Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Canada

[MINH HUỆ 19-07-2025] Trước mốc thời gian ghi dấu 26 năm cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công), ngày 17 tháng 7 năm 2025, các học viên đã tổ chức một cuộc mít-tinh bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc ở Montreal nhằm kêu gọi chấm dứt hành vi tàn bạo và trả tự do cho tất cả các học viên bị giam giữ. Hoạt động của các học viên đã thu hút sự chú ý và ủng hộ của người qua đường.

8f4d0d699fe0c6c056116e526c7d9c36.jpg

491959e3482e781b20ce2352396b68c6.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức mít-tinh bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc ở Montreal hôm 17 tháng 7 năm 2025, nhằm kêu gọi sự chú ý đến cuộc bức hại kéo dài 26 năm của ĐCSTQ

Bà Dương, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp địa phương, cho biết ngày 20 tháng 7 năm 1999 là một ngày đen tối đối với Trung Quốc và thế giới. Vào ngày đó, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã phát động một cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn. Vô số học viên đã bị giam giữ, bắt bớ và kết án tù phi pháp. Một số học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn đến tàn tật và tệ hơn nữa còn trở thành nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng. Bà Dương cho biết ngày 20 tháng 7 cũng là một ngày có ý nghĩa trọng đại bởi nó đánh dấu sự khởi đầu cho hành trình gian truân và lâu dài của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới trong việc phản bức hại. Các học viên đã không ngừng đến từng góc phố để nói cho mọi người biết chân tướng về cuộc bức hại, từ đó đánh thức lương tri của họ.

Bà Dương cho biết nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ và bền bỉ của các học viên, tiếng nói chính nghĩa trên khắp thế giới ngày càng trở nên mạnh mẽ—từ việc người dân ký các bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt bức hại, cho đến việc các cấp chính phủ lên án hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

bed8817389cb872b692b7c9c1a2149d4.jpg

904f2311b155bc458a05e5bcf05c0662.jpg

694913cdf6c2cc8eed145de8d34dde63.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc

Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ chấm dứt

Anh Trương Lập (bí danh) đến từ Trung Quốc cho biết: “Tôi quá hiểu sự tàn ác của ĐCSTQ và cuộc bức hại mà Pháp Luân Công đã phải trải qua trong suốt những năm qua.”

Anh kể về sự đối xử bất công mà một người bạn của anh, một học viên Pháp Luân Công mà anh đã quen biết hàng chục năm, đã phải trải qua. Anh cho biết học viên này là một người tốt và rất có năng lực. Cô là một cán bộ cấp phòng của ĐCSTQ khi mới ngoài 20 tuổi. Tuy nhiên, trong hơn 20 năm qua, cô đã liên tục bị chính quyền bức hại vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. Cô bị sa thải khỏi công việc trong cơ quan nhà nước, gia đình tan vỡ và bốn lần bị bỏ tù với tổng thời gian giam giữ 17 năm.

Anh Trương Lập thốt lên: “Cuộc bức hại này thật quá thảm khốc”, nhưng sau khi người bạn lâu năm này đưa cho anh một cuốn Cửu Bình và phần mềm vượt tường lửa Internet của ĐCSTQ cùng các tài liệu khác về Pháp Luân Công, anh đã hiểu được bản chất tà ác của ĐCSTQ . Anh nói: “Cô ấy là người đầu tiên khai thông tư tưởng của tôi.”

Anh cũng cho biết trước khi rời Trung Quốc, anh đã nhiều lần bị cảnh cáo không được “phát ngôn lung tung”. Anh nói: “ĐCSTQ rất tà ác, người dân Trung Quốc phải sống trong sợ hãi. Thật khủng khiếp. Tôi không có can đảm như các học viên Pháp Luân Công, nhưng tôi hoàn toàn ủng hộ họ. Cuộc đàn áp tàn bạo này nhất định phải chấm dứt.”

