Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại California, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 18-07-2025] Vào ngày 12 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công tại San Diego, California, đã tổ chức Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn và buổi lễ thắp nến tưởng niệm tại Công viên Bayfront để ghi dấu 26 năm cuộc bức hại ở Trung Quốc. Các quan chức và đại diện địa phương từ San Diego đã tham dự sự kiện và khen ngợi các học viên.

Trong thời gian đó, các học viên cũng tổ chức thu thập chữ ký để kêu gọi Thượng viện Hoa Kỳ thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công.

7ed9eb199bf8dbf9ac76935c404ed07f.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp tại Công viên Bayfront ở San Diego, ngày 12 tháng 7.

e0032e9b1d8cc55795f69a2aa2f597af.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm của các học viên kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

a0b93b9eb7341b6d3d08495bbbe78772.jpg

Ông Nathaniel Harris (thứ hai từ trái sang), đại diện cộng đồng của Văn phòng Giám sát viên Khu vực 2 quận San Diego, đã tham gia buổi lễ thắp nến tưởng niệm cùng các học viên Pháp Luân Công.

Giám sát viên quận khen ngợi Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp San Diego

2e9e332db807fb94c414c6c583bdb313.jpg

Ông Joel Anderson, Giám sát viên Khu vực 2 quận San Diego, đã ban hành một tuyên bố cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp San Diego. Ông Nathaniel Harris (ở giữa), đại diện cộng đồng từ văn phòng của ông Anderson, đã tham dự sự kiện và trao bản tuyên dương.

Ông Joel Anderson, Giám sát viên khu vực 2 của Hội đồng Giám sát hạt San Diego, đã ban hành một tuyên bố cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp San Diego vì những đóng góp không mệt mỏi của họ cho giáo dục cộng đồng, nghệ thuật, và việc bảo tồn tự do tinh thần.

Ông Nathaniel Harris, đại diện cộng đồng từ văn phòng của ông Anderson, đã tham dự sự kiện và trao bản tuyên dương. Ông Harris cho biết khi ông xem triển lãm nghệ thuật và lắng nghe các học viên Pháp Luân Công kể về những trải nghiệm cá nhân của họ trong cuộc bức hại, ông cảm thấy xúc động và đồng cảm.

Giấy khen ca ngợi các học viên Pháp Luân Công vì đã kiên định bảo trì Chân-Thiện-Nhẫn

Ông Jim Desmond, Giám sát viên Khu vực 5 của Hội đồng Giám sát quận San Diego, đã trao tặng giấy khen cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp San Diego. Giấy khen tuyên dương các học viên Pháp Luân Công vì đã kiên định bảo trì Chân-Thiện-Nhẫn trước nghịch cảnh và cho biết những nỗ lực ôn hòa của họ đã truyền cảm hứng cho lòng dũng cảm, niềm hy vọng và sự kiên cường.

Ông cho hay các hoạt động của học viên Pháp Luân Công đã giúp nâng cao nhận thức về sự đàn áp xuyên quốc gia và giúp bảo vệ các quyền tự do cơ bản tại Hoa Kỳ.

Nữ Ủy viên Hội đồng Thành phố: Hãy chia sẻ câu chuyện của các bạn về tinh thần cao đẹp của Pháp Luân Công

2b85bb79cb39bce1234c95cbe8098296.jpg

Bà Michelle Metschel, ủy viên hội đồng thành phố El Cajon, trò chuyện với một học viên.

Bà Michelle Metschel, ủy viên hội đồng thành phố El Cajon ở quận San Diego, đã đến xem triển lãm và sau đó có cuộc trò chuyện rất lâu với một học viên Pháp Luân Công.

“Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của các bạn và cho người dân Mỹ thấy những gì Pháp Luân Công làm được cũng như cách các bạn đề cao hòa bình, tình yêu, lòng từ bi, và sự chân thành”, bà Metschel nói. “Những câu chuyện tôi nghe được hôm nay đã khiến tôi cảm động và đau xót. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giới thiệu các bạn với những người tôi quen biết. Các bạn đã thể hiện một tinh thần cao đẹp.”

0416d76b65e826b087c8d649c60c5a43.jpg

Bà Jenny Maeda, Ủy viên Hội đồng thành phố Poway, đã đến thăm triển lãm nghệ thuật và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi Thượng viện Hoa Kỳ thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công.

Bà Jenny Maeda, Ủy viên Hội đồng thành phố Poway, đã xem triển lãm cùng chồng và các con. Bà cũng đã có những cuộc trò chuyện sâu sắc với các học viên Pháp Luân Công và bày tỏ sự ủng hộ của mình.

ac6f5f500ae63200f5167077c914b9fe.jpg

Ông Nathaniel Harris (ngoài cùng bên trái), đại diện cộng đồng của Văn phòng Giám sát viên Khu vực 2, và ông Max Ellorin (ngoài cùng bên phải), giám đốc cộng đồng của Văn phòng Giám sát viên Khu vực 4 quận San Diego, tại triển lãm nghệ thuật.

Ông Max Ellorin, giám đốc cộng đồng của văn phòng bà Monica Montgomery Steppe, Giám sát viên Khu vực 4 của Hội đồng Giám sát quận San Diego, đã tham dự sự kiện. Sau khi xem triển lãm và tìm hiểu về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, ông cho biết ông muốn giúp đỡ.

ab3c8a0ebd3b83883c493e3bec2c457a.jpg

2a1daeceeea1a9aeb4a726d48dd2356b.jpg

073de71d0df25713f1202d825fdfa6e3.jpg

Người qua đường xem triển lãm nghệ thuật.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/18/497266.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/22/228976.html