Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-09-2025] Bà Hồ Á Bình, 62 tuổi, ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đang phải đối mặt với việc truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 11 tháng 6 năm 2025, bà Hồ bị cảnh sát thuộc Công an Quận Giang Hán bắt giữ. Ngày hôm sau, bà bị tạm giam hình sự tại Trại tạm giam Số 1 Thành phố Vũ Hán. Ngày 20 tháng 8, cảnh sát trình hồ sơ vụ án của bà lên Viện Kiểm sát Quận Giang Hán, sau đó viện kiểm sát này chuyển hồ sơ vụ án của bà sang Viện Kiểm sát Quận Hán Dương vào ngày 2 tháng 9.

Bước vào tu luyện Pháp Luân Công

Bà Hồ từng là trưởng Khoa Nhiễm khuẩn của Bệnh viện Nhân dân Quận Đông Tây Hồ. Sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, bệnh tim, bệnh về cổ, bệnh thiếu máu và u nang buồng trứng của bà đều biến mất. Nhờ sức khỏe tốt hơn, hiệu suất công việc của bà cũng được nâng cao, và bà đã giành được nhiều giải thưởng.

Giam giữ trong trung tâm tẩy não

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, vì bà Hồ vẫn kiên định đức tin nên bị bệnh viện sa thải. Bà nhiều lần bị bắt và giam giữ tại các trung tâm tẩy não khác nhau.

Bà từng bị biệt giam một lần tại trung tâm tẩy não. Các cửa sổ phòng biệt giam đều bị dán kín bằng báo, trong phòng chỉ có một chiếc ghế đẩu nhỏ dành cho những người đến để “chuyển hóa” bà. Bà chỉ có thể đứng trong một vòng tròn nhỏ được vẽ bằng phấn. Dưới sàn nhà bên ngoài vòng tròn có viết tên nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Phòng 610 địa phương đã sắp xếp nhân viên chia làm 3 ca “nói chuyện” với bà Hồ suốt ngày đêm. Họ đe dọa đưa bà đến trại lao động cưỡng bức, và nói với bà rằng nếu bà bị bức hại đến chết thì cũng không ai biết. Bà bị bắt đứng trong 3 ngày đêm liên tiếp, mà không được ngủ. Trong thời gian đó, bà không được phép ngồi, ngồi xổm hay thậm chí là di chuyển, khiến chân và bàn chân của bà bị sưng tấy nghiêm trọng. Bà không thể đi vừa giày, và nhân viên trung tâm tẩy não từ chối cung cấp dép lê cho bà. Bà phải đứng chân trần trên nền bê tông. Sau đó, bà bị ngất đi. Huyết áp của bà thấp đến mức không thể đo được.

Ngày 15 tháng 10 năm 2009, bà Hồ lại bị bắt sau khi bị tố giác vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Ban đầu, bà bị đưa tới Đồn Công an Thôn Tân Ngô Gia Sơn, sau đó bị chuyển đến Trung tâm Tẩy não Ngạch Đầu Loan vào buổi tối.

Lại bị bắt vì nói với mọi người về Pháp Luân Công

Ngày 12 tháng 10 năm 2021, trong khi đang ăn tại nhà hàng, bà Hồ đã nói với một thanh niên ngồi bên cạnh về lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công. Người thanh niên có vẻ thân thiện, và nói rằng anh từng nghe về Pháp Luân Công.

Khi chuẩn bị rời khỏi nhà hàng, bà bị 2 cảnh sát chặn lại và cho bà xem tờ rơi mà bà đưa cho người thanh niên. Họ nói bà đã bị tố giác, và đẩy bà vào xe tuần tra. Bà bị đưa đến Đồn Công an Đường Vạn Tùng Viên để thẩm vấn. Túi xách và điện thoại di động của bà bị tịch thu. Bà nói với cảnh sát rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công, và bà không làm gì sai khi tu luyện Pháp Luân Công hay nói cho mọi người biết về pháp môn này. Bà nhấn mạnh rằng nếu người nghe không đồng ý, họ không cần phải nhận tài liệu, và việc bà phát tờ rơi Pháp Luân Công không gây hại cho ai.

Cảnh sát trưởng lục soát túi của bà Hồ và tịch thu chìa khóa nhà của bà. Buổi chiều, họ lục soát nhà bà với sự hỗ trợ của nhân viên ủy ban khu phố. Các sách Pháp Luân Công, máy tính, nhiều tài liệu Pháp Luân Công, và thậm chí các đĩa DVD chương trình truyền hình chuyển thể từ các sách truyền thống của bà đều bị tịch thu.

Sau vụ lục soát, bà Hồ bị đưa trở lại đồn công an, và bị giam giữ qua đêm. Ngày hôm sau, cảnh sát cưỡng chế lấy dấu vân tay và chụp hình bà. Sau đó, họ đưa bà đến bệnh viện để khám sức khỏe. Đến tối, bà bị đưa đến Trại tạm giam Số 1 Thành phố Vũ Hán. Lính canh từ chối tiếp nhận vì bà chưa hoàn tất việc khám sức khỏe. Ngày hôm sau, cảnh sát đưa bà trở lại bệnh viện, nhưng trại tạm giam vẫn từ chối tiếp nhận bà do tình trạng sức khỏe yếu. Tối ngày 14 tháng 10 năm 2021, bà được bảo lãnh tại ngoại sau khi nộp 1.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh.

Sau khi trở về nhà, bà Hồ viết thư cho cảnh sát, yêu cầu họ hủy bỏ vụ án của bà. Khi thời hạn bảo lãnh 1 năm của bà hết hạn vào tháng 10 năm 2022, bà không nhận được bất kỳ văn bản nào thông báo về việc dỡ bỏ việc bảo lãnh. Cảnh sát cũng không trả lại 1.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh cho bà.

Bị tạm giam và giám sát sau vụ bắt giữ năm 2023

Ngày 26 tháng 12 năm 2023, bà Hồ bị bắt giữ lần nữa vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công trong một khu dân cư. Bà bị đưa tới Đồn Công an Phố Ngô Gia Sơn, và nhà bà bị lục soát. Một ngày sau, bà bị đưa tới Trại tạm giam Số 1 Thành phố Vũ Hán và bị tạm giam trong 10 ngày.

Khi bà Hồ được trả tự do vào ngày 6 tháng 1 năm 2024, cảnh sát cố gắng bắt bà tới trung tâm tẩy não. Sau khi bị bà từ chối, họ đã lắp một camera giám sát bên ngoài nhà bà.

Từ tháng 4 năm 2024, nhiều người không rõ danh tính đã xuất hiện bên ngoài tòa chung cư của bà Hồ, hầu hết là thanh niên mặc thường phục. Họ theo dõi các hoạt động của bà suốt ngày đêm theo 2 ca. Họ đi theo bà mỗi khi bà ra ngoài. Bà hỏi ai đã ra lệnh cho họ theo dõi bà, nhưng họ từ chối trả lời và nói bà có thể nộp đơn khiếu nại nếu muốn.

Bà Hồ đã nộp đơn khiếu nại lên Đồn Công an Phố Ngô Gia Sơn. Bà cũng gửi đơn khiếu nại lên chính quyền quận và ủy ban khu phố. Những người theo dõi bà đã rời đi vào ngày 18 tháng 5 năm 2024.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/16/499524.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/22/229931.html