Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore

[MINH HUỆ 18-07-2025] Ngày 15 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) tại Singapore đã tổ chức một sự kiện ở Công viên Phương Lâm để phơi bày tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kêu gọi dân chúng từ mọi tầng lớp xã hội trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại này.

Các tấm bảng trưng bày lớn truyền tải các thông điệp bằng tiếng Trung và tiếng Anh, như: “Chấm dứt thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc”, “Chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”, và “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp, tổ chức triển lãm nghệ thuật, biểu diễn âm nhạc và thắp nến tưởng niệm để phổ biến cho mọi người biết đến cuộc bức hại. Những nỗ lực của họ đã nhận được phản hồi tích cực.

a8bd41a911412222374bcf7cab4ff831.jpg

8586c8f3055406878f2d5c12d455f79f.jpg

Các học viên tổ chức một sự kiện tại Công viên Phương Lâm, hôm 15 tháng 7 năm 2025.

Thông qua hình thức người truyền người, chỉ trong bảy năm, từ năm 1992 đến năm 1999, đã có hơn 100 triệu người ở Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn giúp cải biến thân tâm của con người, và trong các học viên, có vô số ví dụ về các quan chức không tham lam, người dân lương thiện, bác sĩ coi trọng đạo đức, doanh nhân giữ chữ tín v.v.. Tuy nhiên, vì sợ hãi trước giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn, ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

ĐCSTQ đã huy động các nguồn lực quốc gia để đàn áp Pháp Luân Đại Pháp và thực hiện chính sách diệt chủng: “bôi nhọ danh dự, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể”.

Công chúng lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ

Trong thời gian diễn ra sự kiện, ngoài người dân địa phương, còn có các du khách, sinh viên cũng như người lao động đến từ các quốc gia như Anh, Pháp, Đức, Áo, Cộng hòa Séc, Phần Lan, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Malaysia, Ấn Độ, Myanmar và Trung Quốc, đã trò chuyện với các học viên. Nhiều người đã chủ động tìm hiểu về cuộc bức hại và lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ.

fa6bf7710e0ac804803a5b91a0ecc918.jpg

bf5a6b91e2bacca99d0dc7b13402b1c7.jpg

67acb1764bbabd436008dd8fa7a5b57f.jpg

0cfc93518e1fb59b0460632eaa89379e.jpg

edb640264a108b69241d9512297713b8.jpg

07ae54c80eee47201d148ac91af84b5b.jpg

Người dân từ nhiều quốc gia tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ.

Một gia đình bốn người đang tham quan Singapore đã dừng lại trước bức tranh “Thu hoạch nội tạng sống–Tội ác ở Tô Gia Đồn”. Một học viên giải thích cho họ về những thủ đoạn mà ĐCSTQ sử dụng để cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp: “Không giống như các quốc gia khác, ở Trung Quốc rất ít người hiến tặng nội tạng. Vậy mà số ca cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc lại đứng đầu thế giới với hàng nghìn ca được thực hiện mỗi năm. Tất cả những cơ quan nội tạng này đến từ đâu? Chúng đến từ những người khỏe mạnh”. Người cha rất phẫn nộ và gia đình cho hay họ đến để tìm hiểu về vấn nạn này.

Một người đàn ông từ Ấn Độ chuyển đến Singapore cách đây một năm cho biết ông không hiểu tại sao ĐCSTQ lại cưỡng bức mổ lấy nội tạng của người dân và điều này có liên quan gì với Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi nghe một học viên giải đáp thắc mắc, ông nói: “Điều này thực sự tồi tệ. Tội ác này phải chấm dứt”. Người học viên đã tặng ông một số tài liệu thông tin và hy vọng ông có thể giúp truyền bá sự thật.

Một phụ nữ đến từ Phần Lan đang tham quan Singapore và đã có một cuộc trò chuyện dài với một học viên. Bà cho biết nhiều người châu Âu đã biết đến tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng và bà cũng từ chối mua các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc. Người học viên nói với bà rằng hành vi thu hoạch nội tạng sống bắt đầu từ cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhưng hiện nay những người khác cũng đang bị nhắm đến. Người học viên cũng giải thích lý do tổ chức sự kiện bởi các học viên lo lắng cho những người đang bị ĐCSTQ lừa dối. Những người này là đáng thương nhất bởi vì mọi người nên lắng nghe lương tâm mình để lựa chọn giữa thiện và ác nhưng họ lại không thể vì họ không biết sự thật.

