Delaware, Hoa Kỳ: Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Ngày hội Cộng đồng Newark
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp
[MINH HUỆ 23-09-2025] Ngày 21 tháng 9 năm 2025 đã diễn ra Ngày hội Cộng đồng Newark thường niên. Cư dân địa phương đã đến tham gia sự kiện này, nhiều người đã trò chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Họ hy vọng Thượng viện Hoa Kỳ sẽ thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công (Falun Gong Protection Act S. 817).
Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp trong Ngày hội Cộng đồng Newark hôm 21 tháng 9 năm 2025
Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp
Khách tham dự sự kiện học các bài công pháp Pháp Luân Công tại Ngày hội Cộng đồng Newark.
Theo bà Katie Wheatley, Chuyên viên Điều phối Sự kiện của Thành phố Newark, Ngày hội Cộng đồng năm nay là một trong những sự kiện lớn nhất từ trước đến nay — với hơn 200 đơn vị tham gia triển lãm và hàng nghìn khách tham dự đã tham gia các hoạt động đa dạng.
Quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nổi bật giữa nhiều gian hàng. Nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu và học các bài công pháp. Ông John, một nhân viên xã hội nghỉ hưu đã nán lại xem và chia sẻ: “Các động tác thật uyển chuyển. Tôi đặc biệt thích các động tác thiền định; trông thật yên bình.”
Quầy thông tin không chỉ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp mà còn nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Quốc, bao gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn. Nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi Thượng viện thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công, và chín người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.
Ông John, nhân viên xã hội về hưu, lên án cuộc bức hại.
Công chúng ủng hộ rất mạnh mẽ và rõ ràng. Ông John cho biết ông đã nhận thức được về cuộc bức hại: “Tôi không đồng tình với hành vi [bức hại của ĐCSTQ] này. Nó phải chấm dứt. Tôi nghĩ các học viên Pháp Luân Đại Pháp nâng cao nhận thức cho công chúng là một việc có ý nghĩa tích cực.”
Bà Casey Mosher (bên trái) lên án cuộc bức hại.
Sau khi biết đến cuộc bức hại, bà Cathy Mosher, một cựu chiến binh, cựu y tá quân đội, đã bày tỏ sự phẫn nộ: “Chủ nghĩa cộng sản chẳng phải là cái gì tốt đẹp. Chúng tôi đã nghe nói về nạn thu hoạch nội tạng, điều đó khiến tôi rất phẫn nộ. ĐCSTQ không quý sinh mạng. Họ không tôn trọng con người.” Bà kêu gọi nhiều người Mỹ hơn nữa hãy tìm hiểu sự thật và những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.
Ông Tom, một nhà tâm lý học nghỉ hưu, tin rằng ĐCSTQ sợ sự thật và những người đứng lên vì tự do.
Nhà tâm lý học nghỉ hưu, ông Tom cho biết cuộc bức hại của ĐCSTQ là một hình thức khủng bố. Ông đã ký bản kiến nghị và cho rằng cộng đồng quốc tế cần lên tiếng: “Họ nên lên tiếng mạnh mẽ về điều sai trái này.” Ông còn chỉ ra điều mà ĐCSTQ lo sợ: “Họ sợ sự thật và sợ khát vọng tự do của người dân.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/23/499768.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/25/229966.html