Huyện Y Lan, tỉnh Hắc Long Giang: Bốn người bị bắt cùng ngày, hai người vẫn bị giam giữ
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 16-09-2025] Ngày 12 tháng 8 năm 2025, 4 cư dân ở huyện Y Lan, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Khi bà Trần Kế Hoàn, bà Hoàng và bà Đoàn (chưa rõ tên của hai người sau) đang đến thăm bà Lý Thục Cần, thì cảnh sát của Đồn Công an Đông Thành xông vào và bắt giữ cả 4 người. Nơi ở của bà Lý cũng bị lục soát.
Bà Đoàn, ngoài 80 tuổi, được trả tự do vào buổi tối. Ngay khi bà vừa về đến nhà, cảnh sát đã xông vào và lục soát nhà bà.
Mặc dù bà Trần, 71 tuổi, được trả tự do vào ngày hôm sau, nhưng cảnh sát lại theo dõi và bắt giữ bà vào ngày 18 tháng 8. Bà và bà Lý hiện đang bị tạm giam hình sự tại Trại tạm giam Thành phố Cáp Nhĩ Tân.
Bà Hoàng đã được trả tự do sau hơn 10 ngày.
Những bức hại trong quá khứ của bà Trần và gia đình
Bà Trần mồ côi cha mẹ từ năm 12 tuổi, và được anh trai là ông Trần Kế Trung nuôi nấng. Bà từng mắc bệnh tim nặng, và đã phẫu thuật khớp háng bên trái. Bà không thể đi xa hay làm việc nặng. Mùa xuân năm 1998, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, và nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Anh trai bà cũng bước vào tu luyện.
Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại vào năm 1999, cả hai anh em bà đều nhiều lần bị bắt và giam giữ vì kiên định đức tin. Năm 2012, trong khi ông Trần đang thụ án 6 năm tù, người vợ sống cùng 30 năm của ông đã chết cóng ngoài đồng sau cơn co giật đột ngột.
Ngày 4 tháng 5 năm 2000, bà Trần đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt giam tại Phòng Liên lạc Huyện Y Lan ở Bắc Kinh. 9 ngày sau, ngày 13 tháng 5, bà bị chuyển đến Trại tạm giam Số 2 Huyện Y Lan. Cảnh sát đã tống tiền bà 2.000 Nhân dân tệ cho chi phí đi lại của họ đến Bắc Kinh để đưa bà về. Trại tạm giam đã tống tiền bà Trần thêm 2.220 Nhân dân tệ trước khi trả tự do cho bà 22 ngày sau đó.
Ngày 25 tháng 4 năm 2002, bà Trần bị bắt giữ tại nhà riêng. Ngày 8 tháng 8 năm 2002, sau 100 ngày bị giam tại Trại tạm giam Số 2 Huyện Y Lan, bà bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức Vạn Gia để thụ án 3 năm. Vì bà không từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh còng tay bà ra sau lưng rồi treo bà lên bằng cổ tay, hai chân hoàn toàn không chạm đất. Đồng thời, họ còn dùng dùi cui điện để sốc điện vào cổ cùng với tay của bà, và đánh đập bà. Còng tay cắt sâu vào cổ tay bà, và đến giờ vẫn còn nhìn thấy vết sẹo.
Sau khi bà Trần được thả xuống, lính canh đã xúi giục các tù nhân giám sát bà. Họ không cho phép bà đi vệ sinh hay ngủ, và bắt bà ngồi xổm bất động trên viên gạch rộng một feet vuông (khoảng 0,1m2). Do từng phẫu thuật khớp háng bên trái, bà gặp khó khăn khi ngồi xổm, và tù nhân đã đá bà khi bà cử động. Cuối năm 2004, cảnh sát Lý của Phòng 610 Huyện Y Lan đã tống tiền con trai bà 200 Nhân dân tệ trước khi cho phép bà về nhà.
Tối ngày 30 tháng 11 năm 2009, bà Trần cùng anh trai bị bắt giữ sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Họ bị Tòa án Huyện Y Lan xét xử vào ngày 29 tháng 3 năm 2010. Bà Trần bị kết án 4 năm tù, và ông Trần bị kết án 6 năm tù.
Ngày 23 tháng 6 năm 2010, bà Trần bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang. Bà bị bắt ngồi bất động trên ghế đẩu nhỏ từ 5 giờ 30 phút sáng đến 9 giờ 30 phút tối mỗi ngày. Khi bà phản đối việc bức hại, tù nhân Thôi Tương tát vào mặt bà, dán băng dính vào miệng bà và đá bà. Sau đó, họ trói bà trên giường trong 4 ngày. Chỉ khi bà tuyệt thực để phản đối, họ mới cởi trói cho bà.
Ngoài việc tra tấn bà Trần về thể xác, lính canh còn ép bà xem video phỉ báng Pháp Luân Công. Vì bà không từ bỏ đức tin, lính canh đã tách ly bà khỏi các học viên khác, và không cho phép bà ăn ở nhà ăn hay mua các nhu yếu phẩm hàng ngày tại cửa hàng tiện lợi của nhà tù. Điều này kéo dài cho đến hết án tù.
Ông Trần thụ án tại Nhà tù Giai Mộc Tư. Ông bị tra tấn đến gần chết 3 lần. Khi ông vắng nhà, vợ ông phải chật vật kiếm sống hàng ngày. Cuối tháng 12 năm 2012, khi đang trên đường về nhà sau khi đến thăm cháu rể, bà đã bị lên cơn co giật trên đồng lúa. 10 ngày sau, gia đình bà mới tìm thấy thi thể của bà.
Bài viết liên quan bằng tiếng Anh:
Lawyer Defends Mr. Chen Jizhong and His Sister, Ms. Chen Jihuan
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/16/499536.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/22/229930.html


