Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Washington DC

[MINH HUỆ 19-07-2025] Ngày 17 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc diễu hành tại Washington DC để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện suốt 26 năm qua.

Mặc dù thời tiết nóng ẩm, các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành trang nghiêm, thu hút sự chú ý của người dân địa phương và khách du lịch, khiến họ dừng lại xem, chụp ảnh và bày tỏ sự ngưỡng mộ. Một số người thể hiện sự ủng hộ trước nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong việc phơi bày cuộc bức hại, cảm ơn họ vì sự kiên trì nâng cao nhận thức về sự tàn bạo của ĐCSTQ trong nhiều năm qua, và hy vọng được tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Đội hình đoàn diễu hành gồm ba nhóm. Nhóm đầu tiên tập trung vào những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp do Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu, tiếp theo là đội cờ rực rỡ sắc màu, và các học viên Pháp Luân Công rước biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Nhóm thứ hai kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Hàng chục học viên trong trang mục màu trắng rước di ảnh của các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhóm thứ ba có chủ đề “Giải thể ĐCSTQ”, ủng hộ hơn 440 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, đồng thời lên án sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.

Cuộc diễu hành, gồm gần 2.000 người tham gia, bắt đầu từ National Mall, diễu hành dọc theo Đại lộ Pennsylvania, đi qua Trụ sở Cục Điều tra Liên bang, Bộ Tư pháp, Tòa nhà Lưu trữ Quốc gia, Tháp Bưu điện Cũ và các cơ quan khác, rồi kết thúc tại Quảng trường Tự do gần Nhà Trắng.

0c5cc993bf7327649fa2d880c2a6f262.jpg

436a54b8e288d920ff050abb6969de47.jpg

f7c1fc8f50d7390158674f093d51ac07.jpg

266726ce496d7853aa30ca1002012fe3.jpg

0133cac1c492602a24d2a79a7c657449.jpg

ca0d4917a97a5cd79d0363c4df638df2.jpg

fc0a99e9af0295d15069281ffbda169f.jpg

6b41c042aeeea1f9cd9a616b494465ae.jpg

73a1cbe3e08c978c1b7feea9b8c13b20.jpg

cd7d5810e1dae94fc43a36e92558373c.jpg

0e68880ffb07cff0420e42ec205d39e4.jpg

01a50fae67de0b7da9f20ec2f72f6a4c.jpg

Cuộc diễu hành tại Washington DC phản đối ôn hòa cuộc bức hại của ĐCSTQ suốt 26 năm qua, hôm 17 tháng 7 năm 2025

Dân chúng ngưỡng mộ các học viên

05c14e72fb832e33b68efb73d491ea6e.jpg

Ông Dudley W. Brown, người sáng lập và chủ tịch của một tổ chức bảo thủ, khen ngợi các học viên

Ông Dudley W. Brown, người sáng lập và chủ tịch của một tổ chức bảo thủ, đã liên tục vẫy tay và giơ ngón tay cái lên với các học viên.

Ông Dudley bày tỏ: “Thật tuyệt vời! Họ phản đối chế độ chuyên chế, và tôi rất vui khi được đứng về phía họ. Đó là lý do tại sao tôi giơ ngón tay cái lên và vẫy chào mọi người— là để cho thấy tôi ủng hộ các bạn.”

Ông cho hay ông cũng kiên quyết phản đối chủ nghĩa cộng sản. Ông đã công khai lên án ĐCSTQ với tư cách là một đại diện tại hội nghị của Liên Hợp Quốc.

Ông nói rằng cuộc diễu hành rất ý nghĩa, đoàn diễu hành trật tự và đông đảo, có thể giúp người Mỹ hiểu rõ hơn về chế độ cai trị tàn bạo của ĐCSTQ ở Trung Quốc. Mặt khác, cuộc diễu hành cũng có thể giúp người dân Mỹ hiểu rằng có nhiều người Trung Quốc phản đối chế độ độc tài của ĐCSTQ.

c1fe5e2ff2e14d75b06807d6502c1a90.jpg

Bà Natalie Meza từ Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia

Bà Natalie Meza là phó giám đốc tài chính tại Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia. Sau khi xem cuộc diễu hành, bà Natalie muốn làm điều gì đó và bắt đầu suy nghĩ xem mình có thể giúp đỡ bằng cách nào. “Với những người sống khép kín như tôi, làm sao tôi có thể chia sẻ với nhiều người hơn? Tôi đang suy nghĩ xem mình có thể giúp đỡ như thế nào. Tôi thực sự hy vọng mình có thể làm được điều gì đó.”

Bà rất biết ơn vì cuộc diễu hành đã phơi bày cuộc bức hại và giúp những người không biết chuyện gì đang xảy ra như bà, “Trước đây tôi không hề biết về điều này, nhưng tôi chắc chắn sẽ tìm hiểu thêm về nó.”

cd714668b7a7c6fdfb556b8f9eabf049.jpg

Bà Nabila Tada muốn nhiều người hơn biết đến cuộc bức hại.

