Cộng hòa Séc: Các học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Cộng hòa Séc
[MINH HUỆ 25-07-2025] Trong hai ngày 17 và 18 tháng 7 năm 2025, các học viên tại Prague đã tổ chức loạt các sự kiện nhằm kháng nghị ôn hòa cuộc bức hại kéo dài suốt 26 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều chính trị gia, Nghị sỹ, Thượng Nghị sỹ và các nhân vật công chúng đã gửi thư ủng hộ các hoạt động.
Lễ thắp nến tưởng niệm
Tối ngày 17 tháng 7, các học viên đã tập trung trước Đài tưởng niệm Nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản ở Prague để tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm những học viên ở Trung Quốc đã qua đời trong suốt 26 năm qua vì đức tin của mình và vì tu luyện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.
Trên con phố Nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản, các học viên cũng dựng một bàn thông tin. Nhiều người qua đường đã dừng lại tìm hiểu về cuộc bức hại và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm do chính quyền ĐCSTQ hậu thuẫn.
Các học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm tại Prague
Nhiều chính trị gia, Nghị sỹ, Thượng Nghị sỹ, và các nhân vật công chúng đã gửi thư ủng hộ. Ban tổ chức đã đọc những thông điệp này tại sự kiện.
Bà Veronika Sun, điều phối viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Séc, đọc thư ủng hộ từ các quan chức
“Cuộc bức hại này hoàn toàn không thể dung nhẫn”
Trong thư ủng hộ, bà Klára Laurenčíková, Ủy viên Nhân quyền của chính phủ Séc, đã viết:
“Ngày hôm nay đánh dấu tròn 26 năm kể từ khi bắt đầu cuộc bức hại tàn bạo nhắm vào những người tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Trong thế giới hiện đại, đây là một trong những cuộc đàn áp khắc nghiệt và có hệ thống nhất đối với một nhóm tín ngưỡng. Không chỉ riêng các học viên là mục tiêu nhắm đến, mà cả gia đình họ và những người dám lên tiếng bảo vệ họ cũng bị liên lụy“.
“Vào ngày quan trọng này, cho phép tôi, dù ở phương xa, được bày tỏ sự ủng hộ và kính trọng sâu sắc đến các bạn. Mọi người bị bức hại chỉ vì mưu cầu sự thăng hoa về tinh thần và sống theo các giá trị phổ quát, đó là điều không thể dung nhẫn”.
“Sự kiện ngày hôm nay không chỉ là một hành động thể hiện sự đoàn kết với các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản toàn trị, mà còn là một lời nhắc nhở rằng chúng ta không bao giờ được im lặng trước sự bất công. Tự do tín ngưỡng và lương tri là những nhân quyền cơ bản mà không một chính quyền nào có quyền được chà đạp.”
Bà Laurenčíková đặc biệt cảm ơn các học viên vì dũng khí và sự kiên định của họ khi đối mặt với bất công.
Công chúng lên án cuộc bức hại
Một người đàn ông cho biết ông đã xem một bộ phim tài liệu về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ trên một kênh truyền hình lớn của Séc. Ông và con trai đã ký bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại.
Một thanh niên đến từ Nhật Bản và người bạn của anh cũng ký bản kiến nghị. Anh nói với các học viên rằng ngay tại điểm tổ chức sự kiện, anh cảm nhận được trường năng lượng tích cực, mạnh mẽ và tường hòa.
Một thanh niên đến từ Nhật Bản ký bản kiến nghị
Một nhóm thanh niên cũng dừng lại để tìm hiểu thêm. Một người trong số họ cho biết đầu năm nay anh đã xem biểu diễn Shen Yun và vô cùng xúc động. Anh trở nên rất hào hứng khi nhận ra một trong những học viên chính là người dẫn chương trình của buổi diễn Shen Yun tại Prague.
Anh cho biết sau khi xem biểu diễn Shen Yun, anh đã lên mạng tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp nhưng cảm thấy hoang mang trước một số thông tin tiêu cực mà anh tìm được.
Người học viên cho biết không phải tất cả các nội dung trên mạng đều chính xác và sau đó đã giải thích cho anh tình huống chân thực về Pháp Luân Đại Pháp. Cậu thanh niên rất vui khi nghe những thông tin này và đã chụp ảnh cùng người dẫn chương trình. Sau đó, anh đã quay lại cùng những người bạn khác để ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Anh cũng cho biết tất cả họ đều mong chờ được xem lại Shen Yun vào năm tới.
Một người qua đường ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại
Mít-tinh tại Quảng trường Wenceslas
Hôm thứ Bảy, ngày 18 tháng 7, các học viên đã tổ chức một cuộc mít-tinh ôn hòa tại Quảng trường Wenceslas, một trong những khu vực sầm uất nhất của Prague. Trong sự kiện, các học viên đã tái hiện các phương pháp tra tấn và tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc phải đối mặt. Điều này đã giúp công chúng hiểu được cuộc bức hại tàn bạo kéo dài suốt 26 năm qua.
Sự kiện cũng trưng bày các bức tranh từ Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn.
Nhiều người qua đường đã dừng lại để xem tái hiện cảnh tra tấn và màn trình diễn các bài công pháp. Họ bàng hoàng khi biết nhóm người ôn hòa như vậy lại bị bức hại một cách tàn khốc.
Các học viên tái hiện cảnh tra tấn và trưng bày các tác phẩm nghệ thuật từ Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại
Ông Leoš Strand, đại diện Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Séc, phát biểu tại sự kiện và kêu gọi ĐCSTQ lập tức chấm dứt cuộc bức hại
Một người đàn ông cho biết ông vô cùng xúc động trước các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày. Ông đã dùng điện thoại để quay lại và cho biết sẽ chia sẻ chúng trên mạng xã hội để giúp truyền tải thông điệp đến nhiều người hơn. Ông chúc các học viên thành công trong nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại.
Vào cuối tuần đó, một lễ hội dân gian quốc tế cũng đang diễn ra tại Prague. Một người đàn ông đến từ Vương quốc Anh đang tham dự lễ hội đã đến tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi nghe về cuộc bức hại, anh bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc và cảm ơn các học viên đã chia sẻ thông tin.
Một người tham dự lễ hội dân gian đến từ Vương quốc Anh cảm ơn các học viên đã chia sẻ về cuộc bức hại
Nhiều người đã đọc các bảng thông tin để tìm hiểu về cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Người dân ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/25/497598.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/28/229086.html