Trải nghiệm tham gia giải cứu đồng tu bị giam giữ
Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 22-02-2025] Mùa thu năm 2023, vì phát tài liệu chân tướng, đồng tu Trung bị bắt giam vào trại tạm giam. Chỉ có rất ít đồng tu có thể tham gia giải cứu, nên các đồng tu tìm đến tôi, hy vọng tôi có thể tham gia. Vì chưa từng có kinh nghiệm trong hạng mục này, nên lúc đầu tôi lưỡng lự, không muốn tham gia. Thấy thái độ do dự của tôi, đồng tu đứng trước cửa nhà tôi không đi. Cuối cùng tôi cũng buông bỏ tự ngã, đồng ý hợp tác giải cứu cùng các đồng tu.
Phản bức hại là quá trình cứu người
Sau khi nhóm giải cứu được thành lập, trải qua nỗ lực không ngừng, chúng tôi cũng liên lạc được với cô Mạnh, vợ của đồng tu Trung. Thông qua việc giảng chân tướng nhiều lần, cuối cùng cô Mạnh cũng hiểu ra các học viên Đại Pháp là người tốt. Đồng tu Trung không hề vi phạm pháp luật, và con đường duy nhất phía trước là khởi kiện. Với sự đồng ý của cô ấy, chúng tôi đã thuê một vị luật sư mà chúng tôi cho rằng có thể giải quyết vụ án này.
Trong gần một năm giải cứu, tôi cảm thấy như mỗi bước đi đều rất gian nan, đặc biệt các cảnh sát xử lý vụ án này hành xử hết sức vô lý, thô lỗ và tìm cách thoái thác. Vì đây là một vụ án về Pháp Luân Đại Pháp, nên họ hành xử như thể đứng trên pháp luật, mù quáng chấp hành mệnh lệnh của Uỷ ban Chính trị và Pháp luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Sau một vài lần tiếp xúc với cảnh sát mà không hiệu quả, cô Mạnh gần như mất hy vọng, và không muốn tiếp tục. Chúng tôi nhanh chóng chia sẻ với nhau, và nhận ra là người tu luyện, chúng tôi không thể dung dưỡng tư tâm, hoặc ôm giữ tâm oán hận đối với cảnh sát, viện kiểm sát và các viên chức toà án. Từ Pháp, chúng tôi ngộ rằng mục đích của chúng tôi là giúp những thủ phạm bức hại minh bạch chân tướng để họ không tiếp tục phạm tội nữa. Đó chính là quá trình cứu độ họ.
Mỗi khi gặp khó khăn, chúng tôi đều giao lưu và hướng nội tìm, và đều có thể tìm ra nhiều chấp trước, như tâm nóng vội, tâm sợ hãi, thiếu từ bi, tâm thích kiểm soát và tâm làm việc.
Đôi khi, cô Mạnh nổi giận và buộc tội chúng tôi đang lợi dụng cô ấy cho mục đích cá nhân. Vì sao cô ấy cảm thấy như vậy? Thông qua hướng nội tìm, chúng tôi nhận ra mỗi khi giải thích điều gì đó cho cô ấy hoặc nhờ cô ấy ký vào hồ sơ, chúng tôi đều mong muốn cô ấy hợp tác xử lý các thủ tục pháp lý, thay vì ưu tiên việc cứu cô ấy. Ngay khi chúng tôi nhận ra sự ích kỷ này và thay đổi quan niệm, thái độ của cô ấy liền thay đổi.
Trong phiên toà xét xử, luật sư của chúng tôi đã đường đường chính chính bào chữa vô tội. Cả thẩm phán và công tố viên đều im lặng. Nhờ tất cả các đồng tu trong khu vực hỗ trợ phát chính niệm, cô Mạnh thuận lợi đọc hết ý kiến bào chữa. Sau phiên toà, cô ấy vô cùng vui mừng và nói: “Tất cả các bạn đều phát chính niệm, việc đó thật sự rất hữu hiệu. Thẩm phán và công tố viên trông giống như không còn sức lực vậy. Cảm ơn các bạn rất nhiều!” Cô ấy cũng liên tục cảm ơn luật sư.
Khi vụ án tiến triển, tư tưởng của tôi cũng trở nên ngày càng thanh tỉnh. Tôi nhận ra quá trình sử dụng pháp luật để phản bức hại cũng là một quá trình cứu độ thế nhân.
