Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne

[MINH HUỆ 24-09-2025] Ngày 20 tháng 9 năm 2025, Hiệp hội Cộng đồng người Việt đã tổ chức lễ hội Trung thu tại vùng ngoại ô Springvale của Melbourne, Úc. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) đã được mời tham gia. Họ đã trình diễn các bài công pháp, biểu diễn trống lưng và múa dân gian Việt Nam. Quầy thông tin của họ đã thu hút nhiều người dân và du khách đến tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

a694387e82d32e4b677a3a717ee03063.jpg

476d3b4163f033b0c196cbc359a95704.jpg

3976969fe58560f2883c9f50f8781c63.jpg

85502e278badb15befbd1dc63eb880c7.jpg

00c7d0ae571f0ea984c00bbd996964e7.jpg

Các học viên biểu diễn tại lễ hội Trung thu vào ngày 20 tháng 9 năm 2025.

2709115ff45d620a05ab80fcddf6ca5d.jpg

Quầy Pháp Luân Đại Pháp thu hút nhiều người.

Nằm ở phía Đông Nam Melbourne, Springvale là nơi sinh sống của nhiều người nhập cư Việt Nam và Trung Quốc. Lễ hội được tổ chức trên con phố chính của Chợ Springvale nổi tiếng. Khu chợ này cung cấp nhiều loại nông sản tươi ngon, giá cả phải chăng, cũng như các món ăn châu Á chuẩn vị và thu hút người dân thuộc mọi sắc tộc.

Ông Nguyễn Duy Quang, chủ tịch Hiệp hội Cộng đồng người Việt, đã ca ngợi các tiết mục trình diễn của các học viên.

“Lễ hội Trung thu hôm nay thời tiết ưu ái thật đẹp, và có sự tham gia của các gia đình từ mọi cộng đồng dân tộc. Chúng tôi rất vui khi nhận được sự ủng hộ của các học viên Pháp Luân Công. Những điệu múa duyên dáng, tiết mục biểu diễn trống lưng sôi động và màn trình diễn các bài công pháp đều rất ấn tượng”, ông nói. “Khán giả, trong đó có tôi, đều cảm nhận được năng lượng tuyệt vời mà các học viên Pháp Luân Công mang lại. Chúng tôi cũng sẽ mời họ tham gia các lễ kỷ niệm sắp tới của chúng tôi, và chúng tôi rất biết ơn vì điều đó.”

225648ca3fa2fdb70e3be09a81863967.jpg

Ông Nguyễn Duy Quang, chủ tịch Hiệp hội Cộng đồng người Việt, chụp ảnh cùng với các học viên.

Có hơn 120.000 người Việt Nam sinh sống tại bang Victoria. Nhân dịp Tết Trung thu sắp đến, ông Nguyễn cho biết: “Tôi muốn gửi lời chúc mừng Trung Thu tới nhà sáng lập Pháp Luân Công, các học viên Pháp Luân Công, cùng cộng đồng người Hoa và người Việt tại Melbourne.”

Các học viên mừng lễ hội và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp

Cô Nguyễn Thị Phương Thanh, một học viên người Việt và là thành viên chủ chốt của đoàn múa dân gian Việt Nam, cho biết màn trình diễn của họ dựa trên hai bài hát thiếu nhi do các học viên Pháp Luân Đại Pháp người Việt sáng tác, “Sáng Hơn Ánh Trăng” và “Vui Tết Trung Thu”. Màn trình diễn thể hiện vẻ đẹp cũng như sự quý giá của những tâm hồn trong sáng và nhân hậu của trẻ thơ, đồng thời truyền tải thông điệp Chân-Thiện-Nhẫn thông qua việc mừng đón Tết Trung thu.

Cô Nguyễn, một giáo viên mầm non, đã lên kế hoạch và tổ chức lễ hội Trung thu tại trường mầm non của mình vào ngày hôm trước, ngày 19 tháng 9. Cô cho biết chương trình bao gồm các tiết mục trình diễn trống lưng, múa dân gian Việt Nam, biểu diễn các bài công pháp và kể chuyện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Buổi biểu diễn đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn tới các nhân viên, gia đình và các em nhỏ trong trường mầm non. Trang phục múa dân gian Việt Nam là trang phục đậm nét truyền thống Việt Nam và rất trang nhã.

Cô nói: “Mong muốn của tôi là chia sẻ văn hóa truyền thống châu Á và giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp với cộng đồng để các gia đình và các em nhỏ có thể được lợi ích từ đó. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Melbourne đã giúp đỡ một cách rất vô tư.”

688438c7caa91394c36b363935ab66fb.jpg

361e4c8802ef2062ae7029984862eded.jpg

fa87cb45db8842eece4a0763424aa8aa.jpg

Các học viên biểu diễn trống lưng và múa dân gian tại Lễ hội Trung thu ở một trường mẫu giáo, ngày 19 tháng 9 năm 2025.

