Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-04-2025] Tháng 2 năm 2010 tôi bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì bệnh tật. Kể từ đó, tôi kiên định bước đi trên con đường tu luyện. Chồng và con gái tôi đều thiện đãi Đại Pháp nên đều đắc được phúc báo và con gái tôi cũng đã bước vào tu luyện Đại Pháp.

I. Ước mơ trở thành hiện thực

Trước khi tu luyện Đại Pháp, chồng tôi thường bảo: “Em cứ như con nòng nọc vậy (ý nói người gầy yếu), hễ đầu đau, là cả người đau yếu”. Quả đúng như vậy — khi ấy tôi bệnh tật đầy mình, uống đủ loại thuốc, tốn không biết bao nhiêu tiền, đúng kiểu người mà người ta gọi là cái “giỏ thuốc”. Dù vậy nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm, cứ tái phát không thôi. Thậm chí tôi còn bị ngộ độc thuốc, móng tay chuyển sang màu tím. Trong lòng tôi rất khổ sở, chỉ mong có ngày khoa học phát triển, chế tạo được một loại thuốc thần kỳ, chỉ cần một viên là trị được nhiều bệnh, không phải uống nhiều thứ thuốc như vậy nữa. Dù biết đó chỉ là ước mơ, là vọng niệm không thể thành hiện thực — nhưng sau này, tôi đã gặp được một điều còn tuyệt vời hơn cả giấc mơ: không cần uống thuốc mà vẫn khỏi hết bệnh tật trên người.

Đó là vào tháng 2 năm 2010, có người nói với tôi rằng Pháp Luân Công có hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe, khuyên tôi tìm đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Khi tôi tìm được cuốn bảo thư này, ngay tối hôm đó tôi mới chỉ đọc hơn hai tiếng mà chứng mất ngủ hành hạ tôi nhiều năm đã khỏi. Trong lòng tôi vô cùng chấn động – đây thực sự là “thuốc tiên”! Kể từ đó tôi không còn phải khổ sở vì chứng mất ngủ triền miên nữa.

Tôi không thể rời tay khỏi cuốn sách ấy, hễ có thời gian là tôi lại muốn đọc, càng đọc tôi càng cảm thấy sáng tỏ trong tâm, càng thấy dễ chịu. Không biết từ lúc nào, nhiều chứng bệnh trong người tôi đều lần lượt biến mất mà không cần chữa trị. Bản thân tôi cũng cảm thấy không thể tin nổi – cuốn sách này quả là quá thần kỳ, còn hơn cả linh đan diệu dược. Đời này có thể kết duyên cùng Đại Pháp, tôi thật hạnh phúc và may mắn biết bao.

Cùng với việc học Pháp nhiều lên, tôi hiểu ra rằng: làm người tốt sẽ được phúc báo; những điều không như ý trong đời là do nghiệp lực tạo thành. Vì thế, tôi đã không chút do dự mà bước vào tu luyện.

Từ đó, tôi dùng Pháp lý của Đại Pháp làm tiêu chuẩn để tự yêu cầu bản thân làm một người tốt, từ bỏ hoặc chính lại những hành vi không đúng, bước lên con đường phản bổn quy chân. Con đường này tuy có lúc gập ghềnh, có lúc gian nan, nhưng tôi luôn vững tin rằng mọi sự an bài của Sư phụ đều là tốt nhất. Tôi sẽ tu tốt bản thân trên con đường mà Sư phụ an bài, để báo đáp ơn cứu độ của Ngài. Tôi giữ kiên định trước sau như một mà bước đi trên con đường tu luyện.

II. Nhờ ủng hộ Đại Pháp, chồng tôi khỏi bệnh ung thư

Trước khi tôi tu luyện, chồng tôi mắc bệnh viêm đại tràng mãn tính, uống thuốc nhiều năm mà không thuyên giảm. Sau khi tôi tu luyện chưa được bao lâu thì bệnh đại tràng của anh ấy đã khỏi, thậm chí anh còn có thể ăn hoa quả như bình thường. Lúc tôi mới bắt đầu học Pháp và luyện công, anh ấy rất ủng hộ. Trước đây khi tôi còn nhiều bệnh tật, anh đã phải vì tôi mà chịu khổ rất nhiều, anh sắc thuốc cho tôi, đưa tôi đi tìm thầy chạy chữa, khắp Đông Tây Nam Bắc không biết đã lui tới bao nhiêu nơi. Chỉ riêng căn bệnh phụ khoa của tôi, anh đã phải tìm bác sĩ nổi tiếng trong vùng để chữa trị suốt nhiều năm mà vẫn không khỏi. Anh rất mong tôi có thể thoát khỏi nỗi khổ của bệnh tật, nên rất ủng hộ tôi tu luyện.

