Thụy Điển: Kháng nghị và mít-tinh ôn hòa ở Stockholm đánh dấu 26 năm cuộc bức hại ở Trung Quốc
Bài viết của Hà Bình, phóng viên Minh Huệ tại Stockholm, Thụy Điển
[MINH HUỆ 20-07-2025] Ngày 19 tháng 7 năm 2025, các học viên tổ chức lễ mít-tinh, trình diễn các bài công pháp, giảng chân tướng và thu thập chữ ký trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Stockholm và bên cạnh Tòa nhà Quốc hội ở trung tâm thành phố. Họ kêu gọi người dân Thụy Điển lên án và chung tay chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp kéo dài 26 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Các học viên kháng nghị ôn hòa gần Đại sứ quán Trung Quốc ở Stockholm hôm 19 tháng 7
Kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc
Các học viên bắt đầu ngày mới bằng việc trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trên bãi cỏ trước Đại sứ quán Trung Quốc. Họ phát tài liệu thông tin cho người qua đường, và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm cả tội ác thu hoạch tạng cưỡng bức từ các học viên còn sống.
Một học viên đã đọc thư ngỏ gửi đến các nhân viên đại sứ quán, kêu gọi họ tôn trọng các quyền cơ bản của con người và chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên cũng đọc các thông cáo của Nghị sỹ Nima Gholam Ali Pour và bà Elisabeth Lann, Phó Thị trưởng Gothenburg và đồng Chủ tịch Liên minh Liên Nghị viện về Trung Quốc (IPAC), nhằm ủng hộ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc chấm dứt cuộc bức hại.
Sự kiện diễn ra trong không khí tĩnh lặng và tường hòa. Hầu hết các phương tiện đi qua đều giảm tốc độ hoặc bấm còi để thể hiện sự ủng hộ.
Phơi bày tội ác của ĐCSTQ
Chiều hôm đó, các học viên dựng một quầy thông tin tại Quảng trường Mynttorget bên cạnh Tòa nhà Quốc hội Thụy Điển ở trung tâm Stockholm để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân địa phương và khách du lịch. Họ cũng phơi bày những tội ác đang diễn ra ở Trung Quốc bằng cách tái hiện cảnh thu hoạch và buôn bán nội tạng sống của ĐCSTQ. Một dòng người liên tục đến tìm hiểu về cuộc bức hại và ký tên ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.
Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng trường Mynttorget bên cạnh Tòa nhà Quốc hội ở trung tâm Stockholm
Tái hiện tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ
Một dòng người liên tiếp đến nói chuyện với các học viên và ký bản kiến nghị
Một học viên phương Tây trực tiếp trải nghiệm sự tàn bạo của ĐCSTQ
Ông Torbjörn, một học viên Pháp Luân Đại Pháp người Thụy Điển và là một chủ doanh nghiệp đã nghỉ hưu, là 1 trong 36 học viên phương Tây đã đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào ngày 20 tháng 11 năm 2001 để giương cao biểu ngữ “Chân-Thiện-Nhẫn”.
Ông Torbjörn thuật lại sự tàn bạo của ĐCSTQ
Ông cho biết chỉ trong vòng chưa đầy một phút sau khi họ giương biểu ngữ “Chân-Thiện-Nhẫn” trên Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, họ đã bị bảy hoặc tám xe cảnh sát cùng nhiều cảnh sát, cũng như cảnh sát mặc thường phục, bao vây. Cảnh sát bắt giữ họ mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, và khi thấy các học viên không tuân theo, họ đánh đập các học viên.
Ông Torbjörn cho biết: “Tôi thấy một cảnh sát xô một nữ học viên khoảng 50 tuổi xuống đất, và lôi bà về phía xe cảnh sát. Lúc đó tôi đã bị bắt, và thấy sốc khi thấy viên cảnh sát đó đánh đập bà một cách dã man. Tôi nhảy ra khỏi xe để kéo anh ta ra, nhưng nhiều cảnh sát khác lao tới đánh tôi, rồi nhốt tất cả chúng tôi vào xe. Mỗi học viên đều bị cảnh sát ngồi kèm hai bên.”
Để phản kháng, ông Torbjörn đi lên phía trước xe, rút chìa khóa ra khỏi ổ cắm và ném ra ngoài cửa sổ. Nhiều cảnh sát lại bắt đầu đánh ông. Ngày hôm đó, nhiều học viên phương Tây đã bị đánh đập. Họ bị giam giữ, sau đó bị trục xuất.