5fd7c4b442575fd043a5e4367476362f.jpg

Cô Nguyễn Thị Phương Thanh cùng một học viên khác kể một câu chuyện truyền thuyết.

cf092d7dd4e0813fed95fc26658b65c2.jpg

f245148e490ee071ae9ff11743e3aff4.jpg

2cebef8db15079446ab334966e69c9a9.jpg

Những chiếc đèn lồng được chuẩn bị tại lễ hội Trung thu ở một trường mẫu giáo.

Trước khi di cư đến Úc, cô Nguyễn Thị Phương Thanh từng là giảng viên tài chính tại một trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Cô đã được một nữ đồng nghiệp trong khoa giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp.

“Sau khi tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân và nghe các bài giảng của Sư phụ, tôi nhận ra đây là điều mà tôi hằng tìm kiếm. Tôi đã tìm thấy những Pháp lý chỉ dẫn và cho tôi thấy con đường đúng đắn mà con người nên sống.“

“Mặc dù từ nhỏ tôi đã được dạy phải tích đức làm việc thiện, rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nhưng đôi khi tôi vẫn cảm thấy hoang mang và thậm chí nghi ngờ sự tồn tại của Thần,” cô nhớ lại. “Việc liên tục đọc Chuyển Pháp Luân và các tác phẩm khác của Sư phụ đã xua tan những nghi ngờ trong tôi, giúp tôi gây dựng lại niềm tin vào Thần và dẫn tôi thoát khỏi lối giáo dục vô thần. Ở tuổi 30, tôi cảm thấy như được tái sinh. Tôi đã hiểu tại sao mình được sinh ra và tại sao mình lại tồn tại trên thế giới này.”

“Sáu tháng sau khi tôi bắt đầu hành trình tu luyện, hoàn cảnh gia đình tôi đã cải biến nhanh chóng. Gia đình chúng tôi được cấp thị thực thường trú tại Úc, tôi mang thai đứa con thứ hai, một bé gái, và gia đình tôi chuyển đến Melbourne, Victoria để bắt đầu cuộc sống mới.”

Ở một đất nước mới, gia đình cô ban đầu gặp nhiều khó khăn. Cô chia sẻ: “Tôi tự nhủ mình là một đệ tử Đại Pháp. Gia đình tôi và tôi đã vượt qua mọi ma nạn và chứng kiến uy lực phi thường của Đại Pháp.”

Con trai lớn của cô, Daniel, được chẩn đoán mắc bệnh Kawasaki khi mới hai tuổi. “Căn bệnh này khiến động mạch của cháu bị yếu đi, cháu phải uống aspirin mỗi ngày để ngăn ngừa nguy cơ hình thành cục máu đông có thể dẫn đến đau tim”, cô nói.

“Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của con trai tôi đã nhanh chóng cải thiện. Bác sĩ xác nhận cơ thể và tim của cháu đã khỏe mạnh và cháu không cần dùng thuốc nữa. Cháu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi mới 7 tuổi. Bây giờ cháu đã 12 tuổi và biết quan tâm đến người khác, có trách nhiệm, là một học sinh giỏi ở trường và là một người bạn tốt.“

“Kể từ khi chúng tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, vợ chồng tôi không còn phải lo lắng về việc học của các con nữa. Các cháu thích học các kỹ năng khác nhau, như piano, cờ vua, v.v.”, cô Nguyễn nói.

“Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tuân theo lời dạy của Sư phụ Lý, trên hành trình nỗ lực đạt đến Chân-Thiện-Nhẫn, tôi cảm thấy mình trở thành một người tốt hơn mỗi ngày. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã được cứu vãn khi tôi học được cách ‘lùi một bước’, trở nên bao dung và kiên nhẫn hơn. Tôi đã tìm thấy vẻ đẹp của một người phụ nữ truyền thống và tôi cố gắng để đạt được chuẩn mực ấy. Còn về sự nghiệp, tôi đã tìm được công việc giáo viên mầm non tại một trường mẫu giáo. Mọi thứ tôi có được ngày hôm nay đều là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Được truyền cảm hứng từ việc tu luyện của tôi, mẹ và em gái tôi ở Việt Nam cũng đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cũng đã được hưởng lợi ích.”

2faf2813127bc815e561cb5112cf7c05.jpg

Cô Nguyễn Thị Phương Thanh cùng con trai và con gái đọc Chuyển Pháp Luân.

fb1c5eccf60c71bf423ad060fe283c2d.jpg

Cô Nguyễn Thị Phương Thanh kính chúc Sư phụ một Tết Trung thu vui vẻ.

“Gia đình con và con xin kính chúc Sư phụ một Tết Trung thu tràn đầy niềm vui”, cô Nguyễn nói. “Chúng con vô cùng biết ơn lòng từ bi cứu độ của Sư phụ. Với lòng từ bi vô hạn, Ngài đã điểm hóa cho con để con có thể bước trên con đường ngay chính, tu luyện tốt bản thân và mang vẻ đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn đến với những người xung quanh con.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/24/499801.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/26/229989.html