Khi học Pháp sâu hơn, tôi hiểu ra rằng việc giải thoát cá nhân không phải là mục đích, mà giúp mọi người minh bạch chân tướng, thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng đã gia nhập mới là hy vọng duy nhất để thế nhân được cứu. Vậy là, tôi bắt đầu bằng việc giảng chân tướng cho chồng. Anh từng là người đứng đầu đơn vị và vừa lui về tuyến sau chưa được bao lâu. Tư tưởng của anh bị đầu độc nặng nề bởi những thứ tà đảng nhồi nhét, nên lúc đầu tôi khuyên anh thoái đảng, anh nhất quyết không thoái. Sau nhiều lần tôi khuyên giải, và với sự gia trì của Sư phụ, cuối cùng anh cũng đồng ý thoái. Tôi cảm thấy rất mừng khi chồng mình đã được cứu.

Thế nhưng khi tôi giảng chân tướng cho bạn bè, người thân, chồng tôi lại rất khó chịu. Tôi biết đó là do tu luyện của bản thân chưa tốt, chưa áp chế được những nhân tố bất hảo đằng sau anh ấy. Về sau tôi chọn cách tránh mặt anh ấy để giảng chân tướng cho người khác — và nhờ đó nhiều người thân, bạn bè đã được thụ ích.

Khi ấy, nhiều người thế gian không thấy được tà đảng nguy hại đến nhường nào — nó khiến người Trung Quốc đấu đá lẫn nhau, ai ai cũng coi nhau như thù địch. Những người mù quáng đi theo nó, tin vào lời dối trá của nó mà căm ghét Đại Pháp, thì kết cục đều rất bi thương, không được Thần Phật bảo hộ. Chính vì để cứu họ, Sư phụ mới bảo chúng ta giảng chân tướng.

Chồng tôi tuy vì tâm sợ hãi mà nói ra những lời không nên nói, nhưng thẳm sâu trong tâm anh ấy biết rằng Đại Pháp là tốt. Có mấy lần, anh thấy tài liệu giảng chân tướng ở cửa tòa chung cư đều mang về nhà; anh cũng rất phẫn nộ với việc thủ phạm Giang Trạch Dân bức hại người tốt. Nhưng cải biến nơi thân thể tôi, anh ấy là người rõ nhất. Tôi từng bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, chữa trị suốt nhiều năm mà vẫn tái phát. Bác sĩ cảnh báo tôi không được lau sàn. Vậy mà giờ đây, tôi lau sàn mỗi ngày cho cả nhà mình và nhà con gái, con gái tôi mới sinh nên cần tôi giúp đỡ. Chỉ với một thiện cử nhỏ của chồng tôi, Sư phụ đã giúp anh vượt qua khó nạn. Trong thời gian dịch bệnh, chồng tôi bị nhiễm, anh không uống thuốc mà chỉ ba, bốn ngày sau đã khỏi.

Nhưng sau đó, chồng tôi bắt đầu đi ngoài ra máu, tưởng chỉ là viêm đại tràng thông thường. Bác sĩ đề nghị làm nội soi đại tràng để xác định nguyên nhân, nhưng lúc đó dịch bệnh đang căng thẳng, nhiều bác sĩ không có mặt tại bệnh viện, nên phải đợi đến ra Tết mới làm. Khi chồng tôi nội soi xong mới biết tình hình nghiêm trọng: trong ruột có ba u nang, và một khối u lớn tới 5cm. Khối u này bị nghi là ác tính. Kết quả xét nghiệm hóa mô miễn dịch đã xác nhận điều này.

Tin dữ bất ngờ này khiến chúng tôi vô cùng khổ tâm, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Trước giờ chồng tôi có thể trạng rất tốt — da dẻ hồng hào, dồi dào sinh lực, hoàn toàn không có biểu hiện bệnh tật. Con rể tôi đề nghị đến bệnh viện quận để chẩn đoán lại cho chính xác. Nhưng bác sĩ giỏi nhất về lĩnh vực này ở bệnh viện quận đã kín lịch từ lâu, nên chúng tôi đành chọn một bác sĩ khác. Sau khi kiểm tra, bác sĩ đề nghị tiến hành phẫu thuật ngay, và thật trùng hợp, chính vị bác sĩ giỏi nhất đó sẽ thực hiện ca mổ, vì họ cùng một ê-kíp. Ba ngày sau, chồng tôi được phẫu thuật. Ca phẫu thuật diễn ra rất thành công.

Sau phẫu thuật, chồng tôi phải đối mặt với vấn đề hóa trị. Mọi người đều biết hóa trị gây tổn thương rất lớn cho cơ thể, nên anh ấy chỉ làm một lần duy nhất rồi dừng. Trong thời gian này, tôi đã nhiều lần giảng chân tướng cho anh và anh ấy đã lắng nghe.

