Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-08-2025] Ngày 10 tháng 8, Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại San Francisco năm 2025 đã được tổ chức tại Nhà hát San Mateo Hillsdale. Các học viên từ San Francisco, Sacramento và các thành phố khác đã tham dự sự kiện. 22 học viên đã chia sẻ về việc bản thân đã chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, hướng nội và không ngừng nỗ lực đề cao bản thân như thế nào để đoái hiện thệ ước của đệ tử Đại Pháp.

5394bff8e92403bf5dbc54ef0d9357de.jpg

Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại San Francisco năm 2025 tổ chức tại Nhà hát San Mateo Hillsdale hôm 10 tháng 8 năm 2025

Trong số các học viên chia sẻ, có những học viên lâu năm đắc Pháp ở Trung Quốc đại lục trước năm 1999, cũng có những người trí thức cao biết đến Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu tu luyện khi đang sống ở nước ngoài. Dù đến từ các ngành nghề và độ tuổi khác nhau, tất cả họ đều trân quý cơ duyên tu luyện và sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa.

Giảng chân tướng cho các quan chức đắc cử

Ông Lục Kim Trì, một học viên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 20 năm đã chia sẻ về kinh nghiệm của bản thân khi giảng chân tướng cho các quan chức chính phủ. Ông thường kể cho họ về việc Pháp Luân Đại Pháp đã giúp ông trở thành một người tốt hơn như thế nào.

Ông đã làm việc cho một giáo sư đại học trong 20 năm và đã cho xuất bản nhiều bài báo khoa học—hầu hết trong số đó được hoàn thành sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông luôn để giáo sư quyết định quyền tác giả, đặc biệt là sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thay vì khăng khăng yêu cầu được ghi tên là tác giả chính. Vị giáo sư rất tin tưởng ông Lục, thậm chí còn giao cho ông cả chìa khóa nhà và văn phòng của mình.

Trong quá trình tiếp xúc với văn phòng của các Nghị sỹ, ông Lục đã phối hợp chặt chẽ với các học viên khác và nói với họ về lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng như về cuộc bức hại. Ban đầu, các trợ lý lập pháp tỏ ra thờ ơ nhưng sau đó thái độ của họ đã thay đổi và bắt đầu chăm chú lắng nghe.

Ông Lục cho biết việc giảng chân tướng cho các quan chức chính phủ đòi hỏi sự kiên trì và đó là một nỗ lực lâu dài. Những gì chúng ta làm là giảng chân tướng cho họ, nhưng mục tiêu của chúng ta là để các quan chức thực sự minh bạch được tình hình.

Đề cao tâm tính

Bà Lưu Bình sống ở Sacramento đã chia sẻ trải nghiệm của bản thân khi hỗ trợ Shen Yun ở Bắc California và các tiểu bang lân cận.

Trong các buổi biểu diễn ở Cheyenne, Wyoming, con gái bà bị viêm ruột thừa cấp và cần phải phẫu thuật. Bà Lưu đã hoàn thành việc hỗ trợ các buổi biểu diễn của Shen Yun và sau đó lập tức trở về nhà. Bà cho biết bà rất lo lắng cho con gái vì bà đã từng mất một người con gái. Chính tâm sợ hãi này là một trở ngại trên con đường tu luyện của bà.

Trong một sự việc khác, mẹ chồng bà Lưu nói bà đã lấy tiền của người khác. Dù sự thật đã rõ ràng, nhưng bà Lưu vẫn cảm thấy bất bình vì danh dự bị tổn hại. Một học viên khác sau khi biết chuyện đã nhắc bà rằng đây có thể là cơ hội để bà buông bỏ chấp trước vào thể diện. Bà Lưu đã nghiêm túc hướng nội và nhận ra rằng bà luôn muốn có danh tiếng tốt ở nhà, ở nơi làm việc và giữa các học viên. Bà không muốn bị chỉ trích và theo đuổi danh lợi ngay cả khi làm các hạng mục Đại Pháp. Điều này không chỉ khởi lên tâm tật đố và tạo ra rào cản giữa các học viên mà còn ảnh hưởng đến nỗ lực chung của họ trong việc cứu người.

Thông qua hai sự việc này, bà Lưu đã nhận rõ được chấp trước của bản thân vào danh và tình. Bà trân quý những cơ hội được hỗ trợ cho Shen Yun. Bà cho biết, bà cần dùng tâm thuần tịnh để tham gia hỗ trợ Shen Yun, trân quý hơn nữa cơ duyên được làm một đệ tử Đại Pháp, không cô phụ sứ mệnh trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

Dịch sách và các bài viết

Cô Tunglag Batsaikhan lần đầu tiên nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp là từ hơn 20 năm trước khi cô còn ở Mông Cổ. Một người dì ở Trung Quốc đã nói với cô về môn tu luyện nhưng lúc đó cô không mấy để tâm. Sau khi tốt nghiệp đại học và đến Trung Quốc vào năm 2006, cô đã giúp người dì dịch ba cuốn sách từ tiếng Trung sang tiếng Mông Cổ, bao gồm Chuyển Pháp LuânĐại Viên Mãn Pháp và Chuyển Pháp Luân (quyển II).

Cô Batsaikhan không hiểu gì nhiều về tu luyện. Trong quá trình dịch thuật, người dì đã giải thích cho cô từng chút một và cô ngày càng hiểu ra nhiều hơn. Mặc dù đã dịch cuốn Chuyển Pháp Luân nhưng lúc đó cô vẫn chưa hoàn toàn lĩnh hội được nội hàm sâu sắc trong đó, sự lý giải của cô chỉ dừng lại ở việc hiểu được làm thế nào để trở thành một người tốt.