Ông Torbjörn cho biết một cảnh sát, có vẻ là cấp trên, đã đe dọa họ trong lúc thẩm vấn: “Trung Quốc rất lớn. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với các người. Chúng tôi có thể làm cho các người biến mất ngay lập tức, hiểu chưa?”
May mắn thay, trước khi bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ, các học viên đã gọi điện cho Đại sứ quán Đức để thông báo chi tiết. Một người từ Đại sứ quán Đức đã đến thăm, và nhanh chóng thông báo cho các đại sứ quán của những quốc gia có học viên bị bắt.
Cảnh sát đột nhiên trở nên thân thiện, có lẽ vì họ đã nhận được chỉ thị từ cấp trên. Họ nhanh chóng sắp xếp cho 36 học viên phương Tây ở trong một khách sạn và phục vụ nước uống, và ghi hình lại cảnh các học viên được đối xử tử tế. Ông Torbjörn chia sẻ: “Sự xảo quyệt và đạo đức giả của ĐCSTQ thật hèn hạ và vô liêm sỉ, còn những thủ đoạn của nó thì quả thật tàn bạo và vô nhân đạo.”
Đôi vợ chồng người Thụy Điển lên án tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ
Một đôi vợ chồng người Thụy Điển đã đọc tất cả bảng thông tin, và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức. Người vợ, một bác sỹ tại Bệnh viện Karolinska, hiểu rằng việc cấy ghép tạng được quy định rất nghiêm ngặt: “Ở Thụy Điển, có những quy định nghiêm ngặt về cấy ghép tạng. Làm thế nào có thể lấy được nội tạng dễ dàng và sử dụng chúng để cấy ghép trong một thời gian ngắn, với một số lượng đáng kinh ngạc như vậy? Điều này gần như là không thể. Tôi có thể tưởng tượng rằng ở một nơi như Trung Quốc, nếu một bác sỹ không làm trái với lương tâm của mình, thì chính anh ta cũng có thể bị thủ tiêu hoặc biến mất.”
“Tôi sẽ chia sẻ với các đồng nghiệp về điều này, và tất cả chúng tôi sẽ cùng nhau nỗ lực để ngăn chặn nó.” Bà lấy một bản sao của tất cả các tài liệu và bày tỏ lòng cảm ơn.
Hai mẹ con kêu gọi các quốc gia đoàn kết để chấm dứt cuộc bức hại
Hai mẹ con đến từ Hoa Kỳ rất phẫn nộ sau khi biết được sự thật về cuộc bức hại và tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.
Sau khi ký bản kiến nghị, người mẹ chia sẻ: “Con gái tôi cũng ký rồi. Đó là điều đúng đắn. Tôi sẽ chia sẻ với chồng tôi và những người bạn của chúng tôi đến từ Hoa Kỳ. Tất cả họ nên ký. Các bạn đang làm một việc tốt đẹp! Các bạn muốn nhiều người hơn nữa chú ý đến việc này. Tội ác như thế này [thu hoạch tạng] không thể được dung thứ và không được phép tiếp diễn. Tất cả các quốc gia nên đoàn kết để hành động, và phối hợp để chấm dứt cuộc bức hại.”
Du khách Nhật Bản yêu thích Pháp Luân Đại Pháp
Cô Ito Miki đến từ Nhật Bản đã xem màn trình diễn các bài công pháp và đọc các bảng thông tin cùng tờ rơi. Cô bất ngờ khi biết Pháp Luân Đại Pháp bị cấm ở Trung Quốc, và các học viên bị bức hại vì không từ bỏ đức tin của mình. Sau khi trò chuyện với các học viên, cô cho biết cô đã hiểu ra sự thật, và ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình.
Cô Ito cho biết: “Tôi thích đi du lịch. Năm nay tôi đã dành ba tháng để đến thăm 20 quốc gia, và Thụy Điển là điểm dừng chân cuối cùng. Tôi rất may mắn khi được biết những điều quan trọng như vậy ở đây, và gặp được pháp môn tu luyện cổ truyền và ôn hòa của Trung Quốc này.”
Cô rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã quay video các hoạt động, và chụp ảnh cùng các học viên.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/20/497353.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/22/228977.html