Nhiều người Trung Quốc đã nán lại sự kiện và nói chuyện với các học viên. Họ lắng nghe sự thật và một số người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Một nhóm người Trung Quốc cho biết, khi còn ở trong nước, họ đã vượt tường lửa Internet của ĐCSTQ và đọc thông tin chân tướng. Vậy nên, khi nhìn thấy các học viên, họ đã đặt nhiều câu hỏi về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi hiểu rõ sự thật về vụ tự thiêu dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn và tội ác thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc, một người đàn ông cho hay ông muốn làm tam thoái.

Em Anqi, một học sinh trung học địa phương, chăm chú lắng nghe khi một học viên cao tuổi tận tình giải thích về việc môn tu luyện được hồng truyền ở Trung Quốc với hơn 100 triệu người bước vào tu luyện ra sao, rồi ĐCSTQ đã bức hại tàn bạo Pháp Luân Đại Pháp như thế nào, và cả nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Học viên này cũng cho biết có các lớp học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày miễn phí tại Singapore. Anqi nói rằng em muốn được tham dự lớp học.

“Tôi hy vọng người dân Trung Quốc sẽ thoát khỏi xiềng xích của ĐCSTQ và có quyền tự do tín ngưỡng”

Ông Hách, một kỹ sư máy tính, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 9 năm. Ông cảm thấy may mắn và chia sẻ: “Dù có những thăng trầm nhưng tôi vẫn không ngừng tiến về phía trước. Cuối cùng tôi đã tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu con đường tu luyện”.

Một hình ảnh từ thời thơ ấu mà ông nhớ mãi, đo là ánh sáng hắt qua ô cửa sổ tròn nhỏ trên mái ngôi nhà cũ của gia đình ông. Ông kể: “Tôi cảm thấy bên ngoài rất sáng nhưng bên trong lại rất tối. Tôi vốn đến từ nơi sáng chói đó”. Khi lớn lên, ông thường tự hỏi: “Tôi là ai? Con người đến từ đâu? Và tôi sẽ đi về đâu?”

Ông Hách có thành tích học tập xuất sắc. Mặc dù chuyên ngành là Công nghệ thông tin nhưng ông lại có niềm yêu thích mãnh liệt với tài chính. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông đã tự học về tài chính và kế toán để có thể độc lập về tài chính. Ông cũng nghiên cứu phân tích cơ bản và thực hiện một số khoản đầu tư. Trong quá trình này, ông Hách bắt đầu tiếp xúc với nền tài chính của Trung Quốc.

Ông Hách cho biết: “Ngay từ trước năm 2007, tôi đã cảm thấy nền kinh tế của ĐCSTQ là một mô hình Ponzi. Nó giống như lâu đài được xây trên cát, sẽ sụp đổ trong chốc lát”.

Ông đã tìm hiểu về lịch sử của ĐCSTQ sau khi thành lập và nghiên cứu các tội ác của ĐCSTQ qua các cuộc vận động Tam Phản, Ngũ Phản, Cách mạng Văn hóa cho đến Thảm sát Lục Tứ trên Quảng trường Thiên An Môn. Những khám phá này đã giúp ông có hiểu biết rõ ràng hơn về ĐCSTQ. Ông nghĩ: “Mọi người cần phải nhìn nhận mọi thứ mà ĐCSTQ nói theo hướng ngược lại. Những điều nó nói là tốt thì chắc chắn là xấu. Những điều nó nói là xấu thì thường là tốt”.

Trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông cùng gia đình đến một công viên và đột nhiên nhìn thấy tên của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, xuất hiện trong không gian khác trước trán mình. Đó là ba chữ Hán lớn màu đỏ được viết rõ ràng theo lối thư pháp truyền thống. Lúc ấy, ông chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ. Đến năm 2016, khi tìm thấy sách Chuyển Pháp Luân, các bài giảng của Sư phụ cùng các video hướng dẫn luyện công trên trang web của Pháp Luân Đại Pháp (falundafa.org), ông mới hiểu ra rằng những sự kiện xảy ra trong đời là sự chuẩn bị từng bước cho cơ duyên đắc Pháp của ông.

