Tu tâm trong những việc nhỏ, làm một người tu luyện vui vẻ
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Tứ Xuyên
[MINH HUỆ 11-05-2025] Vào một ngày nọ năm ngoái, tôi ra chợ mua rau. Có một người đàn ông trung niên bán rau dưới mái hiên của nhà người ta. Tôi đi qua lựa một ít măng tây xanh, sau khi ông cân xong, nhân lúc tôi lấy tiền trong giỏ ra, ông đã đổi rau của tôi thành một túi rau cũ nát. Khi đó, tôi cũng không để ý, bởi vì tôi biết mình là người tu luyện, gặp phải việc này cũng không ngẫu nhiên. Sư phụ giảng:
“Chúng ta chiểu theo đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, để chỉ đạo sự tu luyện của mình.” (Chuyển Pháp Luân)
Tôi không nhìn nhận giống như ông, tôi phải Thiện với ông, không thể tranh cãi với ông, phải coi Pháp là lớn, lấy cứu ông làm mục đích, có lẽ đây cũng là trừ bỏ tâm lợi ích của tôi! Trả tiền xong, tôi lấy rau về nhà.
Tôi vừa đi vừa nghĩ, nhớ ra trước đó người bán rau này từng đẩy xe ba bánh đi bán rau, đến đâu bán thì quản lý đô thị đều đuổi theo ông, không cho phép ông bán. Ông không bán được rau, không kiếm được tiền. Ông đã thuê một mặt bằng để bán rau, kết quả là sau một năm chi trả chi phí thuê nhà, tiền bán rau không còn bao nhiêu. Sau đó, ông không thuê mặt bằng nữa, mà thuê một khoảnh đất nhỏ dưới mái hiên nhà người ta, bày rau dưới đất bán. Ông kiếm chút tiền rất khó, [cuộc sống] cũng chẳng dễ dàng, rất khổ. Tôi nghĩ như vậy, ngược lại đồng cảm với ông. Tôi là người tu luyện Đại Pháp, nên từ bi với ông, hôm nay tôi đã sai, tôi không nghĩ cho người khác, không nên lựa rau mới của ông, ông đã đổi rau cũ nát cho tôi, đây đúng là trừ bỏ tâm lợi ích của tôi. Trong tâm tôi không hề trách ông, cũng không giận, mà rất bình tĩnh.
Chồng tôi chưa tu luyện Đại Pháp, tôi vừa về nhà, anh thấy rau mà tôi mua, liền mắng chửi: Em nhặt rau này ở ngoài thùng rác à! Anh lập tức lấy dao cắt, rau vừa già vừa cứng. Anh liền nổi giận, lớn tiếng chửi, làm ầm ỹ lên. Anh thấy tôi điềm nhiên như không, chẳng nói cũng chẳng giận mà nhìn anh, anh càng tức hơn, nổi trận lôi đình, quăng dao và rau, anh càng hung dữ hơn, trông bộ dạng đó của anh thật sự có chút làm người ta phát sợ. Tôi đột nhiên nghĩ: Chồng biểu diễn thế này chẳng đúng là phản ánh tâm lợi ích, tranh đấu, tức giận, oán hận, tật đố và tự tư của mình sao? Tôi nhanh chóng nghĩ đến phải trừ bỏ những nhân tâm bất hảo này, tôi phải quy chính bản thân trong Đại Pháp, đồng thời thành kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”! Kết quả là chồng tôi lập tức hết giận, không nháo sự nữa, anh đã bình tĩnh, tựa như không xảy ra chuyện gì, rồi anh đi làm việc của mình.
Khi này, tôi cảm nhận được sự thần kỳ và huyền diệu của Đại Pháp. Đệ tử Đại Pháp có Sư phụ và Đại Pháp thật là quá may mắn.
Cảm ân Sư phụ vì đã gia trì cho đệ tử tu chính mình, đề cao tâm tính, trừ bỏ chấp trước, tiêu trừ nghiệp lực trong những việc nhỏ này.
(Phụ trách biên tập: Lâm Hiểu)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/5/11/小事中修心-做個快樂的修煉人-492562.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/14/228864.html