Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-9-2025] Bà Dương Lệ Bình 58 tuổi ở thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc, bị kết án 1,5 năm tù cùng 8.000 Nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 7 tháng 8 năm 2025 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Dương sống cùng gia đình con trai ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây để giúp chăm sóc cháu trai. Cảnh sát bắt giữ bà vào ngày 6 tháng 6 năm 2024 và tịch thu của bà điện thoại di động và các tài liệu thông tin chân tướng Pháp Luân Công. Họ cho biết bà đã bị một cư dân địa phương là Hàn Bưu tố giác vì bà phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công trong khu dân cư nơi con bà sinh sống vào ngày 3 và ngày 4 tháng 6. Họ đã lần ra tung tích của bà sau khi kiểm tra camera giám sát. Sau khi bị bắt, bà bị giam giữ trong Trại tạm giam quận Nhạn Tháp.

Công tố viên Vương Nam Hân của Viện kiểm sát quận Nhạn Tháp truy tố bà Dương vào ngày 5 tháng 9 năm 2024. Vài tuần sau đó, vào ngày 12 tháng 10, Tòa án quận Nhạn Tháp đưa bà ra xét xử và luật sư của bà đã biện hộ chứng minh bà vô tội. Thế nhưng thẩm phán chủ tọa vẫn kết án bà vào ngày 7 tháng 8 năm 2025.

Sau khi cha bà là ông Dương Quốc Lương, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà đã chứng kiến sức khỏe và tâm tính ông được cải biến. Sau khi cuộc bức hại diễn ra được 2 năm, bà quyết định bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Cha bà liên tục bị sách nhiễu và bị giam giữ, trong khi đó nhà ông cũng bị lục soát. Ông cụ cũng bị làm nhục trước công chúng và bị cưỡng bức tham gia các phiên tẩy não. Trong khi bị giam giữ trong Trung tâm Cai nghiệm Ma túy Tây Phong, ông bị tra tấn tàn bạo. Mãi cho tới năm 2003, khi mà ông chỉ còn da bọc xương và đang cận kề cái chết, ông mới được thả về. Ấy vậy mà cảnh sát vẫn sách nhiễu ông. Kết quả là ông đã qua đời vào năm 2004.

Cái chết của cha bà Dương là một cú sốc lớn đối với bà. Bà biết rằng ông cụ không làm gì sai khi tu luyện Pháp Luân Công và cố gắng trở thành một người tốt. Để có nhận thức tốt hơn về Pháp Luân Công, bà đã dành ra vài ngày đọc các kinh sách Pháp Luân Công mà cha bà có. Sau khi đọc, bà bị thuyết phục bởi những nội dung giảng trong sách và nhân sinh quan của bà đã hoàn toàn thay đổi.

Bà Dương tu luyện Pháp Luân Công vô cùng nghiêm túc. Bà nghiêm khắc chiểu theo các Pháp lý, thay đổi tính khí nóng nảy của mình và trở nên dễ tính hơn. Sau khi tu luyện, bệnh tim, bệnh thiếu máu nghiêm trọng và bệnh dạ dày của bà không cánh mà bay.

Ngày 9 tháng 7 năm 2011, bà Dương bị bắt khi đi thăm một học viên khác, học viên này đã bị bắt giữ trước đó. Cảnh sát nói với người nhà học viên này rằng chỉ cần họ hợp tác, người nhà họ sẽ được thả về. Để người thân được trả tự do, người nhà học viên này đã tố giác bà Dương cho cảnh sát. Sau đó, bà Dương bị bắt và bị đưa tới Đồn công an Nam Nhai. Cảnh sát còn đột kích vào tiệm giặt là của bà, tịch thu của bà các kinh sách Pháp Luân Công và các tài liệu chân tướng. Sau khi bị thẩm vấn suốt đêm, bà bị đưa tới trại tạm giam địa phương vào ngày hôm sau và bị giam giữ ở đó 15 ngày.

Sau khi bà Dương được thả, cảnh sát liên tục sách nhiễu bà, làm gián đoạn họat động kinh doanh tiệm giặt là của bà, khiến bà bị tổn thất lớn về tài chính. Bà đành bất đắc dĩ tới Tây An ở cùng con trai, thế nhưng bà lại tiếp tục bị bắt giữ và bị kết án tù.

Tin tức liên quan:

Cư dân nữ 57 tuổi bị xét xử vì phát tài liệu về Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/25/499822.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/30/230039.html