Ông cảm thấy các Pháp lý của Đại Pháp rất uyên thâm và rộng lớn, giúp giải đáp nhiều bí ẩn trong tâm ông: “Ngay khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã bị cuốn hút. Càng đọc, tôi càng minh bạch nhiều điều. Tôi hiểu được nhân loại là gì, vũ trụ là gì, chúng ta đến từ đâu và sẽ đi về đâu. Lần đầu đọc cuốn sách, tôi đã nghĩ: ‘Ồ, mình phải tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!’”

Khi nhìn thế giới từ góc độ của một người tu luyện, ông thấy con người đang chìm đắm trong đau khổ và mê mờ bởi sự vô thường của sinh, lão, bệnh, tử, và cảm thấy thương cảm cho họ. Ông hy vọng mọi người sẽ thức tỉnh và tìm hiểu về Đại Pháp, đặc biệt là người dân Trung Quốc.

Ông Hách nói: “ĐCSTQ đầu độc con người một cách có hệ thống. Người dân Trung Quốc cần phải thoát khỏi gông cùm của ĐCSTQ để trở về với tín ngưỡng truyền thống. Chỉ bằng cách này thì đạo đức mới có hy vọng thăng hoa trở lại”.

Nữ học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi: Giảng chân tướng là sứ mệnh của chúng tôi

Cô Lương, một chuyên gia nhân sự cấp cao, cho biết cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng cha mẹ cách đây 30 năm, khi cô còn nhỏ. Cô còn nhớ trước khi tu luyện, chân của cô thường bị đau, nhất là mỗi khi trời mưa. Cơn đau này đã biến mất sau khi cô bước vào tu luyện.

Khi cuộc bức hại bắt đầu, cô đã tự hỏi bản thân: “Mình có muốn tiếp tục tu luyện không? Câu trả lời của tôi là, ‘Có, mình sẽ tiếp tục tu luyện’”.

Từ một đứa trẻ ngây thơ đến một thiếu nữ trưởng thành, cô Lương cho biết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp đã chỉ dẫn cô vượt qua các giai đoạn khác nhau trong cuộc sống và mang lại cho cô lợi ích to lớn: “Ở trường học hay ở nơi làm việc, khi mọi việc diễn ra không như mong đợi thì các Pháp lý trong Chuyển Pháp Luân đã giúp tôi hiểu tại sao điều này lại xảy ra. Sau khi hiểu về nhân quả, tôi không còn cảm thấy buồn phiền nữa”.

Cuộc bức hại tàn khốc đã kéo dài 26 năm. Những lời dối trá của ĐCSTQ đã lan rộng khắp thế giới, điều này khiến cô cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng của việc giảng chân tướng cho mọi người. Trong những năm qua, mọi người đã thức tỉnh sau khi biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và điều này đã làm cô vô cùng cảm kích. Một trong những người bạn cùng lớp của cô, sau khi được cô giảng chân tướng, đã có thể phân biệt được đúng sai trước những lời dối trá của ĐCSTQ. Một đồng nghiệp đã hỏi cô về Pháp Luân Đại Pháp và hiểu ra tại sao ĐCSTQ lại kiểm duyệt Internet và bức hại các học viên.

Cô nói: “Tôi hy vọng mọi người có thể nhìn thấu bản chất của ĐCSTQ và cách nó bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi rất mong họ sẽ không thù hận Pháp Luân Đại Pháp vì những tin tức tiêu cực giả mạo mà họ thấy trên Internet”.

bac52f6a8681df1d1c118e0425718b57.jpg

0e73d1c3fab2a58a06802ec6598ec4b9.jpg

Các học viên tổ chức thắp nến tưởng niệm tại Công viên Phương Lâm để tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại đến chết, hôm 15 tháng 7 năm 2025.

Năm nay, những ngọn nến một lần nữa được thắp lên khi các học viên tưởng niệm những người đã bị bức hại đến chết vì kiên định niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/18/497264.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/20/228946.html