Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-10-2025]

Họ và tên: Vương Trị Văn
Giới tính: Nam
Tuổi: 76
Thành phố: Bắc Kinh
Nghề nghiệp: Kỹ sư đường sắt
Ngày qua đời: 16/10/2025
Ngày bị bắt giữ gần nhất: 18/10/2014
Nơi bị giam giữ gần đây nhất: Một trung tâm tẩy não

92662ce6664360a93689c0339b99a112.jpg
Ông Vương Trị Văn

Ngày 16 tháng 10 năm 2025, ông Vương Trị Văn qua đời tại Bệnh viện Thế Kỷ Đàn Bắc Kinh, thuộc Đại học Y Khoa Thủ Đô. Nguyên nhân cái chết được xác định là “nhồi máu não”, nhưng con gái ông là cô Vương Hiểu Đan, hiện đang sống tại Mỹ lại nghi ngờ thông tin này, bởi ĐCSTQ có lịch sử luôn bưng bít sự thật.

Cô Vương cũng cho trang Minh Huệ biết rằng cảnh sát có mặt tại bệnh viện trong khi cha cô đang hấp hối và họ đã quay phim lại toàn bộ sự việc. Ngày hôm sau, cảnh sát tới nhà người thân của cô để hỏi xem cha cô có di chúc gì không. Họ lục soát nhà người thân này của cô, tìm thấy hộ khẩu và giấy tờ nhà đất của cha cô. Họ chụp hình những giấy tờ này rồi rời đi.

Ông Vương, một kỹ sư của Bộ đường sắt, là người liên lạc của Hội nghiên cứu Pháp Luân Công trước đây. Ông là một trong số ít những học viên có cuộc gặp với thủ tướng Chu Dung Cơ vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, khi mà khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công tới Bắc Kinh để yêu cầu trả tự do cho một nhóm học viên bị bắt tại Thiên Tân.

Ông Vương bị bắt vào ngày 19 tháng 7 năm 1999, một ngày trước khi ĐCSTQ chính thức phát động cuộc bức hại quy mô toàn quốc nhắm vào Pháp Luân Công. Ông bị kết án 16 năm tù và được thả trước hạn một năm vào tháng 10 năm 2014.

Ngày 18 tháng 10 năm 2014, ông Vương bị bắt lại và bị đưa vào một trung tâm tẩy não. Sau khi ông được thả, ông bị giám sát suốt ngày đêm tại nhà. Tháng 12 năm 1998, con gái ông là cô Vương Hiểu Đan tới Mỹ quốc ở tuổi 18 để học đại học. Cô đã tìm cách trở về Bắc Kinh vào năm 2016 cùng chồng và gặp lại cha mình lần đầu sau 18 năm xa cách. Cô đã giúp cha mình xin thị thực để sang Mỹ thăm con gái.

Tuy nhiên, ông Vương bị hải quan chặn lại vào ngày 6 tháng 8 năm 2016. Hộ chiếu của ông bị tịch thu và bị vô hiệu ngay tại chỗ. Ông lại tiếp tục bị quản thúc tại gia.

Tìm hiểu thêm về Hội Nghiên cứu Pháp Luân Công

Hội Nghiên cứu Pháp Luân Công, còn được gọi là Hội Nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp hay Hội Nghiên cứu Pháp Luân Công Bắc Kinh, được thành lập năm 1993. Tên đầy đủ là “Chi hội nghiên cứu Pháp Luân Công thuộc Hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc”. Lý do của việc hợp tác với Hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc là bởi kể từ ngày 25 tháng 6 năm 1992, Sư phụ Lý Hồng Chí đã mở nhiều khóa giảng Pháp trực tiếp tại Bắc Kinh. Các khóa giảng này do Hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc đứng ra tổ chức, mỗi lần đều có lãnh đạo tham dự và lên phát biểu. Họ cũng khẳng định rằng Pháp Luân Công là một môn khí công tuyệt vời, cần được quảng bá rộng rãi cả trong và ngoài nước.

Năm 1993, Hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc chính thức phê chuẩn Pháp Luân Công là một công phái trực thuộc và thành lập Chi hội Nghiên cứu Pháp Luân Công, viết tắt là “Hội Nghiên cứu Pháp Luân Công.”

