Thụy Điển: Mít-tinh và diễu hành tại Gothenburg nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thụy Điển
[MINH HUỆ 25-09-2025] Ngày 20 tháng 9 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc mít-tinh trên Quảng trường Gustaf Adolf ở trung tâm Gothenburg, Thụy Điển, để ghi dấu kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tới Thụy Điển và châu Âu. Sự kiện cũng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 26 năm qua.
Ông Hans Rothenberg, cựu Nghị sỹ Quốc hội Thụy Điển (MP), phát biểu tại buổi mít-tinh.
Mít-tinh trên Quảng trường Gustaf Adolf ở trung tâm thành phố Gothenburg, ngày 20 tháng 9 năm 2025
Ông Hans Rothenberg, cựu Nghị sĩ Quốc hội Thụy Điển, đã có bài phát biểu tại buổi mít-tinh nhằm thu hút sự chú ý đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) và tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Từ lâu, ông đã luôn tận tâm với việc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.
Ông Rothenberg đắc cử Nghị sỹ Quốc hội vào năm 2006, ngay sau khi nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ bị phơi bày lần đầu tiên. Từ đó đến nay, ông luôn ủng hộ các học viên Pháp Luân Công, đặc biệt là trong cuộc đấu tranh nhằm chấm dứt tội ác thu hoạch cưỡng bức nội tạng.
Ông cho biết: “Tôi đã hỗ trợ việc tổ chức các buổi hội thảo về vấn đề này tại Quốc hội Thụy Điển. Tôi nỗ lực đưa [chủ đề cưỡng bức thu hoạch nội tạng] vào chính sách đối ngoại của Thụy Điển. Việc thảo luận về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc thường rất nhạy cảm, nhưng vấn đề này nhất định phải để công chúng biết đến. Chính vì lý do đó mà tôi đã luôn tích cực tham gia”.
Cựu nghị sỹ Rothenberg bày tỏ hy vọng rằng những nỗ lực của ông cuối cùng sẽ nâng cao nhận thức cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc: “Tôi cũng hy vọng Thụy Điển, đặc biệt là Liên minh Châu Âu, có hành động phản đối Trung Quốc”.
Ông Rothenberg đã ủng hộ các học viên Pháp Luân Công trong nhiều loại sự kiện ôn hòa suốt nhiều năm qua: “Họ [các học viên Pháp Luân Công] rất tận tâm, kiên định, nhẫn nại và dốc sức cho công cuộc phản bức hại một cách ôn hòa. Các tổ chức hay phong trào bị bức hại rất dễ sa vào bạo lực nhưng Pháp Luân Công vẫn kiên trì đi trên con đường hòa bình, thiện lương. Tôi cho rằng đó là tấm gương cho các phong trào khác trên khắp thế giới”.
Nhắc đến nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, ông Rothenberg nhận xét: “Nếu mỗi quốc gia đều có thể đưa nguyên lý này vào tuyên ngôn của chính phủ, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn”.
Ông cho rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ là hoàn toàn phi lý, điên rồ và vô nhân tính. Ông nói: “Có rất nhiều điều để nói về vấn đề này. Không thể hành xử như thế với những người ôn hòa được”.
Ông Rothenberg cho biết nhiều người tưởng rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã chấm dứt sau thời Đức Quốc xã và Thế chiến II: “Nhưng nó vẫn đang tiếp diễn, chỉ là ở một nơi khác trên trái đất. Đây là tội ác chống lại loài người. Đây là tội ác chống lại mọi nguyên tắc của một cuộc sống văn minh”.
Ông cũng rất rõ chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. Ông nhận định: “Điều đó cho thấy ĐCSTQ và chính quyền Trung Quốc có mưu đồ vượt xa khỏi biên giới Trung Quốc. Họ muốn nắm quyền lãnh đạo nền chính trị toàn cầu. Họ muốn trở thành cường quốc văn hóa, muốn nắm giữ quyền lực kinh tế và quân sự thế giới. Họ đe dọa theo cách mà mọi chế độ toàn trị từng làm trước đây, nhưng rút cuộc mọi chế độ toàn trị đều đi đến hồi kết”.
Ông Rothenberg nhận định: “Trước khi người dân Thụy Điển và người dân châu Âu có thể làm bất cứ điều gì, họ phải nhận thức được rằng cuộc bức hại thực sự đang tồn tại, đáng tiếc là vẫn còn quá ít người biết đến. Nhiều người không tin đây là sự thật vì nghe quá phi lý. Chúng ta phải bắt đầu nói về việc nó thực sự tồn tại thì mới có thể khiến mọi người cùng tham gia”.
“Nó ảnh hưởng đến rất nhiều người, chỉ vì muốn luyện công cùng nhau ở những nơi công cộng ở Trung Quốc mà họ đã bị mất đi nội tạng của mình. Đây là một sự tàn bạo mà trong lịch sử thế giới hầu như chưa từng thấy”.
Đây cũng là lý do trong hơn một thập kỷ qua, ông Rothenberg đã hỗ trợ việc tổ chức các diễn đàn tại Quốc hội và nỗ lực kêu gọi sự lưu tâm đến cuộc bức hại của ĐCSTQ. “Đó là lý do chúng ta phải bắt đầu thảo luận về những vấn đề này. Tôi hy vọng vấn đề này sẽ tiếp tục được thảo luận tại Quốc hội Thụy Điển”. Ông nói chừng nào cuộc bức hại còn tiếp diễn, ông sẽ còn ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.
Một sự kiện quan trọng
Các học viên tổ chức cuộc diễu hành ở trung tâm thành phố Gothenburg.