Thu thập chữ ký cũng là một quá trình cứu người
Trong khi vụ án ở giai đoạn điều tra, một đồng tu chia sẻ về việc đồng tu Trung chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày, và có mối quan hệ tốt với hàng xóm cũng như đồng nghiệp. Vì vậy, đồng tu này cảm thấy chúng tôi nên thu thập chữ ký kiến nghị để giúp mọi người minh bạch chân tướng.
Bốn người chúng tôi bắt đầu nỗ lực thu thập chữ ký. Lúc đó là vào giữa tháng 11, và một cơn bão tuyết lớn quét qua, với lớp tuyết dưới đất dày hơn 30cm. Tất cả các phương tiện giao thông công cộng ngừng hoạt động, và ngay cả việc đi bộ cũng hết sức khó khăn. Cảnh tượng này làm tôi nhớ đến bài thơ “Mai” trong Hồng Ngâm II của Sư phụ Lý, và tâm tôi liền khởi lên chính niệm. Chúng tôi đối mặt với giá lạnh, bước đi qua các con phố và ngõ hẻm để tìm những người hàng xóm, bạn bè và đồng nghiệp cũ của đồng tu Trung.
Chúng tôi chia sẻ với mọi người về những bức hại mà đồng tu Trung đang đối mặt, và việc ĐCSTQ tà ác không hề quan tâm đến việc con trai anh ấy sống mà không có cha. Mọi người đều thông cảm và bày tỏ sự phẫn nộ với hành động của ĐCSTQ. Họ nói rằng anh Trung là một người tốt, và chia sẻ những câu chuyện về việc anh ấy đã vô tư giúp đỡ họ. Những người quản lý ở nơi làm việc cũng đánh giá cao anh ấy. Mọi nơi mà chúng tôi đến, chúng sinh đều ký tên và điểm chỉ lên bản kiến nghị.
Trong vòng một ngày rưỡi, chúng tôi thu thập được 61 chữ ký. Mỗi khi gặp can nhiễu hoặc không tìm được người, chúng tôi đều nhẩm Pháp một lúc và hướng nội tìm những chấp trước đang can nhiễu việc chúng sinh được cứu. Cuối cùng, nỗ lực của chúng tôi được đền đáp, và đạt được “sự bán công bội”. Thật là thần kỳ!
Lời kết
Mỗi thành viên trong nhóm giải cứu đều tận dụng thế mạnh của mình, giúp hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi. Mọi người đều gánh vác trách nhiệm, đảm bảo hoàn thành phần việc của mình mà không than phiền hay hối tiếc. Chúng tôi liên tục quy chính bản thân và luôn ưu tiên việc cứu người.
Trong toàn bộ quá trình này, chúng tôi trải nghiệm được sự ác liệt của trận chiến giữa chính và tà. Thái độ chính trực của vị luật sư, hành động ngay chính của cô Mạnh, và sự can đảm của họ khi đối diện với cảnh sát và các viên chức tư pháp đã minh chứng cho uy lực vô song của Đại Pháp. Chúng tôi thực sự cảm nhận được rằng Sư phụ đã an bài hết thảy theo cách tốt nhất.
Việc tham gia nỗ lực giải cứu lần này đã có một tác động to lớn đến tôi. Sự cống hiến vô tư, tâm từ bi và trí huệ tu xuất từ Pháp, cũng như chính niệm chính hành của các đồng tu giúp tôi nhận ra những thiếu sót của bản thân. Mặc dù không có kỹ năng đặc biệt nào, tôi cũng học được cách hỗ trợ thông qua việc gặp mặt người thân của đồng tu, phát chính niệm và gửi văn kiện pháp lý.
Tôi từng tự ti, cảm thấy mình không có ích lắm, nhưng các đồng tu vẫn tiếp tục khích lệ tôi: “Chúng ta là một chỉnh thể. Không nên so sánh về vai trò lớn hay nhỏ. Mọi người đều quan trọng. Anh chắc chắn có thể làm được!”. Giờ đây, tôi thể ngộ sâu sắc hơn về tính khẩn cấp của việc cứu người.
Pháp Chính Nhân Gian đang tới gần, thời gian còn lại là rất ít. Tôi càng phải quyết tâm phối hợp cùng chỉnh thể để cứu nhiều người hơn nữa, đột phá các quan niệm người thường, và bước đi thật tốt trên con đường tu luyện để hoàn thành thệ ước tiền sử.
Xin hãy vui lòng chỉ ra những điểm không phù hợp với Pháp.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/22/490930.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/21/228959.html


