Đệ tử Đại Pháp trong mắt người thường: “Pháp Luân Công này không đơn giản!”
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 04-05-2025] Tháng 9 năm 2023, cha tôi đột nhiên đổ bệnh phải nhập viện, tôi vội vàng gọi taxi để đến thẳng bệnh viện nơi cha tôi nằm. Chuyến đi kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, lại chỉ có tôi và tài xế, nên suốt quãng đường tôi cứ suy nghĩ làm thế nào để mở lời giảng chân tướng cho anh ấy, đồng thời tôi cũng phát chính niệm.
Tài xế là một người đàn ông trẻ tuổi hơn tôi, rất hoạt ngôn, trên đường đi anh ấy nói không ngừng. Anh kể về xã hội hiện nay, rằng người già khỏe mạnh là một điều may mắn biết bao cho con cháu, kể vợ anh mang thai ngoài tử cung, mãi đến khi thai nhi được bảy tháng bác sĩ mới phát hiện ra. Bác sĩ sợ không dám phẫu thuật, lập tức chuyển cô ấy lên một bệnh viện lớn hơn, và cô ấy may mắn thoát chết. Trước khi xuất viện, bác sĩ dặn cô không được mang thai trong sáu tháng tới, vì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Chưa đầy sáu tháng sau, cô ấy lại mang thai. Bố vợ sợ con gái mình không giữ được mạng sống nên nhất quyết không cho sinh, nhưng vợ anh vẫn kiên quyết sinh ra một bé gái, bây giờ đã học cấp hai. Anh cảm thán rằng mình quá may mắn, rằng việc vợ anh có thể bình an sinh con gái quả là một kỳ tích.
Suốt quãng đường nghe anh thao thao bất tuyệt, sắp đến nơi, tôi nghĩ hôm nay mà không nói cho anh chân tướng thì quả là có lỗi với duyên đi cùng xe với anh. Tôi liền đi thẳng vào chủ đề: “Anh đúng là một người may mắn. Hôm nay không nói cho anh biết một sự thật, tôi sẽ có lỗi với anh. Anh nghĩ như thế nào về Pháp Luân Công?” Anh ấy vừa nghe ba chữ Pháp Luân Công, vẻ mặt liền hiện rõ sự kích động, anh nói: “Nói đến Pháp Luân Công, tôi lại nghĩ đến Lưu Xã Hồng. Ông ấy từng là một tay xã hội đen một thời làm mưa làm gió, không chịu khuất phục bởi bất cứ ai, đến cả cha mẹ hay cảnh sát. Ai mà ngờ được rằng Pháp Luân Công có thể biến ông ấy thành một người tốt, đánh không trả, mắng không đáp. Chỉ riêng điểm này thôi, tôi dám nói rằng Pháp Luân Công không đơn giản”.
Vừa nghe đến tên Lưu Xã Hồng, tôi nhớ đã từng đọc về ông ấy trên Minh Huệ Net. Ông ấy trước là một kẻ liều mạng trong giới xã hội đen không sợ trời không sợ đất, chính nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà trở thành một người tốt được mọi người ca ngợi. Nhưng nay, vì kiên định tu luyện, Lưu Xã Hồng lại bị tà ác kết án tù phi pháp 7 năm, ban đầu bị giam giữ tại Nhà tù Phạm Gia Đài, Sa Dương, tỉnh Hồ Bắc. Tháng 10 năm 2023, trang Minh Huệ đưa tin Lưu Xã Hồng bị nhà tù tà ác bức hại đến tàn phế, thật khiến người ta đau lòng!
