Tích cực cứu người trong khi làm công việc bảo dưỡng và sửa chữa công trình
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Hồ Bắc
[MINH HUỆ 05-07-2025]
Tôi cùng bạn bè và các học viên khác thành lập một đội sửa chữa quy mô nhỏ, phát huy tay nghề của mình (thợ điện nước) trong việc thi công sửa chữa công trình. Sau khi thành lập đội, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm khách hàng. Mục đích chính của chúng tôi khi làm công việc này không phải vì để kiếm thật nhiều tiền, mà là muốn thông qua quá trình này, chúng tôi vừa tận tâm làm việc vì khách hàng, vừa đồng thời giảng chân tướng Đại Pháp cho họ, để họ được đắc cứu.
Còn nhớ một lần chúng tôi tới làm cho một hộ gia đình, chủ nhà này từng là bí thư đảng của một thị trấn nọ, sau đó được điều về huyện làm cục trưởng của một cơ quan nào đó. Sau khi làm xong công trình, chúng tôi đã giảng chân tướng Pháp Luân Công cho ông ấy và gia đình, ông áy tiếp nhận, nhưng khi bảo làm tam thoái thì ông ấy có chút do dự. Ông ấy nói: “Cả gia đình chúng tôi đều làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản, đều nhận tiền của Đảng Cộng sản, nếu rời bỏ nó thì chúng tôi không biết sống kiểu gì“.
Trước tình huống này, tôi và các đồng tu đã bàn bạc và quyết định sẽ phát chính niệm cho ông ấy và gia đình, thanh trừ các nhân tố tà ác của tà đảng đứng đằng sau họ. Khi quyết toán công trình, tôi đã bớt cho ông ấy 500 nhân dân tệ tiền công, chỉ thu tiền vật liệu, khiến ông ấy rất cảm động.
Tôi lại giải thích cho ông ấy tại sao phải làm tam thoái, làm tam thoái sẽ mang lại lợi ích gì cho gia đình ông ấy, nói vô cùng cặn kẽ.
Tôi nói thêm: “Tôi giúp anh làm tam thoái chỉ là thoái xuất khỏi tà đảng về mặt tư tưởng, chứ anh không cần phải làm bất kỳ thủ tục [hành chính] gì cả. Tôi sẽ là người làm chứng cho anh, rồi giúp lên trang web thoái Đảng để giúp anh thoái, rất an toàn”. Như vậy, chúng tôi đã xóa tan được nỗi lo sợ về mặt an toàn của ông ấy, cuối cùng cả gia đình ông ấy đều thoái.
Đội của chúng tôi dần dần có thêm thành viên, phạm vi công việc cũng ngày càng mở rộng. Từ ban đầu chỉ làm công việc sửa chữa nhỏ cho các cơ quan, gia đình, thì nay chúng tôi đã mở rộng ra làm cho khu công nghiệp của huyện, hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp làm các dự án thầu phụ của họ, giúp các nhà máy giải quyết các vấn đề khó khăn trong việc lắp đặt và sửa chữa bảo trì thiết bị cải tiến công nghệ.
Thời điểm đông nhất, đội chúng tôi có đến hơn ba mươi người. Bởi mục đích chính của chúng tôi là cứu người, không phải để kiếm tiền và với mục tiêu rõ ràng này, mỗi thế nhân mà các thành viên trong đội chúng tôi tiếp xúc khi làm việc đều là những người hữu duyên được cứu độ thông qua việc giảng chân tướng trực diện, giúp họ hiểu rõ chân tướng, làm tam thoái.
Mấy năm qua, công việc của chúng tôi ngày càng tiến triển tốt. Thứ nhất là vì chất lượng công trình của chúng tôi tốt hơn các đội thi công khác; thứ hai, chúng tôi không quá không kỳ kèo làm giá cao; ba là, trong quá trình làm việc chúng tôi luôn nghĩ cho khác hàng, đặt lợi ích của khách hàng lên trên lợi ích của bản thân. Có lúc đang đi trên đường, khi tôi còn chưa kịp nhìn thấy ai, thì họ đã gọi tôi là “người tốt (Pháp Luân Công)”.
Khi thành viên nhiều lên, chúng tôi cần tuyển một đội trưởng để quản lý các thợ phụ. Qua giới thiệu, chúng tôi tìm được một người từng là cán bộ thôn ở nông thôn, người này có sức ảnh hưởng và thuyết phục. Ông ấy đến chỗ tôi làm việc được hơn một năm. Tôi đã giảng rõ chân tướng Pháp Luân Công và cũng giúp ông làm tam thoái.
Gia đình ông ấy trước kia vốn giàu có, nhưng trượt theo loạn tượng của xã hội, con trai ông ấy nghiện cờ bạc trên mạng, nợ nần rất chồng chất. Toàn bộ tiền tiết kiệm tích góp bao nhiêu năm của ông ấy đều phải dùng để trả nợ cờ bạc cho con trai, nhưng vẫn còn nợ 800.000 nhân dân tệ. Hai vợ chồng ông ấy đành phải ra ngoài tìm việc, kiếm tiền trả nợ thay con.
Tôi đã đưa cho hai vợ chồng ông ấy nhiều cuốn tài liệu chân tướng, sau khi đọc xong họ đã được thụ ích rất lớn. Con trai ông ấy cũng tìm được một công việc lương cao–làm bếp trưởng cho một nhà hàng, thu nhập hàng tháng của cả gia đình được gần 20.000 nhân dân tệ. Ông ấy đã giới thiệu những người trong thôn của mình đến làm việc, đồng thời còn giúp họ biết về Pháp Luân Công và kể về những trải nghiệm cá nhân và những thụ ích của bản thân.
Cuối năm đó, bí thư thôn tìm gặp ông ấy, muốn ông ấy tham gia cuộc họp về xây dựng nông thôn mới của thôn. Tại đại hội, ông ấy đã phát biểu rằng: “Ông chủ hiện tại của tôi chính là người tu luyện Pháp Luân Công, anh ấy làm người cũng tốt và làm việc cũng vô cùng tốt. Nếu các vị chiểu theo ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ mà làm người, thì còn sợ không xây dựng được nông thôn mới hay sao?! Bây giờ các vị toàn làm những thứ giả dối, tiền đầu tư của nhà nước không biết đã bị các vị dùng vào đâu rồi”. Trong phát biểu tại cuộc họp, ông ấy đã chỉ trích các cán bộ thôn một trận.
Ngày hôm sau khi đi làm, ông đã kể lại việc này cho các công nhân, nghe xong tôi cũng rất vui mừng vì ông ấy đã minh bạch chân tướng. Đây là một phần trong quá trình ông ấy minh bạch chân tướng trong hơn một năm, là trải nghiệm của ông ấy về việc phân biệt được thiện-ác, tốt-xấu.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/5/496735.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/31/229615.html


