Bài viết của Winnie, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Mỹ

[MINH HUỆ 04-06-2025] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997 khi còn là sinh viên đại học ở Trung Quốc. Trước đó, giống như nhiều thanh niên khác, tôi rất thích đọc tiểu thuyết võ hiệp và xem phim truyền hình. Trong khoảng thời gian đó, tôi rất khó tập trung và tâm trí thường xuyên lơ đãng. Sau đó, tôi bắt đầu quan tâm đến khí công và đã đọc rất nhiều sách báo về chủ đề này.

Vào năm 1997, khi có cơ duyên được đọc cuốn bảo thư Chuyển Pháp Luân, tôi cảm nhận rõ rệt rằng tất cả những tạp niệm trong đầu mình đột nhiên tan biến. Tôi nhận ra rằng mọi điều được viết trong sách đều là sự thật và chính Sư phụ Lý đã tịnh hóa tư tưởng cho tôi. Từ đó, tôi đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Vào thời điểm đó, trường đại học đã dành cho chúng tôi một địa điểm để các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong trường và các khu vực lân cận có thể tự do học Pháp, luyện công và chia sẻ kinh nghiệm. Chúng tôi thậm chí còn tổ chức một buổi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Sau đó, tôi tốt nghiệp và đi làm.

Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc bắt đầu vào năm 1999, tôi đã mất việc hai lần vì kiên định theo đuổi tín ngưỡng của mình. Khi đến Hoa Kỳ vào năm 2012, tôi nhanh chóng tìm được việc trong lĩnh vực truyền thông để có thể giảng rõ chân tướng về Đại Pháp.

Làm việc trong ngành truyền thông đòi hỏi rất nhiều thời gian, nhưng tôi vẫn dành các ngày thứ Bảy để cùng các đồng tu đi dán áp phích quảng bá cho các buổi biểu diễn của Shen Yun. Sau đây là một số trải nghiệm của tôi trong quá trình dán áp phích.

“Chúa phù hộ cho cháu!”

Tôi bước vào một tiệm làm tóc nhỏ và thấy một bà cụ đang ngồi chờ cắt tóc. Bà hỏi tôi có phải cũng đến đây để cắt tóc không. Tôi đưa cho bà xem tấm áp phích và nói rằng tôi đang quảng bá cho Shen Yun. Bà nói với chủ tiệm về mục đích của tôi, ông ấy đã vui vẻ đồng ý cho tôi dán áp phích và để lại một vài tờ rơi giới thiệu về buổi diễn.

Trong khi dán áp phích, tôi nói với bà cụ rằng Shen Yun có trụ sở tại New York và mục tiêu của đoàn là phục hưng 5.000 năm văn hóa truyền thống Trung Hoa và thể hiện một Trung Hoa trước thời cộng sản. Bà ấy rất xúc động và nói: “Chúa phù hộ cho cháu!”

Có lẽ chú chó muốn chủ của mình xem chương trình biểu diễn

Khi tôi đang đứng trước một cửa hàng, một chú chó to lớn đã tiến lại gần tôi. Chú chó có đôi mắt hiền lành, nhưng vì nó rất to, nên tôi vẫn lùi lại một bước. Điều đó khiến chủ của chú chó bật cười và nhanh chóng trấn an rằng chú chó rất thân thiện.

Tôi vào cửa hàng và treo một tấm áp phích. Khi tôi đi ra, chú chó lại tiến lại gần tôi, khiến tôi rất ngạc nhiên. Người chủ lại mỉm cười, vì vậy tôi đã đưa cho ông ấy một tờ rơi Shen Yun. Ông ấy nhìn vào tờ rơi và nói: “Tuyệt vời quá!” Có lẽ chú chó đang cố gắng cứu chủ nhân của nó bằng cách thúc giục tôi đưa cho ông ấy một tờ rơi.

Cuộc gặp gỡ đáng nhớ tại một ngã tư

Trong lúc chờ đèn giao thông, một người phụ nữ đã chào tôi. Tôi đã đưa cho cô ấy một tờ rơi Shen Yun. Khi cô ấy nhận tờ rơi, tôi để ý thấy cánh tay của cô ấy rất nhiều hình xăm. Cô ấy đọc tờ rơi, quay sang người chồng bên cạnh và nói: “Chúng ta nên đi xem chương trình này.” Chồng cô ấy cũng đọc tờ rơi, và tôi đã giới thiệu với họ về Shen Yun. Cả hai đều có vẻ rất vui. Họ đã làm cho ngày hôm đó của tôi trở nên thật ý nghĩa, và tôi lại tiếp tục đi đến một cửa hàng khác.

Quảng bá Shen Yun tại các đại lý xe hơi

Chúng tôi đến một khu vực có một vài đại lý ô tô lớn. Tôi gặp một nhân viên bán hàng chào tôi rất niềm nở, tôi liền đưa cho anh ấy tờ áp phích Shen Yun. Anh ấy nói rằng đang có ý định đi xem chương trình này, vì vậy tôi đã cho anh ấy xem tờ rơi và nói chuyện sơ lược về buổi diễn. Tôi nói rằng chúng tôi muốn dán áp phích để quảng bá cho Shen Yun. Anh ấy bảo tôi nói chuyện với người quản lý, người này rất thân thiện và đã đồng ý giúp dán áp phích và cho phép chúng tôi để lại một số tờ rơi.

Sau đó tôi đến một đại lý xe hơi thứ hai, ở đó người quản lý cũng đồng ý cho tôi treo áp phích và để lại một vài tờ rơi. Khi tôi rời đi, một nhân viên bán hàng nhìn thấy tấm áp phích và nói đùa rằng anh ấy muốn có vé miễn phí. Tôi kể thêm với anh ấy về Shen Yun và lý do tôi dành thời gian để quảng bá chương trình này. Tôi khuyến khích anh ấy tìm hiểu thêm về buổi biểu diễn trên mạng và hy vọng sẽ gặp anh ấy tại buổi diễn.

Một người hâm mộ Shen Yun

Chúng tôi cũng thường treo áp phích ở các tiệm giặt là. Một người đàn ông tiến đến hỏi tôi về Shen Yun. Ông ấy nói rằng đã từng xem chương trình rồi, nên tôi đã đưa cho ông ấy một tờ rơi và nhờ ông ấy giới thiệu nó cho gia đình và bạn bè của mình. Ông ấy đã vui vẻ đồng ý.

Nhưng sau đó ông ấy lại xin tôi một tấm áp phích. Do tấm áp phích khá lớn, chúng tôi thường chỉ phát tờ rơi. Tôi đã rất ngạc nhiên khi ông ấy nói rằng ông đã sưu tầm áp phích Shen Yun được hai năm và giữ tất cả ở nhà. Hóa ra ông là một người hâm mộ Shen Yun, nên tôi đã tặng ông một tấm áp phích và chúc ông có một tương lai tươi sáng.

Tôi thường phải đi bộ rất nhiều để dán áp phích, đôi khi cũng hơi mệt. Nhưng tất cả đều xứng đáng khi tôi nhìn thấy sự vui mừng của mọi người sau khi họ biết đến Shen Yun.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/4/495709.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/7/228406.html