Từng hai lần bị cầm tù tổng cộng 9 năm, một phụ nữ 69 tuổi ở Vân Nam lại bị kết án 4 năm tù vì đức tin của mình
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 15-09-2025] Gần đây, bà Lương Vân, 69 tuổi, đến từ thành phố Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam, bị kết án bốn năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ vì bà tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.
Đêm ngày 10 tháng 12 năm 2024, bà Lương bị các nhân viên của Đội An ninh Nội địa thành phố Khúc Tĩnh bắt giữ. Gần đây, tòa án quận Kỳ Lân đã kết tội bà (chưa rõ ngày chính xác). Bà đang kháng cáo bản án lên tòa án trung cấp thành phố Khúc Tĩnh.
Đây không phải là lần đầu tiên bà Lương, nhân viên đã nghỉ hưu của trạm thu mua và cung ứng dệt may thuộc cửa hàng bách hóa Khúc Tĩnh, bị nhắm đến vì đức tin của mình. Trước đây, bà từng bị cầm tù hai lần với tổng cộng 9 năm tù (2000-2005 và 2017-2021). Ngày 5 tháng 5 năm 2021, chỉ hai ngày sau khi mãn hạn tù lần thứ hai, bà bị yêu cầu trả lại 230.000 Nhân dân tệ tiền lương hưu đã được cấp trong suốt 5 năm tù đầu tiên và một phần bà nhận được trong thời gian thụ án lần thứ hai (từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 6 năm 2019). Chính quyền đã tự ý đình chỉ lương hưu của bà kể từ tháng 7 năm 2019 mà bà không hề hay biết.
Bà Lương đã xoay xở vay được 120.000 Nhân dân tệ để trả một phần “khoản nợ lương hưu”. Sau đó, bà bị buộc phải ký một thỏa thuận để khoản “nợ” còn lại được khấu trừ vào các khoản lương hưu trong tương lai. Mỗi tháng bà chỉ được nhận 800 Nhân dân tệ để trang trải các nhu cầu sinh hoạt cơ bản.
Sau này, bà Lương hối hận vì đã thỏa hiệp với chính quyền. Bà đã viết một bức thư ngỏ gửi cho cục an sinh xã hội địa phương, trình bày chi tiết về việc họ đã vi phạm pháp luật như thế nào, và giải thích rằng tiền lương hưu của bà là khoản thu nhập mà bà kiếm được một cách hợp pháp và không đáng bị tịch thu.
Bà cũng viết về những trải nghiệm kỳ diệu của mình sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Bà từng mắc nhiều bệnh, bao gồm suy giáp, thoái hóa đốt sống cổ, thoái hóa đốt sống ngực, tăng sản xương ở cả hai đầu gối, sỏi đường tiết niệu, tăng nhãn áp và u vú. Bà cũng bị dị ứng với với thuốc kháng sinh và bác sĩ không thể điều trị cho bà mỗi khi bà bị bệnh. Cuộc sống của bà khổ sở đến mức bà đã nhiều lần định tự tử. Hai tuần sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999, tất cả các bệnh của bà đều biến mất và bà như được tái sinh. Lòng biết ơn của bà đối với môn tu luyện không lời nào có thể diễn tả hết. Nhưng vì kiên định với đức tin của mình, bà đã bị bắt giữ nhiều lần và bị kết án tù ba lần (bao gồm cả bản án mới nhất).
Không rõ liệu bà Lương có nhận được bất kỳ phản hồi nào từ cục an sinh xã hội hay không, hay liệu lương hưu của bà có được khôi phục hay không.
Báo cáo liên quan:
Người phụ nữ bị bỏ tù 9 năm chỉ vì tín ngưỡng của mình
“Kỷ luật nghiêm khắc” đối với các học viên Pháp Luân Công trong Nhà tù nữ số 2 Vân Nam
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/15/499501.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/18/229870.html


