Người phụ nữ 71 tuổi bị đưa vào nhà tù để chấp hành bản án 2 năm mà bà bị tuyên vào năm 2016 vì kiên định đức tin
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 18-09-2025] Bà Châu Quế Hoa (71 tuổi ở huyện Lâm Cù, tỉnh Sơn Đông) đã bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông vào ngày 5 tháng 9 năm 2025 để thụ án 2 năm tù– bản án oan sai mà toà đã tuyên cho bà từ năm 2016 chỉ vì bà kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.
Khổ nạn của bà Châu Quế Hoa bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà xảy ra vào tháng 1 năm 2016, sau khi bà bị tố cáo vì nói với mọi người về Pháp Luân Công ở trong một công viên.
Cảnh sát lục soát nhà và tịch thu nhiều tài sản cá nhân của bà. Họ thẩm vấn bà tại Đồn Công an Bắc Quan, sau đó tống giam bà trong Trại tạm giam thành phố Duy Phường vào ngày hôm sau.
Sau hai tuần giam giữ, huyết áp của Châu tăng cao ở mức nguy hiểm và nhịp tim cũng tăng nhanh. Bà đã ngất vài lần và được bảo lãnh tại ngoại. Cảnh sát vẫn chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Viện Kiểm sát huyện Lâm Cù, và cơ quan này đã truy tố bà vào ngày 8 tháng 4.
Ngày 27 tháng 4 năm 2016, Tòa án huyện Lâm Cù đã xét xử bà. Trong phiên tòa, bà kể lại sức khỏe của mình đã được cải biến ra sao nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Luật sư của bà đã bào chữa vô tội cho bà. Công tố viên cáo buộc bà Châu “tái phạm”, viện lý do là bà đã từng bị tạm giam 15 ngày (năm 2000) và bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức (năm 2009) vì tu luyện Pháp Luân Công. Luật sư của bà lập luận rằng bà không phạm bất kỳ tội nào khi thực hành đức tin của mình và công tố viên không nên dùng việc bà bị chính quyền bức hại trong quá khứ để làm cáo buộc chống lại bà.
Ngày 16 tháng 5 năm 2016, thẩm phán đã mở thêm một phiên tòa để xét xử vụ án của bà Châu.
Ngày 7 tháng 6 năm 2016, thẩm phán tuyên án bà 2 năm tù giam và phạt tiền 5.000 nhân dân tệ.
Bà Châu đã kháng cáo, nhưng tòa phúc thẩm đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu.
Để tránh bị cầm tù, bà Châu buộc phải sống xa nhà trong 3 năm.
Bà trở về nhà vào năm 2019. Trong 2 năm sau đó, tòa án đã 4 lần cố gắng bỏ tù bà, nhưng mỗi lần nhà tù đều từ chối tiếp nhận bà vì sức khỏe yếu.
Sáng ngày 9 tháng 12 năm 2021, ngay sau khi bà Châu đưa cháu đi học, cảnh sát đã bắt giữ bà một lần nữa và lại đưa bà đến Bệnh viện Số 2 thành phố Duy Phường để khám sức khỏe. Bệnh viện vẫn kết luận bà không đủ điều kiện để bị giam giữ.
Cuối tháng 8 năm 2025, cảnh sát lại bắt giữ bà Châu và đư bà tới Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông vào ngày 5 tháng 9 năm 2025, mặc dù bà vẫn không thông qua qua cuộc kiểm tra sức khỏe.
Sự bức hại trong quá khứ
Bà Châu và chồng bà ông Mã Liên Tuấn đều bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Những căn bệnh như u xơ tử cung, u hạch bạch huyết và chứng đau thần kinh tọa của bà đã nhanh chóng biến mất. Chồng bà cũng khỏi bệnh tim và cao huyết áp.
Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Châu đã nhiều lần bị bắt và giam giữ. Sợ bị bức hại, chồng bà đã ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu ông hết lần này tới lần khác. Bởi áp lực tinh thần, các bệnh cũ của ông tái phát và ông đã qua đời vào năm 2003.
Tháng 3 năm 2000, bà Châu đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát bắt giữ bà trên Quảng trường Thiên An Môn và đưa bà trở lại Lâm Cù. Cảnh sát của Đồn Công an Nam Quan đã trói bà vào ghế sắt với hai tay còng ra sau lưng trong suốt hai ngày mà không cho bà ngủ. Bà được trả tự do vào ngày thứ ba.
Tháng 10 năm 2000, bà Châu lại đến Bắc Kinh để kháng nghị sự sách nhiễu không ngừng của cảnh sát. Bà lại bị bắt và giam giữ 12 ngày. Sau khi bà được trả tự do, Ngân hàng Xây dựng huyện Lâm Cù nơi chồng bà công tác đã không cho phép ông ấy quay lại làm việc và ép ông phải ở nhà giám sát bà Châu. Họ đe dọa sẽ sa thải ông và con trai nếu bà vẫn tiếp tục đi Bắc Kinh.
Bà Châu bị bắt một lần nữa vào ngày 28 tháng 1 năm 2004 và bị giam trong trung tâm tẩy não. Phòng 610 huyện Lâm Cù không thông báo cho gia đình về vụ bắt giữ. Phải mất vài ngày gia đình mới biết bà đang ở đâu.
Tại trung tâm tẩy não, bà Châu bị giám sát cả ngày lẫn đêm, bị cưỡng chế xem video phỉ báng Pháp Luân Công và Nhà sáng lập pháp môn. Bởi chỉ còn vài tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, gia đình bà đã phải nộp cho chính quyền 1.000 nhân dân tệ để đổi lấy sự tự do cho bà.
Vụ bắt giữ tiếp theo của bà Châu xảy ra vào tháng 4 năm 2009, sau khi có người báo chính quyền việc bà nói với người dân về cuộc bức hại. Cảnh sát của Đội An ninh Nội địa huyện Lâm Cù và Đồn Công an Nam Quan đã lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in và 600 nhân dân tệ tiền mặt của bà.
Sau khi bị đưa tới Đồn Công an Nam Quan, cảnh sát còng hai tay bà Châu ra sau lưng và trói bà vào ghế sắt. Họ không cho bà ăn, ngủ hay đi vệ sinh. Hai cảnh sát thay phiên nhau thẩm vấn và đánh đập bà và giẫm lên chân bà. Bà bị tra tấn đến toàn thân đầy rẫy thương tích. Sau hai ngày tra tấn, cảnh sát tống giam bà Châu trong trại tạm giam địa phương. Một tháng sau, bà bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức. Trong thời gian bị giam trong trại lao động địa phương, bà bị cưỡng bức lao động khổ sai, xem những video tuyên truyền và ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài và còn bị cấm ngủ.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/18/499581.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/22/229933.html


