Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc

[MINH HUỆ 12-02-2025] Nhờ tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã hiểu được đặc tính vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất đo lường người tốt xấu. Trong cuộc sống thường ngày, tôi cũng đã thay đổi thói quen hay so đo tính toán với hàng xóm láng giềng, nâng cao đạo đức của bản thân. Dưới đây là một phần trải nghiệm của cá nhân tôi trong quá trình tu luyện.

Tự bỏ tiền túi để dọn rác thải xây dựng

Nhà tôi thay bộ cửa chống trộm mới nên có một ít phế liệu. Tôi gọi người mua đồng nát đến để giúp dọn dẹp. Cậu ấy báo tiền công là 20 tệ. Người hàng xóm ở trên tầng sáu sửa mái nhà và còn để lại một đống phế liệu ở bên cạnh thùng rác, mãi không thấy dọn đi. Tôi bảo người thu mua đồng nát dọn luôn cả đống phế liệu đó và cậu ấy báo tiền công là 100 tệ. Tôi hỏi vì sao lại thu nhiều tiền thế thì cậu ấy nói: “Rác nhà chị thì ít, gạch vụn thì tôi có thể lén vứt ở hai bên đường hoặc bờ ruộng, nhưng cả rác của nhà kia thì lại khá nhiều, không còn giá đó nữa, vì tôi phải đem phế liệu đến nơi tập kết rác theo quy định ở rất xa”.

Tôi nói: “Vậy tôi đưa cho anh 100 tệ, anh mang hết chúng tới nơi chỉ định vứt nhé, đừng vứt ở ven đường hay bờ ruộng nữa”. Người thu mua đồng nát nói: “Sao chị phải khổ thế?” Tôi nói: “Môi trường tốt là do mọi người chung tay bảo vệ. Sư phụ của chúng tôi dạy chúng tôi ở đâu cùng đều phải làm người tốt” (trước đó tôi đã từng giảng chân tướng Pháp Luân Công cho anh ấy). Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt kính phục.

Mấy năm trôi qua, mỗi lần người thu mua đông nát gặp tôi, anh ấy đều mỉm cười và gật đầu chào tôi. Nụ cười đó là sự tán thưởng với Pháp Luân Đại Pháp và là sự tôn trọng dành cho đệ tử Đại Pháp!

“Chị à, tôi thực sự thán phục Pháp Luân Công rồi”

Căn hộ của tôi nằm ở tầng hai, đường ống nước tại khu vực nhà bếp của căn hộ trên tầng ba bị gỉ sét và rỉ nước xuống tường nhà tôi, khiến tường trong phòng bếp nhà tôi luôn ẩm ướt, vữa rơi xuống từng mảng. Một ngày nọ, tôi phát hiện nước lại ngấm xuống tường nhà tôi, nên tôi gọi cho ông chú ở trên tầng ba đó xuống xem và cùng nhau bàn bạc việc sửa chữa. Tôi nói: “Chú à, chú tìm người sửa đi, tiền công cháu chịu một nửa”.

Người hàng xóm cũng rất tốt, nhưng chú ấy lại cứ lần lữa không làm. Sau đó con rể của chú ấy tìm thợ, chi phí sửa chữa là 400 tệ. Trong quá trình thi công ở nhà tôi, con rể (làm việc trong đơn vị hành chính) của ông chú vẫn luôn có mặt. Cậu ấy than vãn với tôi rằng bố vợ của ấy keo kiệt, không chịu bỏ tiền. Ống nước nhà ông ấy bị rò làm chảy nước xuống nhà tôi thì đáng lẽ phải sửa ngay, đằng này lại để tôi chịu một nửa chi phí. Tôi nói: “Ai bỏ tiền cũng được, sửa được là tốt rồi. Tôi không rành việc tìm thợ, cảm ơn anh ta đã giúp tôi tìm người đến sửa”.

Trong khi thi công, công nhân và con rể của ông chú đó đều khen ngợi tôi. Tôi nói: “Chị là sau khi luyện Pháp Luân Công mới thay đổi trở nên tốt như vậy, Sư phụ Đại Pháp dạy bọn chị gặp chuyện gì cũng phải nghĩ cho người khác, dù ở đâu đều cần là một người tốt. Trước khi tu luyện, chị không được thế này đâu, mua đồ thì phải trả giá hời nhất, nếu mua xong phát hiện mình bị hớ thì hậm hực mấy ngày không thôi. Không chiếm được lời thì sẽ cảm giác như mình đang bị thiệt vậy. Chính Pháp Luân Đại Pháp đã giúp chị trở nên rộng lượng hơn.” (tôi vốn không quen biết con rể của người hàng xóm)… Họ đều lắng nghe chăm chú và sau đó lần lượt thoái các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội, lựa chọn cho mình tương lai tươi sáng.

