Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 01-05-2025]

Ai cũng mong có được cơ thể khỏe mạnh và cuộc sống vui vẻ. Nhưng chúng ta thường khó tránh khỏi sự trêu đùa của số phận, như gặp phải những trắc trở và những điều không như ý, thậm chí đột nhiên bị chẩn đoán mắc bệnh nan y. Song, đối với những người tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), những câu chuyện thành công vượt qua nghịch cảnh và tái sinh có ở khắp nơi.

Cô Hirai Yoko, một học viên Pháp Luân Công người Nhật Bản với tính cách vui vẻ, từng bị bệnh tật giày vò và rơi vào tuyệt vọng. Nhưng cô đã phục hồi một cách kỳ diệu và có cuộc sống tràn ngập ánh nắng, chúng ta hãy cùng xem câu chuyện của cô.

Bệnh tật biến mất nhờ Đại Pháp

Mới ngoài 20 tuổi, cô Hirai đột nhiên bị điếc, sang tuổi 30, cô được chẩn đoán mắc bệnh viêm loét đại tràng, và đến tuổi 40, trong một lần khám sức khỏe định kỳ của công ty, cô bị phát hiện có một khối u ở tuyến tụy. Sau khi trải qua xét nghiệm máu, siêu âm, nội soi dạ dày, chụp cộng hưởng từ (MRI), chụp cắt lớp phát xạ positron (PET) và nhiều cuộc kiểm tra khác, bác sĩ nói với cô: “Nếu là khối u ác tính, không chỉ tuyến tụy mà cả dạ dày và lá lách của cô cũng phải cắt bỏ. Đây là một ca phẫu thuật cực kỳ phức tạp, và thậm chí cô có thể mất mạng.” Nghe vậy, cô Hirai đã khóc trong tuyệt vọng.

Khi biết tin, mẹ của cô Hirai đã khuyên cô thử tập Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Bà đã tu luyện Pháp Luân Công nhiều năm và nói với cô: “Nhờ Pháp Luân Công mà mẹ khỏi được bệnh viêm khớp dạng thấp và bệnh mô liên kết đó.” Bản thân cô Hirai cũng cảm nhận được Tây y có những hạn chế trong việc điều trị bệnh của cô, ngay cả khi phẫu thuật, cô biết chất lượng cuộc sống của mình sẽ suy giảm. Vì vậy, cô đã ngừng theo đuổi các phương pháp điều trị của Tây y và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cùng mẹ vào tháng 8 năm 2017.

Sau khi học các bài công pháp từ mẹ, mỗi tối cô Hirai bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, trực tuyến cùng với các học viên khác. Theo lời khuyên của mẹ, cô cũng thường xuyên đọc các bài viết trên trang web Minh Huệ tiếng Nhật.

“Điều kỳ diệu là, từ khi tôi bắt đầu tu luyện, không chỉ khối u tuyến tụy không phát triển mà các bệnh khác của tôi, như viêm loét đại tràng, đau bụng kinh dữ dội và đau vai, đều biến mất. Hơn nữa, tinh thần của tôi đã trở nên bình an.“

d192c2e5c20aff2202993bbcdc708bdb.jpg

Cô Hirai Yoko đang luyện bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Công.

Chuyển Pháp Luân là chìa khóa mở ra một thế giới mới

“Trước khi tu luyện, tôi không thể phân biệt được đúng sai. Chuyển Pháp Luân như một tia sáng trong đêm tối, cuốn sách quý dẫn lối và mở ra một thế giới mới cho mọi người. Việc đọc đi đọc lại đã giúp tôi hiểu ra nhiều chân lý, phá bỏ những lời dối trá mà chúng ta được dạy về lịch sử, khoa học và các giá trị con người. Những việc tốt được thế gian ca tụng và những nhân vật vĩ đại được tán dương thực ra không hoàn hảo đến vậy.”

“Ví dụ, y học hiện đại coi nhẹ khả năng tự chữa lành của cơ thể con người. Chỉ cần hơi khó chịu là người ta đến bệnh viện tiêm và dùng thuốc. Tuy nhiên, qua việc đọc Chuyển Pháp Luân, tôi học được rằng nguyên nhân sâu xa khiến con người mắc bệnh là nghiệp lực. Nếu con người quyết tâm đề cao các giá trị đạo đức của mình, các vấn đề sức khỏe có thể được giải quyết triệt để.”

Gần đây, cô Hirai đã tự mình trải nghiệm điều này khi cô bị bệnh chàm nổi khắp người. Mắt cô sưng đến nỗi không thể trang điểm được. Lúc đầu, cô tự hỏi: “Bệnh này phát ra là do thức ăn hay yếu tố môi trường nhỉ?”

Điều này khiến bệnh chàm của cô kéo dài gần nửa năm, cho đến khi cô Hirai nhận ra nguyên nhân có thể là ở bản thân mình. Cô nghĩ: “Đây có thể là để tiêu trừ những thứ bất hảo trong thân thể.” Cô bắt đầu luyện công và học Pháp chuyên cần hơn, và các triệu chứng đã sớm biến mất.

Đại Pháp khai mở tâm trí và ban cho trí huệ

Là một chuyên gia, cô Hirai tham gia vào các dự án phát triển hệ thống, bao gồm từ lập kế hoạch hệ thống, thiết lập, sản xuất cho đến theo dõi để đảm bảo hệ thống vận hành trôi chảy. Mỗi công đoạn thường phát sinh nhiều vấn đề, đòi hỏi nỗ lực đáng kể để phối hợp với ban lãnh đạo công ty, các nhà phát triển hệ thống và người dùng.

Trước đây, những lo lắng về các vấn đề này đã khiến cô Hirai thường xuyên mất ngủ. “Pháp Luân Công đã cho tôi trí huệ, tôi không còn phiền não với những vấn đề trong công việc nữa. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi có thể nhanh chóng đưa ra giải pháp tốt nhất cho vấn đề, và những lo lắng của tôi về công việc đã giảm đi nhiều.”

“Chẳng hạn, khi hệ thống gặp sự cố, những lý do có thể gây ra lỗi sẽ ngay lập tức hiện ra trong đầu tôi, và tôi có thể thực hiện các biện pháp thích hợp trong thời gian ngắn nhất. Khi tôi bỏ sót điều gì, những người xung quanh sẽ nhanh chóng nhắc nhở, vì vậy tôi có thể tránh được rắc rối lớn. Trước đây, khi có đồng nghiệp xin nghỉ ốm, tôi sẽ trở nên bực bội vì khối lượng công việc tăng lên tương ứng. Nhưng sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi sẵn lòng làm thay cho người khác. Tinh thần tương trợ này đã ảnh hưởng đến các đồng nghiệp ở nơi làm việc của tôi và cải thiện bầu không khí làm việc của chúng tôi. Tôi đã trở thành người được các đồng nghiệp tin tưởng.”

504dbfe4ee91c60fe314c74da6b62eda.jpg

Cô Hirai (ở giữa, mặc kimono đỏ) tham gia một hoạt động của Pháp Luân Công.

“Tu luyện Pháp Luân Công đã mang lại cho tôi vô vàn lợi ích. Nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5, và cũng là sinh nhật của Sư phụ, con xin kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ! Con sẽ kiên định tu luyện đến cùng và khích lệ các đồng tu cùng nhau tinh tấn!”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/1/493124.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/9/226607.html