Tôi hỏi người tài xế làm sao lại biết Lưu Xã Hồng? Anh liền nói việc quen biết Lưu Xã Hồng là một điều vô cùng may mắn. Nói đến đây, người tài xế có chút ngượng ngùng, anh kể rằng mình trước đây cũng là một “thành phần” bất hảo, có lần vì đánh nhau gây sự mà bị giam ở trại cưỡng bức lao động Sa Dương, Hồ Bắc. Do nhà có người quen nên anh được làm trưởng buồng ở đó, hàng ngày không phải làm gì, nhà tù liền giao cho anh chuyên trông coi Lưu Xã Hồng. Vừa nghe đến biệt danh của Lưu Xã Hồng, anh đã rất phấn khích, vì anh từng nghe danh tiếng lẫy lừng của Lưu Xã Hồng ngoài xã hội, dám dùng dao thật súng thật để đánh nhau với trùm xã hội đen lớn nhất Vũ Hán. Anh không ngờ rằng ông ấy lại nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà trở thành một người tốt.
Người tài xế nói: “Tôi coi ông Lưu như một huyền thoại và không làm khó ông ấy. Kỳ thực, tôi thường bảo vệ ông ấy hết sức có thể. Hàng ngày, ông ấy đều nói với tôi về cuộc bức hại Pháp Luân Công và đạo lý làm người. Tôi rất thích nghe những câu chuyện tu luyện mà ông ấy kể. Sau đó, các quản giáo đã biệt giam ông ấy và xúi giục các tù nhân khác hành hạ ông ấy. Ông ấy thật sự là đánh không trả, mắng không đáp, lúc nào cũng vui vẻ. Không chỉ mình tôi khâm phục ông ấy, mà ngay cả cảnh sát và phạm nhân cũng đều khâm phục ông ấy sau lưng. Phải nói rằng trước khi Lưu Xã Hồng tu luyện Pháp Luân Công, không ai dám động đến một ngón tay của ông ấy”.
Tôi nhanh chóng đáp lại: “Thảo nào vợ anh trong tình huống như vậy mà vẫn có thể bình an sinh cho anh một cô con gái, đó là vì anh đã giúp đỡ một đệ tử Đại Pháp trong tù và tích được đại đức rồi, anh có biết không? Pháp Luân Công còn được gọi là Pháp Luân Phật Pháp, thiện đãi với Đại Pháp, thiện đãi với đệ tử Đại Pháp là việc công đức vô lượng!”
Anh ấy có vẻ kinh ngạc nhưng dường như đã hiểu ra: “Ồ, thì ra là vậy, chuyện vợ tôi sinh con đúng là một kỳ tích!” Sau đó anh lại cảm thán một lần nữa về Lưu Xã Hồng: “Một kẻ liều mạng trong giới xã hội đen, nhà nước không giáo dục được, cha mẹ không giáo dục được, lại được Pháp Luân Công giáo dục thành người tốt, tôi vẫn khâm phục Pháp Luân Công không hề đơn giản!”
Tôi hỏi anh đã tam thoái chưa, anh nói Lưu Xã Hồng đã giúp anh thoái từ lâu rồi. Tôi tranh thủ giảng cho anh một số chân tướng cơ bản về Pháp Luân Công. Cuối cùng anh hỏi tôi có quen Lưu Xã Hồng không? Anh rất nhớ Lưu Xã Hồng, rất muốn gặp lại ông ấy. Tôi nói: ”Tôi không quen, chỉ là từng đọc được tin tức về Lưu Xã Hồng trên trang Minh Huệ. Tôi còn không biết ông ấy mặt mũi trông như thế nào“. Anh ấy trầm ngâm nhớ lại và nói: “Lưu Xã Hồng trông giống một vị Bồ Tát”. Có lẽ anh nghĩ Lưu Xã Hồng là đàn ông, nên lập tức sửa lời: “Mặt đầy phúc tướng, giống một vị La Hán!”