Sau lễ mít-tinh, các học viên đã diễu hành qua trung tâm thành phố Gothenburg. Chị Lisa, một kỹ sư, và anh Daniel, một luật sư, đến từ Brazil và mới bắt đầu cuộc sống tại Thụy Điển được ba tuần, đã đứng xem đoàn diễu hành.
Chị Lisa và anh Daniel vui mừng khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp.
Chị Lisa đặc biệt cảm động: “Khi thấy họ diễu hành mang theo di ảnh của những người đã mất, tôi không khỏi xúc động”. Khẽ lau nước mắt, chị nói tiếp: “Tôi có thể cảm nhận được phần nào nỗi đau ấy. Nhưng dẫu phải chịu nỗi đau tột cùng như vậy, họ vẫn cứ lặng lẽ tiến bước, bày tỏ nỗi niềm theo cách rất trang nghiêm và an hòa, khiến người ta vô cùng cảm động”. Chị ủng hộ mạnh mẽ hoạt động của học viên Pháp Luân Công. “Tôi rất thích cách làm này. Họ cứ lặng lẽ bước đi, rất ôn hòa, dùng phương thức hòa bình để bày tỏ những cảm xúc sâu sắc như vậy—thực sự khiến người ta thắt lòng.”
Anh Daniel nói: “Việc cho mọi người biết rằng họ [các học viên Pháp Luân Đại Pháp] đang hiện diện ở đây là điều rất quan trọng. Họ không phó mặc trước cuộc bức hại; mà đang nỗ lực hết mình để chấm dứt nó”.
Chị Lisa nói tiếp: “Nhiều người chưa biết đến cuộc bức hại mà đã không biết thì sẽ chẳng có thay đổi gì. Vậy nên việc cho công chúng biết điều gì đang xảy ra là hết sức quan trọng”.
Anh Daniel cho biết thêm: “Nếu không nhìn thấy cuộc diễu hành này, có lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ biết đến trải nghiệm của các bạn, nên điều này rất quan trọng. Thực ra, tôi không ngạc nhiên về việc chúng tôi chưa từng nghe nói. Chúng tôi hiểu rất rõ rằng Trung Quốc (ĐCSTQ) kiểm soát mọi luồng thông tin có thể truyền ra ngoài. Chúng tôi ý thức rất rõ điều này — thật vô lý, nhưng tôi không ngạc nhiên”.
Sau khi ký tên thỉnh nguyện ủng hộ các học viên Pháp Luân Công, chị Lisa bày tỏ: “Có quá nhiều người đang bị bức hại chỉ vì sống theo ý nguyện của mình, trong khi đó lại là một lối sống tốt. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn [những người này bị bức hại]. Tôi thực sự muốn làm hết sức mình để giúp đỡ”. Chị hy vọng qua việc ký tên, chị nhắn gửi tới thế giới và chính quyền Trung Quốc rằng có rất nhiều người ủng hộ Pháp Luân Công và cuộc bức hại cần phải chấm dứt. Chị nói nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công có thể mang lại lợi ích cho xã hội.
Anh Daniel cũng hy vọng rằng thông qua việc ký tên thỉnh nguyện, thế giới sẽ biết các học viên Pháp Luân Công đang hiện hữu, theo đó họ có thể tự do thực hành đức tin của mình mà không bị thù ghét hay bức hại. Anh nói: “Tôi tin họ xứng đáng được hưởng những quyền đó”.
Nỗ lực của các học viên khiến người xem cảm động
Các học viên phát tờ rơi tại buổi mít-tinh và dọc tuyến đường diễu hành, đồng thời chia sẻ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp với người qua đường.
Các học viên giảng rõ cuộc bức hại và thu thập chữ ký.
Nữ hộ sinh Lis Munk, đến từ Đan Mạch, đang ở Gothenburg thăm các con gái. Bà cho biết: “Cuộc diễu hành rất trang nhã, thực sự ấn tượng và truyền cảm hứng. Thật cảm động khi thấy mọi người cùng nhau vì một mục tiêu chung. Hết sức lay động lòng người”.
Bà Munk cho biết việc thấy rất nhiều người Trung Quốc trong đoàn diễu hành đã khơi gợi sự tò mò của họ. Đây là lần đầu họ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi trò chuyện với một học viên, họ biết rằng ĐCSTQ bức hại những người thiện lương tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, thậm chí còn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các học viên.
“Điều thực sự đáng sợ là chính phủ lại lợi dụng hệ thống tư pháp để trục lợi từ việc này [thu hoạch nội tạng]—thật kinh hoàng!” bà Munk thốt lên. Bà cảm nhận: “Cuộc diễu hành này không chỉ cho các nước Bắc Âu thấy được không phải mọi người dân Trung Quốc đều là thành viên của Đảng Cộng sản, mà còn phơi bày sự dính líu của ĐCSTQ vào nạn buôn bán nội tạng”.
Nhà thiết kế Marcela cùng mẹ theo dõi đoàn diễu hành tại nhà ga. Cô nói Chân-Thiện-Nhẫn là “những giá trị tuyệt vời và việc lan tỏa chúng thực sự rất ý nghĩa”.
Cô nói thêm: “Cuộc diễu hành rực rỡ sắc màu và thật hân hoan khi thấy người dân từ rất nhiều quốc gia cùng quy tụ vì chủ đề này”.
Cô Marcela cho biết cô không hiểu vì sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công và cô đã trò chuyện khá lâu với một học viên để tìm hiểu thêm.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/25/499984.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/29/230028.html

