Sư phụ Lý Hồng Chí đã truyền Pháp Luân Công tại Trung Quốc trong 2 năm rưỡi. Tháng 9 năm 1994, ông thông báo với Hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc rằng sẽ không truyền Pháp ở Trung Quốc nữa. Tháng 3 năm 1996, Sư phụ lý chỉ thị cho một số liên lạc viên tình nguyện, trong đó có ông Vương, gửi đơn chính thức tới Hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc, yêu cầu rút khỏi hội. Đơn yêu cầu rút khỏi hội này sau đó chính thức được phê chuẩn. Kể từ đó, cái tên “Hội nghiên cứu Pháp Luân Công” đã trở thành lịch sử, thế nhưng ĐCSTQ lại dùng cái tên này như một công cụ để vu khống Pháp Luân Công.

Những người liên lạc bị trả thù

Ông Vương không phải là người liên lạc duy nhất của Hội nghiên cứu Pháp Luân Công bị kết án nặng. Ông Lý Xương và ông Kỷ Liệt Vũ, 2 người liên lạc khác của Hội nghiên cứu Pháp Luân Công trước đây, bị xét xử cùng ông Vương vào ngày 26 tháng 12 năm 1999, bị kết án ông Lý và ông Kỷ, lần lượt mỗi người là 18 năm và 12 năm tù.

Ông Vu Trường Tân, một đại tá quân đội và cựu giáo sư đã nghỉ hưu của Học viện Chỉ huy Không quân, bị kết án 17 năm tù vào ngày 6 tháng 1 năm 2000 theo lệnh của Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo độc tài Trung Quốc, kẻ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông Vu đã kháng cáo bản án phi pháp này và một số tướng lĩnh cao cấp cũng đứng lên ủng hộ ông.

Theo nguồn tin nội bộ, ngay từ ngày 1 tháng 7 năm 1999, Tổng cục Chính trị và Không quân đã thành lập một đội đặc nhiệm gồm hơn 20 người, với nhiệm vụ cô lập và điều tra ông Vu. Họ không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào để kỷ luật ông mặc dù đã thử nhiều biện pháp, như lừa dối, đe dọa, cấm ngủ và lục soát nhà. Thế nhưng, Giang Trạch Dân vẫn lệnh cho tòa án kết án ông phi pháp.

Ông Vương bị tra tấn trong tù

Cô Vương Hiểu Đan, khi ấy 19 tuổi và đang du học tại Mỹ quốc, đã vô cùng đau lòng khi xem một chương trình truyền hình vào ngày 26 tháng 12 năm 1999 đưa tin rằng ngày hôm đó cha cô đã bị kết án 16 năm tù chỉ vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công.

Bản thân là một học viên Pháp Luân Công, cô Vương Hiểu Đan không thể trở về Trung Quốc thăm cha hay thậm chí không thể gọi cho ông, vì lo sợ sự giám sát của chế độ cộng sản có thể gây nguy hiểm cho an toàn của cô và cha cô. Từ một người trong cuộc, cô biết được rằng cha cô bị tra tấn trong Nhà tù Tiền Tiến. Ông bị đánh đập dã man tới mức mất hết cả răng. Có lần ông bị cấm ngủ trong 7 ngày liên tục. Các cai ngục đã phân công 4 nhóm, mỗi nhóm gồm 4 tù nhân, thay nhau giám sát ông suốt ngày đêm. Ngay khi ông nhắm mắt lại, họ liền đánh đập ông, có lần còn làm gãy cả xương đòn của ông.

Ngay 8 tháng 10 năm 2015, Ủy ban Quốc hội Phụ trách các Vấn đề về Trung Quốc (CECC) đã công bố Báo cáo thường niên năm 2015 về vấn đề nhân quyền và pháp quyền tại Trung Quốc. Báo cáo nêu rõ tình trạng nhân quyền và pháp quyền tại Trung Quốc đang tiếp tục xấu di, trong đó cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ không hề suy giảm. Báo cáo trích dẫn trường hợp của một số học viên Pháp Luân Công, trong đó có ông Vương. Báo cáo cũng nêu rõ, cộng đồng quốc tế tin rằng ĐCSTQ vẫn chưa chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Tin tức liên quan:

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/19/501651.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/21/231003.html