Cảm ơn các bạn đã phơi bày cuộc bức hại

faedf91f8f9bcc07cff661d75300f063.jpg

Bà Thi Dan Dan và hai người bạn đến từ Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên

Ba người Việt Nam đã dừng lại và lắng nghe cuộc mít-tinh. Bà Thi Dan Dan cho biết bà cảm thấy được khích lệ trước những nỗ lực phơi bày cuộc bức hại của các học viên. Bà cho biết chồng bà là một bác sỹ và đã từng bị Đảng Cộng sản Việt Nam giam giữ trong một trại tập trung và bị tẩy não. Vào những năm 1980, cả gia đình bà đã di cư sang Canada để tránh bị bức hại.

Bà nói: “Cả thế giới cần suy ngẫm về điều này: tại sao mọi người lại tổ chức kháng nghị ở đây? Đó là vì sự tự do của mỗi người và của cả thế giới. Nếu không, thế giới sẽ rơi vào nguy hiểm. ĐCSTQ là một mối đe dọa đối với nhân loại. Chúng ta cần phải thanh trừ nó.

“Cảm ơn các bạn, các học viên Pháp Luân Đại Pháp, đó là sự ủng hộ dành cho những nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản. Pháp Luân Đại Pháp là thiện lương. Tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi sẽ nói với mọi người về cuộc bức hại để nó sớm chấm dứt

Ông Mohamed Ben Salah, một du khách đến từ Tunisia, đã nói chuyện rất lâu với một học viên.

8fac20163384655a4c7fbb2e6ecf4ea5.jpg

Ông Mohamed Ben Salah đến từ Tunisia cho biết ông sẽ nói với mọi người về cuộc bức hại để nó sớm chấm dứt

Ông Mohamed Ben Salah chia sẻ: “Hoạt động ngày hôm nay để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Thông điệp được truyền tải hôm nay cần được truyền rộng đến mọi nơi trên thế giới, chứ không riêng chỉ ở nơi đây. Tôi đến từ Tunisia, nhưng chúng tôi không biết chuyện này đang diễn ra. Chúng tôi sẽ nói với mọi người và cố gắng hết sức để truyền rộng thông tin này để những hành vi tàn bạo có thể chấm dứt sớm hơn.

“Chân-Thiện-Nhẫn… ba từ này thật vô cùng ý nghĩa. Còn có điều gì tốt đẹp hơn thế không? Nếu chúng ta có thể thực hành ba chữ này, điều đó sẽ tuyệt vời biết bao.”

Ông đã ký bản kiến nghị yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại và nói: “Tôi tin rằng cuộc đàn áp này sẽ không kéo dài lâu nữa, nhất định sẽ chấm dứt.”

Bà Magali, một người dân địa phương, đã ký bản kiến nghị và lên án tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Bà nói: “Điều đó quá đáng sợ. Vậy mà những điều như vậy lại vẫn tiếp tục tồn tại. Thật không thể tin được. Nếu chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì để trợ giúp, dù chỉ là một chữ ký, chúng tôi cũng hoàn toàn ủng hộ.”

216c5a79129b4ce3d6553f8db44fb788.jpg

Bà Magali lên án ĐCSTQ về tội ác thu hoạch nội tạng

Khi biết Pháp Luân Đại Pháp truyền dạy Chân-Thiện-Nhẫn, bà Magali nói: “Đó là nền tảng của bất kỳ quyền lực chính trị nào. Một chính phủ nên thúc đẩy những giá trị này. ĐCSTQ không tuân theo những nguyên tắc này và điều đó đối với người dân Trung Quốc mà nói chắc chắn là nghiêm trọng và đáng sợ.”

Anh Tyler, một người dân khác, cho biết trước đây anh đã nhận được các tờ rơi từ các học viên và biết về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Anh nói: “Tôi nghĩ Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời—bạn chân thành, thiện lương và tốt với người khác, đó là nhân tính căn bản. Nhưng, Đảng Cộng sản là một chế độ độc tài, nó không quan tâm đến người khác.”

7b2b74ce3d578d859370b393542cc344.jpg

Anh Tyler ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Sau khi ký bản kiến nghị, anh Tyler thốt lên: “Cuộc bức hại thật khủng khiếp. Tôi hy vọng sẽ ngăn chặn được hành vi tàn bạo này”.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/19/497308.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/21/228960.html