Bà Nabila Tada là phó chủ tịch một công ty tiếp thị ở California. Bà đã đến Washington cùng anh Phillip Pang, một lập trình viên, và cảm thấy may mắn khi được theo dõi cuộc diễu hành và biết đến cuộc bức hại. “Cuộc diễu hành là cần thiết, và chúng tôi cần biết những điều này. Nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể làm được nhiều hơn nữa.”

Bà giải thích: “Hôm nay chúng tôi đến Washington tham quan, tình cờ đi ngang qua đây và thấy cuộc diễu hành. Tôi nghĩ mọi người nên xem và chú ý đến vấn đề này nhiều hơn.” Bà nói với vẻ lo lắng: “Hiện giờ chừng ấy vẫn chưa đủ. Nếu hôm nay chúng tôi không đến đây, chúng tôi đã không biết chuyện này.”

Anh Phillip Pang đồng tình: “Tôi ủng hộ những gì họ đang làm. Đảng Cộng sản Trung Quốc thực sự xấu xa. Đảng này hoàn toàn độc ác và là mối đe dọa của toàn thế giới. Ví như, họ cho phép các công ty nước ngoài đầu tư để rồi đánh cắp tài sản trí tuệ của người ta. Ai cũng biết điều này.”

Cô Nabila vô cùng cảm động trước nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà các học viên Pháp Luân Công theo đuổi. Cô nói: “Tôi hy vọng mọi người đều có thể có được những phẩm chất này. Nếu chúng ta có thể làm điều này bắt đầu từ gia đình và hàng xóm, thì giá trị này có thể được lan tỏa. Nếu chúng ta thực sự có thể sống theo nguyên lý này, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”

“Tôi thực sự cảm phục những người đã nỗ lực hết mình để cho chúng ta biết sự thật. Tôi cũng biết ơn sự kiên trì của họ. Họ kiên trì đứng lên nói lên sự thật và kể câu chuyện này cho thế giới.”

bd4c4208aaf240f0a7571f7eb87b203b.jpg

Anh David Steenberg cho biết các giá trị của Pháp Luân Công có ý nghĩa sâu sắc với bản thân anh.

Luật sư David Steenberg làm việc tại một công ty luật quốc tế. Anh bị thu hút bởi cuộc diễu hành trên đường đi mua cà phê trong giờ nghỉ giải lao, anh nói: “Cuộc diễu hành thật hấp dẫn. Tôi nghe thấy tiếng nhạc liền đến xem.”

Anh cho biết quy mô của cuộc diễu hành vượt quá mong đợi của anh, và anh cũng ngạc nhiên khi chưa từng nghe nói đến cuộc bức hại này trước đây. Anh cảm thấy thật đáng kinh ngạc khi được biết các học viên Pháp Luân Công đã kiên trì trong suốt hơn 20 năm.

Anh David nói: “Sau khi xem cuộc diễu hành này, tôi chắc chắn sẽ lên mạng tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Vậy nên tôi nghĩ loại hình diễu hành này thực sự có thể thu hút sự chú ý của mọi người.”

Nói về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, anh cho biết là một người Công giáo, anh đồng cảm với nguyên lý này: “Dù bạn có đức tin hay không, nguyên lý này vẫn đồng cảm với bạn, bởi vì chúng là chân lý. Đây là những nguyên lý chân thực, và tôi tin rằng trong thâm tâm, tất cả chúng ta đều biết điều này.”

Cuộc diễu hành hòa bình được khen ngợi

Hôm đó, anh Abdul Rahimi đang làm việc tại Washington. Anh rất ấn tượng khi chứng kiến các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ. Anh nói: “Tôi ngưỡng mộ sự phản kháng của họ đối với chủ nghĩa cộng sản và chế độ cộng sản. Tôi căm ghét chủ nghĩa cộng sản nhất.”

Anh Abdul cho biết đây là cuộc diễu hành hay nhất mà anh từng thấy trong nhiều năm làm việc tại Washington, DC: “Tôi đã theo dõi nhiều cuộc diễu hành ở đây rồi, nhưng đây là cuộc diễu hành có trật tự, chỉn chu và hay nhất mà tôi từng thấy.”

Bà Mary là một nhân viên chính phủ. Bà ngồi bên đường chăm chú theo dõi cuộc diễu hành. Bà cảm động trước cuộc diễu hành ôn hòa và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các học viên Pháp Luân Công vì đã diễu hành dưới thời tiết nóng bức như vậy: “Cuộc diễu hành thật đẹp, rực rỡ sắc màu và tràn đầy năng lượng tích cực. Khi mọi người nhận ra điều này [cuộc bức hại], họ sẽ muốn giúp đỡ.”

Về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bà Mary nói: “Tôi nghĩ thế giới thực sự cần nguyên lý này, và chúng hoàn toàn cần thiết. Chúng ta đang sống trong một thời điểm rất khó khăn, và những giá trị này rất quan trọng.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/19/497299.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/20/228942.html