Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-10-2025] Gần đây, Minh Huệ Net nhận được thông tin về một bà lão 71 tuổi ở thành phố Diên Cát, tỉnh Cát Lâm, bị kết án 4 năm 9 tháng tù chỉ bởi tu luyện Pháp Luân Công.

Bản án oan sai của bà Thịnh Quế Lan, sinh tháng 11 năm 1953, bắt nguồn từ vụ bắt giữ lần đầu vào ngày 9 tháng 1 năm 2024. Có gần 30 học viên Pháp Luân Công khác ở địa phương, hầu hết đều ở độ tuổi 60 hoặc 70, cũng bị bắt trong ngày đó.

Công an đã khám xét nhà các học viên, và bắt họ ký vào danh sách các vật phẩm bị tịch thu. Các học viên được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, rồi bị chuyển đến một trại tẩy não địa phương. Tất cả đều được thả vào ngày 11 tháng 1 năm 2024. Bà Thịnh phải nộp 3.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh.

Ngày 6 tháng 1 năm 2025, cảnh sát triệu tập bà Thịnh đến viện kiểm sát địa phương để ký gia hạn giấy tại ngoại. Ngày 10 tháng 1 năm 2025, bà và các học viên khác bị bắt tháng 1 năm 2024 đã bị sách nhiễu tại nhà và bị cảnh sát cưỡng ép chụp ảnh.

Ngày 20 tháng 1 năm 2025, viện kiểm sát thông báo cho bà Thịnh đến văn phòng của họ để ký vào cáo trạng. Tháng 5 năm 2025, bà nhận được thông báo khác về việc phiên xử được ấn định vào ngày 16 tháng 5. Chi tiết về phiên xử của bà vẫn đang được điều tra.

Sau khi bà Thịnh bị kết án (không rõ khoảng thời gian), bà lại bị bắt vào ngày 2 tháng 10 năm 2025. Bà được kiểm tra sức khỏe tổng cộng 6 lần, và huyết áp tâm thu của bà đều trên 200 mmHg (mức bình thường là 120 trở xuống). Tuy nhiên, tòa án vẫn ra lệnh đưa bà vào Trại tạm giam thành phố Diên Cát.

Đây không phải lần đầu tiên bà Thịnh bị nhắm đến vì niềm tin của mình, môn tu luyện mà bà đã theo từ ngày 3 tháng 9 năm 1996, và tin tưởng đã giúp bà khỏi bệnh thấp khớp, gai xương và đa u.

Tháng 3 năm 2003, 6 cảnh sát của Đồn Công an Hà Nam đã phá cửa nhà bà Thịnh và lục soát nhà. Không tìm thấy sách Pháp Luân Công hay tài liệu liên quan nào, họ đã tịch thu băng cassette Kinh kịch của cha bà. Họ đưa bà đến đồn công an, và ngay sau đó chuyển bà về Đội An ninh Nội địa thành phố Diên Cát.

Bà Thịnh bị thẩm vấn trong 24 giờ. Bà bị còng tay và cùm chân suốt thời gian đó. Một cảnh sát đã túm tóc bà và đập đầu bà vào tường. Thêm nữa, ông ta còn tát mạnh vào mặt bà , khiến miệng bà chảy máu và mặt bị sưng phù.

Cảnh sát họ Mạnh thẩm vấn bà sau nửa đêm, dùng giày da giẫm lên chân bà. Tuy nhiên, bà vẫn từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

Sau đó, cảnh sát đã lừa gia đình bà Thịnh trả khoản bảo lãnh 5.000 nhân dân tệ. Sau khi bà được thả, họ tiếp tục sách nhiễu bà trực tiếp hoặc qua điện thoại.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/15/501506.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/17/230949.html