Washington DC: Lễ thắp nến tưởng niệm các nạn nhân cuộc bức hại của chế độ Trung Quốc suốt 26 năm qua
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Washington DC
[MINH HUỆ 19-07-2025] Tối ngày 17 tháng 7 năm 2025, các học viên đã tập trung tại Washington DC và tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thiệt mạng trong cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu vào tháng 7 năm 1999.
Trong 26 năm qua, hàng ngàn học viên đã bị giam giữ và tra tấn vì đức tin của họ. Trang web Minghui.org xác nhận hơn 5.000 người đã tử vong vì bị bức hại. Do sự kiểm duyệt Internet và phong tỏa thông tin của ĐCSTQ, con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều.
Các học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm tại Washington DC, tối ngày 17 tháng 7 năm 2025
Lễ thắp nến tưởng niệm tại công viên National Mall
Bà quả phụ kêu gọi lòng tốt và lương tri
Bà Đới Chí Trân
Bà Đới Chí Trân, 62 tuổi, là một trong những học viên Pháp Luân Công đã mất đi người thân trong cuộc đàn áp. Chồng bà, ông Trần Thành Dũng, qua đời ở tuổi 34 trong khi bị cảnh sát giam giữ vào năm 2001. “Vẫn chưa rõ chồng tôi mất chính xác vào ngày nào. Thi thể của ông ấy được phát hiện trong một túp lều ở ngoại ô Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc hồi tháng 7 năm đó và đã bắt đầu phân hủy”, bà nói.
Con gái họ, Pháp Độ, lúc đó mới 15 tháng tuổi. Với sự giúp đỡ của chính phủ Úc, bà Đới cuối cùng đã chuyển được tro cốt của chồng đến Sydney, Úc sau đó 8 tháng. Trong mấy năm tiếp theo, bà Đới cùng con gái đã đi đến 46 quốc gia để nói với mọi người về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ.
Những gì bà và gia đình trải qua chỉ là một trong số rất nhiều bi kịch đã xảy ra trong 26 năm qua, bà Đới cho biết. “Hằng năm, tại buổi thắp nến, chúng tôi đều kêu gọi lương tri và lòng tốt của mọi người,” bà nói thêm. “Lòng tốt vốn đã có sẵn trong mỗi chúng ta.”
Giáo viên: Pháp Luân Công giúp tôi trở nên kiên nhẫn và thiện lương
Cô Mary đến từ Michigan
Cô Mary đến từ Ann Arbor, Michigan, cũng tham gia buổi thắp nến tưởng niệm. Cùng ngày, cô đã đến văn phòng các nghị sĩ Quốc hội để trao cho họ tài liệu cập nhật tình hình bức hại đang leo thang gần đây.
Cô bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 3 năm 2017, cô chia sẻ: “Tôi là một giáo viên, trước đây tôi thường la mắng học sinh, sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã kiên nhẫn hơn với học sinh, phụ huynh, và cả với những em đôi khi không ngoan trong lớp. Tôi cũng kiên nhẫn hơn với gia đình mình.” Là một người mẹ của hai đứa con tuổi thiếu niên, cô rất biết ơn sự chỉ dẫn của Pháp Luân Đại Pháp.
Nghĩ đến các đồng tu ở Trung Quốc Đại lục vẫn đang phải chịu sự bức hại của ĐCSTQ, cô Mary không cầm được nước mắt. Cô cho biết: “Tôi muốn nói với họ rằng: Đừng từ bỏ hy vọng. Chúng tôi (ở Hoa Kỳ đây) vẫn có tín ngưỡng truyền thống, và chúng tôi sẽ cùng nhau nỗ lực để giúp đỡ các bạn.”
Ông Charlie Aronski đến từ Virginia
Là quản lý cho một công ty ở Richmond, Virginia, ông Charlie Aronski cho biết ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2009. “Tôi vô cùng cảm kích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn vì chúng có giá trị đối với tất cả mọi người”, ông nói. “Điều này là vô giá với bản thân tôi, gia đình tôi, hàng xóm của tôi, và với mọi người.”
Ông nói rằng tâm trí ông hướng về các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. “Một số người trong số họ đang bị giam giữ trong tù và một số đã trở thành nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, vì vậy điều quan trọng đối với chúng tôi ở đây là phải vạch trần cuộc bức hại tàn bạo”, ông nói thêm.
Bất chấp cuộc bức hại tàn khốc, ông vẫn khích lệ các đồng tu ở Trung Quốc kiên trì. “Chúng ta hãy đứng lên vì điều đúng đắn và đừng bỏ cuộc”, ông nói.
Đây chính là những gì đất nước chúng ta cần
Cô Dee Pickard đến từ Iowa
Cô Dee Pickard đến Washington D.C. để thăm các quan chức đắc cử. Cô đã theo dõi buổi thắp nến tưởng niệm và trò chuyện với một học viên. Cô rất xúc động và dùng điện thoại di động chụp rất nhiều ảnh.
Đây là lần đầu tiên cô Pickard nghe nói đến Pháp Luân Công. “Cảnh tượng ở đây rất yên bình, đây chính là điều mà đất nước chúng ta cần,” cô giải thích. “Nếu nhiều người hơn nữa có thể tu luyện môn này, đất nước chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”
Cô cảm ơn người học viên đã cung cấp thông tin và nói rằng điều quan trọng là phải từ bỏ ĐCSTQ. Cô nói cuộc bức hại đã kéo dài quá lâu và cần phải chấm dứt. Mọi người đều nên có quyền tự do tín ngưỡng như chúng ta ở Hoa Kỳ.
Y tá: Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là không thể chấp nhận được
Cô Sol Johnson (bên phải) là một y tá.
Cô Sol Johnson, một y tá, cho hay cô đã theo dõi cuộc diễu hành của các học viên vào chiều hôm đó. Khi buổi thắp nến tưởng niệm bắt đầu tại National Mall, cô rất vui khi được gặp lại các học viên.
Nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, cô Johnson cho biết nó thật kinh hoàng. “Thật kinh khủng và không thể chấp nhận được. Tôi không muốn thấy điều này xảy ra với bất kỳ ai”, cô nói tiếp.
Cô hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ chung tay chấm dứt cuộc bức hại, bao gồm cả nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Cô mong được chứng kiến nhiều sự kiện như thế này hơn để nhiều người hơn nữa biết đến những gì đang diễn ra.
Cô cho hay cô sẽ tìm hiểu thêm thông tin trên mạng. Cô cũng nói các học viên mang lại hy vọng cho xã hội và cô rất biết ơn vì điều đó.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/19/497302.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/20/228941.html