Mít-tinh và thắp nến tưởng niệm tại Chicago ghi dấu 26 năm phản bức hại ôn hòa
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Chicago
[MINH HUỆ 21-07-2025] Ngày 19 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công tại Chicago đã tổ chức luyện công, mít-tinh và thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc để phơi bày và lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cách đây 26 năm. Họ cũng tưởng niệm các đồng tu đã bị bức hại đến chết và kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo.
Các học viên kháng nghị trong ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Chicago.
Buổi thắp nến tưởng niệm các học viên đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết.
Ông Đồ, một đại diện của các học viên Pháp Luân Công, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh và kể rằng trong 26 năm qua, ĐCSTQ đã sử dụng đủ loại phương thức bức hại, bao gồm bỏ tù, tẩy não, tra tấn, cưỡng hiếp, tiêm các loại thuốc hủy hoại thần kinh, cũng như thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Ông cũng ca ngợi các học viên ở Trung Quốc vì đã kiên định giữ vững nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trước sự tàn bạo của ĐCSTQ.
Ông Đồ nói: “Thay vì căm hận và phẫn nộ, các đồng tu của chúng tôi ở Trung Quốc đã dùng Chân-Thiện-Nhẫn, như Sư phụ đã luôn dạy chúng tôi, để chống lại sự đối xử vô nhân đạo của ĐCSTQ. Một nhóm người lương thiện không có vũ khí đã chống chọi với cuộc diệt chủng của chế độ độc tài và đánh thức lương tri của mọi người.”
Ông Đồ cũng nói về các đạo luật mới được Quốc hội Mỹ thông qua gần đây, bao gồm Đạo luật Chấm dứt Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng và Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công, điều đó thể hiện sự ủng hộ của người dân Mỹ đối với Pháp Luân Công.
Bác sĩ nhãn khoa Lonn đã tu luyện Pháp Luân Công được hơn mười năm. Về sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và Shen Yun, bà nói rằng điều quý giá nhất đối với sinh mệnh của một người là tìm ra chân lý và phân biệt được đúng sai trong xã hội hiện đại đầy rẫy thông tin và những câu chuyện sai lệch từ nhiều kênh khác nhau. “Chỉ có sự thật mới có thể mang lại điều tốt đẹp, chỉ có sự thật mới có thể mang lại công lý,” bà nói.
Bác sĩ Lonn cho biết ĐCSTQ liên tục bôi nhọ Pháp Luân Công và Shen Yun vì nó lo sợ sự ảnh hưởng và sức mạnh tinh thần to lớn của các học viên. Bà hy vọng mọi người sẽ lựa chọn đứng về phía thiện lương bởi vì, “Những quyết định của chúng ta hôm nay sẽ quyết định tương lai của chính chúng ta.”
Nhiều người đã tỏ ra quan tâm đến các hoạt động của các học viên. Họ dừng lại để đọc các bảng trưng bày và tờ giới thiệu, một số người đã khen ngợi và động viên các học viên.
Cô Lexi McKean, một người dân địa phương, cảm động trước cuộc mít-tinh và khâm phục sự kiên trì của các học viên. Cô nói: “Thế giới sẽ tốt đẹp hơn khi tất cả chúng ta ủng hộ sự thật.”
Một người qua đường nói với các học viên: “Tôi ủng hộ các bạn!”
Một nhóm du khách đến từ New York tìm hiểu về Pháp Luân Công.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/21/497422.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/23/228998.html