Điều tôi không ngờ là, ông chú ở trên tầng ba đi xuống nhà tôi, lại hỏi tôi với giọng điệu thăm dò: “Tôi đưa cho cô 200 tệ nhỉ?” Khi đó tôi hơi bất ngờ, tôi thấy ông ấy không muốn đưa tiền lắm, nên tôi mỉm cười nói: “Không cần đâu, 400 tệ này cháu chi cả”. Ông chú cũng không từ chối.

Tôi không muốn ông chú ấy tự trách mình, cũng không muốn khiến cho con rể ông ấy có thành kiến với bố vợ. Vài ngày sau, tôi lại vui vẻ mang dưa muối nhà làm biếu vợ chồng ông chú đó (nhà họ sống rất tiết kiệm). Ông bà ấy rất vui mừng, cười típ cả mắt.

Vài ngày sau, người con rể của tới gõ cửa nhà tôi, vừa vào nhà cậu ấy liền nói: “Chị à, qua chuyện sửa ống nước lần này, tôi thực sự thán phục Pháp Luân Công rồi, các chị giác ngộ cao hơn đảng cộng sản (tà ác) kia rất nhiều…” Cậu ấy còn nói: “Chiếc USB chị đưa cho em, vợ em đã xem rồi, chị cho em thêm một chiếc nữa nhé, em muốn xem lại và ngẫm nghĩ cho kỹ”.

Một thời gian sau, trong một lần tình cờ, nhà chú ấy đã đồng ý lắp đặt kênh truyền hình Tân Đường Nhân (NTD)! Tôi tin rằng NTD sẽ mang đến cho gia đình chú ấy cùng người thân những thu hoạch bất ngờ.

Tuy tôi bỏ ra 400 tệ, nhưng thông qua sự việc này lại đổi được sự công nhận của thế nhân dành cho Đại Pháp, từ đó khiến nội tâm của thế nhân nguyện ý tiến một bước tìm hiểu về chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và được cứu. Sự việc lần này có lẽ đã gián tiếp khiến cho ngày càng nhiều người hơn nữa hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, từ đó đắc cứu, tôi cũng đã làm việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm, tôi cảm thấy rất an lòng!

Tự chi tiền sửa ống nước

Trong phong trào xây dựng đô thị năm 2023, ban quản lý đô thị đã lát những tấm bê trông trước cửa khu dân cư của chúng tôi, nhưng trong quá trình thi công, họ sơ ý làm hỏng mối nối của ống cống, khiến nước thải chảy tràn ra ngoài. Cư dân sống ở tầng dưới, gần khu vực nước cống chảy ra đã từng đến báo với khu phố. Khu phố đã cử người đến xem xét, nhưng sau đó không có động tĩnh gì cả. Sau một thời gian dài, chất bẩn theo nước thải chảy ra bên ngoài tích tụ ngày càng nhiều, mặt đất cả ngày đều bẩn thỉu, hôi hám, ẩm ướt, gây bất tiện cho sinh hoạt của người dân trong khu.

Việc sửa chữa ảnh hưởng đến sáu gia đình, trong đó có ba hộ là mới chuyển đến gần đây. Khi cần góp tiền để sửa chữa, vì tầng một không có người ở, những người khác lại không muốn góp thêm tiền, khiến mọi người oán thán không thôi. Đặc biệt là những hộ dân sống ở tầng dưới gần nơi bị nước cống thải rỉ ra, càng phải cắn răng chịu đựng.

Một ngày nọ, tôi bảo hàng xóm rằng: “Cháu tìm người đến sửa đi, phần tiền của tầng một dì chịu”. Hàng xóm nói ít nhất thì cũng phải 1.000 tệ. Tôi nói: “Dì bỏ 320 tệ, bốn nhà các cháu bỏ ra 170 tệ”. Người hàng xóm trẻ tuổi đồng ý nhưng có chút ngại ngùng (Trong thời gian cậu ấy sửa lại căn hộ trước khi chuyển vào, tôi có việc đến nhà cậu ấy và đã giảng chân tướng Đại Pháp cho cậy ấy. Lúc đó cậu ấy không trả lời thẳng, từ đó cũng không nói chuyện với tôi nữa, đều là tôi chủ động bắt chuyện với cậu ấy).

Nhưng mấy ngày trôi qua, cũng không thấy cậu ấy có động tĩnh gì. Tôi hỏi nguyên nhân, thì người hàng xóm đó nói: “Cháu đã nhắn ở trên nhóm (cư dân) rồi, nhưng cũng không ai chủ động bỏ tiền ra, cháu sợ tôi sửa xong không ai trả tiền cho cháu”. Tôi nói với cậu ấy: “Dì sẽ đưa trước cho cháu 1.000 tệ, cháu chịu khó tìm người tới sửa nha”. Cậu thanh niên rất nhanh đã tìm được người đến sửa ống cống.

