọng, lại còn có amidan to. Sau vài tháng tu luyện, toàn bộ bệnh tật trên thân đều biến mất không dấu vết.
1. Giảng chân tướng cứu người trong thời gian bị giam giữ phi pháp
Từ tháng 3 năm 2002 đến tháng 5 năm 2005, tôi vì tu luyện Đại Pháp mà hai lần bị đồn công an địa phương bắt cóc, và bị cải tạo lao động phi pháp hai năm rưỡi.
Năm 2020, tôi lại một lần nữa bị đồn công an địa phương bắt cóc. Trong bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng không phối hợp với yêu cầu của tà ác, kiên quyết từ chối ký tất cả những bản thẩm vấn phi pháp, không cung cấp khẩu cung. Tôi luôn ghi nhớ lời giảng của Sư phụ:
“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác”. (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực – Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Vì thế, bất cứ việc gì tôi cũng đều làm theo yêu cầu của Đại Pháp, hễ có cơ hội, tôi liền giảng chân tướng cho những cảnh sát ấy; lúc có thời gian, tôi phát chính niệm để giải thể hết thảy những sinh mệnh và nhân tố tà ác đang bức hại đệ tử Đại Pháp, cầu xin Sư phụ gia trì cho đệ tử, chính niệm thoát khỏi đồn công an. Dưới sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận tôi. Nhưng dưới sự cưỡng chế bức hại của cựu thế lực tà ác, trại tạm giam vẫn phối hợp với tà ác để giam giữ phi pháp tôi. Sau khi mãn hạn giam giữ, tà ác lại thao khống cảnh sát bắt cóc tôi sang trại giam khác. Tôi lập tức phát ra một niệm: “Mọi việc của tôi đều do Sư phụ định đoạt, bất kể tôi ở đâu thì cũng là đang trợ Sư chính Pháp”.
Khi bị giam giữ phi pháp trong trại tạm giam, cảnh sát bắt tôi ký tên, tôi từ chối. Người cảnh sát phụ trách phòng giam này tìm tôi nói chuyện, khuyên tôi viết “tam thư”, nói rằng viết rồi thì có thể thả tôi về nhà. Tôi nói rõ ràng với cô ấy: “Sư phụ Đại Pháp đã nhiều lần cứu mạng tôi, nếu không có Đại Pháp cứu thì sẽ không có tôi ngày hôm nay. Bất kể lúc nào tôi cũng sẽ không từ bỏ Đại Pháp”. Tôi còn giảng cho cô ấy rất nhiều chân tướng về Đại Pháp. Sau khi hiểu ra chân tướng, cô ấy luôn thiện đãi các đệ tử Đại Pháp.
Trong trại tạm giam, tôi yêu cầu bản thân mình theo tiêu chuẩn Chính Pháp của Sư phụ, mọi việc đều đối chiếu với Pháp. Tôi coi những người cùng phòng giam như người thân của mình mà đối đãi. Ai trong cuộc sống gặp khó khăn, tôi đều cố gắng hết sức giúp đỡ. Có người không có người nhà gửi tiền, thiếu thốn vật dụng sinh hoạt, tôi liền mua cho họ. Trái cây, bánh ngọt tôi đặt, đều chia cho họ ăn. Mọi người đều rất thừa nhận và đồng tình với Pháp Luân Đại Pháp, đa số đều đã làm tam thoái. Sau đó, trong phòng giam có hai cô gái trẻ bị thủy đậu, vô cùng khó chịu. Tôi lập tức nói với họ, hãy cố gắng tranh thủ thời gian, thành tâm cầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Không cần cầu kết quả, chỉ cần thành tâm thì sẽ linh nghiệm”. Hai ngày sau, bệnh thủy đậu của cả hai đều lặn xuống. Người trong phòng giam đều tận mắt chứng kiến thần tích của Đại Pháp. Thật đúng là: “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” (Chuyển Pháp Luân).
Khi tôi vừa mới vào phòng giam này, trong phòng không có nước nóng, chỉ có thể dùng nước lạnh để tắm rửa, uống cũng chỉ có nước lạnh. Tôi là đệ tử Đại Pháp, học Đại Pháp vốn dĩ đã là có phúc phận, những gì mà các phòng giam khác có thì chúng tôi cũng nên có. Không bao lâu, chỉ vài ngày sau thì đã có nước nóng. Đệ tử Đại Pháp chính niệm chính hành thì mong muốn điều gì thì đều trở thành hiện thực.