Tôi nói với anh rằng: “Thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ chính là linh đan diệu dược Trời ban, là hy vọng được cứu của anh. Chỉ cần tin là sẽ có tác dụng”. Ban đầu anh ấy chưa tin lắm, nhưng sau nhiều lần tôi nhẫn nại khuyên nhủ, cuối cùng anh đã chịu niệm. Tôi còn đưa anh xem cuốn “Cửu Bình”, các tài liệu chân tướng, và kinh văn mới “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ. Anh ấy đã đọc hết và cũng nghe các bài giảng Pháp của Sư tôn. Một sinh mệnh có thể tiếp xúc được những điều quý giá như thế, quả là vô cùng may mắn! Tôi thật sự mừng cho anh, đồng thời cũng vô cùng cảm ân Sư phụ đã ban cho anh cơ hội này.

Tuy ca phẫu thuật và hóa trị đã gây tổn thương lớn cho cơ thể chồng tôi, khiến anh ấy sút hơn 10 kg, nhưng vì anh chọn tin vào Pháp Luân Đại Pháp nên đã được Sư phụ bảo hộ, cơ thể anh nhanh chóng hồi phục. Anh đã tăng cân trở lại, về mức hơn 80kg, sức khỏe ổn định, các chỉ số đều bình thường.

Tôi biết tất cả những điều này đều nhờ từ bi hồng đại của Sư phụ, khiến cho thế nhân không chỉ minh bạch chân tướng, mà còn tiêu nghiệp, có thể có một tương lai tươi sáng. Sư phụ đã vì chúng sinh mà lo nghĩ mọi điều — con vô cùng cảm ân sự cứu độ từ bi và vĩ đại của Sư phụ!

III. Con gái tu luyện Đại Pháp, nhận được phúc báo

Khi tôi bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp thì con gái tôi đã đi làm, lâu lâu mới về nhà một lần. Mỗi khi con về, tôi nói với con rằng mẹ đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và giảng chân tướng cho con. Con gái tôi rất đồng tình với Đại Pháp, cũng rất ủng hộ việc tôi tu luyện. Điều đó đã gieo duyên tu luyện cho con, và sau này con gái tôi cũng đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi kết hôn, con gái tôi sinh được một bé gái, và tôi thường xuyên trông nom cháu giúp con. Ngay khi cháu ngoại vừa biết nói, cháu đã nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Mỗi khi có biểu hiện đau ốm, cháu chỉ cần nghe Sư phụ giảng Pháp liền mau chóng khỏi. Giờ cháu đã học cấp hai, là một đứa trẻ được lớn lên dưới ánh quang của Phật Pháp, cháu thông minh, hiểu chuyện, thành tích học tập luôn nằm trong nhóm dẫn đầu.

Cháu ngoại lớn lên từng ngày, nhưng con gái và con rể tôi không có ý định sinh con thứ hai, thậm chí còn dùng các biện pháp tránh thai. Gia đình tôi cũng không có ý kiến gì, chưa từng can thiệp việc các con có sinh thêm hay không. Rồi một hôm, con gái nói nhỏ với tôi rằng con đang mang thai. Tôi nói: “Tốt quá! Đứa bé này là Sư phụ ban tặng, là phúc lành Trời cho”. Khi đi khám thai định kỳ, con gái tôi siêu âm màu, thấy rõ ràng đứa bé trong bụng đang chắp tay hợp thập. Cả nhà chúng tôi đều cảm thấy hết sức thần kỳ. Cảm ân Sư phụ vì tất cả những gì Ngài đã ban cho chúng con! Đây không phải chuyện thần thoại — mà là điều còn tuyệt vời hơn thần thoại! Chẳng mấy chốc cũng đến ngày dự sinh, con gái tôi đã thuận lợi sinh được một bé trai nặng 4,2 kg. Ngày thứ ba sau sinh, con đã xuất viện về nhà. Cả mẹ và con đều bình an, khỏe mạnh.

Sau đó, con rể tôi đến bệnh viện địa phương để đăng ký một số thông tin cho đứa bé. Khi bác sĩ phụ trách nghe đến cân nặng của bé, cô ấy hỏi: “Sinh mổ à?” Con rể tôi nói là sinh thường. Bác sĩ vô cùng kinh ngạc: “Anh có nhớ nhầm không đấy?” Điều đó cho thấy trẻ sơ sinh nặng như vậy mà sinh thường thì thật hiếm gặp — chính là nhờ Sư phụ đang bảo hộ cho người tu luyện Đại Pháp, những gì Ngài ban cho đều là tốt đẹp nhất.

Cháu trai tôi từ thuở lọt lòng đã được nghe Sư phụ giảng Pháp. Câu nói hoàn chỉnh đầu tiên mà cháu biết nói chính là: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Sư phụ đã ban cho cháu những điều tốt đẹp nhất — một đứa trẻ thông minh, khỏe mạnh, hoạt bát và lễ phép.

Cảm ân Sư phụ vì hết thảy những gì Ngài đã ban cho chúng con! Đệ tử chỉ có thể tinh tấn, thực tu, chứng thực Pháp, cứu chúng sinh, để báo đáp hồng ân của Sư phụ.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/5/486472.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/4/228737.html