Năm 2019, sau khi có được thành công trong công việc và cuộc sống, cô Batsaikhan vẫn cảm thấy nội tâm mình trống rỗng. Vì vậy, cô bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Lần này, cô đã hiểu được nhiều hơn và nội tâm cô tràn ngập sự bình yên và hạnh phúc. Từ đó, cô quyết định tu luyện.

Chẳng bao lâu sau, cô đã gặp vô số khảo nghiệm tâm tính. Khi học Pháp sâu hơn, cô nhận ra tất cả những điều đó đều là thể hiện của nghiệp lực của bản thân. Không chỉ vậy, thông qua việc kiên trì học Pháp, cô đã có được sức mạnh và khả năng phân biệt trong mọi việc.

Từ năm 2020, cô Batsaikhan bắt đầu dịch các bài viết trên trang web Minh Huệ sang tiếng Mông Cổ. Trong quá trình này, cô đã học được cách hướng nội tìm, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân, và nỗ lực trừ bỏ các tâm chấp trước như oán hận, tâm tật đố. Tuy gặp nhiều thử thách trên con đường tu luyện, nhưng nội tâm cô tràn đầy lòng biết ơn đối với Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý (nhà sáng lập pháp môn) đã cho cô cơ hội và cô nguyện dùng chính trải nghiệm của mình để chứng thực sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Mâu thuẫn trong gia đình

Bà Dương Tuyển đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 17 năm và là giám đốc điều hành tại một công ty công nghệ thông tin ở vùng Bay Area. Bà đã chia sẻ trải nghiệm của mình trong việc buông bỏ tâm ích kỷ và oán giận.

Bà Dương thường oán trách và cảm thấy mẹ mình là người tiêu cực. Bà cũng hay than phiền rằng mẹ mình có ngộ tính kém và ảnh hưởng đến việc tu luyện của cha. Khi một học viên khác chỉ ra mình không thiện, bà đã hướng nội và nhận ra tuy mẹ bà ngộ tính không tốt nhưng bà chưa bao giờ phản đối Pháp Luân Đại Pháp. Trên thực tế, mẹ bà đã không quản ngại xa xôi, chuyển từ Trung Quốc sang Mỹ để được ở gần bà Dương.

Bà Dương đã dành nhiều thời gian hơn để thăm nom và chăm sóc mẹ cho đến khi mẹ bà qua đời. Trước đây, bà cảm thấy mình và mẹ luôn xung khắc, như nước với lửa. Tuy nhiên, cuối cùng, những khúc mắc trước đây đã được hóa giải và họ thực sự quan tâm đến nhau.

Những mâu thuẫn này đã giúp bà Dương học được cách tu tâm trong mâu thuẫn, buông bỏ tự ngã và đề cao tâm tính của mình. Bà nói rằng tu luyện giống như đi trên đường núi, khi tâm không có tạp niệm và thuận thế mà đi thì sẽ có thể bình ổn bước qua; con đường mà Sư phụ an bài, dù có vẻ gian nan nhưng đối với người tu luyện cũng là tốt nhất.

Hướng nội

Cô Trần Vũ Tiêu làm việc trong một cơ quan chính phủ, đã chia sẻ về hai sự việc với chồng mình, qua đó cô đã có thể hướng nội đề cao.

Sự việc đầu tiên xảy ra sau khi chồng cô bắt đầu làm việc ở một thành phố khác và do hai vợ chồng thiếu sự chia sẻ nên mâu thuẫn giữa họ nảy sinh. Vì tâm ỷ lại, tâm oán hận, và tâm sợ cô đơn nên cô Trần đã chìm trong cảm xúc tiêu cực. Việc tĩnh tâm học Pháp và hướng nội tìm đã giúp cô học được cách nhìn nhận vấn đề một cách chính diện. Cô biết ơn những gì chồng mình đã làm và trở nên bớt lệ thuộc hơn, cô nhận thấy mình trở nên độc lập hơn và có năng lực hơn trước.

Một sự việc khác xảy ra khi tham gia công tác hậu cần trong nhà bếp của Shen Yun. Do sự khác biệt về thái độ và cách làm việc nên giữa họ lại xảy ra mâu thuẫn, tâm tự ái, tâm tranh đấu, tâm thể hiện liên tục bị động chạm. Thông qua việc hướng nội, cô Trần nhận ra đây là một cơ hội khác để cô đề cao. Bằng cách tập trung vào mặt tốt của người khác, cô đã buông bỏ được những chấp trước của mình và có thể phối hợp tốt.

Cô Trần cho biết cô cũng cảm động trước sự phó xuất cần mẫn và vất vả của các học viên giúp việc trong bếp. Họ làm việc với cường độ cao trong thời gian dài, và trong môi trường gian khổ ấy họ vẫn âm thầm cống hiến, thậm chí hy sinh cả thời gian nghỉ ngơi để đảm bảo bữa ăn cho các nghệ sỹ và tình nguyện viên của Shen Yun. Cô thể ngộ được rằng đó không chỉ là cơ hội để hỗ trợ Shen Yun mà còn là cơ hội Sư phụ ban cho các đệ tử để đề cao tâm tính và kiến lập uy đức.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/12/498258.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/13/229343.html