Bởi vì thường ngày tôi đã có một chút cơ sở từ việc học thuộc Pháp, nên trong phòng giam mỗi ngày tôi đều học “Chuyển Pháp Luân”, “Hồng Ngâm”, “Tinh Tấn Yếu Chỉ”, có thời gian còn cùng các đồng tu học thuộc Pháp. Trong quá trình học thuộc, tôi cảm thấy chính niệm của mình ngày càng mạnh mẽ hơn. Khi vừa vào phòng giam, thân thể tôi xuất hiện giả tướng cao huyết áp, tắc mạch máu não. Bác sĩ của trạm y tế yêu cầu tôi uống thuốc, tôi từ chối và nói rằng, tôi sẽ tự điều chỉnh. Sau khi luyện công, cơ thể tôi đã khôi phục bình thường. Cảnh sát và những người trong phòng giam đều chứng kiến sự siêu thường và thần kỳ của Đại Pháp. Dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi đã khai mở được một hoàn cảnh thoải mái trong phòng giam: không phải xem chương trình tẩy não của tà đảng, mỗi ngày đều có thể phát chính niệm, luyện công, học thuộc Pháp.
Một năm sau, tôi bị tà ác tuyên án phi pháp một năm sáu tháng tù. Vì để cho thẩm phán của tòa án và chúng sinh trong trại giam hiểu được nhiều chân tướng hơn, tôi đã nộp đơn kháng cáo. Tôi cẩn thận viết đơn kháng cáo về những phương diện như: từ khi Đại Pháp được truyền xuất ra; năm 1998 Tổng cục Thể dục Thể thao toàn quốc và các cán bộ lão thành của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc sau khi điều tra đều đã có khẳng định về Pháp Luân Công; việc đàn áp bức hại không có căn cứ pháp luật; những lời vu khống bôi nhọ Pháp Luân Công đầy rẫy sơ hở và đáng ngờ; sự kiện “tự thiêu ở Thiên An Môn” rõ ràng là giả tạo; Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền thế giới cùng nhiều các phương diện khác. Cuối cùng, đứng trước sự thật thì mọi người đều đã hiểu chân tướng, và càng thêm tôn trọng Pháp Luân Đại Pháp.
Một học viên Đại Pháp bị giam giữ phi pháp cùng phòng giam với tôi trước khi rời khỏi trại giam, cảnh sát phụ trách phòng này nhiều lần tìm cô ấy, bắt cô ấy đọc lại “tam thư” mà cô từng viết trước đây, họ còn muốn quay phim lại, đồng thời uy hiếp rằng nếu không phối hợp thì sẽ trực tiếp đưa đến lớp tẩy não. Nghe vậy cô chịu áp lực rất lớn. Khi bị giam ở phòng giam trước đó, do tâm sợ hãi, dưới áp lực cao cô đã từng bất đắc dĩ viết cái gọi là “tam thư” kia, nhưng sau đó minh bạch rằng mình đã làm sai, cô đã nộp cho trại giam một bản “Nghiêm chính thanh minh” và được chuyển đến phòng giam hiện tại. Buổi tối, cô kể với tôi việc này. Tôi nói với cô: “Chúng ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, không thể tiêu cực chịu đựng, cũng không nghe theo tà ác”. Chúng ta dùng chính niệm đối diện kẻ ác: “Bất kể trong hoàn cảnh nào cũng không phối hợp với yêu cầu, mệnh lệnh và sai khiến của tà ác. Tất cả đều do Sư phụ định đoạt”.
Trước khi đồng tu ấy rời đi, mỗi ngày chúng tôi đều phát chính niệm, giải thể hết thảy sinh mệnh và nhân tố tà ác đang bức hại đệ tử Đại Pháp, không cho phép tà ác thao túng cảnh sát phạm tội đối với Đại Pháp. Dưới sự từ bi gia trì của Sư phụ, chúng tôi đã dùng chính niệm giải thể sự bức hại mà tà ác cưỡng ép lên đồng tu. Cô ấy đã dùng chính niệm thoát khỏi trại giam và thuận lợi trở về nhà.
Trong thời gian bị giam giữ phi pháp trong trại giam, mỗi ngày tôi đều kiên trì phát ra chính niệm mạnh mẽ, không cho phép bất cứ tà ác nào dùng bất kỳ hình thức nào can nhiễu và bức hại tôi. Vì vậy, không có một cảnh sát nào can nhiễu đến tôi, cuối cùng tôi đã chính niệm chính hành một mạch trở về nhà.
Buổi sáng ngày tôi được thả, tất cả mọi người trong phòng giam đều vui mừng cho tôi. Những cô gái trẻ còn lấy bánh ngọt và trái cây ra tỏ ý chúc mừng, ai cũng vui mừng thay cho tôi. Hôm đó, tuy tôi ra ngoài hơi muộn một chút, nhưng trong tâm tôi không hề hoảng loạn, tôi biết mọi sự đều do Sư phụ định đoạt, hôm nay tôi nhất định phải được ra ngoài. Tôi liền tranh thủ thời gian giảng chân tướng cho những chúng sinh chưa tam thoái, giúp họ nhìn rõ chân tướng tà đảng, nhanh chóng thoái xuất khỏi tất cả tổ chức tà ác của nó, để lựa chọn cho bản thân và gia đình một tương lai tốt đẹp.
