Bài viết của học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-06-2025] Tôi sinh ra ở vùng nông thôn, năm nay 77 tuổi và từng mắc nhiều bệnh trong nhiều năm. Tôi đã tìm đến nhiều bác sĩ để chữa trị, nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Sau đó, vào năm 1997, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và luôn khỏe mạnh kể từ đó đến nay.

Phúc báo từ Đại Pháp

Trước khi tu luyện, toàn thân tôi đều mắc bệnh, từ đầu đến chân không có chỗ nào không bệnh. Tôi đã đi khắp nơi tim thầy tìm thuốc, nhưng đều không khỏi. Ngay lúc tôi tuyệt vọng, một vận may đột nhiên đến với tôi. Đó là khi tôi được mời đến nhà thông gia và gặp chị cả của bà ấy.

Khi biết tôi có nhiều bệnh, người chị cả đã ân cần động viên tôi, khích lệ tôi cùng bà thông gia tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với bà ấy. Bà ấy nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân và có hiệu quả chữa bệnh thần kỳ. Rồi bà kể cho tôi nghe về trải nghiệm của bản thân sau khi tu luyện.

Bà nói: “Tôi nằm liệt giường suốt ba năm ròng. Việc ăn uống phải có người bón, tiểu tiện đại tiện ngay tại giường, việc dọn dẹp vệ sinh đều nhờ một tay con gái. Ngoài ra, miệng tôi bị méo, mắt tôi bị sụp. Một ngày nọ, trong lúc lau người cho tôi, con gái tôi bảo tôi hãy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, cháu đỡ tôi dậy và dạy tôi bài công pháp thứ nhất”.

Bà ấy kể tiếp: “Sau khi luyện công vài ngày, tôi đã có thể tự ngồi dậy trên giường. Một thời gian sau, tôi có thể xuống giường để đi vệ sinh. Dần dần, sức khỏe của tôi hoàn toàn trở lại bình thường. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý đã cứu mạng tôi!”

Câu chuyện của bà đã truyền cảm hứng cho tôi, và tôi cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ. Tôi vô cùng vui mừng, nói với bà rằng tôi muốn tu luyện và sẽ kiên định tu luyện đến cùng. Sau đó, bà đã dạy tôi và em gái bà các bài công pháp. Tôi luyện thấy rất tốt, cũng không thấy mệt.

Tôi mất một tuần để học hết năm bài công pháp. Khi về nhà, bà ấy đã kể chuyện này cho con gái. Sau đó, con gái bà ấy đã tặng tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Cháu cũng chỉnh sửa các động tác luyện công cho tôi. Sau một thời gian học Pháp và luyện công, tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng. Kể từ đó, tôi chưa bao giờ phải đi khám bác sĩ hay uống bất kỳ loại thuốc nào. Giờ đây, tôi có thể tận hưởng cuộc sống không bệnh tật.

Tôi biết rất rõ rằng chính Sư phụ từ bi vĩ đại đã tịnh hóa thân thể cho tôi, cứu tôi thoát khỏi đáy vực tử thần!

Trả lại tiền rơi

Khi làm việc ở lâm trường, chúng tôi cứ hai người một khiêng những thân cây với bầu đất to đến nơi cần trồng. Cả ngày làm việc tôi không hề mệt mỏi, trái lại càng làm càng thấy khỏe hơn. Sau một thời gian, mọi người đã quen với nhau, tôi liền tranh thủ thời gian rảnh rỗi phù hợp lại giảng chân tướng cho mọi người. Có người nghe, có người không nghe, nhưng tôi không hề tức giận. Người nhà của công nhân ở lâm trường cũng làm việc ở đó, và họ đều có duyên với tôi.

Sau khi dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) được dỡ bỏ phong tỏa, mọi người trong nông trường trở lại làm việc. Một buổi sáng, khi tôi đang nấu ăn ngoài sân, tôi thấy một chiếc túi màu đen ở ngoài cổng. Tôi nhặt nó lên và treo lên chốt cổng.

Lúc ấy cháu gái tôi vừa ngủ dậy, tôi nói với cháu: “Bà nhặt được một chiếc túi trước cổng, bên trong có tiền. Cháu để ý nhé, ai đến tìm thì mau đưa cho họ”. Cháu gái tôi nhìn vào trong túi, thấy có một chiếc điện thoại di động bèn lấy ra và gọi cho chủ nhân của chiếc túi, giải thích tình hình.

Chủ nhân của chiếc túi nhanh chóng đến bằng xe của anh vợ. Cậu ấy nói: “Cháu vừa lĩnh hơn 6.000 Nhân dân tệ tiền lương từ lâm trường, nhưng chưa về đến nhà đã đánh mất. Cháu thật may mắn nhờ những người tốt như bác và biết ơn bác đã báo cho cháu”.

Vừa nói, cậu ấy vừa lấy bốn, năm trăm nhân dân tệ từ trong túi ra và đưa cho tôi. Tôi từ chối, nói: “Bác là một học viên Đại Pháp. Sư phụ của bác dạy các đệ tử phải trả lại của rơi”. Thấy cậu ấy cứ nằng nặc muốn đưa, cháu gái tôi nói: “Bà nội cháu nói không lấy là không lấy đâu, trả lại cho chú là đúng rồi ạ”. Lúc đó, cậu ấy mới chịu ra về.

Sư phụ vĩ đại đã làm quá nhiều cho chúng ta. Tôi thực sự không thể dùng ngôn từ để diễn tả lòng biết ơn của mình. Chỉ có tinh tấn học Pháp và làm tốt ba việc, tôi mới xứng đáng với lòng từ bi và cứu độ của Sư phụ.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/17/496136.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/2/228704.html