Đến nơi, sau khi xuống xe, anh tài xế nhiệt tình giúp tôi xách vali, lại chỉ cho tôi cổng vào bệnh viện, rồi nói: “Chị ơi, rất vui được làm quen với chị, không biết Lưu Xã Hồng bây giờ thế nào rồi?” Tôi buồn bã nói: “Lưu Xã Hồng cũng giống như tôi, vì nói cho người đời biết chân tướng mà lại bị vu khống, bức hại.” Anh nghe xong cũng buồn bã nói: “Chị ơi, tôi sẽ không tố giác chị đâu, tôi không làm chuyện thất đức đó. Nếu sau này Lưu Xã Hồng trở về, chị nhất định phải báo cho tôi biết nhé, tôi nhất định phải gặp ông ấy.” Tôi nói: “Tôi cũng không biết ông ấy về sẽ ở đâu, có duyên ắt sẽ gặp lại!”
Sau khi tạm biệt anh tài xế, lòng tôi ngập tràn cảm xúc, đồng tu tu luyện tốt đã cứu được một sinh mệnh đáng quý.
Sơ lược sự thật về việc Lưu Xã Hồng bị ĐCSTQ bức hại
Lưu Xã Hồng, nam, sinh năm 1967, người làng Đại Kiều, quận Hàm An, thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc, từng làm việc tại xưởng gỗ Vũ Xương thuộc Công ty Gỗ thành phố Vũ Hán. Năm 1993, do ảnh hưởng của thói hư tật xấu ngoài xã hội mà nghiện ma túy, chi hơn mười vạn Nhân dân tệ để cai nghiện bắt buộc nhưng không thành công, đánh nhau, hút chích, cai nghiện đã trở thành chuyện thường ngày, nhiều lần bị tạm giam, bỏ tù. Không những không có nguồn thu nhập mà còn phải duy trì cơn nghiện, nên ông đi khắp nơi vay mượn, cướp đoạt, khiến ai thấy cũng phải tránh xa.
Tháng 12 năm 2006, trong lúc hết cách, mẹ già của ông đã đưa cho ông đọc sách Pháp Luân Công. Sau bốn tháng tu luyện, ông đã hoàn toàn cai được chứng nghiện ma túy, nghiện thuốc lá nhiều năm, thân thể trở nên khỏe mạnh, nét mặt hồng hào, đồng thời đạo đức cũng được đề cao, biết tôn trọng người già yêu thương trẻ nhỏ, đối xử tốt với người khác. Những ai biết về trải nghiệm của ông đều không khỏi kinh ngạc.
Tháng 5 năm 2008, Lưu Xã Hồng bị cảnh sát bắt cóc vì giảng chân tướng Pháp Luân Công, sau đó bị đưa đi lao động phi pháp, tại trại lao động cưỡng bức Hà Loan, ông bị đưa vào “đội quản giáo nghiêm ngặt” và bị đánh đập tàn nhẫn nhiều lần.
Tháng 12 năm 2010, ông Lưu Xã Hồng một lần nữa bị cảnh sát bắt cóc vì giảng chân tướng, sau đó bị tòa án quận Hồng Sơn kết án phi pháp bốn năm tù tại nhà tù Phạm Gia Đài, Sa Dương, tỉnh Hồ Bắc.
Ngày 4 tháng 9 năm 2019, cả ông Lưu Xã Hồng và vợ là bà Triệu Tú Quyên đều bị bắt cóc tại thành phố Kinh Châu. Ngày 3 tháng 12 năm 2020, ông Lưu bị kết án phi pháp bảy năm rưỡi tù, bà Triệu bị kết án phi pháp bảy năm tù. Ông Lưu bị giam giữ trong nhà tù Phạm Gia Đài, Sa Dương, tỉnh Hồ Bắc; còn bà Triệu bị bức hại tại nhà tù Nữ Vũ Hán.
Cuối năm 2022, một người từ nhà tù trở về nói với gia đình ông Lưu rằng ông bị bức hại rất nghiêm trọng ở trong đó, bị bảy, tám người vây đánh, khiến chân ông bị què, không thể đi lại bình thường, sau đó ông được đưa vào phòng y tế của nhà tù mới có chút chuyển biến tốt hơn, nhưng đi lại vẫn khập khiễng.
Báo cáo liên quan:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/4/488611.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/16/228895.html