2. Chính niệm vượt quan “dịch bệnh”
Vào giữa tháng 12 năm 2022, dịch bệnh do “virus Trung Cộng” gây ra, sau ba năm phong tỏa ở Trung Quốc đại lục, đột nhiên bùng phát tăng mạnh. Thành phố nơi tôi sinh sống cũng bùng phát dịch bệnh, đa số người dân đều bị lây nhiễm.
Tối ngày 16 tháng 12, sau khi tôi phát chính niệm lúc 12 giờ đêm xong, đến khoảng hơn 1 giờ sáng thì tôi đột nhiên cảm thấy toàn thân đau nhức, cổ họng khó chịu, đầu cũng rất khó chịu. Tại sao tôi lại đột nhiên xuất hiện giả tướng “nhiễm dịch” này? Tôi nhớ lại chiều hôm qua khi đến nhà một đồng tu đưa tài liệu, tôi thấy đồng tu ấy nằm trên giường, thân thể biểu hiện rất yếu ớt, rất khó chịu, cũng xuất hiện giả tướng “nhiễm dịch”. Là một đệ tử Đại Pháp, lẽ ra tôi nên cùng đồng tu phát chính niệm giải thể giả tướng ấy, nhận thức vấn đề trên Pháp, nhưng tôi lại chỉ trò chuyện với đồng tu một lúc rồi về nhà.
Tại sao tôi lại xuất hiện giả tướng này? Tôi bắt đầu hướng nội tìm trên Pháp. Từ Pháp của Sư phụ, tôi thể hội sâu sắc rằng người thật sự tu luyện Đại Pháp thì có công, có năng lượng, có thể điều chỉnh lại trạng thái không đúng đắn, có thể tiêu diệt vi khuẩn, virus xâm nhập vào cơ thể, virus căn bản không dám đến gần. Điểm này là điều chắc chắn. Tôi phải để mặt bản tính của mình làm chủ bản thân, thanh trừ hết thảy quan niệm và tư tưởng hậu thiên. Tôi phát ra một niệm mạnh mẽ, thanh trừ tất cả sinh mệnh và nhân tố tà ác đang lợi dụng giả tướng dịch bệnh để bức hại đệ tử Đại Pháp, cản trở chúng sinh được cứu độ. Sau khi phát chính niệm một giờ đồng hồ, tôi cảm thấy thân thể không còn khó chịu đến thế nữa, tôi liền tiếp tục ngồi song bàn và học thuộc Pháp. Ngày hôm sau, tôi cần làm gì thì làm việc đó, buổi sáng học hai bài giảng Pháp, mọi thứ đều khôi phục trở về trạng thái bình thường. Gia đình và bạn bè thấy thân thể tôi hồi phục nhanh như vậy, đều cảm phục sự uy nghiêm và thần thánh của Đại Pháp, cũng tận mắt chứng kiến sự tốt đẹp và phúc lành mà Đại Pháp mang đến cho chúng sinh.
Ngày thứ ba, tôi lại đến nhà đồng tu ấy. Tôi kể cho đồng tu nghe toàn bộ những gì đã trải qua trong hai ngày vừa qua. Tôi và đồng tu đều được thăng hoa ở trong Pháp, dưới sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, từ tận đáy lòng vô cùng cảm ân Sư phụ. Chúng tôi lại cùng nhau học lại những bài giảng liên quan của Sư phụ, càng thể hội rõ hơn cơ hội tốt mà Sư phụ đã cấp cho đệ tử bước ra khỏi con người. Đối với những ai không thể lúc nào cũng ở trong Pháp, hoặc người tu luyện thỉnh thoảng vẫn còn nhân tâm, thì chính là xem trong trận dịch bệnh này bạn có thể buông bỏ được tâm người thường, có bước ra khỏi con người hay không.
Trong quá trình trợ Sư chính Pháp, cứu độ thế nhân, đệ tử phải đi cho chính con đường cuối cùng, tinh tấn, tinh tấn, lại càng tinh tấn; tranh thủ thời gian học Pháp cho nhiều, học Pháp cho tốt, dung nhập vào Pháp, làm tốt ba việc, thực hiện thệ ước, hoàn thành những gì Sư tôn mong muốn. Cảm ân Sư tôn đời đời kiếp kiếp từ bi khổ độ đệ tử!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/5/23/正念正行闖難關-493195.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/20/229440.html