Ông chú ở tầng trên nhất quyết đưa cho tôi 200 tệ, nhưng tôi chỉ lấy 170 tệ. Chàng trai trẻ lo việc sửa chữa kia cùng vơi một chủ hộ khác đến nhà tôi, muốn chuyển tiền cho tôi. Tôi nói: “Tôi không có WeChat, để tính sau nhé, còn nếu không tiện thì thôi, bỏ qua đi”. Họ đều nói: “Không như thế được, chúng tôi không nỡ nhìn dì lại bỏ tiền ra nữa”. Một hộ khác thì vẫn không có hồi đáp, nên hai hộ mà chủ động muốn chuyển tiền cho tôi kia có thể trong lòng thấy không được thoải mái, nên khi gặp tôi họ nói không có tiền mặt, sau này có cơ hội sẽ đưa tiền cho tôi. Tôi nói: “Dì không cần đâu, đừng để trong lòng làm gì”. Chàng trai lo liệu việc sửa chữa kia cảm thấy kinh ngạc nói: “Vì sao dì lại không cần?” Tôi bình tĩnh nói: “Dì chi tiêu ít hơn các cháu”. Nghe vậy cậu ấy rất cảm động.

Từ đó về sau, mỗi lần gặp tôi cậu ấy đều rất lịch sự. Tuy cậu ấy chưa minh bạch chân tướng, nhưng tôi tin một ngày nào đó họ đều sẽ minh bạch chân tướng. Sau này tôi đem 170 tệ đã nhận trả lại cho ông chú ở tầng trên. Nhìn thấy mặt đất sạch sẽ, có thể mang lại sự thuận tiện cho mọi người, tôi thấy rất vui sướng.

Tự bỏ tiền tìm người sửa chữa đèn chiếu sáng ở hành lang

Con người bây giờ bị ảnh hưởng của chủ nghĩa bình quân tuyệt đối, không muốn thấy người khác được gì tốt, đặc biệt càng không muốn thấy người mà mình không vừa mắt có được lợi ích, nếu không trong lòng họ sẽ thấy bất bình.

Đèn hành lang ở tòa nhà chúng tôi bị hỏng mất vài cái từ khá lâu rồi, đặc biệt là đoạn trước cổng phía đối diện ở tầng dưới còn không có đèn. Tôi nhờ một người đàn ông sống ở tầng một bên đối diện tìm người đến sửa giúp, còn tôi sẽ chi trả toàn bộ. Anh ấy bề ngoài thì đồng ý, nhưng mãi vẫn không thấy có động tĩnh gì. Khi tôi hỏi nguyên nhân, anh ấy nói: “Những người sống ở tầng ba rất xấu xa, không thể để họ không phải bỏ tiền mà lại được hưởng tiện nghi. Đợi họ đồng ý góp tiền thì mới sửa!”

Việc sửa chữa liên quan đến vấn đề an toàn nên không thể tuỳ tiện tìm ai đó đến sửa được. Thấy cũng sắp đến Tết nên tôi đành phải nhờ người thân tìm giúp thợ điện. Tuy nhiên cậu ấy không hiểu và cũng không đồng ý tôi “lo chuyện bao đồng”. Tôi nói: “Làm xong thì tôi sẽ đòi tiền mọi người”. Tôi bảo với cậu ấy rằng sau khi cậu ấy tìm giúp thợ điện chuyên nghiệp, sửa xong thì tôi sẽ trả tiền công cho cậy ấy bằng với tiền trả cho thợ điện. Sau khi sửa xong, ngoài trả cho thợ điện tiền vật tư, tiền công theo giờ 150 tệ, tôi còn mua gần 200 tệ thức ăn cho người thân thích kia (cậu ấy là người làm công, khi tôi đưa tiền mặt thì cậu ấy từ chối không nhận).

Thấy tôi tìm thợ điện đến sửa đèn chiếu sáng, một người hàng xóm nói: “Chị đúng là người tốt. Sửa xong chị tính xem hết bao tiền thì gửi lên nhóm nhé”. Tôi nói: “Không cần đâu, tôi chi hết”. Một người hàng xóm ở tầng một nhất quyết muốn đưa tiền cho tôi, tôi đành phải nhận. Nhưng để chúng sinh minh bạch chân tướng, tôi vẫn nên trả lại khoản tiền đó cho cô ấy. Mấy ngày sau, tôi tặng cô ấy một cuốn lịch chân tướng và một cuốn sách chân tướng và trả lại tiền cho cô ấy. Cô ấy rất cảm động và cũng đã hiểu được sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi viết ra những trải nghiệm này, là vì tôi cũng đã từng là người không muốn chịu thiệt, cũng từng tính toán chi li với người khác. Chính là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi thoát thai hoán cốt, giúp tôi trở thành người có thể sẵn sàng cam tâm tình nguyện âm thầm phó xuất, việc gì cũng luôn nghĩ cho người khác.

Tôi hy vọng sẽ có càng nhiều người hơn nữa thụ ích từ Đại Pháp của vũ trụ. Xin hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/12/490617.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/9/228802.html